ndt
13-11-2006, 05:21 AM
Đón nhận và trao ban sự tha thứ (Lc 17,1-6 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%2017:1-6&FontSize=Txt10)).
Không thể nào mà không xảy ra gương xấu, hay nói một cách khác, lỗi lầm là điều dễ xảy ra trong cuộc sống con người. Đức Giêsu trình bày bức ảnh rất thực của cuộc sống hằng ngày của con người. Không mơ mộng, viễn vông, Người đưa ra một giải pháp cho vấn đề này: hãy tha thứ không giới hạn, vô điều kiện. Cuộc sống sẽ rất nặng nề, ngột ngạt và đau khổ nếu không có sự tha thứ. Vì thế, có thể so sánh tha thứ như là không khí cần thiết để hít thở trong cuộc sống.
Nhưng nhiều khi tha thứ giữa con người với nhau không phải là điều dễ dàng, nhất là khi chỉ nhìn dưới khiá cạnh tình cảm hay lý luận. Tha thứ phải đi liền với bỏ qua. Đó là điều Thiên Chúa thực hiện cho con người khi luôn tha thứ và quên đi lỗi lầm của con người. Đức Giêsu dường như liên kết tha thứ với đức tin vì sau khi dạy về sự tha thứ đã nói rằng nếu có đức tin bằng hạt cải thì con người có thể chuyển núi dời non. Đức Giêsu là con người tuyệt hảo thực thi sự tha thứ vì Người có đức tin thật hoàn hảo. Trong đức tin chúng ta tin tưởng Thiên Chúa luôn tha thứ cách nhưng không cho con người và chúng ta có trách nhiệm phải thứ tha cho nhau. Càng có đức tin con người càng cảm thấy cần phải tha thứ và càng dễ dàng thứ lỗi cho nhau vì chúng ta đã đón nhận sự tha thứ một cách vô điều kiện từ Thiên Chúa. Cũng vậy, trong tiến trình tha thứ mà đức tin con người càng được củng cố và gia tăng.
Tha thứ mang lại lợi ích cho chính bản thân người trao ban cũng như người đón nhận. Khi tha thứ con người cảm thấy được nhẹ nhõm khỏi những gánh nặng của bực tức, của đố kỵ. Khi thứ tha con người trao ban cho nhau cơ hội để làm hoà với nhau. Ngay cả khi sự tha thứ không được đón nhận ngay lập tức thì mầm mống của hoà giải, của yêu thương đã được gieo vãi và chắc chắc sẽ nẩy mầm và đâm hoa kết trái sau một thời gian do công sức vun xới của con người.
Ước mong chúng ta nhận ra hoa trái của sự tha thứ để dễ dàng thực hành điều này cho nhau theo gương của Chúa đã làm cho chúng ta.
Bài liên quan: Làm sao tha thứ? (http://www.gpnt.net/diendan/showthread.php?t=1428)
Không thể nào mà không xảy ra gương xấu, hay nói một cách khác, lỗi lầm là điều dễ xảy ra trong cuộc sống con người. Đức Giêsu trình bày bức ảnh rất thực của cuộc sống hằng ngày của con người. Không mơ mộng, viễn vông, Người đưa ra một giải pháp cho vấn đề này: hãy tha thứ không giới hạn, vô điều kiện. Cuộc sống sẽ rất nặng nề, ngột ngạt và đau khổ nếu không có sự tha thứ. Vì thế, có thể so sánh tha thứ như là không khí cần thiết để hít thở trong cuộc sống.
Nhưng nhiều khi tha thứ giữa con người với nhau không phải là điều dễ dàng, nhất là khi chỉ nhìn dưới khiá cạnh tình cảm hay lý luận. Tha thứ phải đi liền với bỏ qua. Đó là điều Thiên Chúa thực hiện cho con người khi luôn tha thứ và quên đi lỗi lầm của con người. Đức Giêsu dường như liên kết tha thứ với đức tin vì sau khi dạy về sự tha thứ đã nói rằng nếu có đức tin bằng hạt cải thì con người có thể chuyển núi dời non. Đức Giêsu là con người tuyệt hảo thực thi sự tha thứ vì Người có đức tin thật hoàn hảo. Trong đức tin chúng ta tin tưởng Thiên Chúa luôn tha thứ cách nhưng không cho con người và chúng ta có trách nhiệm phải thứ tha cho nhau. Càng có đức tin con người càng cảm thấy cần phải tha thứ và càng dễ dàng thứ lỗi cho nhau vì chúng ta đã đón nhận sự tha thứ một cách vô điều kiện từ Thiên Chúa. Cũng vậy, trong tiến trình tha thứ mà đức tin con người càng được củng cố và gia tăng.
Tha thứ mang lại lợi ích cho chính bản thân người trao ban cũng như người đón nhận. Khi tha thứ con người cảm thấy được nhẹ nhõm khỏi những gánh nặng của bực tức, của đố kỵ. Khi thứ tha con người trao ban cho nhau cơ hội để làm hoà với nhau. Ngay cả khi sự tha thứ không được đón nhận ngay lập tức thì mầm mống của hoà giải, của yêu thương đã được gieo vãi và chắc chắc sẽ nẩy mầm và đâm hoa kết trái sau một thời gian do công sức vun xới của con người.
Ước mong chúng ta nhận ra hoa trái của sự tha thứ để dễ dàng thực hành điều này cho nhau theo gương của Chúa đã làm cho chúng ta.
Bài liên quan: Làm sao tha thứ? (http://www.gpnt.net/diendan/showthread.php?t=1428)