PDA

View Full Version : Hôn nhân dị giáo -Nên hay không nên


Giai nhan
11-11-2006, 07:43 AM
Nếu đem tình yêu ra mà bàn tán thì thật là vô bờ bến

Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ gi'o hiu hiu

Tiếng sét ái tình mà , đâu có phân biệt màu da , tuổi tác, đảng phái , tôn giáo.. đánh vào đâu thì...
Chết trong lòng một ít..
tại đó !

Mấy ai khi yêu mà nghĩ đến tương lai sau này sẽ sống chung với một người hoàn toàn xa lạ , không bà con máu mủ với mình
khác về giới tính , khác về nơi sinh sống , khác về hoàn cảnh giáo dục khác về sở thi'ch, khác về nhân sinh quan về cuộc sống và nhất là khác về tôn giáo

Về dị giáo ngày xưa công đồng Vatican khó khăn hơn bây giờ rất nhiều, cấm không được cúng giổ và không được ăn đồ cúng , bây giờ công đồng Vatican cởi mở hơn , cách thờ phượng có vẻ thi'ch hợp vơi từng địa phương hơn ,nhất là cho phép hôn nhân dị giáo , tuy nhiên hai bên vẫn phải đồng ý cho con cái theo đạo.

1/Nếu may mắn gặp được người tốt , thì họ sẽ trở nên một tín hữu rất tốt , những gia đình này rất hạnh phúc ( khoảng 50%)

2/Nếu không may gặp người họ bảo thủ đạo ai nấy giữ , người công giáo ( vợ/ chồng ) sẽ cảm thấy cô đơn lẻ loi khi bước vào nhà thờ , nhìn quanh mình ai cũng có đôi có cặp , có vợ chồng con cái còn mình thui thủi , về tín ngưỡng , thờ phượng nhiều khi còn bị phản ứng làm cho mình khó chịu , dễ đi đến sứt mẻ tình cảm , việc giáo dục con cái cũng không phải là chuyện dễ
-Con vào thay đồ chuẩn bị đi lễ với mẹ
-Thôi con không muốn đi nhà thờ đâu , boring lắm , chỉ muốn ở nhà coi đá banh với ba.

Rất nhiều gia đình lục đục , cơm không lành canh không ngọt vì hôn nhân dị giáo
Cuộc đời thì Thiên Chúa ban cho chỉ có một , hôn nhân giáo hôi cho "chọn " nhưng không cho "đổi"
Cho nên Các bạn khi yêu nhau mà quyết định sẽ sống chung với nhau thì nên đắn đo suy nghĩ cho thật kĩ

Thiên Chúa ban cho chúng ta sự tư do , và hạnh phúc trong tay ta , ta có quyền quyết định nên làm hay không nên làm.


Giai nhan