PDA

View Full Version : Bài đọc Kinh Sách Thường Niên Tuần XXXII


admin
07-07-2011, 08:38 PM
TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT

Suốt thời gian ông Giu-đa Ma-ca-bê cầm vũ khí chống lại người bỏ đạo, và biết bao người Ít-ra-en đổ máu đào làm chứng cho lòng tin, đã có cả một rừng văn chương mọc lên nhằm mục đích duy trì lòng dũng cảm và kích thích các nguồn năng lực. Đặc biệt hơn cả, đãy là thời nỡ rộ của loại văn khải huyền Do-thái. Khó mà định nghĩa được trong một vài dòng, tuy nhiên ta có thể xem đây như một cố gắng nhằm chọc thủng bức màn che các dự định thầm kín của Thiên Chúa trong tương lai gần và xa. Nội dung được diễn tả trong một ngôn ngữ huyền bí, nhưng về thực chất, đây chỉ là những hình ảnh truyền thống của các Ngôn sứ được dùng lại dưới dạng phúng dụ. Cuối cùng, các hình ảnh này được trình bày như những lời sấm xa xưa, được gán cho những bậc danh nhân của Thiên Chúa trong quá khứ. Đọc lại những biến được xem như đã xảy ra y hệt như đã được loan báo từ thuở xa xăm nào, người đọc được mời gọi vững tin vào những gì được báo trước cho thời gian sắp tới : Chẳng bao lâu nữa, thời thiên sai sẽ đến : người tín hữu bị bách hại được mời gọi chiến đấu đến cùng.
Sách Đa-ni-en phải được đọc trong hướng đó : Một người Do-thái đầy khôn ngoan sống lưu đày ở Ba-ben, được trình bày như một người đang chiến đấu đế giữ vững lòng trung thành với Lề Luật, giữa những người ngoại giáo. Chính nhờ Thiên Chúa nâng đỡ mà người tín hữu kia đã làm cho các mưu đồ của các vua Can-đê chống đạo phải thảm bại, dù cho họ quyền thế đến đâu. Khi cơ hội đến, người tín hữu này còn mở mắt cho vua thấy tương lai để nhờ đó mà hiểu được vương quốc của mình mỏng manh như thế nào. Cuối cùng, người đã được Thiên Chúa mặc khải về tương lai của dân tộc mình.
Rõ ràng là sách Đa-ni-en có mục đích nâng đỡ tinh thần những người Do-thái bị bách hại, thế nhưng sách này giữ nguyên tính thời sự trong suốt lịch sử cứu độ. Hội Thánh không ngừng chống lại quyền lực của sự dữ. Bằng nhiều cách khác nhau, Chúa đã hứa sẽ để cho các tín hữu của Người trong mọi thời đại phải chịu thử thách. Nhưng dưới cặp mắt đức tin, cũng như đối với Chúa, ngàn năm ví tựa một ngày, và cho dù ta không biết ngày nào đi nữa, thì điều chắc chắn là ngày Đức Ki-tô trở lại vinh quang đã gần kề. Chính vì tin chắc vào ngày Chúa trở lại mà qua hết mọi thời, chúng ta có được lý do mạnh mẽ để kiên trì trong mọi công việc chúng ta làm nhằm xây dựng trong chúng ta và trong thế giới triều đại của Thiên Chúa hằng sống.

Bài đọc 1 Đn 1,1-21

Sống giữa triều đình Ba-ben, các trẻ em Do Thái vẫn trung thành với Chúa
Đối với người Do-thái lưu đày ở Ba-ben hay bị bách hại ngay trong xứ ; kiêng những thức ăn ô uế là một trong những điều trọng yếu nhưng khó giữ. Tuy nhiên, nhờ ơn Chúa, Đa-ni-en và các bạn đã giữ được ngay tại triều đình vua ngoại đạo. Còn đối với người Ki-tô hữu không còn đặt niềm tin vào việc giữ luật, dù người ta có đòi hỏi mình điều gì đi nữa, thì thực hiện ý Chúa bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu là điều có thể được.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Đa-ni-en.
1 Năm thứ ba, đời vua Giơ-hô-gia-kim cai trị xứ Giu-đa, vua xứ Ba-by-lon là Na-bu-cô-đô-nô-xo đến bao vây thành Giê-ru-sa-lem. 2 Chúa trao vua xứ Giu-đa là Giơ-hô-gia-kim cùng với tất cả đồ dùng của Nhà Chúa vào tay vua Na-bu-cô-đô-nô-xo. Ông này mang những thứ ấy về đền thờ các thần của ông ta ở xứ Sin-a và bỏ vào nhà kho của các thần.
3 Nhà vua truyền cho quan đứng đầu các thái giám là Át-pơ-nát chọn trong số con cái Ít-ra-en một vài đứa trẻ thuộc dòng dõi hoàng gia và hàng quý tộc mà dẫn về. 4 Những đứa trẻ này phải là những đứa không khuyết tật, diện mạo khôi ngô, đã được học mọi lẽ khôn ngoan, hiểu rộng biết nhiều, trí khôn sắc sảo, có khả năng đứng chầu trong điện vua. Ông Át-pơ-nát còn phải dạy cho chúng biết chữ viết và tiếng nói của người Can-đê. 5 Nhà vua dành cho chúng khẩu phần hằng ngày trong thức ăn rượu uống của nhà vua. Chúng phải được nuôi dạy ba năm, và sau thời hạn đó, phải ra mắt nhà vua. 6 Trong số các trẻ ấy có Đa-ni-en, Kha-na-ni-a, Mi-sa-ên và A-da-ri-a là những người Giu-đa. 7 Quan đứng đầu các thái giám đổi tên cho chúng : Đa-ni-en thành Bên-tơ-sát-xa, Kha-na-ni-a thành Sát-rác, Mi-sa-ên thành Mê-sác và A-da-ri-a thành A-vết Nơ-gô. 8 Phần Đa-ni-en, vì quyết tâm không để mình bị ô uế do thức ăn rượu uống của nhà vua, nên đã xin quan cho mình khỏi bị ô uế. 9 Chúa đã khiến cho Đa-ni-en được cảm tình của quan đứng đầu các thái giám. 10 Nhưng quan này nói với Đa-ni-en rằng : "Ta sợ đức vua ; vua đã chỉ định đồ ăn thức uống cho các ngươi. Vua mà thấy mặt mũi các ngươi gầy ốm hơn các bạn cùng tuổi thì chính các ngươi sẽ khiến ta mang tội trước mặt vua." 11 Đa-ni-en thưa với người được quan đứng đầu các thái giám chỉ định để trông coi Đa-ni-en, Kha-na-ni-a, Mi-sa-ên và A-da-ri-a : 12 "Xin quan cứ thử các tôi tớ của quan đây trong mười ngày : cứ cho chúng tôi ăn rau uống nước, 13 rồi quan nhìn sắc mặt chúng tôi và sắc mặt những đứa dùng thức ăn của nhà vua. Lúc đó quan thấy thế nào thì cứ xử với các tôi tớ của quan như vậy." 14 Quan chấp nhận lời các cậu ấy xin và thử trong mười ngày. 15 Hết mười ngày, quan thấy các cậu sắc mặt hồng hào, da thịt đầy đặn hơn tất cả những đứa đã dùng thức ăn của nhà vua. 16 Thế là quan giám thị cất phần thức ăn rượu uống của các cậu đi và cứ cho ăn rau. 17 Bốn cậu bé này đều được Chúa ban ơn hiểu rộng biết nhiều về tất cả chữ nghĩa và lẽ khôn ngoan. Riêng Đa-ni-en còn được hiểu biết mọi thị kiến và điềm báo mộng. 18 Khi đến thời hạn phải đưa bọn trẻ ra như vua đã truyền, thì quan đứng đầu các thái giám đem chúng ra trước mặt vua Na-bu-cô-đô-nô-xo. 19 Nhà vua nói chuyện với chúng, và trong số các trẻ ấy không có đứa nào được như Đa-ni-en, Kha-na-ni-a, Mi-sa-ên và A-da-ri-a. Thế là bốn cậu này được đứng chầu vua, 20 và khi vua hỏi các cậu về bất cứ điều gì cần đến sự khôn ngoan và tài trí, thì đều thấy các cậu trổi vượt gấp mười lần hơn tất cả các thầy phù thuỷ và pháp sư trong toàn vương quốc. 21 Đa-ni-en ở lại đó cho đến năm thứ nhất triều vua Ky-rô.

Xướng đáp x. Đn 1,17.20
X Họ được Chúa ban ơn hiểu nhiều biết rộng về tất cả chữ nghĩa và lẽ khôn ngoan.
* Chúa cho lòng họ đầy tràn ơn thông hiểu.
Đ Khi vua hỏi họ về bất cứ điều gì cần đến sự khôn ngoan và tài trí, vua đều được toại lòng. *

Bài đọc 2

Đức Ki-tô muốn cứu những gì hư hỏng
Mở đầu bài giảng của một tác giả ở thế kỷ thứ hai.
Thưa anh em, chúng ta phải nhìn nhận Đức Giê-su Ki-tô là Thiên Chúa, là Đấng phán xét kẻ sống và kẻ chết, và đừng coi thường ơn cứu độ của chúng ta. Thật vậy, nếu chúng ta coi thường Đức Ki-tô, thì đó là vì chúng ta tưởng rằng những gì chúng ta sẽ nhận được chỉ nhỏ bé thôi. Ai nghe nói về những điều này mà cho là những điều kém giá trị thì mắc tội. Và chúng ta cũng mắc tội khi không biết chúng ta được kêu gọi từ đâu, hay không biết Đức Ki-tô đã cam chịu đau khổ dường nào vì chúng ta.
Còn chúng ta, chúng ta sẽ đền đáp Người cách nào đây, sẽ dâng tặng hoa trái nào cho xứng với hoa trái Người đã ban tặng chúng ta ? Nhưng chúng ta nợ Người bao nhiêu ân huệ ? Người đã rộng ban cho chúng ta ánh sáng ; như người cha, Người đã gọi chúng ta là con ; và lúc chúng ta hư hỏng, Người đã cứu vớt chúng ta. Thế thì chúng ta sẽ lấy lời ngợi khen nào mà dâng lại Người hoặc lấy gì mà tạ ơn Người, đáp đền cho cân xứng với những gì chúng ta đã nhận được ? Trí khôn mù tối, chúng ta đã tôn thờ gỗ đá, vàng bạc và đồng là những thứ con người làm ra, và suốt đời, chúng ta sống mà cũng chỉ như chết. Chúng ta bị bóng tối bủa vây và chỉ còn nhìn thấy đêm đen dày đặc, nhưng rồi khi Người muốn, chúng ta đã xa rời được đám mây che phủ chúng ta và lấy lại được đôi mắt.
Vì Người đã thương xót chúng ta, đã động lòng trắc ẩn mà cứu độ chúng ta khi Người thấy chúng ta lầm lỡ nhiều và sắp bị tiêu vong, không còn trông dược ai cứu thoát nữa, nếu không trông vào chính Người. Thực vậy, Người đã kêu gọi chúng ta khi chưa có chúng ta, và đã muốn chúng ta từ hư vô bước vào hiện hữu.
Reo mừng lên, hỡi người phụ nữ son sẻ, không sinh con ; hãy bật tiếng reo hò, hỡi ai chưa một lần chuyển dạ, vì con của phụ nữ bị bỏ rơi thì đông hơn con người phụ nữ có chồng . Câu reo mừng lên, hỡi người phụ nữ không sinh con có ý nói về chúng ta đó ; vì trước khi ban tặng con cái, Hội Thánh chúng ta còn son sẻ. Câu hãy bật tiếng reo hò, hỡi ai chưa một lần chuyển dạ có ý nói : chúng ta phải không ngừng sốt sắng dâng kinh nguyện lên Thiên Chúa, đừng mệt mỏi như sản phụ lâm bồn. Và câu con của phụ nữ bị bỏ rơi thì đông hơn con người phụ nữ có chồng muốn nói rằng : chúng ta là dân từng được coi như bị bỏ rơi mà mồ côi Thiên Chúa, nhưng bây giờ chúng ta tin, nên chúng ta nên đông đảo hơn những kẻ vẫn được coi là có Thiên Chúa.
Kinh Thánh còn nói : Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi, nghĩa là : Đức Ki-tô phải cứu vớt những người hư hỏng. Chống đỡ những gì đang sụp đổ chứ không phải những gì đang đứng vững, đó quả là một công trình lớn lao kỳ diệu. Như thế, Đức Ki-tô đã muốn cứu vớt những người hư hỏng và đã cứu vớt muôn người. Chính Người đến và kêu gọi chúng ta khi chúng ta đã hư hỏng.

Xướng đáp 1 Tx 5,9.10 ; Cl 1,13
X Thiên Chúa đã không định cho chúng ta phải chịu cơn thịnh nộ, nhưng được hưởng ơn cứu độ, nhờ Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta, Đấng đã chết vì chúng ta,
* để chúng ta được cùng sống với Người.
Đ Thiên Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái *

Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa”

Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin đẩy xa những gì cản bước tiến chúng con trên đường về với Chúa, để một khi xác hồn thanh thản, chúng con được hoàn toàn tự do mà thực hiện ý Chúa. Chúng con cầu xin…

admin
07-07-2011, 08:39 PM
THỨ HAI

Bài đọc 1 Đn 2,26-47

Pho tượng kỳ quái
Nhìn qua các diễn biến lịch sử, ta thấy một loạt đế quốc dẫn đến ách thõng trị của Hy-lạp, cứng như sắt, nhưng mỏng manh vì chia rẽ. Rồi sẽ đến triều đại vĩnh cửu của Đãng Thiên Sai, vương quốc Người sẽ trải rộng khắp cùng thế giới. Ta phải vừa kiên trì chờ đợi, vừa cương quyết chống lại sự dữ.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Đa-ni-en.
26 Nhà vua đáp và nói với ông Đa-ni-en, cũng gọi là Bên-tơ-sát-xa : "Liệu ngươi có thể cho ta biết giấc chiêm bao ta đã thấy và ý nghĩa giấc chiêm bao ấy không ? " 27 Ông Đa-ni-en đáp lời vua và nói : "Điều bí nhiệm mà đức vua hỏi thì các nhà thông thái, các pháp sư, các thầy phù thuỷ và các thầy bói không thể nào trình bày cho đức vua được. 28 Nhưng có Đức Chúa Trời là Đấng mặc khải những điều bí nhiệm, chính Người cho đức vua Na-bu-cô-đô-nô-xo biết điều gì sẽ xảy ra sau này. Đang khi nằm trên giường, ngài đã chiêm bao và thấy trong đầu như thế này :
29 Tâu đức vua, khi nằm trên giường, ngài đã để trí suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra sau này ; và Đấng mặc khải các điều bí nhiệm đã cho ngài biết điều gì sẽ xảy ra.30 Còn thần đây, dù chẳng thông thái hơn ai, nhưng điều bí nhiệm này đã được mặc khải cho thần, để thần trình bày cho đức vua lời giải nghĩa, ngõ hầu đức vua biết những ý nghĩ trong lòng đức vua.
31 Tâu bệ hạ, ngài đã có một giấc chiêm bao. Giấc chiêm bao ấy như thế này : một pho tượng, một pho tượng lớn, sáng chói, đứng sừng sững trước mặt ngài, coi thật dễ sợ. 32 Đầu pho tượng ấy bằng vàng ròng, ngực và hai cánh tay bằng bạc, bụng và hai bắp đùi bằng đồng, 33 hai bắp chân bằng sắt, hai bàn chân nửa sắt nửa sành. 34 Ngài đang mải nhìn thì bỗng có một tảng đá tách ra, dù không có bàn tay nào đụng tới, nó đập vào pho tượng trúng hai chân nửa sắt nửa sành, khiến hai bàn chân vỡ tan ra. 35 Bấy giờ tất cả cùng vỡ tan : cả sắt, sành, đồng, bạc lẫn vàng, giống như rơm rác trên sân phơi lúa mùa hè bị gió cuốn đi không để lại dấu vết gì. Còn tảng đá làm vỡ pho tượng thì trở thành một hòn núi lớn choán hết mặt đất. 36 Đó là giấc chiêm bao, còn ý nghĩa của nó thì xin tâu trước bệ hạ. 37 Tâu bệ hạ, ngài là vua các vua, Đức Chúa Trời đã ban cho ngài vương quốc, quyền hành, thế lực và vinh quang. 38 Con cái loài người, thú vật ngoài đồng, chim chóc trên trời, dù chúng ở đâu thì Đức Chúa Trời cũng giao vào tay ngài và đặt ngài làm chủ tể mọi loài. Cái đầu bằng vàng chính là ngài vậy. 39 Sau triều đại ngài, sẽ xuất hiện một vương quốc khác kém hơn ngài. Rồi một vương quốc thứ ba nữa, vương quốc bằng đồng, sẽ thống trị cả mặt đất. 40 Còn vương quốc thứ tư vững như sắt. Cũng như sắt nghiền nát và đập tan tất cả vương quốc đó - khác nào sắt phá vỡ - cũng sẽ nghiền nát và phá vỡ tất cả. 41 Bàn chân và các ngón chân mà ngài thấy nửa bằng đất sét, nửa bằng sắt là một vương quốc sẽ bị phân chia, nhưng sẽ có một phần sức mạnh của sắt, vì ngài thấy sắt pha lẫn với đất sét. 42 Các ngón chân phần bằng sắt, phần bằng đất sét là một vương quốc nửa mạnh nửa yếu. 43 Việc ngài thấy sắt pha với đất sét nghĩa là các vương quốc sẽ làm cho các chủng tộc pha lẫn với nhau, nhưng không gắn bó với nhau được, cũng như sắt không hoà lẫn được với đất sét. 44 Trong thời đại các vua này, Đức Chúa Trời sẽ lập một vương quốc không bao giờ bị tiêu diệt, vương quốc ấy không bị giao cho một dân khác, nhưng nó sẽ đập tan và tiêu diệt tất cả mọi vương quốc này, đến muôn đời nó sẽ đứng vững ; 45 cũng như ngài đã thấy tảng đá bị tách khỏi núi dù không có bàn tay nào đụng tới, tảng đá ấy đập tan cả sắt, đồng, đất sét, bạc và vàng. Thiên Chúa cao cả đã cho đức vua biết chuyện gì sẽ xảy ra sau này. Giấc chiêm bao đúng là như thế và ý nghĩa chắc chắn là như vậy."
46 Bấy giờ vua Na-bu-cô-đô-nô-xo sấp mình phủ phục trước mặt ông Đa-ni-en rồi truyền dâng lễ phẩm và hương thơm cho ông. 47 Vua đáp lời ông Đa-ni-en và nói : "Thiên Chúa của ngươi quả là Thần các thần, là Chúa Tể các vua, và là Đấng mặc khải những điều bí ẩn ; nhờ thế ngươi mới có thể tỏ lộ điều bí ẩn này."

Xướng đáp Đn 2,44 ; x. Lc 20,17.18
x Thiên Chúa sẽ lập một vương quốc không bao giờ bị tiêu diệt, vương quốc ấy sẽ đập tan và tiêu diệt hết mọi vương quốc khác.
* Còn vương quốc của Thiên Chúa sẽ đứng vững muôn đời.
Đ Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường ; ai ngã xuống đá này, sẽ tan xương nát thịt. *

Bài đọc 2

Hãy lấy việc làm mà tuyên xưng Thiên Chúa
Trích bài giảng của một tác giả ở thế kỷ thứ hai.
Chúa đã tỏ lòng thương xót chúng ta chừng nào ! Trước hết, chúng ta là người sống, nên không tế lễ, càng không thờ lạy những thần linh đã chết, nhưng thờ Đức Ki-tô, chúng ta đã nhận biết Chúa Cha là Đấng chân thật. Nhờ nhận thức nào mà chúng ta đến được với Chúa Cha, nếu không phải là nhận thức đã khiến chúng ta không chối bỏ Đức Ki-tô, Đấng giúp chúng ta nhận biết Chúa Cha ? Chính Đức Ki-tô đã nói : Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy. Đó là phần thưởng dành cho chúng ta nếu chúng ta tuyên xưng Người, Đấng đã cứu chúng ta. Nhưng tuyên xưng Người bằng cách nào ? Thưa bằng cách thi hành những điều Người dạy và không khinh rẻ mệnh lệnh Người truyền, tôn kính Người không chỉ ngoài miệng, nhưng hết tâm hồn và hết trí khôn. Trong sách I-sai-a, Thiên Chúa phán : Dân này chỉ tôn kính Ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì xa Ta lắm.
Vậy đừng chỉ gọi Người là Chúa mà thôi, vì như vậy chưa đủ để được cứu thoát. Thực vậy, Người nói : Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : “Lạy Chúa ! Lạy Chúa !” là được cứu độ đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy. Vì thế, thưa anh em, chúng ta hãy lấy việc làm mà tuyên xưng Người : yêu mến nhau, không ngoại tình, không nói xấu nhau, không ganh tỵ, nhưng sống tiết độ, biết xót thương và cư xử nhân ái. Chúng ta phải thông cảm với nhau, đừng tham lam tiền bạc..Chúng ta hãy lấy những việc như thế mà tuyên xưng Người chứ đừng làm ngược lại. Chúng ta đừng sợ người ta, nhưng hãy sợ Thiên Chúa, nếu không thì Chúa đã nói với anh em rồi : Cho dù các người có tụ tập lại trong vòng tay âu yếm của Ta, Ta vẫn xua đuổi các ngươi, vẫn nói với các ngươi rằng : Xéo đi cho khuất mắt Ta, Ta không biết các ngươi từ đâu đến, hỡi bọn làm điều gian ác !
Vì thế, anh em thân mến, chúng ta hãy chiến đấu, hãy ý thức rằng chúng ta đã lâm chiến. Nhiều người chiến đấu để đạt được những gì mau hư nát, nhưng đâu phải ai cũng đoạt vòng hoa chiến thắng. Chỉ có những ai chịu cực và chiến đấu can trường mới đoạt được thôi. Còn chúng ta, hãy chiến đấu thế nào để ai cũng được vòng hoa chiến thắng. Hãy chạy tới, hãy chiến đấu trong cuộc chiến dành lấy những gì không hư nát. Chúng ta hãy ra khơi thật đông đảo và tham gia cuộc chiến để đoạt được vòng hoa thắng trận. Và nếu chúng ta không thể đội vòng hoa tất cả, thì ít là cũng gần được. Chúng ta nên biết : ai tham gia cuộc đấu nhằm đoạt được những giải thưởng mau qua mà bị bắt gặp đang vi phạm luật đấu, người đó bị đem ra đánh đòn và bị loại khỏi đấu trường.
Anh em thấy sao ? Trong cuộc chiến đấu dành phần thưởng không hư nát, kẻ nào vi phạm luật đấu sẽ phải chịu những gì ? Những ai không bảo toàn ấn tín đã lãnh nhận khi chịu phép thánh tẩy, có lời chép về họ như sau : Giòi bọ rút rỉa chúng sẽ không chết, lửa thiêu đốt chúng sẽ không tàn lụi. Chúng sẽ là đồ ghê tởm cho mọi xác phàm.

Xướng đáp 1 Tx 1,9-10 ; 1 Ga 2,28
X Anh em đã quay về để phụng sự Thiên Chúa hằng sống là Thiên Chúa thật, và chờ đợi Con của Người từ trời ngự đến, người Con mà Thiên Chúa đã cho chỗi dậy từ cõi chết, ấy là Đức Giê-su,
* Đấng cứu chúng ta thoát cơn thịnh nộ đang đến.
Đ Giờ đây, hỡi anh em là những người con bé nhỏ, anh em hãy ở lại trong Người để khi Người xuất hiện, chúng ta được mạnh dạn, chứ không xấu hổ, trong ngày Người quang lâm. Người là *

Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin đẩy xa những gì cản bước tiến chúng con trên đường về với Chúa, để một khi xác hồn thanh thản, chúng con được hoàn toàn tự do mà thực hiện ý Chúa. Chúng con cầu xin…


THỨ BA

Bài đọc 1 Đn 3,8-12.19-23.24-30

Người Do Thái bị tố cáo và kết án
Tất cả thái độ của các vị tử đạo của hết mọi thời được tóm tắt một cách tuyệt diệu trong câu chuyện ba thiếu niên sau đây : vì tin Chúa có quyền giải thoát, nên người tín hữu gắn bó không điều kiện với Lề Luật của Người.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Đa-ni-en.
8 Bấy giờ có những người Can-đê đến tố cáo người Do-thái.9 Họ tâu vua Na-bu-cô-đô-nô-xo : "Đức vua vạn tuế !10 Chính đức vua đã truyền rằng khi nghe tiếng tù và, tiếng sáo, tiếng đàn giây, đàn sắt, đàn cầm, tiếng kèn và đủ thứ nhạc cụ, mọi người phải sấp mình thờ lạy pho tượng vàng,11 và kẻ nào không sấp mình thờ lạy sẽ bị ném vào đống lửa đang cháy phừng phực.12 Vậy mà có mấy người Do-thái đức vua đã đặt lên trông coi tỉnh Ba-by-lon là Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô, tâu đức vua, mấy người này đã không để tâm đến ngài, chúng không phụng sự các thần của ngài, cũng không thờ lạy pho tượng vàng ngài đã dựng."13 Bấy giờ vua Na-bu-cô-đô-nô-xo thịnh nộ truyền điệu Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô tới. Họ liền điệu những người này ra trước mặt vua.14 Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo cất tiếng nói với họ : "Này Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô, các ngươi không phụng sự các thần của ta và không thờ lạy pho tượng vàng ta đã dựng nên, có đúng như vậy không ?15 Bây giờ khi nghe tiếng tù và, tiếng sáo, tiếng đàn giây, đàn sắt, đàn cầm, tiếng kèn và đủ thứ nhạc cụ, các ngươi có sẵn sàng sấp mình thờ lạy pho tượng ta đã làm không ? Nếu các ngươi không thờ lạy thì tức khắc các ngươi sẽ bị ném vào lò lửa đang cháy phừng phực, liệu có Thiên Chúa nào cứu được các ngươi khỏi tay ta chăng ?"16 Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô trả lời vua Na-bu-cô-đô-nô-xo rằng : "Chúng tôi không cần trả lời ngài về chuyện này.17 Nếu Thiên Chúa chúng tôi thờ có sức cứu chúng tôi thì tâu đức vua, Người sẽ cứu chúng tôi khỏi lò lửa đang cháy phừng phực và khỏi tay ngài.18 Còn nếu Người không cứu, thì xin đức vua biết cho rằng chúng tôi cũng không phụng sự các thần của ngài, và cũng không thờ lạy pho tượng vàng ngài đã dựng !"
19 Bấy giờ vua Na-bu-cô-đô-nô-xo đổi sắt mặt, nổi cơn lôi đình với Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô. Vua lên tiếng truyền đốt lò lửa mạnh hơn mọi khi gấp bảy lần.20 Rồi vua ra lệnh cho những người lực lưỡng nhất trong quân đội của vua trói Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô và quăng họ vào lò lửa đang cháy phừng phực.21 Bấy giờ những người này bị trói lại, vẫn mặc nguyên cả áo ngoài, áo trong, mũ nón, giày dép và bị quăng vào lò lửa đang cháy phừng phực.22 Lệnh vua thúc bách, lửa bốc quá cao nên ngọn lửa giết chết chính những người đem Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô lên miệng lò.23 Còn ba người ấy là Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô rơi xuống lò lửa đang cháy phừng phực, mình vẫn bị trói.
24 Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo ngạc nhiên đứng bật dậy và cất tiếng nói với các quan cố vấn : "Chẳng phải chúng ta đã quăng ba người bị trói vào lửa sao ? " Họ đáp rằng : "Tâu đức vua, đúng thế ! "25 Vua cất tiếng nói : "Nhưng ta thấy có bốn người đang tự do đi lại trong lò lửa mà không hề hấn gì, và dáng vẻ người thứ tư giống như con của thần minh."26 Bấy giờ vua Na-bu-cô-đô-nô-xo tới gần cửa lò đang cháy phừng phực, vua lên tiếng nói : "Hỡi Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô là tôi tớ của Thiên Chúa Tối Cao, hãy bước ra và tới đây." Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô liền bước ra khỏi lò lửa.27 Các thống đốc, thủ lãnh, tổng trấn và các cận thần của nhà vua xúm lại xem những người này, thấy lửa không làm gì được thân thể họ, sợi tóc trên đầu họ cũng không bị cháy sém, áo xống không hư hại, thậm chí mùi lửa cũng không bám vào họ.28 Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo cất tiếng nói : "Chúc tụng Thiên Chúa của Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô, Người đã sai thiên sứ đến giải thoát các tôi tớ của Người là những kẻ đã tin tưởng vào Người. Họ đã cưỡng lại lời vua, hy sinh tính mạng để khỏi phụng sự và thờ lạy một thần nào khác ngoài Thiên Chúa của họ.29 Vậy ta truyền rằng bất cứ người nào thuộc bất cứ dân tộc, giống nòi, ngôn ngữ nào dám nói điều gì sai quấy, phạm đến Thiên Chúa của Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô, sẽ bị xử lăng trì, và nhà chúng sẽ trở thành đống bùn, bởi vì không có thần nào khác có thể cứu được như thế."30 Rồi vua thăng chức cho Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô trong tỉnh Ba-ben.

Bài đọc 2

Lòng sám hối chân thành
Trích bài giảng của một tác giả ở thế kỷ thứ hai.
Bao lâu còn sống ở trần gian, chúng ta hãy ăn năn sám hối. Chúng ta chỉ là nắm đất sét trong tay người thợ gốm. Đang khi nắn bình, những chỗ nào méo mó hay sứt mẻ, thì người thợ gốm còn sửa lại được. Nhưng khi đã đưa vào lò nung rồi, thì anh không còn sửa chữa gì được nữa. Chúng ta cũng thế, bao lâu còn ở trần gian, khi còn thời gian sám hối, chúng ta hãy hết lòng sám hối về các tội lỗi đã phạm trong thân xác này, để chúng ta được Thiên Chúa cứu thoát.
Vì sau khi đã ra khỏi trần gian,thì ở cuộc sống bên kia, chúng ta không thể thú tội hay sám hối được nữa. Vì vậy, thưa anh em, khi chúng ta làm theo ý Chúa Cha, giữ mình trong sạch và tuân giữ mệnh lệnh của Chúa, chúng ta sẽ được sống đời đời. Trong Tin Mừng, Chúa nói : Nếu anh em không trung tín trong việc nhỏ, thì ai sẽ giao phó việc lớn cho anh em ? Thầy bảo cho anh em biết : ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn. Điều này, có nghĩa là anh em hãy giữ mình cho trong sạch ; và ấn tín anh em đã nhận lãnh khi chịu phép thánh tẩy, anh em hãy giữ cho tinh tuyền, để chúng ta được sống đời đời.
Đừng ai trong anh em nói rằng : Thân xác này sẽ không bị xét xử và không sống lại. Hãy biết rằng : anh em được cứu độ, được đón nhận ánh sáng thiêng liêng trong tình trạng nào, nếu không phải là đang lúc còn sống trong thân xác ? Vì vậy, anh em phải gìn giữ thân xác của mình như đền thờ của Thiên Chúa. Trong thân xác này, anh em đã được Thiên Chúa mời gọi, thì cũng trong thân xác này, anh em sẽ đến trình diện Chúa. Chúa Ki-tô, Đấng cứu thoát chúng ta, từ ban đầu vốn dĩ là Đấng vô hình, nhưng đã trở nên người phàm mà kêu gọi chúng ta, thì cũng trong thân xác này, chúng ta sẽ lãnh nhận được phần thưởng.
Vì thế, chúng ta hãy thương yêu nhau, để tất cả chúng ta cũng được gia nhập vương quốc của Chúa. Bao lâu còn thời gian để được chữa lành, chúng ta hãy đến với vị lương y là Thiên Chúa, và đền đáp lại việc Người đã làm cho ta. Nhưng đền đáp bằng cách nào ? Thưa bằng lòng sám hối chân thành. Bởi vì Chúa biết trước tất cả, Người thấu suốt mọi sự trong tâm hồn chúng ta. Vậy chúng ta hãy dâng lên Người lời ca tụng, không phải chỉ ở ngoài môi, nhưng tận đáy lòng, để Người nhận chúng ta làm con cái. Vì Chúa đã nói : Anh em tôi chính là những ai thi hành thánh ý Cha tôi.

Xướng đáp Ed 18,31.32 ; 2 Pr 3,9
X Hãy quẳng khỏi các ngươi mọi tội phản nghịch của các ngươi ; hãy tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới.
* Ta không vui thích gì về cái chết của kẻ phải chết ; hãy trở lại và hãy sống, sấm ngôn của Đức Chúa.
Đ Chúa kiên nhẫn đối với anh em, vì Người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người ăn năn hối cải. *

Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin đẩy xa những gì cản bước tiến chúng con trên đường về với Chúa, để một khi xác hồn thanh thản, chúng con được hoàn toàn tự do mà thực hiện ý Chúa. Chúng con cầu xin…

admin
07-07-2011, 08:40 PM
THỨ TƯ

Bài đọc 1 Đn 5,1-2.5-9.13-17.25 – 6,1

Bữa tiệc của vua Ben-sát-xa
Những kẻ quyền thế ở đời này có thể xem thường của thánh và chống đạo. Đối với Thiên Chúa, số phận của họ đã được an bài. Có thể chỉ là mai kia thôi, họ sẽ không còn nữa.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Đa-ni-en.
5 1 Vua Bên-sát-xa mở tiệc lớn khoản đãi một ngàn đại thần. Trước mặt những người này, vua uống rượu.2 Khi đã thấm hơi men, vua truyền mang ly mang chén bằng vàng bằng bạc mà vua cha là Na-bu-cô-đô-nô-xo đã lấy ở đền thờ Giê-ru-sa-lem. Vua Bên-sát-xa định dùng những ly chén này để uống rượu cùng với các đại thần, cung phi và cung nữ. 5 Ngay lúc ấy, những ngón tay người xuất hiện, viết lên vách tường quét vôi của hoàng cung ở phía sau trụ đèn. Vua nhìn thấy phần bàn tay đang viết.6 Bấy giờ mặt vua biến sắc, tâm trí bàng hoàng, ruột gan đòi đoạn, gối run cầm cập.7 Vua lên tiếng ra lệnh cho triệu các pháp sư, các nhà chiêm tinh và thầy bói. Rồi vua ngỏ lời với các nhà thông thái Ba-by-lon rằng : "Phàm ai đọc nổi hàng chữ ấy và giải thích được cho ta nghe, ta sẽ cho mặc cẩm bào đỏ thẫm, đeo vòng vàng vào cổ ; người ấy sẽ là nhân vật thứ ba trong vương quốc."8 Lúc đó, tất cả các nhà thông thái của vua tiến vào, nhưng họ chẳng đọc được hàng chữ ấy, cũng không giải thích nổi cho vua hiểu.9 Bấy giờ vua Bên-sát-xa hết sức bàng hoàng, mặt vua biến sắc. Các đại thần cũng hốt hoảng.
13 Bấy giờ ông Đa-ni-en được dẫn vào chầu vua. Vua ngỏ lời với ông rằng : "Ngươi có phải là Đa-ni-en, một người trong nhóm Giu-đa đi lưu đày mà phụ vương ta đã đưa từ Giu-đa về không ?14 Ta đã nghe đồn rằng thần khí của các bậc thần minh ở nơi ngươi, nên ngươi mới có sự sáng suốt, thông hiểu và khôn ngoan xuất chúng.15 Người ta đã dẫn các nhà thông thái và pháp sư đến để đọc và giải thích hàng chữ kia cho ta ; nhưng họ đều không giải thích được ý nghĩa.16 Còn về ngươi, ta nghe nói rằng ngươi có tài giải thích và tháo gỡ khó khăn. Vậy, nếu ngươi đọc và giải thích được hàng chữ đó cho ta, thì ngươi sẽ được mặc cẩm bào đỏ thẫm, đeo vòng vàng vào cổ, và sẽ là nhân vật thứ ba trong vương quốc."
17 Bấy giờ ông Đa-ni-en lên tiếng nói trước mặt vua : "Tâu đức vua, lộc vua ban, xin giữ lại cho ngài ; quà vua tặng, xin dành cho người khác. Nhưng hàng chữ kia, thần xin đọc và giải thích hầu đức vua. 25 Đây là những chữ đã được viết ra : MƠ-NÊ, MƠ-NÊ, TƠ-KÊN, PÁC-XIN ;26 và đây là lời giải thích : MƠ-NÊ - có nghĩa là đếm - : Thiên Chúa đã đếm và chấm dứt những ngày của triều đại ngài ;27 TƠ-KÊN - có nghĩa là cân - : ngài đã bị đặt trên bàn cân và thấy là không đủ ;28 PƠ-RẾT - có nghĩa là phân chia - : vương quốc của ngài đã bị phân chia và trao cho các dân Mê-đi và Ba-tư."
29 Bấy giờ vua Bên-sát-xa truyền mặc cẩm bào đỏ thẫm cho ông Đa-ni-en, đeo vòng vàng vào cổ ông và tuyên bố rằng, trong vương quốc, ông là nhân vật thứ ba. 30 Ngay đêm ấy, Bên-sát-xa, vua dân Can-đê, bị giết chết.
6 1 Sau đó, ông Đa-ri-ô, người Mê-đi, lên ngôi vua năm sáu mươi hai tuổi.

Xướng đáp Tv 74 (75),6.8.9; Kh 16,2.9.19
X Chớ dương oai ngạo nghễ với Trời, vì chỉ Thiên Chúa mới là thẩm phán, Chúa hạ bệ ngườì này, cất nhắc kẻ kia.
* Này tay Chúa cầm chén rượu, rót cho bọn gian ác trên đời, tất cả đều phải uống.
Đ Ai thờ Con Thú và lạy tượng nó, thì sẽ phải uống chén rượu là cơn lôi đình của Thiên Chúa. *

Bài đọc 2

Hãy vững lòng trông cậy
Trích bài giảng của một tác giả ở thế kỷ thứ hai.
Anh em thân mến, chúng ta hãy thi hành thánh ý Chúa Cha ; Người kêu gọi chúng ta để chúng ta sống và nhiệt thành hơn trên đường nhân đức. Vậy ta hãy từ bỏ nết xấu, là đầu mối gây ra mọi tội lỗi. Hãy xa tránh thói vô đạo để khỏi bị sự dữ tấn công. Bởi vì nếu chúng ta chuyên chăm làm điều lành, chúng ta sẽ luôn được bình an. Do đó, loài người không thể được bình an nếu họ sống mà cứ sợ người phàm hơn là sợ Chúa, và ham mê lạc thú đời này hơn là hạnh phúc Chúa hứa ban ở đời sau. Quả vậy, họ không biết rằng lạc thú ở đời này kéo theo bao điều day dứt, còn hạnh phúc Chúa hứa ban ở đời sau thì đem lại bao nỗi hân hoan. Và nếu chỉ riêng mình họ hành động như thế thì còn có thể chịu đựng nổi ; nhưng đằng này, họ lại cố gieo rắc giáo lý sai lạc vào những tâm hồn đơn sơ nữa. Họ không biết rằng họ sẽ chiu hai án phạt : một của mình và một của những kẻ đã nghe họ.
Còn chúng ta, chúng ta hãy đem lòng tinh tuyền mà phụng thờ Thiên Chúa, và chúng ta sẽ trở nên người công chính. Còn nếu chúng ta không phụng thờ Người vì không tin vào những lời Người đã hứa, thì chúng ta sẽ trở nên người khốn nạn. Thật vậy, có lời ngôn sứ nói rằng : các điều đó, chúng tôi cũng đã nghe nói từ xưa, từ thời cha ông chúng tôi. Chúng tôi đã chờ đợi ngày này qua ngày khác, nhưng chẳng thấy gì. Hỡi những kẻ ngu muội, hãy xem cây cối mà so sánh với chính mình. Cây nho chẳng hạn, trước hết nó trụi lá, rồi đâm chồi, sau đó có trái xanh, cuối cùng là chùm nho chín. Dân ta cũng vậy, phải chịu nhiều biến động và thử thách rồi mới được yên lành hạnh phúc.
Vậy, anh em thân mến, chúng ta đừng có hai lòng, nhưng hãy bền vững cậy trông hầu được ân thưởng. Đấng đã hứa là Đấng trung tín. Thiên Chúa hứa trả lại cho mỗi người tuỳ theo việc họ đã làm. Nếu chúng ta sống công chính trước mặt Thiên Chúa, chúng ta sẽ vào Nước Người và lãnh nhận những điều Người đã hứa, những điều tai chưa hề nghe, mắt chưa hề thấy và lòng người chưa hề nghĩ tới.
Vì thế, chúng ta hãy thể hiện tình yêu thương và đức công chính từng giờ mà chờ đợi Nước Thiên Chúa, vì chúng ta không biết ngày nào Người đến. Thưa anh em, ngay từ lúc này, chúng ta hãy sám hối và trở về nẻo chính đường ngay, vì chúng ta đã làm nhiều điều phi lý, gian tà. Hãy thanh tẩy mình sạch mọi tội đã phạm. Hãy hết lòng sám hối để được cứu độ. Đừng nịnh hót. Đức công chính đòi chúng ta phải cố gắng làm vui lòng không những anh em trong nhà, mà cả người ngoài nữa, để đừng vì chúng ta mà Thiên Chúa bị phỉ báng.

Xướng đáp 1 Cr 15,58 ; 2 Tx 3,13
X Anh em hãy kiên tâm bền chí, và càng ngày càng tích cực tham gia vào công việc của Chúa,
* vì biết rằng : trong Chúa, sự khó nhọc của anh em sẽ không trở nên vô ích.
Đ Hãy làm việc thiện, đừng nản chí sờn lòng. *

Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin đẩy xa những gì cản bước tiến chúng con trên đường về với Chúa, để một khi xác hồn thanh thản, chúng con được hoàn toàn tự do mà thực hiện ý Chúa. Chúng con cầu xin…

THỨ NĂM

Bài đọc 1 Đn 9,1-4a.18-27

Lời kinh và thị kiến của ông Đa-ni-en
Lời các ngôn sứ sẽ thành hiện thực như thế nào ? Đó là câu hỏi luôn làm cho độc giả Sách Thánh phải bận tâm. Khi nói đến bảy mươi tuần, ngôn sứ không có ý đặt triều đại Thiên Chúa vào một thời điểm nhất định, cho bằng thiết lập một mối tương quan : một bên là bảy mươi năm lưu đày, và tiếp theo sau là thời phục hưng, bên kia là phần còn lại của lịch sử dân Thiên Chúa, sau khi Đền Thờ bị tàn phá : lịch sử sê kết thúc bằng cuộc chiến thắng cuối cùng, chiến thắng tội lỗi.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Đa-ni-en.
1 Năm thứ nhất đời vua Đa-ri-ô, con ông A-suê-rô, thuộc dòng giống Mê-đi, cai trị nước Can-đê,2 năm thứ nhất triều vua này, tôi, Đa-ni-en, tôi đọc Sách Thánh để tìm hiểu ý nghĩa con số những năm phải trôi qua trước khi mãn thời kỳ Giê-ru-sa-lem phải chịu cảnh điêu tàn, tức là bảy mươi năm, theo lời Đức Chúa phán với ngôn sứ Giê-rê-mi-a.3 Tôi ăn chay, mặc áo vải thô và rắc tro lên đầu rồi ngẩng mặt lên Chúa Thượng là Thiên Chúa, để dâng lời khẩn nguyện nài van.4 Tôi đã cầu xin Đức Chúa là Thiên Chúa của tôi, đã thú nhận và thưa Người rằng : 18 Lạy Thiên Chúa của con, xin lắng tai nghe, xin ghé mắt nhìn cảnh hoang tàn của chúng con và thành đô đã được thánh hiến cho Ngài. Chúng con không dựa vào những hành động chính trực của chúng con, nhưng dựa vào lượng hải hà của Ngài mà dâng lời khẩn nguyện lên trước Tôn Nhan.19 Lạy Chúa, xin khấng nghe ! Lạy Chúa, xin tha thứ ! Lạy Chúa, xin đoái thương ! Vì danh Ngài, xin ra tay và đừng trì hoãn, lạy Thiên Chúa của con, bởi vì thành và dân của Ngài đã được thánh hiến cho Ngài."
20 Bấy giờ tôi đang nói, đang cầu nguyện và thú nhận tội lỗi của tôi cũng như tội lỗi của Ít-ra-en, dân tôi, đang giãi bày trước nhan Đức Chúa là Thiên Chúa của tôi, lời khẩn nguyện cho núi thánh của Người.21 Tôi còn đang dâng lời cầu nguyện, thì Gáp-ri-en, nhân vật tôi đã thấy trong thị kiến ban đầu, bay sà xuống sát bên tôi vào lúc dâng hiến lễ ban chiều.22 Ngài đến ngỏ lời với tôi và nói : "Này Đa-ni-en, nay ta đi ra để giúp ngươi được am tường.23 Khi ngươi vừa bắt đầu khẩn nguyện, thì lời đã ban ra và ta đến đây để loan báo, vì ngươi là người được quý mến. Hãy thấu triệt lời ấy, hãy am hiểu thị kiến :
24 Bảy mươi tuần đã được ấn định cho dân và thành thánh của ngươi, để chấm dứt gian tà, xoá sạch tội ác, đền xong lỗi lầm, để đem lại sự công chính vĩnh cửu, để thị kiến và lời ngôn sứ được ứng nghiệm, và để xức dầu Nơi Cực Thánh.
25 Vậy ngươi hãy biết và hiểu : từ khi lời được ban ra nhằm xây dựng lại Giê-ru-sa-lem cho tới khi vị thủ lãnh được xức dầu xuất hiện, thì có bảy tuần. Trong sáu mươi hai tuần, phố xá và thành luỹ sẽ được tái thiết, nhưng được tái thiết trong thời buổi cùng quẫn.
26 Sau sáu mươi hai tuần, một vị được xức dầu sẽ bị thủ tiêu ; vị ấy sẽ không có... Thành đô và thánh điện sẽ bị dân của một thủ lãnh đến phá tan. Nhưng thủ lãnh này sẽ bị cuốn đi mất. Cho đến cùng, sẽ diễn ra chiến tranh và những cảnh tàn phá đã được quyết định.
27 Nội một tuần, nó sẽ củng cố minh ước với số người đông đảo. Trong nửa tuần, nó bắt phải ngưng hy lễ và hiến lễ, nó đặt bên cánh Đền Thờ đồ ghê tởm khốc hại cho đến khi lệnh tiêu huỷ đã được quyết định giáng xuống kẻ tàn phá."

Xướng đáp Br 2,16 ; Đn 9,18 ; Tv 79 (80),20
X Lạy Đức Chúa, từ thánh điện Ngài, xin đoái nhìn, xin nghĩ đến chúng con và ghé tai nghe.
* Lạy Thiên Chúa của con, xin lắng tai nghe, xin ghé mắt nhìn cảnh hoang tàn của chúng con.
Đ Lạy Chúa Tể càn khôn, xin phục hồi chúng oon ; xin toả ánh tôn nhan rạng ngời để chúng con được ơn cứu độ. *

Bài đọc 2

Hội Thánh sống động là thân thể Đức Ki-tô
Trích bài giảng của một tác giả ở thế kỷ thứ hai.
Chúa phán : Suốt ngày, danh Ta không ngớt bị chê cười giữa chư dân. Người còn phán : Khốn cho kẻ làm cho danh Ta bị phỉ báng giữa chư dân. Nhưng vì đâu danh Người bị phỉ báng ? Vì ngôn hành của chúng ta bất nhất. Thực vậy, chư dân nghe chúng ta nói lời Thiên Chúa thì cảm phục, vì thấy tốt đẹp và cao cả. Nhưng khi biết việc chúng ta làm không đi đôi với lời chúng ta nói, họ quay ra phạm thượng, cho đó toàn là chuyện phù phiếm và sai lầm. Thực vậy, chúng ta nhắc lại cho họ nghe lời Thiên Chúa nói : Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi ? Anh em chỉ có công khi anh em yêu kẻ thù và những người chê ghét anh em. Nghe như thế, họ lấy làm cảm phục lòng nhân ái tuyệt vời. Nhưng khi thấy chúng ta chẳng những không yêu thương kẻ chê ghét chúng ta, mà còn không yêu thương cả những kẻ yêu thương chúng ta, thì họ chê cười chúng ta và phỉ báng danh Thiên Chúa.
Vì vậy, thưa anh em, nếu chúng ta thi hành ý muốn của Thiên Chúa là Cha chúng ta, chúng ta sẽ là phần tử của Hội Thánh tiên khởi, Hội Thánh thiêng liêng đã được thiết lập từ thuở chưa có mặt trời mặt trăng. Còn nếu chúng ta không thi hành ý muốn của Thiên Chúa, thì lời Kinh Thánh sau đây sẽ được áp dụng cho chúng ta : Nhà Ta đã thành sào huyệt bọn cướp. Vì thế, để được cứu độ, chúng ta hãy khao khát trở nên phần tử của Hội Thánh là cộng đoàn đem lại sự sống.
Thiết tưởng anh em đã biết rằng : Hội Thánh sống động là thân thể Đức Ki-tô. Thực vậy, Kinh Thánh nói : Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Người nam là Đức Ki-tô, người nữ là Hội Thánh. Cả Sách Thánh lẫn các Tông Đồ đều nói : Chắc chắn Hội Thánh không phải chỉ mới có trong thời gian, nhưng đã có từ nguyên thuỷ. Thực vậy, cũng như Đức Ki-tô của chúng ta, Hội Thánh vốn thiêng liêng, nhưng vào thời sau hết, đã xuất hiện để cứu độ chúng ta.
Hội Thánh vốn thiêng liêng nhưng xuất hiện nơi con người Đức Ki-tô, để tỏ cho chúng ta biết rằng : nếu chúng ta trung thành với Hội Thánh hữu hình, thì chúng ta sẽ thuộc về Hội Thánh vô hình. Quả vậy, thân thể này là hình ảnh của thần khí ; ai làm hỏng hình ảnh thì không cảm nhận được nguyên mẫu. Vì thế, thưa anh em, có lời rằng : hãy trung thành với thân thể để được thông phần thần khí. Nếu chúng ta nói Hội Thánh là thân xác và Đức Ki-tô là thần khí, thì phải kết luận rằng ai nhục mạ thân xác là lăng mạ Hội Thánh. Và như thế là không thông phần với thần khí là Đức Ki-tô. Một khi được Thánh Thần trợ giúp, thân xác có thể nhận được sự sống cao cả và bất hoại như thế. Không ai có thể diễn tả hay nói hết được những gì Chúa đã dành sẵn cho những kẻ được Người tuyển chọn.

Xướng đáp Gr 7,3 ; Gc 4,8
X Đức Chúa các đạo binh là Thiên Chúa của Ít-ra-en phán : Hãy cải thiện lối sống và hành động của các ngươi ;
* Ta sẽ cho các ngươị lưu lại nơi này.
Đ Anh em hãy đến gần Thiên Chúa, Người sẽ đến gần anh em. Hỡi tội nhân, hãy rửa tay cho sạch, hãy tẩy luyện tâm can. *

Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin đẩy xa những gì cản bước tiến chúng con trên đường về với Chúa, để một khi xác hồn thanh thản, chúng con được hoàn toàn tự do mà thực hiện ý Chúa. Chúng con cầu xin…

admin
07-07-2011, 08:41 PM
THỨ SÁU

Bài đọc 1 Đn 10,1-21

Người mặc áo vải gai
Như trong sách Khải huyền của thánh Gio-an, trời cũng trực tiếp tham dự vào cuộc chiến của con người. Nhưng cuộc chiến giữa một bên là Mi-ca-en, thiên thần hộ thủ của dân Ít-ra-en và của Hội Thánh, với bên kia là các thiên thần tượng trưng cho các dân ngoại, những cuộc chiến đó tượng trưng cho bao thử thách và đau khổ của dân Thiên Chúa.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Đa-ni-en.
1 Năm thứ ba đời vua Ky-rô nước Ba-tư, có lời mặc khải cho ông Đa-ni-en cũng gọi là Bên-tơ-sát-xa : đó là lời chân thật loan báo một cuộc chiến lớn. Ông đã hiểu lời ấy ; ông đã được ơn am hiểu như vậy là nhờ thị kiến.
2 Trong những ngày ấy, tôi là Đa-ni-en, đã ăn chay đền tội suốt ba tuần như thể chịu tang :3 tôi không ăn đồ cao lương mỹ vị ; thịt và rượu, tôi không hề nếm chút nào ; tôi cũng chẳng xức dầu thơm trong suốt ba tuần đó.4 Ngày hai mươi bốn tháng giêng, đang ở ven sông Cả, tức là sông Tích-ra,5 tôi ngước mắt nhìn lên, thì này :
Một người mặc áo vải gai, lưng thắt đai vàng U-phát, 6 thân mình giống kim lục thạch, dung mạo ví như ánh chớp, đôi mắt tựa ngọn đuốc hồng, cánh tay và đôi chân trông như đồng đánh bóng, tiếng người vang dội như tiếng đám đông.
7 Tôi là Đa-ni-en, người duy nhất đã thấy thị kiến, còn những người ở bên tôi thì không. Dầu vậy, họ vẫn khiếp đảm kinh hồn chạy trốn tìm chỗ ẩn.8 Chỉ còn lại có một mình tôi, và tôi đã thấy thị kiến lớn ấy. Tôi không còn sức nữa. Thể lực tôi giảm sút thảm hại. Tôi đã kiệt sức rồi.
9 Tôi nghe tiếng người vang dội. Vừa nghe thấy, tôi liền ngất xỉu, chúi mặt xuống đất.10 Này đây một bàn tay đụng đến tôi, nâng tôi dậy đang khi đầu gối và tay tôi run rẩy.11 Người nói với tôi : "Hỡi Đa-ni-en là người được quý mến, hãy hiểu rõ các lời ta sắp nói với ngươi. Hãy đứng yên tại chỗ ngươi đang đứng, vì giờ đây ta được sai đến với ngươi." Trong lúc người nói với tôi điều ấy, thì tôi đứng run cầm cập.12 Người còn bảo tôi : "Đa-ni-en, đừng sợ, bởi vì ngay từ hôm đầu, khi ngươi đem hết lòng tìm hiểu và ăn chay hãm mình trước nhan Thiên Chúa của ngươi, thì Thiên Chúa đã nghe những lời ngươi nói, và chính vì những lời ấy mà ta đến.13 Thiên sứ lãnh đạo vương quốc Ba-tư đứng chống lại ta hai mươi mốt ngày. Và này Mi-ca-en, một trong các thiên sứ lãnh đạo cao cấp, đã đến trợ lực ta. Ta để người ở đó, bên cạnh các vua Ba-tư,14 và ta đến cho ngươi hiểu rõ sự việc sẽ xảy ra nơi dân ngươi vào thời sau hết, bởi vì đây còn là một thị kiến về thời đó."
15 Nghe những lời người nói đó, tôi cúi mặt xuống đất, không nói nên lời.16 Và này có cái gì đó giống như một người trong con cái loài người chạm vào môi tôi. Tôi liền mở miệng và nói được. Tôi thưa với vị đứng trước mặt tôi : "Thưa ngài, thị kiến đã làm cho tôi phải quằn quại đớn đau khiến tôi kiệt sức.17 Tôi tớ của ngài đây sẽ ăn nói làm sao với ngài, khi mà từ nay tôi chẳng còn hơi còn sức nào nữa ?"18 Bấy giờ đấng giống như con người lại đụng đến tôi một lần nữa và làm cho tôi nên can đảm.19 Người nói : "Hỡi người được quý mến, đừng sợ. Cứ an tâm. Can đảm lên ! Can đảm nữa lên !" Trong khi người nói với tôi như thế, tôi lấy lại được can đảm và đáp lại rằng : "Xin ngài cứ nói, vì ngài đã làm cho tôi nên can đảm."
20 Bấy giờ người nói : "Ngươi có biết tại sao ta đến cùng ngươi không ? Bây giờ ta phải quay lại nghênh chiến với thiên sứ lãnh đạo Ba-tư. Ta vừa đi ra thì thiên sứ lãnh đạo Gia-van đến.21 Nhưng ta sắp báo cho ngươi biết điều đã ghi chép trong sách sự thật. Không một ai hiệp lực với ta chống lại các vị đó, ngoại trừ thiên sứ Mi-ca-en, tướng lãnh của các ngươi.

Xướng đáp Đn 10,12.19.21
X Ngay từ hôm đầu, khi ngươi đem hết lòng tìm hiểu và ăn chay hãm mình trước nhan Thiên Chúa của ngươi,
* Thiên Chúa đã nghe những lời ngươi nói, và vì chính những lời ấy mà ta đến.
Đ Hỡi Đa-ni-en, đừng sợ, ta sắp báo cho ngươi biết điều đã ghi chép trong sách sự thật. *

Bài đọc 2

Chúng ta hãy trở về với Thiên Chúa, Đấng đã kêu gọi chúng ta
Trích bài giảng của một tác giả ở thế kỷ thứ hai.
Tôi không nghĩ rằng mình đã đưa ra lời khuyên không có giá trị về sự tiết chế đâu. Nếu ai sống theo lời khuyên ấy thì sẽ không phải hối tiếc ; nhưng vừa cứu được chính mình vừa cứu được cả tôi nữa, kẻ đã đưa ra lời khuyên. Vì đưa được một con người lầm lạc hoặc hư vong trở về đón nhận ơn cứu độ là việc có công không nhỏ. Thật vậy, chúng ta có thể đền đáp ơn Thiên Chúa, Đấng đã sáng tạo nên chúng ta, bằng cách cả kẻ nói lẫn người nghe đều lấy lòng tin và lòng mến mà nói hay nghe.
Vậy chúng ta hãy trung thành với những điều chúng ta tin, hãy sống công chính và thánh thiện, để có thể mạnh dạn cầu xin với Thiên Chúa, Đấng đã phán : Khi ngươi còn đang nói, Ta liền đáp lại : 'Có Ta đây'. Lời ấy là dấu chỉ cho thấy một lời hứa trọng đại, vì Chúa quả quyết Người sẵn sàng ban ơn hơn là kẻ đã sẵn sàng xin. Vì tất cả đều được chia sẻ lòng nhân từ quảng đại như thế, nên chúng ta đừng ganh tỵ nhau vì những hồng ân đã lãnh nhận. Quả vậy, những lời kia đem hoan lạc cho những kẻ thực hiện thế nào, thì cũng đem lại án phạt cho những kẻ bất tuân như vậy.
Vi thế, thưa anh em, chúng ta hãy nắm lấy dịp may không nhỏ mà sám hối. Bao lâu còn có thời giờ, còn có Đấng sẵn sàng đón nhận chúng ta, chúng ta hãy trở về với Thiên Chúa, Đấng đã kêu gọi chúng ta. Vậy nếu chúng ta từ bỏ lạc thú và thắng được chính mình, tức là đừng để cho lòng chiều theo những dục vọng xấu xa, chúng ta sẽ được hưởng lòng thương xót của Đức Giê-su. Nhưng anh em nên biết rằng : Ngày xét xử đến, đốt cháy như hoả lò, một phần bầu trời sẽ tan biến và toàn trái đất sẽ tựa như chì chảy tan trong lửa. Lúc đó, mọi việc làm của con người kín đáo hay công khai, đều được phơi bày ra. Vậy bố thí là một cách sám hối rất tốt. Ăn chay tốt hơn cầu nguyện, nhưng bố thí thì lại tốt hơn cả hai. Lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi, nhưng lời cầu nguyện xuất phát từ lương tâm ngay lành sẽ giải thoát cho khỏi cái chết. Phúc cho ai được coi là hoàn hảo trong những việc ấy, vì bố thí sẽ làm cho gánh tội nhẹ đi.
Vậy hãy hết lòng sám hối để đừng một ai trong chúng ta phải hư mất. Nếu chúng ta biết các điều răn để thực hành điều này, tức là xa lánh các ngẫu tượng và dạy bảo người khác, thì một người đã biết Thiên Chúa lại càng không được để mình hư mất. Vậy chúng ta hãy nâng đỡ nhau, để dẫn đưa những người yếu đuối về với đường lành, sao cho tất cả chúng ta đều được cứu độ. Chúng ta hãy giúp nhau trở về với Thiên Chúa và hãy sửa bảo nhau.

Xướng đáp Gđ 21 ; Tl 2,12
X Anh em hãy cố gắng sống mãi trong tình thương của Thiên Chúa ;
* hãy chờ đợi lòng thương xót của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, để được sống đời đời.
Đ Chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này. *

Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin đẩy xa những gì cản bước tiến chúng con trên đường về với Chúa, để một khi xác hồn thanh thản, chúng con được hoàn toàn tự do mà thực hiện ý Chúa. Chúng con cầu xin…

THỨ BẢY

Bài đọc 1 Đn 12,1-13

Thời gian cuối cùng
Những cuộc chiến dữ dằn của dân Thiên Chúa sẽ chấm dứt, cũng như cuộc bách hại thời đế quốc Hy-lạp đã chấm dứt sau ba năm rưỡi. Sẽ đén ngày phục sinh, khi nhứng người đã chiến đấu trong suốt lịch sử sẽ nhận được phần thưởng. Đó là niềm hy vọng của Hội Thánh.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Đa-ni-en.
1 "Thời đó, Mi-ca-en sẽ đứng lên. Người là vị chỉ huy tối cao, là đấng vẫn thường che chở dân ngươi. Đó sẽ là thời ngặt nghèo chưa từng thấy, từ khi có các dân cho đến bây giờ. Thời đó, dân ngươi sẽ thoát nạn, nghĩa là tất cả những ai được ghi tên trong cuốn sách của Thiên Chúa.
2 "Trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy : người thì để hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời.3 Các hiền sĩ sẽ chói lọi như bầu trời rực rỡ, những ai làm cho người người nên công chính, sẽ chiếu sáng muôn đời như những vì sao.
4 Phần ngươi, Đa-ni-en, hãy giấu những lời này, hãy niêm cuốn sách lại cho đến thời cùng tận. Bấy giờ nhiều người sẽ đọc, và được hiểu biết thêm."
5 Tôi là Đa-ni-en, tôi nhìn xem, thì này : hai người khác đứng hai bên bờ sông, một người bên này, một người bên kia.6 Một trong hai người nói với người kia mặc áo vải gai đứng trên mặt sông : "Cho đến bao giờ những điều kỳ lạ ấy mới chấm dứt ? "7 Tôi nghe tiếng nói của người mặc áo vải gai đứng trên mặt sông. Người ấy giơ tay phải, tay trái lên trời mà thề nhân danh Đấng Hằng Sống : "Cho đến một thời, hai thời và nửa thời. Khi nào sức mạnh của dân thánh hết bị bẻ gãy, thì tất cả các điều ấy cũng sẽ hoàn tất."8 Tôi nghe mà không hiểu. Tôi liền nói : "Thưa ngài, cuối cùng những điều ấy sẽ như thế nào ? "9 Người đáp : "Không sao, Đa-ni-en, những lời ấy được giữ kín và niêm phong cho đến thời cùng tận.10 Nhiều kẻ sẽ được thanh luyện, tẩy trắng và thử bằng lửa. Ác nhân tiếp tục làm điều ác và không ai trong họ sẽ hiểu, còn hiền sĩ thì sẽ hiểu.11 Từ thời lễ thường tiến bị bãi và đồ ghê tởm khốc hại được đặt lên, sẽ có một ngàn hai trăm chín mươi ngày.12 Phúc thay ai kiên tâm chờ đợi suốt một ngàn ba trăm ba mươi lăm ngày.13 Phần ngươi, hãy đi cho tới cùng. Ngươi sẽ được an nghỉ, rồi sẽ đứng lên lãnh phần dành cho ngươi khi thời gian chấm dứt."

Xướng đáp x. Lc 20,35.36.38
X Những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không thể chết nữa ; vì
* được ngang hàng với các thiên thần và là con cái Thiên Chúa, con cái sự sống lại.
Đ Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống : vì đối với Người, tất cả đều đang sống. *

Bài đọc 2

Hãy sống công chính để đến thời sau hết chúng ta được cứu độ
Trích bài giảng của một tác giả ở thế kỷ thứ hai.
Chúng ta hãy đứng vào số những người tạ ơn, những người phụng sự Thiên Chúa, chứ đừng ở trong số những kẻ gian ác, những người bị kết án. Vì cả tôi, dù là người tội lỗi, chưa thoát khỏi cám dỗ và đang sống giữa những cạm bẫy của ma quỷ, nhưng tôi vẫn cố theo đuổi để có thể tiến gần đến sự công chính, vì sợ bị án phạt sau này.
Vì thế, thưa anh chị em, sau khi anh chị em đã lắng nghe Thiên Chúa của sự thật, tôi xin đọc cho anh chị em nghe lời khuyên này để anh chị em chú tâm vào những gì đã viết mà tự cứu lấy mình và cứu cả người đọc giữa anh chị em đây. Để trả công cho tôi, xin anh chị em hết lòng sám hối để được cứu độ và được sống. Làm như thế, chúng ta đề ra một mục tiêu cho tất cả những người trẻ nào đang muốn ra sức phụng sự Thiên Chúa nhân hậu và tốt lành. Chúng ta vốn dốt nát, nên đừng cay đắng buồn phiền, cũng đừng giận hờn bực tức, nếu có ai đến nhắc nhở, kéo chúng ta bỏ đường tà mà quay về nẻo chính. Thực vậy, đã có lần chúng ta làm điều xấu mà chẳng lo lắng gì, vì tâm hồn quanh co, lòng dạ chai đá, và trí khôn đã bị dục vọng hão huyền làm cho ra mù tối.
Vậy hãy sống công chính để đến thời sau hết chúng ta được cứu độ. Phúc cho ai tuân giữ những huấn lệnh này ; trên trần thế, họ có phải chịu đau khổ một thời gian ngắn đi nữa, thì rồi ra cũng sẽ thu lượm được hoa trái bất hoại là ơn phục sinh. Cho nên người đạo đức đừng phiền muộn khi phải chịu khốn cực ở đời này ; thời hạnh phúc đang chờ họ. Khi được cùng tổ tiên sống lại trên trời, họ sẽ không còn phải phiền muộn chi nữa, nhưng mãi mãi vui mừng hân hoan.
Chúng ta đừng rối trí khi thấy kẻ bất lương được giàu có, còn các tôi tớ của Thiên Chúa thì cứ bị khốn khó long đong. Vậy, thưa anh chị em, hãy tin tưởng : Chúng ta đang lâm chiến và đang chiến đấu cho Thiên Chúa hằng sống ở đời này để được ân thưởng đời sau. Xưa nay không có người công chính nào hái trái trước mùa, họ phải chờ đợi. Nếu Thiên Chúa ban thưởng ngay cho những người công chính, thì hoá ra chúng ta làm chuyện bán buôn chứ đâu phải đạo nghĩa gì ; bề ngoài có vẻ như công chính, nhưng thực ra chúng ta chẳng kiếm tìm đạo đức mà chỉ chạy theo lợi lộc. Vì thế, phán quyết của Thiên Chúa làm cho lòng trí kẻ bất lương ra bấn loạn và khốn khổ vì xiềng xích.
Vinh danh Thiên Chúa duy nhất và vô hình là Cha của sự thật. Người đã sai Đấng Cứu Độ đến dẫn chúng ta về cõi trường sinh. Nhờ Đấng ấy, Người đã bày tỏ cho chúng ta biết sự thật và sự sống trên thiên quốc. Vinh danh Người đến muôn thuở muôn đời. A-men.

Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin đẩy xa những gì cản bước tiến chúng con trên đường về với Chúa, để một khi xác hồn thanh thản, chúng con được hoàn toàn tự do mà thực hiện ý Chúa. Chúng con cầu xin…