PDA

View Full Version : Cầu cho Các Tín hữu qua đời


ndt
01-11-2006, 05:35 PM
Cầu cho Các Tín hữu qua đời

Tuổi thọ con người càng ngày càng cao nhờ những tiến bộ của y khoa nhưng cuối cùng con người cũng kết thúc cuộc đời trần thế này với cái chết. Điều băn khoăn của con người là cái gì sẽ xảy ra sau cái chết, những người thân yêu đã quá cố hiện ở đâu và số phận của họ ra sao, nhất là những người chết mà vẫn còn một vài lỗi lầm hay vướng mắc mà chưa thể giải quyết ổn thoả. Các bài đọc của Lễ cầu cho các tín hữu qua đời giúp chúng ta trả lời những thắc mắc trên cũng như an ủi chúng ta rất nhiều về số phận của người thân yêu đã chết.

Đối với người kitô hữu, mầu nhiệm về cái chết đã được Đức Giêsu vén màn. Chết không phải là con đường cùng nhưng là sự biến đổi từ cái chết của cuộc sống trần gian này để được sinh vào Nước Trời. Linh hồn của những người thân yêu chúng ta ở nơi Chúa vì sách Khôn ngoan quả quyết rằng những người chết công chính ở trong tay Chúa và đau khổ sự chết không làm gì được họ (Kn 3,1 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Kn%203:1&FontSize=Txt10)). Đối với những người còn lỗi lầm khi chết thì thánh Phaolô khích lệ chúng ta rằng Đức Kitô đã chết cho con người ngay khi họ còn là tội nhân (Rm 5,6 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Rm%205:6&FontSize=Txt10)). Tình yêu Thiên Chúa muốn họ được thanh luyện trước khi vào cõi sống. Chính Đức Giêsu đã cầu nguyện cho chúng ta rằng Người ở đâu thì cũng muốn chúng ta được ở chung với Người (Ga 17,24 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Ga%2017:24&FontSize=Txt10)). Chính vì thế mà chúng ta có bổn phận cầu nguyện cho những tín hữu đã qua đời để nói lên tình hiệp thông giữa các thành phần trong gia đình Thiên Chúa.

Nhưng tại sao lại phải dâng lễ và cầu nguyện nhiều lần cho các tín hữu qua đời vì chúng ta tin rằng cái chết của Đức Kitô đã mang lại sự sống vĩnh cửu cho con người và chỉ một thánh lễ cũng đã có giá trị cứu độ vô song? Con người sống trong thời gian và không gian còn thời gian của Chúa không có quá khứ hay tương lai mà chỉ là hiện tại. Thời gian thanh luyện của các tín hữu đã chết không được tính bằng năm tháng ngày giờ như con người ở trần gian. Họ cần được thanh luyện để xứng đáng với tình yêu vô biên của Chúa dành cho con người. Chính vì thế mà lời cầu nguyện của những người còn sống giúp ích rất nhiều cho những linh hồn đang cần thanh luyện.

Chúng ta được an ủi về số phận của những người thân yêu đã chết. Lời cầu nguyện của chúng ta chắc chắn được Chúa đón nhận và sử dụng theo tình thương của Chúa để ban sự sống và hạnh phúc vĩnh cửu cho mọi người đã qua đời.