ndt
16-11-2006, 06:17 PM
Ngày Chúa đến (Lc 17,26-37 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%2017:26-37&FontSize=Txt10))
Ngày Chúa đến sẽ bất ngờ như thiên tai xảy ra thời ông Noe và ông Lót. Con người chú tâm vào việc hưởng thụ cuộc sống mà quên đi tai hoạ sắp xảy tới. Chuyện thời xưa vẫn còn tái diễn trong thời đại ngày nay. Trong một số nạn động đất hay sóng thần mới xảy ra trong vài năm qua nhiều người vẫn không hay biết gì về tai họa cho đến khi nhà cửa sụp đổ. Đến lúc đó còn có người nghĩ rằng tối tăm là do hệ thống điện hay gas bị trục trặc. Khi họ định thần được thì nhà cửa đã thành đống hoang tàn hay bị cuốn mất, mạng sống con người có khi đã bị thiệt mạng. Điều này cho thấy con người dễ bận tâm vào những gì phụ thuộc mà quên đi điều chính yếu quan trọng ảnh hưởng đến cuộc sống con người.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Cha Michael, dòng Phanxicô, tuyên úy của đội cứu hoả thành phố New York đã thiệt mạng khi thi hành công tác ban bí tích cuối cùng cho những nạn nhân Trung tâm thương mại thế giới ngày 11/9/2001. Trong nghi thức an táng cha Michael cha giám tỉnh đã nói như sau: Hôm nay chúng ta chôn cất thân xác cha Michael nhưng tinh thần của ngài vẫn sống, chôn cất đôi tay chứ không phải những công việc tốt lành của cha, chôn cất quả tim chứ không phải tình thương yêu phục vụ của cha.
<o:p></o:p>
Ai lo cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống thì giữ đươc nó. Là môn đệ Đức Giêsu hoặc là thành phần của thân thể mầu nhiệm Đức Kitô chính là chấp nhận mất đi hay chết đi một phần cuộc sống của mình bằng cách này hay cách khác. Đó là gương của thánh Maximilianô Kolbê chết thay cho người bạn tù, của chân phước Mẹ Têrêxa Calcutta hy sinh cuộc đời cho những người nghèo khổ nhất, của những người cha, người mẹ, người thày, cô giáo hy sinh thời gian, sức lực cho con cái, học trò, của những linh mục, tu sĩ hay các nhà thừa sai quên mình lo cho đoàn chiên.
<o:p></o:p>
Khi Chúa đến con người phải trả lẽ về cuộc sống của mình đối với anh chị em. Vì thế, Đức Giêsu mời gọi con người trong cuộc sống hiện tại hãy biết tận dụng cách nghiêm túc những gì chúng ta có trong cuộc sống để mang lại hạnh phúc đích thực cho chính mình cũng như người khác.
<o:p></o:p>
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống quên mình, không bám víu cuộc sống chỉ biết lo cho bản thân, để chúng con trở thành phương tiện loan báo Nước Chúa đang đến trong thế giới này.<o:p></o:p>
Ngày Chúa đến sẽ bất ngờ như thiên tai xảy ra thời ông Noe và ông Lót. Con người chú tâm vào việc hưởng thụ cuộc sống mà quên đi tai hoạ sắp xảy tới. Chuyện thời xưa vẫn còn tái diễn trong thời đại ngày nay. Trong một số nạn động đất hay sóng thần mới xảy ra trong vài năm qua nhiều người vẫn không hay biết gì về tai họa cho đến khi nhà cửa sụp đổ. Đến lúc đó còn có người nghĩ rằng tối tăm là do hệ thống điện hay gas bị trục trặc. Khi họ định thần được thì nhà cửa đã thành đống hoang tàn hay bị cuốn mất, mạng sống con người có khi đã bị thiệt mạng. Điều này cho thấy con người dễ bận tâm vào những gì phụ thuộc mà quên đi điều chính yếu quan trọng ảnh hưởng đến cuộc sống con người.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Cha Michael, dòng Phanxicô, tuyên úy của đội cứu hoả thành phố New York đã thiệt mạng khi thi hành công tác ban bí tích cuối cùng cho những nạn nhân Trung tâm thương mại thế giới ngày 11/9/2001. Trong nghi thức an táng cha Michael cha giám tỉnh đã nói như sau: Hôm nay chúng ta chôn cất thân xác cha Michael nhưng tinh thần của ngài vẫn sống, chôn cất đôi tay chứ không phải những công việc tốt lành của cha, chôn cất quả tim chứ không phải tình thương yêu phục vụ của cha.
<o:p></o:p>
Ai lo cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống thì giữ đươc nó. Là môn đệ Đức Giêsu hoặc là thành phần của thân thể mầu nhiệm Đức Kitô chính là chấp nhận mất đi hay chết đi một phần cuộc sống của mình bằng cách này hay cách khác. Đó là gương của thánh Maximilianô Kolbê chết thay cho người bạn tù, của chân phước Mẹ Têrêxa Calcutta hy sinh cuộc đời cho những người nghèo khổ nhất, của những người cha, người mẹ, người thày, cô giáo hy sinh thời gian, sức lực cho con cái, học trò, của những linh mục, tu sĩ hay các nhà thừa sai quên mình lo cho đoàn chiên.
<o:p></o:p>
Khi Chúa đến con người phải trả lẽ về cuộc sống của mình đối với anh chị em. Vì thế, Đức Giêsu mời gọi con người trong cuộc sống hiện tại hãy biết tận dụng cách nghiêm túc những gì chúng ta có trong cuộc sống để mang lại hạnh phúc đích thực cho chính mình cũng như người khác.
<o:p></o:p>
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống quên mình, không bám víu cuộc sống chỉ biết lo cho bản thân, để chúng con trở thành phương tiện loan báo Nước Chúa đang đến trong thế giới này.<o:p></o:p>