PDA

View Full Version : Đền thờ vật chất và đền thờ thiêng liêng


ndt
08-11-2006, 05:48 PM
Đền thờ vật chất và đền thờ thiêng liêng (Ga 2,13-22 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Ga%202:13-22&FontSize=Txt10)).

Nhà thờ, hội đường hay đền thờ là những nơi thờ phượng, truyền đạt niềm tin và đời sống tôn giáo. Đối với người Do Thái đền thờ Giêrusalem là nơi Thiên Chúa ngự trị. Đây là nơi tụ họp của dân chúng những dịp lễ lớn; họ đến đền thờ để thờ phượng, dâng hy lễ, thanh tẩy, tạ ơn và đền tội. Họ lên đền thờ hằng năm vì đây là một biến cố trọng đại trong cuộc sống.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Ngoài những đền thờ vật chất xây dựng bằng đá, xi măng, gỗ còn có những đền thờ thiêng liêng. Đức Giêsu là đền thờ của Chúa Cha. Chính Đức Giêsu đã nói rõ điều này nhưng người Do Thái vẫn chưa hiểu hoặc chưa muốn chấp nhận chân lý này. Quả thật, con người có thể tôn thờ và gặp được Chúa nơi Đức Giêsu.
<o:p></o:p>
Cộng đoàn, giáo xứ, Giáo hội là thân thể của Đức Kitô, là đền thờ thiêng liêng. Những đền thờ vật chất sẽ không có ý nghĩa nếu không có cộng đoàn kitô hữu. Chính nơi cộng đoàn mà con người cử hành niềm tin và tìm được sức mạnh để phục vụ anh chị em. Mỗi người chúng ta cũng là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa con người được mời gọi để tôn vinh Chúa qua thân xác và tâm hồn của họ. Chính Thiên Chúa ngự trị nơi con người và họ trở thành đền thờ của Chúa.

<TABLE align=right border=0><TBODY><TR><TD>http://www.gpnt.net/images/hinhkt2/Pics/SB136.jpg </TD></TR></TBODY></TABLE>Đức Giêsu đã nổi giận khi đền thờ Giêrusalem bị thương mại hóa đến nỗi nó không còn là nơi mọi người có thể dễ dàng gặp gỡ Thiên Chúa. Người cũng bực mình khi người Do Thái chỉ giới hạn đền thờ vào những cơ sở vật chất. Đức Giêsu là Đấng ‘hiền lành và khiêm nhượng’ nhưng cũng phải ra tay hành động giận dữ để nói lên lòng nhiệt thành đối với đền thờ. Như thế hành động của Đức Giêsu được xem là chính đáng. Khi thanh tấy đền thờ Người muốn dành lại sự thánh thiện, trang nghiêm của đền thờ là nơi cầu nguyện. Đức Giêsu cũng mời gọi chúng ta xem xét, kiểm điểm lại đền thờ vật chất cũng như thiêng liêng của chúng ta ngày nay. Ai và cái gì đang hiện diện nơi đền thờ tâm hồn chúng ta? Thiên Chúa hay các thần tượng con người đang chiếm hữu hay ngự trị trong đời sống chúng ta? Chúng ta có lên tiếng và có hành động khi đền thờ là con người bị xúc phạm hay không?
<o:p></o:p>
Lạy Chúa, xin giúp chúng con ý thức mỗi người là đền thờ của Chúa và tìm mọi cách để bảo vệ sự thánh thiện của nơi Chúa ngự.<o:p></o:p>

<o:p></o:p>
<o:p></o:p>