PDA

View Full Version : Cho đi


ndt
25-01-2006, 05:49 PM
Cho đi (Mc 4, 21-25)

Thi hào Rabindranath Tagore kể câu chuyện sau đây.

Có một người hành khất ngồi ăn xin bên vệ đường được nhà vua ghé thăm một buổi sáng nọ. Nhà vua hỏi người hành khất có món quà gì để tặng nhà vua hay không. Anh hành khất rất ngạc nhiên vì nghĩ rằng nhà vua là người sẽ cho anh ta một cái gì đó hơn là hỏi xin anh ta. Anh ta chẳng có gì quí giá để cho nhà vua.

Tuy nhiên, anh hành khất cũng lục lọi ở đáy chiếc bị ăn xin của mình, rồi lấy ra một hạt bắp để tặng nhà vua.

Chiều hôm đó, nhà vua ghé thăm anh hành khất và tặng lại cho anh ta một hạt ngọc.

Tagore kết thúc bài thơ kể lại sự tiếc nuối của anh hành khất là đã không cho nhà vua tất cả những gì anh có trong chiếc bị ăn xin của mình.

Đức Giêsu khuyên các môn đệ hãy chia sẻ với những người anh chị em khác trong cộng đoàn về những gì họ học hỏi được nơi Ngài.

Tin mừng và chân lý không phải chỉ là đặc ân cho một thiểu số nhưng cho tất cả dân Chúa, cho tất cả nhân loại.

Chúng ta được mời gọi truyền giáo hay dấn thân làm những việc tốt. Thông thường, chúng ta nghĩ người Kitô hữu là người chỉ lo SỐNG tốt. Không hoàn toàn đúng như vậy! Mục đích của người Kitô hữu là LÀM điều tốt cho anh chị em chung quanh.

Hãy nhớ đến câu chuyện người hành khất và nhà vua mỗi lần chúng ta không muốn, hay cảm thấy miễn cưỡng phải LÀM điều tốt, phải cho đi thời giờ hay tài năng của mình để giúp người cần đến chúng ta.