ndt
01-01-2006, 08:19 PM
Chứng nhân theo gương Gioan Tẩy Gỉả
Gioan Tẩy Giả xuất hiện trở lại trong Mùa Giáng Sinh. Tuy nhiên, trong mùa phụng vụ này, thay vì để ý đến lời kêu gọi chuẩn bị con đường cho Chúa đến, có lẽ chúng ta được mời gọi chú tâm đến lời xác quyết của Gioan Tẩy Giả : giữa các ngươi có Đấng mà các ngươi không biết.
Mầu nhiệm Nhập thể không chỉ là mầu nhiệm về Con Thiên Chúa làm người trong khoảng thời gian ngắn ngủi 33 năm, rồi sau đó Ngài từ bỏ nhân tính khi Ngài trở về cùng Chúa Cha. Nhưng đúng hơn, Ngôi Lời của Chúa Cha trở thành con người đến muôn đời. Ngài luôn luôn ở với con người như lời cảnh giác của Gioan Tẩy Giả về sự hiện diện của Ngôi Lời ở giữa nhân loại.
Vậy thì chúng ta sẽ nhận ra Chúa Giêsu ở đâu? Chắc chắn là Ngài hiện diện trong Thánh Kinh, trong Lời Chúa được linh hứng, cũng như trong các bí tích của Giáo hội, nhất là Bí tích Thánh Thể, khi Mình và Máu của Đức Giêsu trở thành của ăn, thức uống cho chúng ta.
Phải chăng Ngài cũng hiện diện nơi những người, giống như Gioan Tẩy Giả, chỉ cho người khác đến với Đức Giêsu thay vì chỉ người khác hướng về mình, qua lời nói cũng cuộc sống trao ban của họ?
Gioan Tẩy Giả xuất hiện trở lại trong Mùa Giáng Sinh. Tuy nhiên, trong mùa phụng vụ này, thay vì để ý đến lời kêu gọi chuẩn bị con đường cho Chúa đến, có lẽ chúng ta được mời gọi chú tâm đến lời xác quyết của Gioan Tẩy Giả : giữa các ngươi có Đấng mà các ngươi không biết.
Mầu nhiệm Nhập thể không chỉ là mầu nhiệm về Con Thiên Chúa làm người trong khoảng thời gian ngắn ngủi 33 năm, rồi sau đó Ngài từ bỏ nhân tính khi Ngài trở về cùng Chúa Cha. Nhưng đúng hơn, Ngôi Lời của Chúa Cha trở thành con người đến muôn đời. Ngài luôn luôn ở với con người như lời cảnh giác của Gioan Tẩy Giả về sự hiện diện của Ngôi Lời ở giữa nhân loại.
Vậy thì chúng ta sẽ nhận ra Chúa Giêsu ở đâu? Chắc chắn là Ngài hiện diện trong Thánh Kinh, trong Lời Chúa được linh hứng, cũng như trong các bí tích của Giáo hội, nhất là Bí tích Thánh Thể, khi Mình và Máu của Đức Giêsu trở thành của ăn, thức uống cho chúng ta.
Phải chăng Ngài cũng hiện diện nơi những người, giống như Gioan Tẩy Giả, chỉ cho người khác đến với Đức Giêsu thay vì chỉ người khác hướng về mình, qua lời nói cũng cuộc sống trao ban của họ?