PDA

View Full Version : Nước Trời giống như hạt cải và tấm men


ndt
30-10-2006, 06:23 PM
Nước Trời giống như hạt cải và tấm men (Lc 13,18-21 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%2013:18-21&FontSize=Txt10))

Thế giới quảng cáo và giải trí thường dùng những hình ảnh vĩ đại, nổi bật để lôi cuốn sự chú ý của con người. Trái với cách thức quảng cáo Đức Giêsu dùng hai hình ảnh nhỏ bé là hạt cải và tấm men để giới thiệu về Nước Thiên Chúa hay Nước Trời. Hai hình ảnh này nói lên sự tăng trưởng cũng như ảnh hưởng của Nước Trời trong thế giới con người và vẫn có giá trị lôi cuốn con người.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Nước Trời đã bắt đầu trong thời đại hôm nay, khởi đầu nhỏ bé như hạt cải nhưng sẽ lớn lên và len lõi như tấm men vào trong các hệ thống chính phủ, tài chính, giáo dục học đường, gia đình cũng như tâm hồn mỗi người. Trách nhiệm của người kitô hữu là làm cho Nước Trời trở thành dấu hiệu hữu hình trong những tổ chức này. Những người chưa tin Chúa sẽ có thể thấy nơi đời sống cá nhân, gia đình, nghề nghiệp của chúng ta câu trả lời cho câu hỏi ‘Nước Thiên Chúa giống như cái gì?’.
<o:p></o:p>
Nước Trời hiện diện ngay trong mỗi người kitô hữu hay chúng ta là Nước Trời. Như thế, chúng ta cũng được mời gọi tăng trưởng lớn lên, cam kết để phát triển chính Nước Trời trong cuộc sống hằng ngày. Sự gặp gỡ thường xuyên của cá nhân với Chúa sẽ làm tăng trưởng, làm hạt cải nhỏ bé biến thành cây lớn. Nước Trời gồm những người đầy niềm tin, biết yêu thương, lớn lên và sinh hoa trái bằng những công việc cụ thể hằng ngày.
<o:p></o:p>
Như thế Nước Trời không phải là một thực tại xa vời ở trên trời nhưng là thực tại đang hiện diện nơi đời sống của chúng ta và của xã hội. Vì thế, chúng ta có bổn phận làm cho Nước Trời lớn lên trong cuộc sống cá nhân cũng như tập thể. Ước mong mỗi người chúng ta nỗ lực cố gắng để làm cho Nước Trời càng rõ nét hơn trong thế giới hôm nay.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>