admin
17-11-2006, 11:20 AM
Nha Trang 17/11/2006. Chúng tôi vừa được tin Nữ tu thuộc Đan Viện Carmel (Dòng Kín) Nha Trang Marie Marthe Thánh Gia Thất Trần Thị Đào được chúa gọi về lúc 14 giờ 40 ngày 16/11/2006. Hưởng thọ 81 tuổi.
Nghi lễ nhập quan vào lúc 15 giờ 00 ngày 17/11/2006
Thánh lễ An táng sẽ được cử hành vào lúc 7 giờ 00 ngày 18/11/2006
tại Nguyện đường Đan viện Carmel Nha Trang, 53 Bắc Sơn - Thanh Hải - Nha Trang - Khánh Hoà.
Nữ tu Marie Marthe Thánh Gia Thất Trần Thị Đào
Sinh ngày: 25/07/1925
Tại: Đông Tràng, Hà Tĩnh
Năm 1943: Nhập Đan viện Carmel Thanh Hoá
Năm 1950: Khấn lần đầu
Năm 1954: Di cư sang Pháp - Carmel Moulins
Năm 1956: Khấn trọn đời
Năm 1960: Về Nha Trang, lập Đan viện Carmel Nha Trang
Xin hiệp thông chia sẻ tâm tình vừa tiếc nuối vừa vui mừng của Đan Viện vì một thành viên của Đan viện được Chúa gọi về. Kính xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Chị sớm được hưởng phúc vinh trong tình yêu vĩnh cửu của Chúa.
http://gpnt.net/images/nutudongkin/Pics/nutudongkin10.jpg
Xem hình Nghi thức tẩm liệm (http://gpnt.net/images/nutudongkin/)
admin
18-11-2006, 07:49 PM
"Còn con, cha cho con đi tu dòng Kín Carmel"
Tóm lược Tiểu sử
CHỊ MARIE MARTHE THÁNH GIA THẤT TRẦN THỊ ĐÀO
Bình minh ló rạng, vạn vật trở mình thức giấc, những giọt sương mai bừng tỉnh khi được những tia nắng chiếu rọi, long lanh như những viên kim cương chúng mỉm cười đón chào một ngày mới. Có những giọt sương ẩn náu sau những ngọn cỏ, thấm dần vào lòng đất, có những giọt lại tinh nghịch đu mình trên những chiếc lá, trên cánh hoa… làm cho khu vườn thêm sinh động. Mặt trời mỗi lúc một lên cao tăng thêm sức nóng, những giọt sương run rẩy cố mỉm cười chào tạm biệt hoa lá cỏ cây lần cuối rồi vỡ oà trong không gian, làn hơi nước toả nhiệt bay lên bay lên trở về với cội nguồn của nó. Chỉ có thế, đơn sơ và giản dị…… mong manh như giọt sương mai……… nhưng thật trọn vẹn !
Và đây chúng tôi xin gửi đến quý vị TIỂU SỬ CUỘC ĐỜI CHỊ CHỊ MARIE MARTHE THÁNH GIA THẤT - TRẦN THỊ ĐÀO – một cuộc đời cũng đơn sơ giản dị như giọt sương mai… đã hiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa và Hội Thánh.
***
Là bé gái đầu lòng trong gia đình gồm 10 người con, 4 người đã được về trời sớm, còn lại 2 trai, 4 gái. Chị cất tiếng khóc chào đời ngày 25/07/1925 tại Đông tràng, Hà tĩnh; nhận bí tích Rửa tội vào ngày thứ 3 sau đó, ngày 28/07.
Sinh trưởng trong một gia đình đạo hạnh, từ tấm bé chị đã hấp thụ một nền giáo dục kitô nên càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan, hiền lành, dễ dạy; lòng đạo của chị cũng tăng dần theo năm tháng đây cũng chính là thời gian thuận tiện cho mầm ơn gọi chiêm niệm nẩy sinh và phát triển trong tâm hồn.
Với cái tuổi 17,18 chị gia nhập hội Con Đức Mẹ của giáo xứ, như bao thiếu nữ trang lứa khác, chị cũng đến trường học, sinh hoạt tại nhà xứ và hội đoàn, nhưng cũng khác các chị em cùng lớp biết bao vì ước vọng đi tu ngày càng mãnh liệt trong tâm hồn chị, với tính nhẹ nhàng, nhút nhát chị không dám đem chuyện này giãi bày với song thân, vì e rằng mình là đứa con cả nên cha mẹ khó lòng chấp nhận.
Nhưng rồi việc Chúa, Chúa sẽ làm. Một ngày nọ khi sinh hoạt hội đoàn, Cha chính xứ ngỏ lời cùng các hội viên rằng: “Các con ai muốn đi tu thì Cha sẽ cho chúng con đi”, thế là cô thiếu nữ Trần thị Đào như mở hội trong lòng, cùng với một số chị em khác, giơ cao tay: “thưa Cha, con”- và vị linh mục thánh thiện này- như được ơn Chúa soi sáng, ngài chỉ định em này đi tu dòng Đức Bà truyền giáo, em kia đi tu dòng Phan sinh thừa sai Đức Mẹ, em nọ đi tu dòng Bác Ái v.v…; Thế nhưng khi chỉ đến chị Trần thị Đào, ngài ôn tồn bảo: “còn con, cha cho con đi tu dòng Kín Carmel”. Như gặp được viên ngọc quý, chị vui mừng trở về nhà và khoe với song thân rằng: “Cha Xứ cho con đi tu”; nại đến vị linh mục thánh thiện này, hai ông bà chẳng dám cản ngăn nên đã đồng ý cho chị vào dòng Carmel Thanh Hóa vào lúc chị mới tròn 18 xuân xanh.
Giã từ tất cả, ngay cả bố mẹ thân yêu và gia đình quý mến cùng với xóm làng thân thương, chị hành trang lên đường trực chỉ Carmel Thanh Hóa. Chị được bề trên đón nhận vào dòng với tên gọi Marie Marthe.
Ngay từ những ngày đầu, chị thỉnh sinh trẻ tuổi đã hội nhập cách dễ dàng nếp sống khắc khổ của đời đan tu, và như cá gặp nước, chị sống đời thánh hiến trong an bình, tin yêu và phó thác dẫu rằng bao thử thách và khó khăn của đời theo Chúa vẫn ngày ngày giăng lối…
Chị nhận tu phục dòng năm 1948 với tên gọi Marie Marthe của Thánh Gia Thất và khấn lần đầu vào ngày 2/2/1950. Từ đây đời tu trì của chị như cánh diều gặp gió cứ tung bay trong bầu trời yêu thương của đan viện.
Biến cố 1954, cùng với các mẹ người Pháp và một số chị em khác, chị di cư sang Pháp và cư ngụ trong Đan viện Carmel Moulins. Tại nơi đây Chị dâng lời khấn trọn đời năm 1956.
Năm 1960, cùng với quý mẹ và quý chị, chị hồi hương về Việt Nam và định cư tại đan viện Carmel Nha Trang.
Với nhiệt huyết tông đồ, luôn trung thành với linh đạo chiêm niệm Tê-rê-xa, chị đã cống hiến tất cả cuộc đời tu trì của mình cho Chúa và cho Giáo Hội; chị cũng đã từng là cố vấn của đan viện trong nhiều nhiệm kỳ. Điểm đặc sắc nơi con người của chị là tính vui vẻ, quảng đại, xả thân không mệt mỏi, chị hay mua vui cho chị em trong những giờ giải trí không những khi chị còn trẻ, còn khỏe mà khi chị đau yếu và ngay cả những ngày cuối đời chị cũng còn làm vui cho cộng đoàn.
Căn bệnh tai biến của chị tái phát lần thứ 3 và sáng ngày 12/11/2006 chị lãnh nhận bí tích Xức dầu bệnh nhân, bác sĩ và y tá đã được mời đến chăm sóc nhưng sức khỏe của Chị mỗi lúc càng yếu dần; trưa ngày 13/11/2006 như lời giã từ lần cuối, chị xin các chị em đang chăm sóc chị đưa chị đi thăm lại khu nhà bếp và nhà cơm, nơi mà trước đây trong nhiều năm chị từng phục vụ cộng đoàn, các chị em dìu chị bước đi từng bước một, tuy mệt mỏi nhưng chị tỏ ra rất vui; trở về tu phòng chị được đưa lên giường nghỉ ngơi, từ đây chị chìm vào thinh lặng và không bao giờ chỗi dậy nữa, khi các chị em trong cộng đoàn đến thăm, dù không còn sức để nói, nhưng chị vẫn hưởng ứng những câu chuyện, những lời chào thăm của các chị em bằng ánh mắt và nụ cười rất tươi, đôi môi chị mấp máy như muốn đọc theo những lời kinh của chị em cất lên. Dù cho có sự tận tình của bác sĩ, y tá và các chị em chăm sóc chị, nhưng giờ của chị đã điểm, giờ mà sau bao năm chị miệt mài trông chờ, giờ hội ngộ với Đấng mà lòng chị một đời phụng thờ - tôn kính - mến yêu, như hạt sương tan đi nhờ sức nóng của mặt trời, chị Marie Marthe Trần thị Đào cũng được ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa hun nóng và đốt cháy, chị đã được Chúa gọi về với Chúa vào lúc 14 giờ 40 phút chiều ngày thứ Năm 16/11/2006 đang khi cộng đoàn vây quanh giường bệnh của chị để lần hạt, chị nhẹ nhàng thở hơi cuối cùng, thoảng nhẹ như một làn gió xuân. Hưởng thọ 81 tuổi.
Trong tình hiệp thông, kính xin quý vị cầu nguyện cho Chị Marie Marthe Thánh Gia Thất Trần thị Đào được sớm hưởng Nhan Thánh Chúa. Tin rằng Chị cũng sẽ nhớ đến chúng ta khi Chị ở bên Chúa.
Thành kính tri ân
Chị em Đan viện Carmel Nha Trang.
vBulletin v3.5.2, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.