ndt
06-11-2006, 05:19 PM
Tiệc cưới và lý do khước từ (Lc 14,15-24 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%2014:15-24&FontSize=Txt10)).
Hai ngày trước đám cưới chàng rể đột nhiên biến mất, bỏ mặc cô dâu đau khổ tan nát vì tình và vì mọi thứ đã sẵn sàng cho tiệc cưới linh đình. Nhà gái đã trả tiền thuê phòng tiếp tân, ban nhạc, đặt đồ ăn thức uống. Vì thế, họ vẫn tiếp tục bữa tiệc nhưng thay vì mời khách dự tiệc cưới họ đã mời những người nghèo, vô gia cư. Một tờ báo đã mô tả là phòng tiệc đầy người, ăn uống rất vui vẻ, ca nhạc rộn ràng. Bữa tiệc ngoài dự kiến này đã thành công và là một sự nâng đỡ đặc biệt giúp cô dâu vượt qua những ngày gian nan nhất trong cuộc đời thanh xuân. Đây cũng là một thí dụ của việc làm quảng đại, không trả thù hay giận ghét những gì không may xảy đến cho mình.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Trong bữa tiệc Nước Trời không phải chỉ có những con người hoàn hảo nhưng cũng có những người hành khất, tàn tật, đui mù và què quặt. Tất cả chúng ta đều ngồi chung quanh bàn tiệc Nước Trời nơi đó Thiên Chúa là Cha của tất cả mọi người. Những người đã ra đi trước chúng ta gồm nhiều thành phần khác nhau và chúng ta nối kết với họ không bằng sự thánh thiện của cá nhân mỗi người nhưng bằng tình yêu thương của mọi thành phần trong gia đình Thiên Chúa.
<o:p></o:p>
Những người khách được mời dự tiệc cưới đưa ra nhiều lý do khác nhau để xin kiếu không đến dự tiệc nhưng tựu trung chỉ là lý do chần chừ không muốn đến dự tiệc. Nhiều khi chúng ta cũng thường đưa ra những lý do tương tự như vậy. “Tôi nghĩ lần này thì không dự được nhưng lần khác sẽ đến dự tiệc”. “Tôi không thể đón nhận giáo huấn của Chúa ngay lúc này nhưng sau này tôi nghĩ là sẽ làm được”… Mỗi người chúng ta có thể có những lý do chối từ khác nhau. Nguyên nhân sâu xa của việc không muốn chấp nhận lời mời của Chúa trong lúc này vì nếu nhận tôi sẽ phải hy sinh thời giờ, tiền bạc, quan điểm sẵn có của tôi hay tôi sợ bị mất mặt với người khác. Cho dù lý do có khác nhau nhưng kết quả vẫn là chúng ta lỡ mất dịp đến dự tiệc.
<o:p></o:p>
Lạy Chúa xin giúp chúng con biết sống quảng đại và sẵn sàng chấp nhận lời mời đến dự tiệc của Chúa với lòng yêu thương, quý mến. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Hai ngày trước đám cưới chàng rể đột nhiên biến mất, bỏ mặc cô dâu đau khổ tan nát vì tình và vì mọi thứ đã sẵn sàng cho tiệc cưới linh đình. Nhà gái đã trả tiền thuê phòng tiếp tân, ban nhạc, đặt đồ ăn thức uống. Vì thế, họ vẫn tiếp tục bữa tiệc nhưng thay vì mời khách dự tiệc cưới họ đã mời những người nghèo, vô gia cư. Một tờ báo đã mô tả là phòng tiệc đầy người, ăn uống rất vui vẻ, ca nhạc rộn ràng. Bữa tiệc ngoài dự kiến này đã thành công và là một sự nâng đỡ đặc biệt giúp cô dâu vượt qua những ngày gian nan nhất trong cuộc đời thanh xuân. Đây cũng là một thí dụ của việc làm quảng đại, không trả thù hay giận ghét những gì không may xảy đến cho mình.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Trong bữa tiệc Nước Trời không phải chỉ có những con người hoàn hảo nhưng cũng có những người hành khất, tàn tật, đui mù và què quặt. Tất cả chúng ta đều ngồi chung quanh bàn tiệc Nước Trời nơi đó Thiên Chúa là Cha của tất cả mọi người. Những người đã ra đi trước chúng ta gồm nhiều thành phần khác nhau và chúng ta nối kết với họ không bằng sự thánh thiện của cá nhân mỗi người nhưng bằng tình yêu thương của mọi thành phần trong gia đình Thiên Chúa.
<o:p></o:p>
Những người khách được mời dự tiệc cưới đưa ra nhiều lý do khác nhau để xin kiếu không đến dự tiệc nhưng tựu trung chỉ là lý do chần chừ không muốn đến dự tiệc. Nhiều khi chúng ta cũng thường đưa ra những lý do tương tự như vậy. “Tôi nghĩ lần này thì không dự được nhưng lần khác sẽ đến dự tiệc”. “Tôi không thể đón nhận giáo huấn của Chúa ngay lúc này nhưng sau này tôi nghĩ là sẽ làm được”… Mỗi người chúng ta có thể có những lý do chối từ khác nhau. Nguyên nhân sâu xa của việc không muốn chấp nhận lời mời của Chúa trong lúc này vì nếu nhận tôi sẽ phải hy sinh thời giờ, tiền bạc, quan điểm sẵn có của tôi hay tôi sợ bị mất mặt với người khác. Cho dù lý do có khác nhau nhưng kết quả vẫn là chúng ta lỡ mất dịp đến dự tiệc.
<o:p></o:p>
Lạy Chúa xin giúp chúng con biết sống quảng đại và sẵn sàng chấp nhận lời mời đến dự tiệc của Chúa với lòng yêu thương, quý mến. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>