ndt
13-11-2006, 06:56 PM
Tinh thần phục vụ Kitô giáo (Lc 17,7-10 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%2017:7-10&FontSize=Txt10)).
Khoa tâm lý thường cho rằng khi con người làm được một việc hay, việc tốt thì họ có quyền tán dương mình và tình cảm vui mừng này sẽ làm cho họ lên tinh thần, cảm thấy được đề cao. Đức Giêsu thì lại dạy rằng khi con người làm xong một việc tốt đẹp thì hãy nghĩ rằng họ chỉ làm công việc của người đầy tớ không hơn không kém. Chắc chắn Đức Giêsu không muốn hạ giá con người nhưng muốn nhắc nhở thân phận và tương quan của con người với Thiên Chúa. Những gì con người đạt được chỉ là một phần nhỏ trong nhiều công việc Thiên Chúa muốn con người phải chu toàn. Quả thật, không ai có thể chu toàn tất cả những yêu cầu của Tin mừng đề ra cho con người. Vì thế, giáo huấn của Đức Giêsu là cho dù chúng ta làm được một số công việc tốt đẹp, chúng ta không tự phụ, tự mãn, không dừng lại để tự khen mình nhưng nên biết rằng còn có nhiều công việc đang chờ đón chúng ta. Chúng ta phải tiếp tục làm để đáp trả tình thương Thiên Chúa dành cho con người.
Những gì con người có đều là do hồng ân của Chúa. Vì thế, con người phải đáp trả bằng phục vụ, yêu thương, không chỉ đối với Chúa mà còn đối với anh chị em của họ. Con người được kêu gọi phục vụ cách vô vị lợi những người nghèo vật chất, tinh thần, tình cảm. Ngày nay, thế giới nói nhiều và ngưỡng mộ gương phục vụ của Chân phước Mẹ Têrêxa Caculta dành cho người nghèo tại Ấn Độ cũng như nhiều nước trên thế giới. Tại Việt Nam, gương phục vụ của Đức Cha Gioan Cassaigne cho người dân tộc thiểu số và người phong cùi tại cao nguyên Di Linh, Lâm Đồng, cũng đang được đề cao và học tập bắt chước trong dịp chuẩn bị kỷ niệm 80 năm ngày ngài rửa tội cho bà bà Maria K’Trut vào ngày 07/12/1927.
Ước mong chúng ta luôn cố gắng làm những việc tốt với tinh thần quên mình phục vụ, không cần phần thưởng của người đời.
Khoa tâm lý thường cho rằng khi con người làm được một việc hay, việc tốt thì họ có quyền tán dương mình và tình cảm vui mừng này sẽ làm cho họ lên tinh thần, cảm thấy được đề cao. Đức Giêsu thì lại dạy rằng khi con người làm xong một việc tốt đẹp thì hãy nghĩ rằng họ chỉ làm công việc của người đầy tớ không hơn không kém. Chắc chắn Đức Giêsu không muốn hạ giá con người nhưng muốn nhắc nhở thân phận và tương quan của con người với Thiên Chúa. Những gì con người đạt được chỉ là một phần nhỏ trong nhiều công việc Thiên Chúa muốn con người phải chu toàn. Quả thật, không ai có thể chu toàn tất cả những yêu cầu của Tin mừng đề ra cho con người. Vì thế, giáo huấn của Đức Giêsu là cho dù chúng ta làm được một số công việc tốt đẹp, chúng ta không tự phụ, tự mãn, không dừng lại để tự khen mình nhưng nên biết rằng còn có nhiều công việc đang chờ đón chúng ta. Chúng ta phải tiếp tục làm để đáp trả tình thương Thiên Chúa dành cho con người.
Những gì con người có đều là do hồng ân của Chúa. Vì thế, con người phải đáp trả bằng phục vụ, yêu thương, không chỉ đối với Chúa mà còn đối với anh chị em của họ. Con người được kêu gọi phục vụ cách vô vị lợi những người nghèo vật chất, tinh thần, tình cảm. Ngày nay, thế giới nói nhiều và ngưỡng mộ gương phục vụ của Chân phước Mẹ Têrêxa Caculta dành cho người nghèo tại Ấn Độ cũng như nhiều nước trên thế giới. Tại Việt Nam, gương phục vụ của Đức Cha Gioan Cassaigne cho người dân tộc thiểu số và người phong cùi tại cao nguyên Di Linh, Lâm Đồng, cũng đang được đề cao và học tập bắt chước trong dịp chuẩn bị kỷ niệm 80 năm ngày ngài rửa tội cho bà bà Maria K’Trut vào ngày 07/12/1927.
Ước mong chúng ta luôn cố gắng làm những việc tốt với tinh thần quên mình phục vụ, không cần phần thưởng của người đời.