PDA

View Full Version : Giáo hội địa phương tạo cơ hội cho người khuyết tật giao lưu


admin
17-11-2006, 07:10 AM
Giáo hội địa phương tạo cơ hội cho người khuyết tật giao lưu và truyền cảm hứng cho nhau

NGHI LỘC, Việt Nam (UCAN) -- Một sáng Chúa nhật gần đây, hơn 1.300 người khuyết tật đã đến Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài của giáo phận Vinh bằng xe lăn, bằng nạng, và với sự giúp đỡ của người thân, bằng xe buýt và xe gắn máy.

Cuộc gặp gỡ đặc biệt hôm 29-10 tại huyện Nghi Lộc của tỉnh Nghệ An, cách Hà Nội 290 kilômét về phía nam, thu hút số người tham dự đông kỷ lục, theo cha Gioan Nguyễn Hồng Pháp, chánh xứ nhà thờ chính tòa.

Khoảng 1/3 số tham dự viên năm nay là lần đầu tiên tham dự cuộc gặp gỡ và là người ngoài Công giáo, cha Pháp cho UCA News biết và gọi sự kiện này là "cơ hội để người khuyết tật địa phương gặp gỡ và giao lưu ới nhau".
Vị linh mục cho biết các nhà hảo tâm đã đóng góp 70 triệu đồng (4.455 Mỹ kim) cho sự kiện năm nay, tăng đáng kể so với trung bình là 20 triệu đồng tài trợ cho sự kiện vào năm 2004 và 2005.

Hai bạn trẻ khuyết tật đã chia sẻ các câu chuyện mang đầy tính cổ vũ của họ tại cuộc họp. Trong đó có một người tên là Khúc Hải Vân, là một trong tám người nhận huy chương "Hiệp sĩ Công nghệ Thông tin 2006" của chính phủ hôm 15-10 tại thành phố Hồ Chí Minh. Sinh viên tốt nghiệp đại học 24 tuổi này là đồng giám đốc Trung tâm Tin học Tia Sáng ở Hà Nội, trung tâm đào tạo vi tính miễn phí cho người khiếm thị.

Anh Vân, người ngoài Công giáo, nói với những người có mặt tại nhà thờ rằng cuộc họp giúp anh nhận thức được "mọi người bình đẳng trước mặt Thiên Chúa".

Anh hy vọng cộng đồng Công giáo địa phương có thể tạo điều kiện tốt hơn cho người khuyết tật. Việc làm là điều then chốt trong việc hòa nhập xã hội, anh nói và cho biết khoảng 85% trong năm triệu người khuyết tật trong nước không thể sống tự lập được.

Lê Đức Vương ngồi xe lăn từ lúc còn nhỏ, cũng nhận thấy sự kiện này truyền cảm hứng cho anh. "Đây là lần đầu tiên tôi được mời đến nhà thờ Công giáo, nơi mà người khuyết tật được đối xử bằng tình yêu thương và cảm thông, mặc dù tôi là người ngoài Công giáo", anh nói với UCA News.
Chàng thanh niên 18 tuổi đến từ thành phố Vinh, cách nhà thờ chính tòa 15 kilômét, cho biết trước đây anh rất bi quan vì bệnh tật nhưng nay đã có được "sự tự tin và lạc quan trong cuộc sống". Anh dạy vi tính tại Trung tâm Tin học Nhân Đạo, do anh Phanxicô Xaviê Nguyễn Công Hùng, một bạn trẻ Công giáo bị bại liệt được phong Hiệp sĩ Công nghệ Thông tin năm 2005, làm giám đốc.

Vương, đã từng học tại trung tâm, thừa nhận anh may mắn hơn nhiều người khuyết tật khác, nhất là những người không được học hành hay đào tạo nghề nghiệp, và phải phụ thuộc vào sự hỗ trợ của gia đình.

Têrêsa Nguyễn Thảo Vân, 19 tuổi, bị bại liệt từ khi mới sinh, nói với UCA News rằng chị gặp một số người lần đầu tiên ra khỏi nhà tại cuộc gặp gỡ, và điều này làm chị buồn. Họ không được học hành hay đào tào nghề nghiệp, theo Vân, người đang học tiếng Anh tại Hà Nội.

Nguyễn Cẩm Nhung, ngồi xe lăn và ngoài Công giáo, có cùng nhận xét với Vân và nói với UCA News rằng người khuyết tật "tìm thấy ý nghĩa cuộc sống và phẩm giá khi được học hành và có việc làm".

Nhung kể rằng trước đây chị thường ở nhà suốt cả ngày. Chị mô tả mình như là gánh nặng cho gia đình lúc đó, nhưng cuộc đời của chị đã đổi thay sau khi chị học vi tính và có được việc làm trong một tiệm Internet.

Cha Raphaen Trần Xuân Nhàn từng trông coi giáo xứ chính tòa cũng đã tham dự cuộc họp. Năm 2001, trong khi ngài làm thư ký văn phòng tòa giám mục Vinh, ngài thành lập nhóm Nối Vòng Tay Lớn với 12 người khuyết tật và trẻ đường phố. Các thành viên hỗ trợ nhau về đức tin và cùng nhau học vi tính.

Hiện là chánh xứ Làng Anh, ngài nói với UCA News rằng số người khuyết tật trong các vùng nông thôn đang gia tăng do ô nhiễm môi trường, hậu quả kéo dài của vũ khí hóa học được dùng trong Cuộc chiến Việt Nam và hôn nhân giữa những người có họ hàng gần. Ngài đề nghị Giáo hội và chính quyền địa phương làm việc để nâng cao ý thức của người dân về môi trường và ngăn cản kết hôn giữa những người bà con họ hàng gần.

Cuộc gặp gỡ còn có văn nghệ, các bài nói chuyện của các linh mục, giải tội và Thánh lễ do Đức Giám mục Phaolô Maria Cao Đình Thuyên của Vinh chủ tế. Sau Thánh lễ, các tham dự viên được đãi một bữa cơm và được tặng chăn mền trị giá 30.000 đồng một chiếc.

Cha Pháp cho biết, Giáo hội địa phương còn tặng quà cho người khuyết tật nhân dịp Giáng sinh, Trung Thu và Năm Mới. Giáo hội đã lên kế hoạch thành lập một trung tâm đào tạo nghề cho người khuyết tật, nhưng "dự án đang gặp khó khăn về tài chính".

Nguồn: UCAN (http://www.ucanews.com/html/ucan/f_langdetail.asp?ucalang=Vietnamese&langPath=../news_report/vietnamese/2006/11/w3/th11t3z.txt)