PDA

View Full Version : Gương mặt của thánh nữ Chiara (Clara)


admin
16-09-2010, 02:27 PM
Gương mặt của thánh nữ Chiara
Các thánh là các đại ân nhân của nhân loại

Các thánh là các đại ân nhân của nhân loại. Vì chính các thánh là những người thay đổi thế giới, khiến cho nó trở nên tốt lành hơn Và các vị biến đổi thế giới một cách lâu dài, bằng cách trao ban cho nó các năng lực, mà chỉ có tình yêu thương được Tin Mừng linh hứng mói có thể khơi dây được mà thôi. Các thánh là các đại ân nhân của

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã khẳng định như trên trước 8.000 tín hữu năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 15-9-2010 trong đại thính đường Phaolô VI, ở nội thành Vaticăng.

Trong bài huấn dụ Đức Thánh Cha đã giới thiệu gương mặt của thánh nữ Chiara sống đồng thời với Thánh Phanxicô thành Assisi hồi thế kỷ XIII. Chứng tá của thánh nữ cho thấy toàn thể Giáo Hội mắc nợ các phụ nữ can đảm và có đức tin phong phú như thánh nữ, có khả năng thúc đẩy Giáo Hội canh tân.

Đề cập tới tiểu sử thánh nữ Đức Thánh Cha nói: Sinh năm 1193 Chiara thuộc một gia đình thượng lưu giầu có. Chị đã khước từ sự qúy phái và giầu sang để sống khiêm tốn nghèo nàn, theo kiểu sống thánh Phanxicô thành Assisi đề nghị. Cả khi cha mẹ chị đang dự tính cuộc hôn nhân của chị vời một nhận vật nổi bật nào đó. Năm 18 tuổi, do ước muốn sâu xa theo Chúa Kitô và lòng khâm phục Phanxicô, Chiara táo bạo quyết định bỏ nhà cha mẹ và cùng với một bạn gái là Bona di Guelfuccio, bí mật tìm đến với các anh em hèn mọn gần nhà thờ nhỏ ở Porziuncola. Đó là chiều ngày Chúa Nhật Lễ Lá năm 1211. Trước sự cảm động của mọi người và dưới ánh đuốc của các tu sĩ, thánh Phancixô đã làm một cử chỉ biểu tượng lớn là cắt tóc của Chiara và mặc cho chị một tấm áo thô khổ chế. Từ lúc đó trở đi chị trở thành trinh nữ hiền thê của Chúa Kitô, Phu Quân yêu đấu của chị và hoàn toàn tận hiến cho Ngài. Cũng như Chiara và các bạn của chị, trong dòng lịch sử đã có biết bao nhiêu phụ nữ bị hấp dẫn bởi tình yêu đối với Chúa Kitô, là Đấng làm tràn đầy con tim của họ trong sự xinh đẹp của Con Người Thiên Chúa của Ngài. Và qua ơn gọi thần bí hôn nhân của các trinh nữ thánh hiến, toàn thể Giáo Hội xuất hiện như nó sẽ vĩnh viễn là: Hiền Thê xinh đẹp và trong sạch của Chúa Kitô.

Tiếp tục bài huấn dụ Đức Thánh Cha nói: trong một trong 4 lá thư viết cho thanh nữ Anê thành Praha, con vua Boemia, muốn theo chân mình thánh nữ Chiara nói về Chúa Kitô Phu Quân yêu đấu của mình với thứ ngôn nữ hôn nhân gây kinh ngạc và xúc động như sau: ”Yêu thương Ngài, em tinh tuyền, sờ mó Ngài em sẽ trong trắng hơn, để cho Ngài chiếm hữu em đồng trinh. Quyền năng của Ngài mạnh mẽ hơn, sự quảng đại của Ngài cao cả hơn, dáng vẻ Ngài xinh đẹp hơn, tình yêu dịu ngọt hơn và mọi ơn phước tinh tế hơn. Giờ đây em đã ở trong vòng tay của Ngài rồi, là Đấng đã trang điểm ngực của em với đá qúy... và đã đội cho em một triều thiên bằng vằng có khắc ghi dấu hiệu của sự thánh thiện” (Lettera prima: FF, 2862).

Trong thời gian đầu của kinh nghiệm tôn giáo, chị Chiara đã có thánh Phanxicô thành Assisi, không chỉ như là thầy mà chị tuân theo các giáo huấn, mà cũng như là bạn huynh đệ nữa. Tình bạn giữa hai vị thánh này là một khía cạnh rất xinh đẹp và quan trọng. Thật vậy, khi hai tâm hồn trong trắng và được nung nấu bởi cùng một tình yêu đối với Thiên Chúa gặp gỡ nhau, thì họ rút ra được từ tình bạn ấy một khích lệ rất mạnh mẽ để bước đi trên con đường hoàn thiện. Tình bạn là một trong các tâm tình nhân loại cao thượng và qúy báu nhất, mà Ơn Thánh Chúa thanh tẩy và biến đổi. Như thánh Phanxicô và thánh Chiara các thánh khác cũng đã sống một tình bạn sậu xa trên con đường hướng tới sự hoàn thiện kitô, như thánh Phanxicô de Sales và thánh Giovanna Francesca de Chantal. Chính thánh Phanxicô de Dales đã viết như sau: ”Thật là điều xinh đẹp có thể yêu thương trên trái đất này như yêu thương ở trên trời, và học yêu thương nhau trên trần gian này như chúng ta sẽ yêu thương một cách vĩnh cửu trong thế giới bên kia. Ở đây tôi không nói tới tình yêu đơn sơ của lòng bác ái, bởi vì nó là điều chúng ta phải có đối với tất cả mọi người; nhưng tôi nói tới tình bạn thiêng liêng, trong đó hai hay ba người hoặc hơn nữa trao đổi lòng đạo hạnh, các yêu thương tinh thần và thực sự trở thành một tâm trí” (Introduzione alla vita devota III, 19).

Tiếp tục tiểu sử của thánh nữ Chiara Đức Thánh Cha nói thêm: sau vài tháng sống trong các cộng đoàn dan tu và chống trả lại áp lực của người thân ban đầu đã không chấp nhập sự lựa chọn của chị, Chiara cùng với các bạn đồng chí hướng đầu tiên đến sống trong nhà thờ thánh Damiano, nơi các anh em hèn mọn đã lo liệu biến thành một tu viện nhỏ. Trong tu viện này thanh Chiara đã sống trên 40 năm trời cho tới khi qua đời năm 1253. Trong một bức thư viết vào tháng 10 năm 1216 Đức Cha Giacomo di Vitry Giám Mục người Flamand đang thăm viếng Italia lúc bấy giờ, khẳng định rằng người đã thấy một số đông các người nam nữ thuộc mọi giai tầng xã hội ”đã từ bỏ hết mọi sự vì Chúa Kitô, trốn khỏi đời. Họ tên là các anh em hèn mọn và các chị em hèn mọn và họ được Đức Giáo Hoàng và các Hồng Y rất kính nể... Các phụ nữ sống chung với nhau trong các nhà không xa thành phố. Họ không nhận gì cả, nhưng sống nhờ bàn tay lao động của mình. Và họ cảm thấy đau đớn và bối rối vì được các giáo sĩ và giáo dân tôn kính qúa mức họ muốn” (Lettera dell' Ottobre 1216: FF, 3279).

Đức Giám Mục Giacomo di Vitry đã tinh tế nhận ra ngay đặc thái chính của tinh thần tu đức phan sinh: đó là sự khó nghèo triệt để, hiệp với sự tin tưởng hoàn toàn nơi sự Quan Phòng của Thiên Chúa. Chính vì thế nên thánh nữ Chiara đã cương quyết xin Đức Giáo Hoàng Gregorio IX và có lẽ đã từ thời Đức Giáo Hoàng Innocenzo III, ban cho các nữ tu Đặc ân sống nghèo (x. FF, 3279), theo đó chị và các nữ tu không có của cải vật chất nào hết... Các vị lãnh đạo giáo hội thời đó đã ban cho các nữ tu quyền này vì nhận ra các hoa trái của sự thánh thiện theo Tin Mừng trong kiểu sống của thánh Chiara và các nữ tu. Điều này cho thấy cả trong các thế kỷ thời Trung Cổ vai trò của nữ giới đã không phải là phụ thuộc nhưng rất đáng kể. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng trong lịch sử Giáo Hội chị Chiara đã là phụ nữ đầu tiên viết ra Luật Dòng và xin Đức Giáo Hoàng phê chuẩn, để cho đặc sủng của thánh Phanxicô thành Assisi được duy trì trong tất cả mọi cộng đoàn nữ, bắt đầu được thành lập tại nhiều nơi ngay thời đó và ước ao sống theo gương của thánh Phanxicô và thánh Chiara.

Trong tu viện thánh Damiano chị Chiara đã thực hành các nhân đức anh hùng đặc thù của mọi kitô hữu như: sự khiêm nhường, tinh thần đạo đức và hãm mình, tình bác ái. Tuy là bề trên, chị đích thân săn sóc các chị em đau yếu và làm những việc rất khiêm hạ. Niềm tin của chị nơi sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong Thánh Thể đã khiến xảy ra nhiều phép lạ: Chỉ với Mặt Nhật có Thánh Thể chị đã khiến cho quân hồi Saraceni đang muốn tấn công tu viện và thành phố Assisi phải bỏ chạy. Chính các phép lạ ấy đã khiến cho năm 1255 Đức Giáo Hoàng Alessandro IV tôn phong chị Chiara lên hàng Hiển Thánh, tức chỉ 2 năm sau khi chị qua đời. Bình luận về những gì Đức Giáo Hoàng Alessandro IV viết trong Sắc Lệnh phong thánh cho chị Chiara Đức Thánh Cha nói:

Chính các thánh là những người thay đổi khiến cho thế giới trở nên tốt lành hơn, các vị biến đổi thế giới một cách lâu dài, bằng cách trao ban cho nó các năng lực mà chỉ có tình yêu thương được Tin Mừng linh hứng mới có thể khơi dậy được mà thôi. Các thánh là các đại ân nhân của nhân loại!

Tinh thần tu đức của thánh Chiara được tóm tắt trong bức thư thứ tư gửi cho thánh Anê thành Praha, trong đó thánh Chiara dùng một hình ảnh quen thuộc thời Trung Cổ có hơi hướng giáo phụ: đó là tấm gương. Thánh nữ mời gọi bạn gái của mình phản ánh nơi tấm gương hoàn thiện của mọi nhân đức là chính Chúa Giêsu: ”... Hỡi nữ hoàng hiền thê của Chúa Giêsu Kitô, mỗi ngày em hãy nhìn vào tấm gương ấy và liên lỉ kiếm tìm gương mặt của mình trong đó, đề em có thể trang điểm chính mình hoàn toàn bên trong cũng như bên ngoài... Nơi tấm gương ấy rạng ngời lên sự khó nghèo diễm phúc, sự khiêm nhường thánh thiện và tình yêu không hề phai nhòa” (Lettera quarta: FF, 2901-2903).

Chúng ta hãy biết ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta các Thánh nói với con tim chúng ta, và cống hiến cho chúng ta mẫu gương của đời sống kitô cần bắt chước.

Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Đồ Đào Nha, Ba Lan, Lituani, Slovac, Croat và Ý.

Ngài kêu gọi chấm dứt làn sóng bạo lực chống các tín hữu kitô tại Ấn Độ, Pakistan và Afghanistan. Đức Thánh Cha nói: ”Tôi lo âu theo đõi các biến cố xảy ra trong những ngày này tại nhiều miền Nam Á, nhất là tại ấn Độ, Pakistan và Afghanistan. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và yêu cầu tôn trọng tự do tôn giáo, và để cho lý lẽ hòa giải và hòa bình trổi vượt trên oán thù và bạo lực”. Các vụ bạo động xảy ra sau vụ vài tín hữu Tin Lành ở Mỹ đốt sách Coran của Hồi gíáo tại Washington hôm 11-9 vừa qua, và đã khiến cho gần 20 người thiệt mạng và hơn 80 người khác bị thương trong vùng Kashmir bên Ấn Độ.

Chào giới trẻ, người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới bằng tiếng Ý Đức Thánh Cha nhắc tới lễ Đức Mẹ Sầu Bi Giáo Hội kính nhớ ngày 15-9. Ngài mời gọi người trẻ đừng sợ hãi cùng Mẹ Maria ở lại dưới chân Thánh Giá. Chúa sẽ ban cho họ lòng can đảm giúp thắng vượt mọi chướng ngại trong cuộc sống thường ngày. Đức Thánh Cha xin Mẹ Sầu Bi nâng đỡ các người dau yếu bệnh tật để họ hiểu biết giá trị cứu rỗi của khổ đau. Ngài nhắn nhủ các cặp vỡ chồng mới cưới biết hướng nhìn lên Mẹ trong những lúc gặp khó khăn để Mẹ bầu cử cho họ trong cuộc sống hôn nhân.

Sau cùng Đức Thánh Cha đã cất kinh Lậy Cha và ban phép lành toà thánh cho mọi người.

Linh Tiến Khải
http://www.oecumene.radiovaticana.org/vie/Articolo.asp?c=422788

<object width="660" height="525"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dldLVkMbO2I?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0&amp;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/dldLVkMbO2I?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0&amp;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="660" height="525"></embed></object>

admin
16-09-2010, 09:57 PM
BÀI GIÁO LÝ NGÀY THỨ TƯ (6A 31)
Thính phòng Phaolồ VI, buổi yết kiến ngày thứ tư, 15.09.2010.

CHÂN DUNG THÁNH NỮ CHIARA Ở ASSISI:
CÁC THÁNH LÀ NHỮNG VỊ THAY ĐỔI THẾ GIỚI LÂU BỀN, TIÊM NHIỂM VÀO ĐÓ NGHỊ LỰC MÀ CHỈ CÓ TÌNH YÊU PHÚC ÂM MỚI LÀM PHÁT KHỞI ĐƯỢC.

Anh Chị Em thân mến,
một trong những Thánh Nữ được yêu mến nhứt, chắc chắn là Thánh Nữ Chiara ở Assisi, sống trong thế kỷ XIII, đương thời với Thánh Phanxicô.
Nhân chứng của Thánh Nữ cho chúng ta thấy cả Giáo Hội đều phải biết ơn các phụ nữ can đảm và giàu lòng tin như Thánh Nữ, là những người phụ nữ có khả năng đưa ra một động lực thúc đẩy để canh tân Giáo Hội.

1 - Như vậy, ai là Chiara ở Assisi ?
Để trả lời cho câu hỏi đó, chúng ta có nhiều nguồn mạch chắc chắn: không những chỉ là các sách tiểu sử cổ, như của tiểu sử gia Tommaso da Celano, mà cả những “Atti del processo di canonizzazioe” (Những nghị định của tiến trình phong thánh) được Đức Giáo Hoàng đề xướng, chỉ mới một vài tháng sau khi Chiara chết và chứa đựng đựng nhiều nhân chứng của những ai đã được sống gần Thánh Nữ trong thời gian lâu dài.
Sinh năm 1193, Chiara thuộc về một gia đình qúy tộc và giàu có. Nàng khước từ địa vị qúy tộc và của cải giàu có để sống đời sống khiêm nhường và khó nghèo, theo phương thức sống mà Thánh Phanxicô Assisi đề nghị.
Ngay cả trong khi song thân của nàng, như thường xảy ra trong thời đó, đang định gả nàng cho một nhân vật quan trong nào đó. Nhưng Chiara, lúc đó 18 tuổi, với một cử chỉ táo bạo, được gợi ý cho bởi lòng ước muốn theo Chúa Kitô và với lòng ngưỡng mộ đối với Thánh Phanxico, đã lìa bỏ gia đình và, cùng với một cô bạn, Bona di Guelfuccio, bí mật lén đến các Tiểu Đệ gần bên ngôi thánh đường nhỏ bé ở Porziuncola.
Đó là buổi chiều ngày Chúa Nhật Lễ Lá năm 1211. Trước sự cảm động của tất cả mọi người, một cử chỉ tượng trưng cao cả đã được thực hiện: trong khi các bạn hữu của nàng cầm trong tay những ngọn đưốc thấp sáng, Thánh Phanxico cắt tóc cho và Chiara mặc lên người một y phục đền tội thô sơ.
Từ lúc đó trở đi, nàng trơ thành trinh nữ hôn thê của Chúa Kitô, khiêm nhường và khó nghèo, và hoàn toàn dâng hiến mình cho Người.
Cũng như Chiara và các bạn gái của nàng, vô số phụ nữ trong giòng lịch sử đã được tình yêu Chúa Kitô lôi cuốn, trong vẻ đẹp Ngôi Thiên Chúa của Người, làm cho tràn đầy trái tim các nàng.
Nhờ ơn gọi hôn nhân huyền bí của các trinh nữ được dâng hiến cho Chúa, cả Giáo Hội được thể hiện ra những gì mà Giáo Hội luôn luôn vẫn là: vị Hôn Thê xinh đẹp và tinh tuyền của Chúa Kitô.
Ở một trong bốn bức thư mà Chiara đã gởi cho Thánh Agnese ở Praga, con gái của vua xứ Boemia, muốn theo dấu chân của Chiara, nàng nói về Chúa Kitô, Vị Hôn Phu yêu dấu của nàng, với những cách diễn tả của đôi lứa tân hôn, có thể làm cho chúng ta sửng sốt, nhưng cũng đầy cảm động:
- “Trong khi yêu thương Người, chị em sẽ trinh khiết; trong khi đụng chạm đến Người, chị em sẽ trắng trong; trong khi để cho Người chiếm lấy, chị em sẽ là trinh nữ. Năng lực của người là năng lực mãnh liệt nhứt, lòng đại lượng của Người là lòng đại lượng cao cả nhứt, dung nhan của Người là dung nhan đẹp đẽ nhứt, tình yêu của Người là tình yêu êm dịu nhứt và mọi ân sủng của Người là ân sủng dịu dàng nhứt. Từ nay chị em đã được ôm chặt vào vòng tay của Người, là đôi tay đã trang hoàng ngực chị em bằng đá qúy...và đã đội vương miện cho chị em bằng một vương miện vàng có ghi ấn tín của sự thánh thiện” (Lettera prima:FF, 2862).

Nhứt là lúc khởi đầu kinh nghiệm tôn giáo của mình, Chiara có được nơi Phanxicô Assisi không những chỉ là một sư phụ để mình theo các lời giảng dạy của ngài, mà còn có được đó là một người bạn trong tình anh em. Tình bạn hữu giữa hai vị Thánh trở thành một viễn ảnh thật đẹp và thật quan trong.
Thật vậy, khi nào hai tâm hồn trong trắng và được rực cháy bằng chính tình yêu của Thiên Chúa gặp gỡ nhau, hai tâm hồn đó có thể rút ra được từ tình bạn cho nhau một mối kích thích rất mãnh liệt để tiến lên theo con đường trọn hảo.
Tình thân hữu là một trong những tình cảm nhân loại qúy báu nhứt và cao cả nhứt mà Ân Sủng Thiên Chúa thanh tẩy và biến đổi. Cũng như Thánh Phanxicô và Thánh Nữ Chiara, các vị Thánh khác cũng đã sống một tình thân hữu sâu đậm trên bước đường tiến đến sự trọn hảo Kitô giáo, như Thánh Francois de Sales và Thánh Nữ Jeanne Francoise de Chantal.
Và chính Thánh Francois de Sales viết như sau:
- “Thật đẹp có thể yêu thương dưới đất như yêu thương nhau trên trời, và học biết yêu mến nhau trong thế giới nầy như những gì chúng ta sẽ thực hiện đời đời ở thế giới bên kia. Tôi không chỉ nói ở đây về tình yêu bác ái, bởi vì điều đó, chúng ta phải có đối với tất cả mọi người; tôi nói về tình yêu thương thiêng liêng, trong đó một, hai hay ba người trao đổi cho nhau lòng sùng kính, tình cảm thiêng liêng và thực sự họ trở thành một tâm hồn duy nhứt” (Introduzione alla vita devota III, 19).
2 - Sau một thời gian trải qua vài ba tháng ở những cộng đồng tu viện khác, chống lại các áp lực của các thân nhân mình lúc đầu không chịu chấp nhận việc mình lựa chọn, Chiara cư ngụ cố định với các bạn nữ tiên khởi trong thánh đường Thánh Damiano, nơi mà các thầy tiểu đệ đã xếp đặt một tu viện nhỏ cho các nữ tu vừa kể. Trong tu viện đó, Chiara sống suốt bốn mươi năm, cho đến chết vào năm 1253.
Chúng ta có được một quyển sách đầu tiên diễn tả lại các phụ nữ đó đã sống thế nào trong những năm đó, những năm khởi đầu của phong trào dòng Thánh Phanxico. Đó là một bản tường trình, được mọi người ngưỡng mộ, của một Đức Giám Mục người Flamand (Bỉ Quốc) đang viếng Ý Quốc lúc đó, Đức Cha Jacques de Vitry, là vị đã quả quyết rằng ngài đã gặp được một số đông đảo nam nữ tu sĩ, thuộc mọi thành phần xã hội,
“đã bỏ hết mọi sự vì Chúa Kitô, trốn thoát khỏi thế gian. Họ được gọi là các tiểu đệ và tiểu mụi và họ rất được Đức Giáo Hoàng và các Đức Hồng Y qúy chuộng...Các phụ nữ...trú ngụ trong các nhà trọ khác nhau không xa thành phố bao nhiêu. Họ không nhận được của cải gì, mà chỉ sống bằng việc làm do chính tay mình tạo ra. Và họ rất bị khổ hạnh và phiền phức quấy rối, bởi vì các nữ tu đó được quý trọng vượt hơn những gì mà có lẽ các chị muốn có, bị quấy rầy bởi các giáo sĩ và giáo dân” (Lettera dell'ottobre 1216: F; 2205, 2207).
Jacques de Vitry đã nhận thức được một cách sáng suốt một đặc tính cá biệt đời sống thiêng liêng Thánh Phanxicô mà Chiara rất ham mộ cảm nhận: sự khó nghèo tận gốc rễ được phối hợp với lòng hoàn toàn phó thác vào Chúa Quan Phòng. Bởi đó, Chiara hành động quyết liệt, khi nhận được từ Đức Giáo Hoàng Gregorio IX hay, có lẽ đã được ngay từ Đức Giáo Hoàng Innocenzo III, Nghị Quyết “Privilegium Paupertatis” (Đặc Ân của Đức Khó Nghèo), (cfr. FF, 3279).
Dựa trên Nghị Quyết đó, Chiara và các nữ đồng bạn của mình ở thánh đường Thánh Damiano không thể có được bất cứ tài sản vật chất riêng tư nào.
Đó là một luật trừ thật bất thường đối với giáo luật hiện hành lúc đó và giáo quyền đương thời cho phép, vì đánh giá được các kết quả của cuộc sống thánh thiện Phúc Âm mà các ngài nhận ra được trong cách sống của Chiara và các chị em của nàng.
Điều vừa kể cho thấy ngay cả trong thời Trung Cổ, phận vụ của nữ giới không phải là phận vụ thứ yếu, nhưng là phận vụ đáng kể.
Về điểm nầy, thiết tưởng cũng nên nhắc lại là Chiara trong lịch sử Giáo Hội là người phụ nữ đầu tiên đã sáng tạo một Bản Lề Luật (Regola) được viết thành văn bản và được đặt dưới quyền chuẩn nhận của Đức Giáo Hoàng, để cho ân sủng Chúa ban của Thánh Phanxicô được tồn giữ trong tất cả các cộng dồng nữ tu đang được hình thành lúc đó, ngay cả trong thời đại của Thánh Nữ, muốn sống theo gương Thánh Phanxicô và Chiara.
Trong tu viện Thánh Damiano Chiara thực hành một cách anh hùng các nhân đức phải là đặc tính cá biệt của mọi Kitô hữu: đức khiêm nhường, tinh thần đạo đức và thống hối, đức bác ái.
Mặc dầu là mẹ bề trên, Chiara muốn mình
- là người đầu tiên chăm lo cho các nữ tu bị đau ốm,
- hoà mình vào cả những phận vụ thật hết sức khiêm tốn: thật vậy, đức bác ái vượt lên trên mọi cản trở và ai yêu thương, thực hiện mọi hy sinh với thái độ tươi vui.
Đức tin của Chiara vào sự hiện diện thực hữu của Phép Thánh Thể thật lớn lao đến nỗi, đến hai lần, một biến cố phi thường đã xảy ra.
Chỉ cần có với việc chưng đặt Bí Tích Cực Thánh, Chiara đã xua đuổi được quân lính đánh thuê Saraceni, đang sắp tấn công tu viện Thánh Damiano và tiêu diệt thị trấn Assisi.
Cả những biến cố nầy, cũng như nhiều phép lạ khác, mà chúng ta còn nhớ được, đã khiến Đức Giáo Hoàng Alessandro IV phong thánh cho nàng chỉ hai năm sau khi nàng chết đi, năm 1255, bằng cách ghi lại lời ngợi khen trong Ấn Sắc phong thánh, trong đó chúng ta còn đọc được:
- “Biết bao năng lực sống động của ánh sáng nầy và biết bao rạng rỡ vầng ánh sáng chiếu tỏa ra của nguồn ánh sáng nầy. Thật ra, ánh sang nầy được giữ kín ẩn che trong đời sống ẩn tu dòng kín, nhưng vẫn chiếu toả ra những vầng ánh sáng rực rỡ; được ẩn che trong một tu viện bé nhỏ , nhưng bên ngoài loan toả rộng rãi ra cả thế giới. Được gìn giữ bên trong , nhưng loan toả rộng ra bên ngoài. Thật vậy Chiara ẩn giấu mình, nhưng cuộc đời của nàng được bạch hoá ra cho tất cả mọi người. Chiara vẫn làm thinh,nhưng danh tiếng của nàng thét lên lớn tiếng” (FF, 3284).
Và đúng như vậy, các bạn thân mến, chính các Thánh là những vị thay đổi thế giới trở thành tốt đẹp hơn, biến đổ thế giới một cách bền vững, bằng cách tiêm nhiểm vào đó năng lực mà chỉ có tình yêu được cảm hứng từ Phúc Âm mới có thể phát động lên được.
Các Thánh là những vị đại ân nhân của nhân loại.
3 - Đời sống thiêng liêng của Thánh Nữ Chiara, tổng lược đề nghị về đời sống thiêng liêng của Thánh Nữ được góp nhặt lại trong thư IV gởi cho Thánh Nữ Agnese ở Praga.
Thánh Nữ Chiara dùng một hình ảnh rất phổ thông trong thời Trung Cổ, hình ảnh tấm gương của các truyền thống giáo phụ trước đó. Và Thánh Nữ mời gọi vị Nữ Thánh bạn gái của mình ở Praga hãy soi chiếu phản ảnh mình vào tấm gương hoàn hảo của mọi nhân đức đó, đó là chính Chúa. Thánh Nữ Chiara viết:
- “Chắc chắn thật là phúc đức cho người thiếu phụ nào được ban cho tận hưởng được trong cuộc hôn nhân đó, để sát nhập mình với tâm hồn sâu đậm vào Chúa Kitô, vào Đấng mà vẻ đẹp của Người, mà tất cả các mọi tầng lớp các phụ nữ được chúc phúc không ngừng chiêm ngắm trên trời, Đấng mà tình yêu thương của Người lôi cuốn, mà chiêm ngắm được Người làm cho chúng ta có được năng lực trở lại, mà lòng tốt lành của Người làm cho mọi người được no đầy hả dạ, mà lòng dịu dàng của Người làm cho tràn đầy, mà lòng tưởng nhớ đến Người làm cho êm dịu sáng tỏ lên, mà hương thơm của Người làm cho kẻ chết sẽ sống lại và sự diện kiến vinh quang Người làm cho mọi công dân Giêrusalem thiên quốc đều được hạnh phúc. Và bởi vì Người là ánh huy hoàng của niềm vinh quang, là ánh rạng rỡ của ánh sáng bất diệt và tấm gương không oen ố, mỗi ngày hãy nhìn vào tấm gương nầy, hởi nữ hoàng phu thê của Chúa Kitô. Và trong tấm gương đó hãy tiếp tục khám phá ra diện mạo của mình, bởi vì như vậy em có thể trang sức mình tất cả bên trong và bên ngoài...Trong tấm gương đó rạng chiếu lên sự nghèo khó phúc đức, lòng khiêm nhường thánh thiện và đức bác ái không thể xoá mờ được” (Lettera quarta: FF, 2901-2903).
Trong khi cám ơn Chúa ban cho chúng ta các Thánh, là những Vị nói với trái tim chúng ta và ban tặng cho chúng ta mẫu gương đời sống Chúa Ba Ngôi để bắt chước, tôi muốn được kết thúc cũng chính bằng những lời chúc lành mà Thánh Nữ Chiara đã sáng tác cho các chị em đồng môn với mình và là những lời mà hôm nay các nữ tu dòng Clarisse, những nữ tu đang tác động một phận vụ qúy báu trong Giáo Hội bằng lời cầu nguyện và bằng việc làm của mình, những lời chúc lành mà các chị còn giữ lấy với lòng sùng kính cao cả.
Đó là những cách diễn tả, mà trong đó phát hiện ra cả tấm lòng âu yếm tình mẹ thiêng liêng của Thánh Nữ:
- “Tôi chúc phúc cho chị em trong lúc tôi còn sống và sau khi đã chết đi, như những gì tôi có thể làm và hơn cả những gì tôi có thể, với tất cả những điều chúc lành mà bằng những lời lành đó Vị Cha của các lòng nhân hậu đã chúc phúc và sẽ chúc phúc trên trời dưới đât cho các con cái nam nữ của Người, và bằng những lời đó một người cha và một người mẹ thiêng liêng chúc lành và sẽ chúc lành cho các con cái nam nữ thiêng liêng của mình. Amen” (FF, 2856).
Phỏng dịch từ nguyên bản Ý Ngữ: Nguyễn Học Tập.
(Thống tấn www.vatican.va, 15.09.2010).