Giai nhan
04-11-2006, 10:46 AM
Dấu chân
Tối nọ một người đàn ông mơ thấy mình đi dạo với Thượng Đế trên bãi biển .
Ông ta được coi lại cuốn phim về cuộc đời hành trình mình nơi dương thế. Qua mỗi hình ảnh, Ông ta nhận thấy rằng: mỗi bước đường mình đi qua, lúc nào cũng có 2 đôi dấu chân . Một là của ông, hai là của Chúa .
Nhưng rồi ông nhận thấy, cứ mỗi khi mình gặp khó khăn, buồn bã hay nguy nan thì chỉ còn lại có một đôi dấu chân mà thôi . Điều này làm ông ta rất băn khoăn.
Vi` thế Ông ta mới hỏi Chúa,
- “Thưa Ngài, ngài đã từng nói với con, ngài sẽ hành trình và bảo vệ con trên suốt đoạn đường nơi dương thế , nhưng sao mỗi khi con thấy cuộc đời con gặp khó khăn và đau khổ , thì con không còn thấy dấu chân Ngài nữa. Vậy phải chăng lúc đó Ngài đã bỏ con rồi?”
Thượng Đế mỉm cười Ngài ôn tồn nói:
- “ Ôi con thân mến của ta, một tạo vật mà ta hằng thương yêu và bao bọc. Ta có bao giờ lại bỏ con một mình . Những khi con đang gặp gian nan thất vọng, những khi buồn bã và lo âu, những khi mà con chỉ thấy một đôi dấu chân , ..đó là lúc ta đang cõng con đó!”
suutam
Tối nọ một người đàn ông mơ thấy mình đi dạo với Thượng Đế trên bãi biển .
Ông ta được coi lại cuốn phim về cuộc đời hành trình mình nơi dương thế. Qua mỗi hình ảnh, Ông ta nhận thấy rằng: mỗi bước đường mình đi qua, lúc nào cũng có 2 đôi dấu chân . Một là của ông, hai là của Chúa .
Nhưng rồi ông nhận thấy, cứ mỗi khi mình gặp khó khăn, buồn bã hay nguy nan thì chỉ còn lại có một đôi dấu chân mà thôi . Điều này làm ông ta rất băn khoăn.
Vi` thế Ông ta mới hỏi Chúa,
- “Thưa Ngài, ngài đã từng nói với con, ngài sẽ hành trình và bảo vệ con trên suốt đoạn đường nơi dương thế , nhưng sao mỗi khi con thấy cuộc đời con gặp khó khăn và đau khổ , thì con không còn thấy dấu chân Ngài nữa. Vậy phải chăng lúc đó Ngài đã bỏ con rồi?”
Thượng Đế mỉm cười Ngài ôn tồn nói:
- “ Ôi con thân mến của ta, một tạo vật mà ta hằng thương yêu và bao bọc. Ta có bao giờ lại bỏ con một mình . Những khi con đang gặp gian nan thất vọng, những khi buồn bã và lo âu, những khi mà con chỉ thấy một đôi dấu chân , ..đó là lúc ta đang cõng con đó!”
suutam