ndt
20-11-2006, 05:30 PM
Hành trình trở thành môn đệ Đức Giêsu (Lc 19,1-10 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%2019:1-10&FontSize=Txt10))
Hình ảnh ông Giakêu trèo lên cành cây cao để có thể thấy Đức Giêsu rồi lại vội vàng trèo xuống để tiếp đãi Người vào nhà ông mang nhiều ý nghĩa của cuộc đời đi theo Chúa. Từ một người giàu sang, có quyền lực ông ta trở thành môt người sống hoà đồng như mọi người khác khi ông tự nguyện đền bù, chia sẻ của cải của ông cho người nghèo. Có thể tưởng tượng ông như một người thuộc tầng lớp thượng lưu ngày nay, có nhà cửa to lớn, xe cộ sang trọng. Nhưng cái nhìn đầy thiện cảm của Đức Giêsu đã làm cuộc đời ông thay đổi hoàn toàn. Khi được mời gọi để leo xuống từ cây sung ông cũng từ bỏ những sang trọng, uy quyền đó để sẵn sàng hoà nhập với những người nghèo, cô thế, cô thân của xã hội thời đó. Sự biến đổi cuộc đời đã bắt đầu từ giây phút này.
Đức Giêsu cũng đã nhập thể làm người, từ bỏ sự cao trọng của một vị Thiên Chúa, tự hủy chính mình để sống và đồng hành với hết mọi người, không loại trừ một ai. Tiến trình này cũng phải là chương trình hành động, biến đổi của mỗi người kitô hữu trên hành trình sống đạo. Họ được mời gọi sống thánh thiện trong đời sống thường ngày, trong việc sống hoà đồng nhưng không đánh mất bản chất người kitô hữu.
Theo truyền thống thì Đức Maria được hiến dâng vào sống ở đền thờ khi còn nhỏ. Dù không có chứng cứ lịch sử nhưng việc Đức Maria dâng mình vào đền thờ đã được tôn kính trong Giáo hội từ thế kỷ thứ 6 vẫn có ý nghĩa thần học. Nó nhấn mạnh sự thánh thiện của Đức Maria từ thời thơ ấu và kéo dài trong suốt cuộc đời của Mẹ. Nhưng chắc chắn là Đức Maria cũng lớn lên trong gia đình ông bà Gioakim và Anna, chơi đùa với bạn bè, đến hội đường ngày hưu lễ để nghe lời giảng dạy của các luật sĩ, tư tế. Nói tóm lại, Đức Maria cũng có một thời trẻ thơ rất là hạnh phúc, được dạy dỗ về cầu nguyện, về các tập tục đạo đức cũng như xã hội. Chính trong môi trường đời thường như bao trẻ em Do Thái mà Đức Maria đã lớn lên và được chuẩn bị làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Nơi môi trường gia đình, tôn giáo và xã hội Do Thái này mà Đức Maria đã học biết cách phụng sự Chúa cũng như quan tâm, săn sóc hết tất cả mọi người.
Ước mong chúng ta hướng lòng gắn bó với Đức Giêsu để học nơi Người tấm lòng nhân hậu và đồng thời cũng biết sống hoà đồng với anh chị em bằng đời sống chia sẻ, phục vụ như gương của ông Giakêu sau khi gặp được Đức Giêsu.
Hình ảnh ông Giakêu trèo lên cành cây cao để có thể thấy Đức Giêsu rồi lại vội vàng trèo xuống để tiếp đãi Người vào nhà ông mang nhiều ý nghĩa của cuộc đời đi theo Chúa. Từ một người giàu sang, có quyền lực ông ta trở thành môt người sống hoà đồng như mọi người khác khi ông tự nguyện đền bù, chia sẻ của cải của ông cho người nghèo. Có thể tưởng tượng ông như một người thuộc tầng lớp thượng lưu ngày nay, có nhà cửa to lớn, xe cộ sang trọng. Nhưng cái nhìn đầy thiện cảm của Đức Giêsu đã làm cuộc đời ông thay đổi hoàn toàn. Khi được mời gọi để leo xuống từ cây sung ông cũng từ bỏ những sang trọng, uy quyền đó để sẵn sàng hoà nhập với những người nghèo, cô thế, cô thân của xã hội thời đó. Sự biến đổi cuộc đời đã bắt đầu từ giây phút này.
Đức Giêsu cũng đã nhập thể làm người, từ bỏ sự cao trọng của một vị Thiên Chúa, tự hủy chính mình để sống và đồng hành với hết mọi người, không loại trừ một ai. Tiến trình này cũng phải là chương trình hành động, biến đổi của mỗi người kitô hữu trên hành trình sống đạo. Họ được mời gọi sống thánh thiện trong đời sống thường ngày, trong việc sống hoà đồng nhưng không đánh mất bản chất người kitô hữu.
Theo truyền thống thì Đức Maria được hiến dâng vào sống ở đền thờ khi còn nhỏ. Dù không có chứng cứ lịch sử nhưng việc Đức Maria dâng mình vào đền thờ đã được tôn kính trong Giáo hội từ thế kỷ thứ 6 vẫn có ý nghĩa thần học. Nó nhấn mạnh sự thánh thiện của Đức Maria từ thời thơ ấu và kéo dài trong suốt cuộc đời của Mẹ. Nhưng chắc chắn là Đức Maria cũng lớn lên trong gia đình ông bà Gioakim và Anna, chơi đùa với bạn bè, đến hội đường ngày hưu lễ để nghe lời giảng dạy của các luật sĩ, tư tế. Nói tóm lại, Đức Maria cũng có một thời trẻ thơ rất là hạnh phúc, được dạy dỗ về cầu nguyện, về các tập tục đạo đức cũng như xã hội. Chính trong môi trường đời thường như bao trẻ em Do Thái mà Đức Maria đã lớn lên và được chuẩn bị làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Nơi môi trường gia đình, tôn giáo và xã hội Do Thái này mà Đức Maria đã học biết cách phụng sự Chúa cũng như quan tâm, săn sóc hết tất cả mọi người.
Ước mong chúng ta hướng lòng gắn bó với Đức Giêsu để học nơi Người tấm lòng nhân hậu và đồng thời cũng biết sống hoà đồng với anh chị em bằng đời sống chia sẻ, phục vụ như gương của ông Giakêu sau khi gặp được Đức Giêsu.