admin
30-10-2006, 05:04 PM
Anh chị em thân mến
Trong bài Tin mừng hôm nay (Mc 10,46-52 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mc%2010:46-52&FontSize=Txt10)), chúng ta đọc thấy rằng, khi Chúa Giêsu đi dọc đường thành Giêricô, thì một người mù tên là Bartimêô hướng về ngài và kêu lớn tiếng; “Lạy Đức Giêsu, con vua Đavit, xin thương xót con”. Lời khẩn cầu này đã thấu đến tim Chúa. Ngài dừng lại, truyền gọi anh ta đến và chữa lành anh. Giây phút quyết liệt nhất là cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa Chúa Giêsu với con người đau khổ đó. Hai bên giáp mặt nhau: Thiên Chúa với ý muốn chữa lành, và con người với ước ao được chữa lành. Hai tự do, hai ý chí gặp nhau. Chúa hỏi anh ta: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?”. Người mù đáp lại: “Xin cho con được thấy lại”. “Được rồi, lòng tin của anh đã cứu anh”. Phép lạ đã được thực hiện nhờ những lời ấy. Vui cho Thiên Chúa, vui cho con người. Rồi Tin mừng kể tiếp: Bartimeo, sau khi được ánh sáng, “thì đi theo Chúa trên đường”, nghĩa là trở nên một môn đệ của Chúa, và cùng đi với Ngài lên Giêrusalem, để cùng chia sẻ với Ngài vào mầu nhiệm trọng đại của cuộc cứu độ. Trình thuật này, được tóm lại vào những nét chính yếu, gợi lên hành trình của người dự tòng tiến đến việc lãnh bí tích Thánh Tẩy, cũng còn mang được đặt tên là “chiếu sáng” vào thời Giáo hội nguyên thuỷ.
Đức tin là một con đường chiếu sáng: khởi điểm là việc khiêm tốn nhìn nhận rằng mình cần được cứu độ; và tận điểm là cuộc gặp gỡ bản thân với Chúa Kitô, Đấng kêu mời ta đi vào con đường tình yêu. Đó là hướng đi của các lộ trình khai tâm Kitô giáo, chuẩn bị lãnh các bí tích Thánh Tẩy, Thêm sức và Thánh Thể. Tại những miền đã được truyền giáo lâu đời, nơi mà bí tích Thánh Tẩy được ban cho các ấu nhi, thì người ta lại đề nghị cho các thiếu nhi và người lớn những kinh nghiệm huấn giáo và linh đạo, giúp cho họ đi lại lộ trình khám phá đức tin một cách chín chắn và ý thức, ngõ hầu dấn thân đi làm chứng nhân đầy xác tín. Công tác của các vị mục tử và những giáo lý viên thực hiện trong lãnh vực này thật là quan trọng biết bao! Việc khám phá giá trị của bí tích Thánh Tẩy là cơ sở của sự dấn thân truyền giáo của mỗi người Kitô hữu, bởi vì trong Phúc âm chúng ta thấy rằng phàm ai đã để cho Chúa Kitô thu hút thì không thể nào không làm chứng niềm vui vì được đi theo Ngài. Trong tháng 10 này, đặc biệt dành cho công tác truyền giáo, chúng ta hiểu rõ hơn rằng, do tiềm lực của bí tích Thánh Tẩy, chúng ta mang trong mình ơn gọi bẩm sinh trở nên nhà truyền giáo.
Chúng ta hãy xin Đức Trinh nữ Maria chuyển cầu cho số những thừa sai Tin mừng được gia tăng. Mong sao cho mỗi người được rửa tội, vì được gắn bó chặt chẽ với Chúa Kitô, nên cảm thấy ơn gọi đi loan báo cho hết mọi người tình yêu của Thiên Chúa, bằng chứng tá đời sống của mình.
ĐGH Bênêđictô XVI
Huấn từ truyền tin 29/10/2006 (http://www.oecumene.radiovaticana.org/vie/Articolo.asp?c=101472)
Trong bài Tin mừng hôm nay (Mc 10,46-52 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mc%2010:46-52&FontSize=Txt10)), chúng ta đọc thấy rằng, khi Chúa Giêsu đi dọc đường thành Giêricô, thì một người mù tên là Bartimêô hướng về ngài và kêu lớn tiếng; “Lạy Đức Giêsu, con vua Đavit, xin thương xót con”. Lời khẩn cầu này đã thấu đến tim Chúa. Ngài dừng lại, truyền gọi anh ta đến và chữa lành anh. Giây phút quyết liệt nhất là cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa Chúa Giêsu với con người đau khổ đó. Hai bên giáp mặt nhau: Thiên Chúa với ý muốn chữa lành, và con người với ước ao được chữa lành. Hai tự do, hai ý chí gặp nhau. Chúa hỏi anh ta: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?”. Người mù đáp lại: “Xin cho con được thấy lại”. “Được rồi, lòng tin của anh đã cứu anh”. Phép lạ đã được thực hiện nhờ những lời ấy. Vui cho Thiên Chúa, vui cho con người. Rồi Tin mừng kể tiếp: Bartimeo, sau khi được ánh sáng, “thì đi theo Chúa trên đường”, nghĩa là trở nên một môn đệ của Chúa, và cùng đi với Ngài lên Giêrusalem, để cùng chia sẻ với Ngài vào mầu nhiệm trọng đại của cuộc cứu độ. Trình thuật này, được tóm lại vào những nét chính yếu, gợi lên hành trình của người dự tòng tiến đến việc lãnh bí tích Thánh Tẩy, cũng còn mang được đặt tên là “chiếu sáng” vào thời Giáo hội nguyên thuỷ.
Đức tin là một con đường chiếu sáng: khởi điểm là việc khiêm tốn nhìn nhận rằng mình cần được cứu độ; và tận điểm là cuộc gặp gỡ bản thân với Chúa Kitô, Đấng kêu mời ta đi vào con đường tình yêu. Đó là hướng đi của các lộ trình khai tâm Kitô giáo, chuẩn bị lãnh các bí tích Thánh Tẩy, Thêm sức và Thánh Thể. Tại những miền đã được truyền giáo lâu đời, nơi mà bí tích Thánh Tẩy được ban cho các ấu nhi, thì người ta lại đề nghị cho các thiếu nhi và người lớn những kinh nghiệm huấn giáo và linh đạo, giúp cho họ đi lại lộ trình khám phá đức tin một cách chín chắn và ý thức, ngõ hầu dấn thân đi làm chứng nhân đầy xác tín. Công tác của các vị mục tử và những giáo lý viên thực hiện trong lãnh vực này thật là quan trọng biết bao! Việc khám phá giá trị của bí tích Thánh Tẩy là cơ sở của sự dấn thân truyền giáo của mỗi người Kitô hữu, bởi vì trong Phúc âm chúng ta thấy rằng phàm ai đã để cho Chúa Kitô thu hút thì không thể nào không làm chứng niềm vui vì được đi theo Ngài. Trong tháng 10 này, đặc biệt dành cho công tác truyền giáo, chúng ta hiểu rõ hơn rằng, do tiềm lực của bí tích Thánh Tẩy, chúng ta mang trong mình ơn gọi bẩm sinh trở nên nhà truyền giáo.
Chúng ta hãy xin Đức Trinh nữ Maria chuyển cầu cho số những thừa sai Tin mừng được gia tăng. Mong sao cho mỗi người được rửa tội, vì được gắn bó chặt chẽ với Chúa Kitô, nên cảm thấy ơn gọi đi loan báo cho hết mọi người tình yêu của Thiên Chúa, bằng chứng tá đời sống của mình.
ĐGH Bênêđictô XVI
Huấn từ truyền tin 29/10/2006 (http://www.oecumene.radiovaticana.org/vie/Articolo.asp?c=101472)