PDA

View Full Version : Tính cách làm chủ và quản lý trong cuộc sống


ndt
09-11-2006, 06:34 PM
Tính cách làm chủ và quản lý trong cuộc sống (Lc 16,1-8 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%2016:1-8&FontSize=Txt10)).

Câu chuyện người phú hộ đòi người quản lý tính sổ công việc và sa thải ông vì không chu toàn công việc khiến chúng ta liên tưởng đến hai khái niệm “làm chủ” (ownership) và “quản lý” (stewardship) thường được dùng trong xã hội ngày nay. Khi suy nghĩ và hành động với tính cách làm chủ cách tuyệt đối người ta thường cho rằng họ có quyền muốn làm gì thì làm đối với bản thân, gia đình hoặc tài sản của họ. Có những người sống như họ là chủ, sở hữu của cuộc đời, không cần lệ thuộc vào ai cả. Có những cha mẹ hành động như họ làm chủ trên cuộc sống con cái, vì thế quyết định mọi sự cho con cái. Nhưng thái độ đúng đắn hơn phải là quản lý. Người quản lý trong bài Tin mừng hôm nay đã sai lầm tưởng rằng mình là chủ nên đã phung phá tài sản và không chu toàn công việc quản gia của mình cách tốt đẹp, mang lại lợi ích cho người phú hộ.

Khái niệm “quản lý” được dùng theo nghĩa quản lý môi trường, không tàn phá môi sinh trái lại ra sức bảo tồn, bảo vệ môi trường sống. Trong lãnh vực điều hành, tổ chức khái niệm này có nghĩa là trách nhiệm quản lý điều hành để biết tận dụng và phát triển khả năng hay tài đức của các thành viên trong tổ chức. Trong Kinh Thánh, “quản lý” nói về trách nhiệm của người Kitô hữu sử dụng khôn ngoan những tài năng Thiên Chúa ban cho con người, nhất là trong việc tiếp tục duy trì công trình sáng tạo của Chúa. Con người được trao quyền quản lý thế giới tạo vật hơn là quyền thống trị tạo vật. Chỉ có Thiên Chúa mới là chủ nhân đích thực và tối cao của thế giới còn con người chỉ là những người quản lý. Người quản lý khiêm tốn và trung tín phải trình sổ sách cho người chủ nhân là Thiên Chúa vì quyền hạn của người quản lý sẽ đến ngày chấm dứt.

Để tính sổ như người quản lý được tiếng là khôn ngoan trong bài Tin mừng chúng ta phải chú tâm đến thời điểm hiện tại vì đây là những gì chúng ta đang có trong tầm tay. Đức Giêsu cũng thường dạy các môn đệ phải sống giây phút hiện tại. Chính sự trung tín với Tin mừng, với những gì Chúa ban cho mỗi người trong giây phút hiện tại, ở thời điểm và trong cuộc sống này, sẽ là hành trang để chúng ta bước vào bữa tiệc thiên quốc, để được Thiên Chúa thưởng công.

Ước gì chúng ta biết sống tinh thần “quản lý” trung tín trong cuộc sống cá nhân, gia đình, cộng đoàn và xã hội.