ndt
17-11-2006, 05:38 PM
Lòng ân cần và đức tin (Lc 18,1-8 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%2018:1-8&FontSize=Txt10))
Các bài Tin mừng trong những ngày qua nói về Nước Trời và Ngày Chúa đến trong bối cảnh của những ngày cuối cùng của Năm Phụng vụ. Trong khung cảnh đó hai nhân đức cần thiết là lòng ân cần quan tâm đến người khác và đức tin vào Chúa.
Sự ân cần đích thực là thái độ, tâm tình biết ra khỏi chính mình để biết lắng nghe và đáp ứng nhu cầu của kẻ khác, để nhìn nhận giá trị, nhân phẩm của người đối thoại. Muốn làm như vậy tôi phải đặt mình vào vị trị, vào những lo âu, mong đợi của anh chị em tôi. Vị thẩm phán không có lương tâm, bất kể nhu cầu của người đàn bà goá và Thiên Chúa mau kíp đáp lời con người là hai thí dụ của hình ảnh trái ngược về lòng ân cần. Nếu Chúa yêu mến và săn sóc chu đáo con người như vậy sao Đức Giêsu khuyên phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng? Chắc chắn không phải là nhiều lời thì sẽ được Chúa nhận lời như có lần Đức Giêsu đã nhắc nhở (Mt 6,7 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%206:7&FontSize=Txt10)).
Cầu nguyện là thiết lập mối liên hệ giữa con người và Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn gặp gỡ tạo vật; Người thích mối liên lạc này nên dạy chúng ta phải cầu nguyện luôn. Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ và muốn tìm gặp con người là hình ảnh của Chúa. Tuy nhiên, ai cũng có kinh nghiệm là nhiều khi chúng ta xin ơn nhưng có vẻ không được như ý muốn. Việc trung thành cầu nguyện một phần giúp chúng ta điều chỉnh ý muốn của mình thuận theo ý Chúa dù kết quả của lời cầu nguyện có khác với điều chúng ta mong ước. Đức Giêsu biết con người dễ nãn lòng khi cầu nguyện nên mời gọi con người phải có đức tin vào Thiên Chúa, Đấng luôn trung tín và sẽ kíp giải oan cho chúng ta. Người đàn bá góa kiên trì kêu xin với lòng tin tưởng nên đã được giải thoát khỏi nỗi oan ức của mình.
Thánh Têrêxa Avila khuyên chúng ta khi cầu nguyện hãy hình dung Chúa đang nhìn chúng ta. Chúa Giêsu như người anh cả biết rõ từng người chúng ta. Tâm tình của Người chắc chắn khác xa thái độ vô tâm của viên thẩm phán. Với hình ảnh đó chúng ta sẽ không ngã lòng dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thử thách của cá nhân cũng như của gia đình.
Ước mong chúng ta biết bắt chước lòng ân cần săn sóc của Chúa và lòng kiên trì vững tin của người đàn bà goá khi tiếp xúc với Chúa và anh chị em.
Các bài Tin mừng trong những ngày qua nói về Nước Trời và Ngày Chúa đến trong bối cảnh của những ngày cuối cùng của Năm Phụng vụ. Trong khung cảnh đó hai nhân đức cần thiết là lòng ân cần quan tâm đến người khác và đức tin vào Chúa.
Sự ân cần đích thực là thái độ, tâm tình biết ra khỏi chính mình để biết lắng nghe và đáp ứng nhu cầu của kẻ khác, để nhìn nhận giá trị, nhân phẩm của người đối thoại. Muốn làm như vậy tôi phải đặt mình vào vị trị, vào những lo âu, mong đợi của anh chị em tôi. Vị thẩm phán không có lương tâm, bất kể nhu cầu của người đàn bà goá và Thiên Chúa mau kíp đáp lời con người là hai thí dụ của hình ảnh trái ngược về lòng ân cần. Nếu Chúa yêu mến và săn sóc chu đáo con người như vậy sao Đức Giêsu khuyên phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng? Chắc chắn không phải là nhiều lời thì sẽ được Chúa nhận lời như có lần Đức Giêsu đã nhắc nhở (Mt 6,7 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%206:7&FontSize=Txt10)).
Cầu nguyện là thiết lập mối liên hệ giữa con người và Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn gặp gỡ tạo vật; Người thích mối liên lạc này nên dạy chúng ta phải cầu nguyện luôn. Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ và muốn tìm gặp con người là hình ảnh của Chúa. Tuy nhiên, ai cũng có kinh nghiệm là nhiều khi chúng ta xin ơn nhưng có vẻ không được như ý muốn. Việc trung thành cầu nguyện một phần giúp chúng ta điều chỉnh ý muốn của mình thuận theo ý Chúa dù kết quả của lời cầu nguyện có khác với điều chúng ta mong ước. Đức Giêsu biết con người dễ nãn lòng khi cầu nguyện nên mời gọi con người phải có đức tin vào Thiên Chúa, Đấng luôn trung tín và sẽ kíp giải oan cho chúng ta. Người đàn bá góa kiên trì kêu xin với lòng tin tưởng nên đã được giải thoát khỏi nỗi oan ức của mình.
Thánh Têrêxa Avila khuyên chúng ta khi cầu nguyện hãy hình dung Chúa đang nhìn chúng ta. Chúa Giêsu như người anh cả biết rõ từng người chúng ta. Tâm tình của Người chắc chắn khác xa thái độ vô tâm của viên thẩm phán. Với hình ảnh đó chúng ta sẽ không ngã lòng dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thử thách của cá nhân cũng như của gia đình.
Ước mong chúng ta biết bắt chước lòng ân cần săn sóc của Chúa và lòng kiên trì vững tin của người đàn bà goá khi tiếp xúc với Chúa và anh chị em.