PDA

View Full Version : Hãy đứng thẳng lên


ndt
30-10-2006, 04:55 AM
Hãy đứng thẳng lên (Lc 13,10-17 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%2013:10-17&FontSize=Txt10))

Bài Tin mừng hôm nay kể lại việc Đức Giêsu chữa lành một người đàn bà bị quỷ ám làm cho đau yếu, khòm lưng đã 18 năm. Bà ta không có tên tuổi khiến chúng ta dễ dàng đồng hoá với bà cũng như với những gánh nặng trên cuộc đời của người phụ nữ này. Trong cuộc sống cá nhân cũng như bạn bè xung quanh chúng ta thấy có nhiều gánh nặng làm con người còm lưng không đứng thẳng lên được.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Có nhiều yếu tố tác hại hay làm hao mòn sức lực của chúng ta. Những yếu tố bên ngoài hay từ người khác như sự lạnh nhạt, ruồng bỏ của người thân, những trục trặc trong đời sống gia đình, cộng đoàn, những bận rộn của công ăn việc làm hay khi bị thất nghiệp. Cũng có những lý do ngay trong cá nhân mỗi người làm cho chúng ta bị hao mòn sinh lực, đau khổ như người phụ nữ bị quỷ ám. Sự giận dữ đánh bật sự cảm thông, tha thứ. Sự nghi ngờ làm nản chí lòng tin tưởng. Sự ích kỷ làm cản trở lòng quảng đại. Sự hờ hững dập tắt những đam mê. Sự tham lam và ganh tị làm cằn cỗi lòng biết ơn, lòng hiếu khách. Sự lo âu sợ hãi làm ngột ngạt tình yêu và che lấp niềm vui. Những bận rộn đánh cắp giờ giấc cầu nguyện, gặp gỡ Chúa. Đây là những gánh nặng làm con người bị còng lưng, làm cho cuộc sống trở nên nặng nề, bị đè bẹp. Vì thế, chúng ta cần trút bỏ để cuộc sống được tự do, thanh thỏa và có ý nghĩa.
<o:p></o:p>
Đức Giêsu đã nhận ra người đàn bà còng lưng, bị quỷ ám ở giữa đám đông. Người đã nhanh chóng có sáng kiến, đã đi bước trước để chữa lành cho người phụ nữ đau khổ này. Đức Giêsu cũng mời gọi chúng ta đến với Người để được chia bớt những gánh nặng đang chồng chất trên vai hay đang chất chứa trong lòng mỗi người chúng ta. Hãy đến với Đức Giêsu để được chữa lành. Hãy cố gắng trút bỏ, vượt qua những gánh nặng làm cuộc sống mất hạnh phúc. Đó là những việc cần thực hiện mỗi ngày để chúng ta có thể đứng thẳng dậy để ca tụng Chúa và để đi đến với anh chị em.
<o:p></o:p>
Ước mong chúng ta học nơi Đức Giêsu cách chia bớt gánh nặng của anh chị em xung quanh, cách chiến thắng gánh nặng của chính mình để mỗi ngày cuộc sống của chúng ta hạnh phúc hơn, có ý nghĩa nhiều hơn.<o:p></o:p>