ndt
06-11-2006, 04:14 AM
Bữa tiệc Nước Trời (Lc 14,12-14 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%2014:12-14&FontSize=Txt10)).
Khi tổ chức một bữa tiệc người ta thường bận tâm về thành phần cũng như số lượng của khách mời vì nó phản ánh phần nào thân thế, địa vị của chủ nhà mời tiệc. Chủ tiệc thường mời những khách có thân thế, có chức quyền, có địa vị hay ít là có liên hệ với họ để làm cho bữa tiệc được long trọng. Đúng là có những vị khách mời làm cho bữa tiệc trở thành một biến cố quan trọng và cũng có những khách mời làm cho bữa tiệc có thể mất vui. Tuy nhiên, cũng nên biết rằng nếu chúng ta mời những người nghèo, những người không có gì để đáp trả thì phòng tiệc luôn luôn đầy khách dự tiệc.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Nếu chúng ta cho ai một món quà với mong ước sẽ được người đó cho lại thì đó là sự mua bán. Quà tặng thực sự đúng ý nghĩa khi nó được cho đi cách nhưng không nghĩa là không mong sự đáp trả cân bằng có qua có lại, hay là nhiều hơn những gì chúng ta cho người khác.
<o:p></o:p>
Đối với Thiên Chúa thì ngược lại. Trong bữa tiệc Nước Trời Thiên Chúa mời hết tất cả mọi người bất kể nghề nghiệp, địa vị hay thành phần xã hội: giàu – nghèo, già – trẻ, thất nghiệp và vô gia cư. Người cũng trao ban ơn lành một cách vô vị lợi và ngay cả có lẽ Người không nhớ những gì đã trao ban cho chúng ta. Những gì con người có được đều do tình thương của Chúa. Ngay cả khi con người có dư dả thì đó cũng là do Chúa ban vì thế con người cần sống quảng đại với anh chị em. Danh sách khách mời và cách đối xử của Chúa cho thấy Thiên Chúa không bao giờ loại trừ ai. Cho dù khách mời là con người có địa vị hay thế giá đến đâu thì họ cũng không làm gia tăng hay giảm bớt tình thương của Chúa và không có gì con người có thể làm để đáp trả lòng hiếu khách, rộng rãi của Chúa. Con người chỉ cần nhớ một điều quan trọng là hãy đến dự tiệc với Chúa, hãy có mặt trong bữa tiệc Nước Trời.
<o:p></o:p>
Ước mong chúng ta luôn ghi ơn Chúa Giêsu về lời mời đến dự tiệc Nước Trời. Đó là một món quà mà chúng ta không bao giờ có thể đáp trả cho cân xứng.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Khi tổ chức một bữa tiệc người ta thường bận tâm về thành phần cũng như số lượng của khách mời vì nó phản ánh phần nào thân thế, địa vị của chủ nhà mời tiệc. Chủ tiệc thường mời những khách có thân thế, có chức quyền, có địa vị hay ít là có liên hệ với họ để làm cho bữa tiệc được long trọng. Đúng là có những vị khách mời làm cho bữa tiệc trở thành một biến cố quan trọng và cũng có những khách mời làm cho bữa tiệc có thể mất vui. Tuy nhiên, cũng nên biết rằng nếu chúng ta mời những người nghèo, những người không có gì để đáp trả thì phòng tiệc luôn luôn đầy khách dự tiệc.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Nếu chúng ta cho ai một món quà với mong ước sẽ được người đó cho lại thì đó là sự mua bán. Quà tặng thực sự đúng ý nghĩa khi nó được cho đi cách nhưng không nghĩa là không mong sự đáp trả cân bằng có qua có lại, hay là nhiều hơn những gì chúng ta cho người khác.
<o:p></o:p>
Đối với Thiên Chúa thì ngược lại. Trong bữa tiệc Nước Trời Thiên Chúa mời hết tất cả mọi người bất kể nghề nghiệp, địa vị hay thành phần xã hội: giàu – nghèo, già – trẻ, thất nghiệp và vô gia cư. Người cũng trao ban ơn lành một cách vô vị lợi và ngay cả có lẽ Người không nhớ những gì đã trao ban cho chúng ta. Những gì con người có được đều do tình thương của Chúa. Ngay cả khi con người có dư dả thì đó cũng là do Chúa ban vì thế con người cần sống quảng đại với anh chị em. Danh sách khách mời và cách đối xử của Chúa cho thấy Thiên Chúa không bao giờ loại trừ ai. Cho dù khách mời là con người có địa vị hay thế giá đến đâu thì họ cũng không làm gia tăng hay giảm bớt tình thương của Chúa và không có gì con người có thể làm để đáp trả lòng hiếu khách, rộng rãi của Chúa. Con người chỉ cần nhớ một điều quan trọng là hãy đến dự tiệc với Chúa, hãy có mặt trong bữa tiệc Nước Trời.
<o:p></o:p>
Ước mong chúng ta luôn ghi ơn Chúa Giêsu về lời mời đến dự tiệc Nước Trời. Đó là một món quà mà chúng ta không bao giờ có thể đáp trả cho cân xứng.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>