PDA

View Full Version : Chúa nhật VIII Quanh năm A


admin
18-02-2011, 04:19 PM
Chúa nhật VIII Quanh năm A

1. “Không ai có thể làm tôi hai chủ” (Mt 6,24)

Bài Phúc Âm hôm nay trích ra từ Bài Giảng Trên Núi, đoạn Chúa Giêsu nói về sự từ bỏ những lo lắng về của cải, và dứt khoát với những ràng buộc của những sự thế tục. “Không ai có thể làm tôi hai chủ được… Không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền của được”.

Của cải một khi đã được làm “thần tượng” thì đối lập hoàn toàn với Thiên Chúa. Vậy không thể làm tôi cả hai cùng một lúc. Ai đã quý hoá của cải như Chúa, thì làm sao còn chỗ nào cho Thiên Chúa ngự trị. Ai thích tiền, yêu tiền thì tiền của xâm chiếm trí khôn, trí tưởng tượng và cư ngụ trong nhà kẻ ấy. Con người này không còn thời giờ và lòng trí để phụng thờ Chúa. Chúa Giêsu khuyên bảo đừng lo lắng về những sự thế tục. “Tiên vàn các con hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con” (Mt 6,33).

Người Kitô hữu phải tìm kiếm Chúa và sống với Chúa, đồng thời dứt bỏ những ràng buộc với của cải vật chất, luôn luôn tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Chúa.

2. “Tiên vàn các con hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người” (Mt 6,33)

Người Kitô hữu “không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền của được” (Mt 6,24). Con người làm tôi Thiên Chúa phải biết cởi bỏ những lo lắng về của cải và những ràng buộc thế tục. Bởi lẽ Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa quan phòng. Hoa huệ ngoài đồng, Thiên Chúa còn lo lắng huống chi là con người được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa… Và nếu con người lo lắng cũng vô ích, vì con người thiếu khả năng. Chúa Giêsu bảo:

- “Tiên vàn các con hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều khác Chúa sẽ ban thêm cho”.

- Đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai để Chúa sẽ lo.

… Người Kitô hữu phải tìm kiếm Nước Thiên Chúa, phải sống với Chúa, sống trong tình yêu của Người. Nếu ta lo cho Người, Người sẽ lo cho chúng ta. Nói thế không có nghĩa là không làm việc, nhưng là phải làm việc, phải chu toàn bổn phận của mình. Và chính trong lúc chu toàn bổn phận, ta gặp gỡ Chúa. Ta phải tập từ bỏ những lo lắng vật chất và tin tưởng vào Tình Yêu Quan Phòng của Thiên Chúa.