PDA

View Full Version : Sống khiêm nhường


ndt
04-11-2006, 04:45 AM
Sống khiêm nhường (Lc 14,7-11 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%2014:7-11&FontSize=Txt10)).

Tổ chức xã hội hay tôn giáo nào cũng có nhiều thành phần, thứ bậc khác nhau. Sống trong môi trường đó người ta dễ quen với với việc bảo vệ thể diện, danh dự của cá nhân. Không ai muốn mất mặt giữa đám đông hay trước công luận, trái lại muốn được kính nể, đề cao. Tuy nhiên, thái độ cố giữ thể diện của mình nhiều khi đi quá mức đến nỗi nó trở thành khoe khoang, giả tạo hay ngay cả giả dối.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Đức Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay dạy chúng ta bài học khiêm nhường qua việc không nên chọn chỗ ngồi danh dự trong đám tiệc. Chỗ ngồi tượng trưng cho địa vị. Người tự chọn chỗ ngồi cao là tức chọn địa vị danh dự cho cá nhân, tự tô vẽ cho chính mình. Nhưng thái độ và cách sống đó đôi khi không nói lên thực lực của chính mình, có khi bị ‘hố’. Vì thế hãy để thực tế khách quan hay người khác đánh giá bản thân mình và xếp vào chỗ thích hợp. Khiêm nhường đích thực chính là chân nhận con người của mình hay những gì mình có, dù đó là ưu điểm hay khuyết điểm.
<o:p></o:p>
Khiêm nhường là lối sống cần thiết trong cuộc sống hằng ngày và nhất là trong Nước Trời. Thiên Chúa yêu thương những ai khiêm nhường, sống chân thật. Có thể người đời không coi trọng những thái độ này nhưng đây là điều quan trọng đối với Thiên Chúa. Người chính là người chủ tiệc sắp xếp chỗ ngồi, là đấng thấu suốt tâm hồn chúng ta để thưởng công một cách thích đáng.
<o:p></o:p>
Thánh Carôlô Borômêo mừng kính hôm nay là một mẫu gương của phục vụ khiêm nhường dù ngài là một con người thuộc giòng dõi quí tộc, có địa vị và tài năng. Được cậu là đức giáo hoàng Piô IV chọn là hồng y phó tế khi Carôlô còn là một giáo dân sinh viên trẻ. Do tài năng Carôlô đã đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng tại giáo phận <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:City><st1:place>Milan</st1:place></st1:City> vào thế kỷ 16. Chiụ chức linh mục năm 25 tuổi, sau đó là giám mục Milan, ngài đóng góp nhiều công sức cho kỳ họp cuối cùng của Công đồng Trentô đã bỏ dỡ dang 10 năm trước đó. Ngài cũng thi hành nhiều quyết đinh của công đồng về việc canh tân đời sống giáo sĩ và giáo dân cũng như việc đào tạo chủng sinh. Ngài đã đi đầu trong việc nêu gương sáng cho mọi thành phần dân Chúa bằng cách sống nghèo, khắc khổ với chình mình nhưng hy sinh chức quyền của mình để rộng rãi bác ái với người nghèo. Chẳng hạn khi nạn dịch và đói kém năm 1576 ngài đã cố gắng cung cấp lương thực cho khoảng 60 ngàn người mỗi ngày. Vì lao tâm lao lực ngài qua đời năm 46 tuổi.
<o:p></o:p>
Ước mong chúng biết sống khiêm nhường bằng cách sống thật với chính mình, với anh chị em và với Chúa để có thể phục vụ cho lợi ích chung.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>