View Full Version : Bài đọc Kinh Sách Thường Niên Tuần XXXIV
admin
08-07-2011, 10:25 AM
TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ
Bài đọc 1 Kh 1,4b-6.10.12-18 ; 2,26.28 ; 3,12.20-21
Có ai giống như Con Người
Thánh Gio-an dùng văn thể khải huyền để mô tả vẻ huy hoàng khi Con Người ngự đến. Tất cả mọi hình ảnh được sử dụng để giúp ta hiểu rằng Đấng đã chết trên thập giá là Đấng đang sống.
Lời Chúa trong sách Khải Huyền của thánh Gio-an Tông đồ.
1 4b Xin Đấng hiện có, đã có và đang đến, xin bảy thần khí hiện diện trước ngai của Người, 5 xin Đức Giê-su Ki-tô là vị Chứng Nhân trung thành, là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết sống lại, là Thủ Lãnh mọi vương đế trần gian, ban cho anh em ân sủng và bình an. Người đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình mà rửa sạch tội lỗi chúng ta, 6 làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người : kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. A-men !
10 Tôi đã xuất thần vào ngày của Chúa và nghe đàng sau tôi có một tiếng lớn như thể tiếng kèn. 12 Tôi quay lại để xem tiếng ai đã nói với tôi. Khi quay lại, tôi thấy bảy cây đèn vàng. 13 Ở giữa các cây đèn, có ai giống như Con Người mình mặc áo chùng và ngang ngực có thắt đai bằng vàng. 14 Đầu Người có tóc trắng như len trắng ; mắt Người như ngọn lửa hồng ; 15 chân Người giống như đồng đỏ được tôi luyện trong lò ; và tiếng Người như tiếng nước lũ. 16 Tay hữu Người cầm bảy ngôi sao và từ miệng Người phóng ra một thanh gươm hai lưỡi, sắc bén. Mặt Người toả sáng như mặt trời chói lọi.
17 Lúc thấy Người, tôi ngã vật xuống dưới chân Người, như chết vậy. Người đặt tay hữu lên tôi và nói : “Đừng sợ ! Ta là Đầu và là Cuối. 18 Ta là Đấng Hằng Sống. Ta đã chết và nay Ta sống đến muôn thuở muôn đời. Ta giữ chìa khoá của Tử Thần và Âm Phủ.
2 26 Ai thắng và giữ cho đến cùng các việc Ta truyền, Ta sẽ ban cho người ấy quyền cai trị các dân. 28 Đó là quyền mà chính Ta đã được Cha Ta trao cho. Ta sẽ ban Sao Mai cho người ấy.
3 5 Như thế, ai thắng sẽ được mặc áo trắng ; Ta sẽ không xoá tên người ấy ra khỏi Sổ Trường Sinh. Ta sẽ nhận người ấy trước mặt Cha Ta và trước mặt các thiên thần của Người. 12 Ai thắng, Ta sẽ cho làm cột trụ trong Đền Thờ Thiên Chúa của Ta, người ấy sẽ không hề ra khỏi đó nữa. Ta sẽ ghi trên người ấy danh thánh Thiên Chúa của Ta, và tên thành đô Thiên Chúa của Ta, là Giê-ru-sa-lem mới từ trời, từ nơi Thiên Chúa của Ta mà xuống. Ta cũng sẽ ghi trên người ấy tên mới của Ta. 20 Này Ta đây, Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta. 21 Ai thắng, Ta sẽ cho ngự bên Ta trên ngai của Ta, cũng như Ta đã thắng và ngự bên Cha Ta trên ngai của Người. ”
Xướng đáp Mc 13,26-27 ; Tv 97 (98),9
X Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Lúc đó, Người sẽ sai các thiên sứ đi,
* và Người sẽ tập họp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời.
Đ Người xét xử địa cầu theo đường công chính, xét xử muôn dân theo lẽ công bình.*
Bài đọc 2
Xin làm cho triều đại Cha mau đến
Trích Khảo luận của linh mục Ô-ri-giê-nê, về cầu nguyện.
Theo lời Chúa Giê-su, Đấng cứu độ chúng ta, thì triều đại Thiên Chúa không đến như một điều quan sát được. Và người ta sẽ không nói : Ở đây này ! hay ở kia kìa ! nhưng triều đại Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta, vì lời Thiên Chúa thật gần kề, ngay trên miệng, ngay trong lòng chúng ta. Chắc hẳn rằng : ai cầu cho triều đại Thiên Chúa mau đến thì cũng cầu cho vương quyền của Thiên Chúa nơi mình được tăng triển, đem lại hoa trái và đạt tới tột đỉnh. Thiên Chúa hiển trị nơi tất cả mọi vị thánh : vị nào cũng vâng phục lề luật thiêng liêng của Thiên Chúa và được Thiên Chúa cư ngụ nơi mình như nơi một thành đô có tổ chức. Chúa Cha hiện diện nơi vị đó và Đức Ki-tô đồng hiển trị với Chúa Cha trong tâm hồn hoàn thiện ấy như có lời rằng : Chúng ta sẽ đến ở với người ấy và ở lại nơi người ấy.
Vậy nếu chúng ta tiến bước không ngừng, thì vương quyền của Thiên Chúa nơi chúng ta sẽ đạt tới mức trọn vẹn. Lúc đó, lời thánh Phao-lô sẽ được thực hiện : Sau khi tiêu diệt hết mọi quân thù, Đức Ki-tô sẽ trao vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha, để Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài. Vì thế với tâm tình đã được Ngôi Lời thần hoá, chúng ta hãy không ngừng cầu xin với Cha chúng ta trên trời rằng : Xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến.
Về vương quyền của Thiên Chúa, cũng cần ghi nhận rằng : Sự công chính không liên kết với bất chính, ánh sáng không dung hoà với bóng tối. Đức Ki-tô không hoà hợp với Bê-li-a, thì cũng vậy, vương quyền của Thiên Chúa không đứng chung với quyền thống trị của tội lỗi.
Vậy nếu chúng ta muốn Thiên Chúa ngự trị nơi chúng ta, thì đừng để cho tội lỗi có cách nào thống trị thân xác phải chết của chúng ta nữa, nhưng hãy giết chết những gì thuộc hạ giới trong con người chúng ta. Hãy nhờ Thánh Thần mà sinh hoa trái. Như thế Thiên Chúa sẽ dạo bước trong chúng ta như trong vườn địa đàng thiêng liêng, và cùng với Đức Ki-tô, một mình Thiên Chúa sẽ ngự trị trong chúng ta. Đức Ki-tô hằng ngự bên hữu Đấng quyền năng thiêng liêng mà chúng ta vẫn ước ao tiếp nhận. Người ngự trị cho đến khi tất cả các địch thù của Người nơi chúng ta trở thành bệ kê chân Người, và cho đến khi mọi quản thần, quyền thần và dũng thần trong chúng ta bị tống khứ ra ngoài.
Thực vậy, những điều đó có thể xảy ra nơi mỗi người chúng ta, và địch thù cuối cùng có thể bị tiêu diệt là sự chết, để Đức Ki-tô nói được nơi chúng ta rằng : Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi ? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi ? Vậy ngay bây giờ, tới khi tử thần bị tống khứ rồi, thì cái thân phải chết này mặc lấy sự bất tử của Chúa Cha. Thế là Thiên Chúa sẽ ngự trị trong chúng ta, và chúng ta sẽ sống hạnh phúc nhờ ơn tái sinh và phục sinh.
Xướng đáp Kh 11,15 ; Tv 21 (22),28-29
X Vương quyền trên thế gian nay đã thuộc về Chúa
* Người sẽ hiển trị đến muôn thuở muôn đời.
Đ Mọi dân tộc dưới trần phủ phục trước Tôn Nhan. Bởi vì Chúa nắm quyền vương đế. *
Thánh Thi “Lạy Thiên Chúa”
Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn quy tụ muôn loài dưới quyền lãnh đạo của Ðức Ki-tô là người Con Chúa hằng ưu ái và là Vua toàn thể vũ trụ. Xin cho hết mọi loài thọ sinh đã được cứu khỏi vòng nô lệ tội lỗi biết phụng thờ Chúa là Ðấng cao cả uy linh và không ngớt lời ngợi khen chúc tụng. Chúng con cầu xin...
admin
08-07-2011, 10:26 AM
Dẫn vào thư thứ hai của thánh Phê-rô
Được viết vào thời cuối thế kỷ 1, sau khi thánh Phê-rô chết, thư này được đặt dưới sự bảo trợ của vị thủ lãnh các Tông Đồ, mục đích là củng cố lòng tin các tín hữu đang bị các ngôn sứ giả lung lạc. Phải đọc Kinh Thánh trong Hội Thánh, và dưới sự hướng dẫn của Hội Thánh thì mới khỏi hiểu sai. Và niềm hy vọng vào ngày Chúa trở lại phải vừa là động lực giúp ta tỉnh thức, vừa là nguồn mạch của niềm vui trong cuộc sống thường ngày.
THỨ HAI
Bài đọc 1 2 Pr 1,1-11
Ơn gọi Ki-tô hữu
Nhận được những gì cần thiết cho sự sống rồi, người Ki-tô hữu phải cố gắng hơn nữa.
Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phê-rô Tông Đồ.
1 Tôi là Si-mê-ôn Phê-rô, tôi tớ và Tông Đồ của Đức Giê-su Ki-tô, kính gửi những người, nhờ sự công chính của Đức Giê-su Ki-tô là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ chúng ta, cũng đã lãnh nhận một đức tin quý giá như chúng tôi. 2 Chúc anh em được đầy tràn ân sủng và bình an, nhờ được biết Thiên Chúa và Đức Giê-su, Chúa chúng ta.
3 Thật vậy, Đức Ki-tô đã lấy thần lực của Người mà ban tặng chúng ta tất cả những gì giúp chúng ta được sống và sống đạo đức, khi Người cho chúng ta biết Đấng đã dùng vinh quang và sức mạnh của mình mà kêu gọi chúng ta. 4 Nhờ vinh quang và sức mạnh ấy, Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại Người đã hứa, để nhờ đó, anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa, sau khi đã thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian.
5 Chính vì thế, anh em hãy đem tất cả nhiệt tình, làm sao để khi đã có lòng tin thì có thêm đức độ, có đức độ lại thêm hiểu biết, 6 có hiểu biết lại thêm tiết độ, có tiết độ lại thêm kiên nhẫn, có kiên nhẫn lại thêm đạo đức, 7 có đạo đức lại thêm tình huynh đệ, có tình huynh đệ lại thêm bác ái. 8 Thật vậy, nếu anh em có những đức tính ấy và có dồi dào, thì anh em sẽ không trở nên những người chẳng làm gì và chẳng làm gì được để biết Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. 9 Ai không có những đức tính ấy thì là người đui mù, người cận thị : kẻ ấy quên rằng mình đã được tẩy sạch các tội xưa đã phạm. 10 Vì vậy, thưa anh em, anh em đã được Thiên Chúa tuyển chọn và mời gọi, thì hãy cố gắng hết mình, để làm cho các ơn đó nên vững mạnh. Có thế, anh em sẽ không bao giờ vấp ngã, 11 và nhờ đó, con đường rộng mở để đón nhận anh em vào Nước vĩnh cửu của Đức Giê-su Ki-tô là Chúa và là Đấng cứu độ chúng ta.
Xướng đáp x. 2 Pr 1,3. 4 ; Gl 3,27
X Chúa Ki-tô đã dùng vinh quang và sức mạnh của mình mà kêu gọi anh em, và ban tặng anh em những gì rất quý báu và trọng đại Người đã hứa,
* để anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa với Người.
Đ Bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Ki-tô, đều mặc lấy Đức Ki-tô. *
Bài đọc 2
Công khó bao nhiêu, phúc lộc bấy nhiêu
Trích bài giảng của thánh Lê-ô Cả, giáo hoàng.
Chúa nói : Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. Nhưng làm sao ăn ở công chính hơn được, khi xót thương không vượt hẳn xét đoán ? Thụ tạo đã được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và giống như Thiên Chúa, nếu noi gương bắt chước Đấng Tạo Dựng, thì còn chi hợp lẽ và chính đáng bằng ? Chính Người đã phục hồi và thánh hoá các tín hữu khi tha tội cho họ, bỏ hẳn ý định trừng phạt nghiêm khắc, ngưng mọi cực hình, khiến cho tội nhân được trong trắng như xưa, và một khi tội lỗi chấm dứt thì nhân đức trổ sinh.
Người Ki-tô hữu có thể ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu tại điểm đó : họ không loại bỏ lề luật, nhưng cũng không hiểu lề luật theo nghĩa xác thịt. Cho nên, khi dạy các môn đệ cách thức ăn chay, Chúa nói : Khi ăn chay, anh em chớ có làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả : chúng làm cho ra vẻ thiểu não để thiên hạ thấy chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Phần thưởng nào, nếu không phải là được người đời ca tụng ? Vì muốn được ca tụng, nên hay làm ra vẻ công chính. Và không ai để ý gì đến lương tâm, người đó sẽ thích được tiếng tăm giả tạo. Hậu quả là người sống bất chính vẫn thích được nghe dư luận đồn đãi sai lệch về mình, và càng che đậy sự bất chính, thì lại càng chứng tỏ là mình bất chính.
Đối với người yêu mến Thiên Chúa, làm đẹp lòng Đấng mình mến yêu là đủ rồi, bởi vì họ không mong phần thưởng nào lớn lao hơn là chính tình yêu. Thực vậy, tình yêu phát xuất từ Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Tâm hồn đạo đức và trong sạch sẽ chan chứa vui mừng vì được tràn ngập sự hiện diện của Thiên Chúa, và có Thiên Chúa rồi, tâm hồn sẽ không còn khao khát thú vui nào khác nữa. Đức Ki-tô đã nói thật chí lý : Kho tàng của anh ở đâu thì lòng trí anh ở đó. Kho tàng của mỗi người là gì nếu không phải là toàn thể hoa lợi và tất cả công khó của họ ? Vì ai gieo giống nào thì sẽ gặt giống ấy. Công khó bao nhiêu thì phúc lộc bấy nhiêu. Tìm thú vui hưởng thụ ở đâu thì trí lòng vào đấy. Nhưng vì có nhiều thứ giàu sang, có nhiều loại vui thú khác nhau, nên kho tàng của mỗi người là những gì họ say mê và ham muốn. Tuy nhiên, nếu ham muốn say mê đó là do nỗi thèm khát những chuyện thế trần, thì có đạt được, họ cũng chẳng hạnh phúc mà chỉ thấy khốn khổ thôi.
Trái lại, ai quý chuộng những gì thuộc thượng giới chứ không phải những gì thuộc hạ giới, ai chú tâm đến những điều vĩnh cửu, chứ không phải những cái mau qua, người đó sẽ có những tài sản bất hoại ẩn giấu nơi kho tàng mà vị Ngôn Sứ đã nói đến : Sự khôn ngoan và hiểu biết đem lại ơn cứu độ dồi dào ; kính sợ Đức Chúa đó chính là kho tàng Người ban. Nhờ kho tàng đó, và nhờ ơn Thiên Chúa trợ giúp, cả của cải thế trần cũng trở thành của cải thiên quốc. Quả vậy, nhiều người đã dùng của cải chính đáng - do người khác để lại hay do mình kiếm được - làm phương thế thể hiện lòng nhân ái. Khi đem của cải dư dật ra phân phát để nâng đỡ kẻ nghèo, họ đã thu tích cho mình những tài sản không hư nát. Vì thế, những gì họ bố thí, tức là đem cất đi, thì không còn có thể mất được. Kho tàng để đâu, lòng trí để đó, điều ấy thật đúng. Làm cho những của cải ấy sinh lợi và không sợ mất đi, đó là hạnh phúc lớn lao nhất.
Xướng đáp Gl 6,9-10.8
X Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu không sờn lòng.
* Vậy bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện.
Đ Ai gieo giống nào thì sẽ gặt giống ấy. *
Lời nguyện
Lạy Chúa, xin thúc đẩy chúng con thêm hăng hái nhiệt thành mà cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa, để nhờ đó, chúng con được Chúa ban ơn trợ lực dồi dào hơn nữa. Chúng con cầu xin…
THỨ BA
Bài đọc 1 2 Pr 1,12-21
Trung thành với giáo huấn của các Tông Đồ và ngôn sứ
Đức tin của chúng ta dựa trên lời chứng của những người đã được thấy tận mắt.
Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phê-rô tông đồ.
12 Vì thế, tôi sẽ luôn nhắc cho anh em nhớ lại những điều trên, mặc dầu anh em đã biết rồi và đang sống vững vàng theo sự thật anh em hiện nắm giữ. 13 Tôi thiết nghĩ : bao lâu tôi còn sống cuộc đời chóng qua này, tôi phải nhắc nhở để thức tỉnh anh em, đó là điều phải lẽ, 14 vì biết rằng sắp đến thời tôi phải bỏ lều này, như Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, cũng đã tỏ cho tôi biết. 15 Nhưng tôi sẽ cố gắng, để trong mọi trường hợp, sau khi tôi ra đi, anh em có thể nhớ lại các điều ấy.
16 Thật vậy, khi chúng tôi nói cho anh em biết quyền năng và cuộc quang lâm của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, thì không phải chúng tôi dựa theo những chuyện hoang đường thêu dệt khéo léo, nhưng là vì chúng tôi đã được thấy tận mắt vẻ uy phong lẫm liệt của Người. 17 Quả thế, Người đã được Thiên Chúa là Cha ban cho vinh quang và danh dự, khi có tiếng từ Đấng tuyệt vời vinh hiển phán với Người : "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hết lòng quý mến". 18 Tiếng đó, chính chúng tôi đã nghe thấy từ trời phán ra, khi chúng tôi ở trên núi thánh với Người.
19 Như vậy chúng tôi lại càng thêm tin tưởng vào lời các ngôn sứ. Anh em chú tâm vào đó là phải, vì lời ấy như chiếc đèn tỏ rạng giữa chốn tối tăm, cho đến khi ngày bừng sáng và sao mai mọc lên soi chiếu tâm hồn anh em. 20 Nhất là anh em phải biết điều này : không ai được tự tiện giải thích một lời ngôn sứ nào trong Sách Thánh. 21 Quả vậy, lời ngôn sứ không bao giờ lại do ý muốn người phàm, nhưng chính nhờ Thánh Thần thúc đẩy mà có những người đã nói theo lệnh của Thiên Chúa.
Xướng đáp Ga 1,14 ; 2 Pr 1,16.18
X Ngôi Lời đã trở nên người phàm, và cư ngụ giữa chúng ta ;
* chúng ta đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người là Con Một.
Đ Chúng tôi đã được thấy tận mắt vẻ uy phong lẫm liệt của Người, khi chúng tôi được ở với Người trên núi thánh. *
Bài đọc 2
Bạn sẽ đến tận nguồn suối nước, và sẽ thấy ánh sáng nguyên tuyền
Trích khảo luận của thánh Âu-tinh, giám mục, về Tin Mừng theo thánh Gio-an.
Sánh với người không tin, thì Ki-tô hữu đã là ánh sáng rồi. Vì thế, thánh Tông Đồ nói : Xưa kia anh em là bóng tối, nhưng bây giờ trong Chúa, anh em lại là ánh sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng. Và nơi khác, thánh nhân nói : Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí ánh sáng để chiến đấu. Chúng ta hãy ăn ở đứng đắn như những người đang sống giữa ban ngày.
Tuy nhiên, sánh với ánh sáng mà chúng ta sắp đạt tới thì ngày sáng của chúng ta đây cũng mới chỉ là đêm tối. Bạn hãy nghe lời thánh Phê-rô tông đồ. Thánh nhân kể lại lời Đấng uy quyền vinh hiển đã nói về Chúa Ki-tô : Con là con yêu dấu của Ta, Ta hết lòng quý mến. Thánh nhân kế tiếp : Tiếng đó, chúng tôi đã nghe thấy từ trời phán xuống, khi chúng tôi ở trên núi thánh với Người. Nhưng vì lúc ấy, chúng ta không đích thân có mặt ở đó và chúng ta cũng không được nghe tiếng phán từ trời, nên thánh Phê-rô lại nói với chúng ta : Chúng tôi lại càng tin tưởng vào lời các ngôn sứ. Anh em chú tâm vào điều đó là phải, vì lời đó như chiếc đèn tỏ rạng giữa chốn tối tăm, cho đến khi ngày bừng sáng và sao mai mọc lên soi chiếu tâm hồn anh em.
Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, sẽ quang lâm, và như thánh tông đồ Phao-lô nói : Chính Người sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối, và phơi bày những ý định trong thâm tâm con người. Bấy giờ mỗi người sẽ được Thiên Chúa khen thưởng đích đáng. Vậy khi ngày ấy đến, thì đèn đuốc không còn cần thiết nữa: chúng ta sẽ không cần đọc Ngôn Sứ, không phải mở sách Tông Đồ, không cần nại đến lời chứng của ông Gio-an, và ngay cả sách Tin Mừng, chúng ta cũng không cần nữa. Giữa bóng đêm đời này, Kinh Thánh vẫn toả sáng như đèn soi cho chúng ta khỏi phải ở trong tăm tối. Nhưng bấy giờ, Kinh Thánh sẽ được cất đi toàn bộ.
Khi tất cả những thứ đó đã được cất đi, không còn chiếu sáng cho chúng ta như lúc chúng ta cần nữa, và khi ngay cả những người của Thiên Chúa vẫn đem lại cho chúng ta những thứ đó sẽ được chúng ta chiêm ngưỡng ánh sáng chân thực chói chang kia, nghĩa là khi tất cả những phương thế từng trợ giúp chúng ta không còn nữa, thì chúng ta sẽ được thấy gì ? Lương thực nào sẽ nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta ? Cái gì sẽ đem lại vui sướng khi chúng ta mở mắt ngắm nhìn ? Bởi đâu sẽ có được niềm vui mắt chưa hề thấy, tai chưa hề nghe, lòng người chưa hề nghĩ đến ? Chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng điều chi vậy ?
Tôi nài van anh em hãy cùng tôi yêu mến, cùng tôi lấy lòng tin mà chạy tới. Chúng ta hãy ước ao quê trời, hãy khát khao quê trời, hãy cảm nhận sâu xa rằng nơi đây chúng ta là lữ khách. Thế thì chúng ta sẽ được thấy gì ? Hãy nghe Tin Mừng nói : Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Nay bạn chỉ được vài giọt sương sa, nhưng bấy giờ bạn sẽ đến tận nguồn suối ; nay cõi lòng tăm tối của bạn chỉ nhận được ánh sáng mờ nhạt, nhưng bấy giờ bạn sẽ được thấy ánh sáng nguyên tuyền. Bạn được thanh tẩy để có thể nhìn thấy và đón nhận ánh sáng đó. Chính tông đồ Gio-an nói : Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con cái Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Ki-tô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy.
Tôi thấy anh em đang cùng tôi hướng lòng trí về trời, nhưng thân xác dễ hư nát này khiến linh hồn ra nặng, cái vỏ bằng đất này làm tinh thần trĩu xuống vì lo nghĩ trăm bề. Tôi cất sách đây, còn anh em, ai sẽ về nhà nấy. Thật phúc cho chúng ta vì được chung hưởng một ánh sáng, được vui mừng, được sung sướng hân hoan. Chúng ta sắp xa nhau, nhưng đừng ai xa Chúa.
Xướng đáp Kh 22,5.4
X Sẽ không còn đêm tối nữa, họ sẽ không cần ánh sáng của đèn, cũng chẳng cần ánh sáng mặt trời soi chiếu,
* vì Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên họ, và họ sẽ hiển trị đến muôn thuở muôn đời.
Đ Họ sẽ được nhìn thấy tôn nhan Người, và thánh danh Người ghi trên trán họ. *
Lời nguyện
Lạy Chúa, xin thúc đẩy chúng con thêm hăng hái nhiệt thành mà cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa, để nhờ đó, chúng con được Chúa ban ơn trợ lực dồi dào hơn nữa. Chúng con cầu xin…
admin
08-07-2011, 10:27 AM
THỨ TƯ
Bài đọc 1 2 Pr 2,1-9
Coi chừng những thầy dạy giả hiệu
Thời nào cũng thế, các thầy dạy giả hiệu chỉ gieo rắc sai lầm. Giáo lý đã sai lạc, thì lời lẽ hay ho chỉ có thể đem lại thành công nhất thời.
Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phê-rô tông đồ.
1 Trong dân cũng đã từng xuất hiện những ngôn sứ giả ; giữa anh em cũng vậy, sẽ có những thầy dạy giả hiệu, đó là những kẻ sẽ lén lút đưa vào những tà thuyết dẫn tới diệt vong. Vì chối bỏ vị Chúa Tể đã chuộc họ về, họ sẽ mau chóng chuốc lấy hoạ diệt vong. 2 Nhiều người sẽ học đòi các trò dâm đãng của họ, và vì họ, con đường sự thật sẽ bị phỉ báng. 3 Vì tham lam, họ dùng lời lẽ gạt gẫm anh em để trục lợi. Án phạt họ đã sẵn sàng từ lâu, và hoạ diệt vong đã gần kề.
4 Thật vậy, Thiên Chúa không dung thứ cho các thiên thần có tội, nhưng đã đẩy họ vào hố Địa Ngục tối tăm, giữ họ để chờ cuộc phán xét. 5 Người không dung thứ cho thế giới cũ, nhưng khi trút hồng thuỷ xuống trên thế giới của những kẻ vô luân, Người đã cứu sống tám mạng, trong số đó có ông Nô-ê, kẻ rao giảng sự công chính. 6 Người thiêu ra tro các thành Xơ-đôm và Gô-mô-ra, lên án huỷ diệt hai thành đó để làm gương cho những kẻ vô luân thời sau ; 7 Người cứu ông Lót, kẻ công chính, đang phải ưu phiền vì nếp sống dâm đãng của những người phạm pháp. 8 Quả vậy, người công chính đó sống ở giữa họ, mắt thấy tai nghe những hành vi phi pháp ngày ngày xâu xé tâm hồn công chính của ông. 9 Như thế Chúa biết cứu những người đạo đức khỏi cơn thử thách, và giữ những kẻ bất chính để trừng phạt vào ngày phán xét.
Xướng đáp Mt 7,15 ; 24,11.24
X Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em ;
* nhưng bên trong, họ là sói dữ ham mồi.
Đ Sẽ có nhiều ngôn sứ giả xuất hiện đưa ra những dấu lạ điềm thiêng và lừa gạt được nhiều người. *
Bài đọc 2
Khốn cho linh hồn không có Đức Ki-tô hiện diện
Trích bài giảng được coi là của thánh Ma-ca-ri-ô, giám mục.
Ngày xưa, Thiên Chúa nổi giận với dân Do Thái, nên đã trao nộp Giê-ru-sa-lem cho quân thù, khiến Giê-ru-sa-lem thành trò cười cho chúng. Dân Do Thái vốn khinh ghét quân thù, thế mà lại bị chúng thống trị, và họ không còn lễ hội, chẳng còn hiến tế nữa. Cũng vậy, một khi linh hồn vi phạm huấn lệnh của Thiên Chúa, thì Người cũng trao linh hồn đó cho quân thù. Chúng sẽ quyến rũ và làm cho linh hồn đó ra hư hỏng hoàn toàn.
Căn nhà vắng chủ sẽ tối tăm, nhơ nhớp, đáng kinh tởm và đầy rác rưởi, phân dơ. Cũng vậy, linh hồn trước đây có Chúa và các thiên thần của Người hân hoan chiếm ngự, nay mất Chúa, thì sẽ ngập chìm trong bóng tối tội lỗi, trong đam mê xấu xa và mọi thứ ô nhục.
Khốn cho con đường không còn ai đi lại, không còn nghe tiếng người, vì sẽ thành sào huyệt cho muông thú ! Khốn cho linh hồn không được Thiên Chúa lui tới và lên tiếng xua đuổi loài ác thú thiêng liêng ! Khốn cho căn nhà vắng chủ ! Khốn cho mảnh đất không người canh tác ! Khốn cho con tàu không hoa tiêu, vì sẽ chìm đắm giữa phong ba biển cả ! Khốn cho linh hồn không có Đức Ki-tô ngự nơi mình làm người làm hoa tiêu đích thực, vì trên biển khổ tối tăm, linh hồn bị chao đảo giữa sóng gió đam mê, bị xô đánh bởi thần dữ khác nào gặp bão tố mùa đông, cuối cùng là bị tiêu diệt !
Khốn cho linh hồn không được Đức Ki-tô chăm lo vun trồng để có thể sinh ra hoa thơm trái ngọt của Thân Khí ! Khi bị bỏ hoang, nó sẽ đầy gai góc, và cuối cùng, thay vì sinh hoa trái, nó chỉ làm mồi cho lửa ! Khốn cho linh hồn không được chủ nhà là Đức Ki-tô chiếm ngự ! Vì khi bị bỏ hoang và nặc mùi đam mê hôi hám, nó sẽ thành ổ đầy thói hư tật xấu. Khi anh nông phu sửa soạn đi làm, anh phải lấy đồ dùng áo xống thích hợp với việc đồng áng. Cũng vậy, Đức Giê-su là Vua trời và là nhà nông đích thực, khi đến với nhân loại hoang tàn vì tật xấu, Người mặc lấy xác phàm, mang thập giá làm dụng cụ mà vun trồng cho tâm hồn bấy lâu bị bỏ hoang. Người bứng rễ gai góc ác thần, nhổ hết cỏ lùng tội lỗi, lấy lửa của Người đốt sạch rơm rác tội lỗi. Như thế sau khi đã lấy cây thập giá làm dụng cụ mà vỡ đất linh hồn, Người biến nó thành khu vườn tuyệt diệu của Thần Khí. Khu vườn ấy sẽ đem lại cho Thiên Chúa là chủ vườn đủ thứ hoa rất thơm, trái rất ngọt.
Xướng đáp Ga 15,1.5.9
X Thầy là cây nho thật, và anh em là cành ;
* ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái.
Đ Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. *
Lời nguyện
Lạy Chúa, xin thúc đẩy chúng con thêm hăng hái nhiệt thành mà cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa, để nhờ đó, chúng con được Chúa ban ơn trợ lực dồi dào hơn nữa. Chúng con cầu xin…
THỨ NĂM
Bài đọc 1 2 Pr 2,9-22
Những kẻ bất chính sẽ bị trừng phạt
Tác giả không ngần ngại vạch mặt chỉ tên những thế lực đen tối sẽ hoành hành vào những thời điểm nào đó của lịch sử, thường là vào giai đoạn cuối của một nền văn minh.
Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phê-rô tông đồ.
9 Chúa biết cứu những người đạo đức khỏi cơn thử thách, và giữ những kẻ bất chính để trừng phạt vào ngày phán xét, 10 nhất là những kẻ vì ham muốn những điều ô uế mà sống theo xác thịt, những kẻ khinh dể chủ quyền của Chúa.
Họ táo bạo, kiêu căng, không sợ nói phạm đến các bậc uy linh, 11 trong khi các thiên thần, tuy mạnh mẽ và quyền thế hơn, cũng không đưa ra một phán quyết nào phạm đến các vị đó trước toà Chúa. 12 Còn họ, khác nào loài vật vô tri vốn sinh ra để bị săn bắt và tiêu diệt, lại nói phạm đến những điều họ không biết ; những loài vật kia bị tiêu diệt làm sao, thì họ cũng sẽ bị tiêu diệt như vậy :13 họ đã ăn ở bất chính thì được trả công bằng sự bất chính. Họ coi việc sống phóng đãng giữa ban ngày như một khoái lạc, họ là những người đầy khuyết điểm và tỳ ố, thích thú vì những chuyện lừa gạt của mình, trong lúc vui vẻ với anh em. 14 Nhìn thấy phụ nữ là họ ao ước ngoại tình, họ phạm tội mãi không chán ; họ nhử mồi các tâm hồn nông nổi ; lòng họ đã quen thói tham lam. Thật là những kẻ đáng bị nguyền rủa ! 15 Bỏ đường ngay nẻo chính, họ đã lạc bước theo đường của con ông Bơ-xo là Bin-am, kẻ ưa thích tiền công bất chính. 16 Nhưng Bin-am đã bị khiển trách vì hành động sai trái của mình : một thú vật chở đồ, không biết nói, đã lên tiếng như người, để ngăn cản cách xử sự điên rồ của ngôn sứ ấy. 17 Họ là suối không có nước, là mây bị bão cuốn đi ; u ám tối tăm là nơi dành cho họ. 18 Miệng nói những lời huyênh hoang rỗng tuếch, họ dùng những ham muốn xác thịt dâm ô mà nhử những người vừa thoát tay các kẻ sống trong lầm lạc. 19 Họ hứa cho những kẻ đó được tự do, nhưng chính họ lại làm nô lệ cho lối sống dẫn đến hư vong, vì đã thua ai thì phải làm nô lệ người ấy. 20 Thật vậy, những kẻ đã thoát khỏi những vết nhơ của thế gian, nhờ được biết Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng Cứu Độ, mà lại vướng mắc vào đó một lần nữa và bị thua, thì tình trạng sau này của họ còn tệ hơn trước. 21 Quả thật, thà họ không biết đường công chính, còn hơn là khi đã biết rồi, lại lìa bỏ điều răn thánh đã được truyền cho họ. 22 Điều xảy ra cho họ thật đúng với câu ngạn ngữ sau đây : Chó mửa ra, chó liền ăn lại ; heo tắm xong, heo nhảy vào bùn.
Xướng đáp P1 4,8.9 ; 1 Cr 16,13
X Những gì là chân thật cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đức hạnh đáng khen, thì xin anh em hãy để ý :
* Anh em hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở cùng anh em.
Đ Hãy tỉnh thức, hãy đứng vững trong đức tin, hãy sống cho đáng bậc nam nhi và ăn ở kiên cường. *
Bài đọc 2
Làm chiên, ta thắng ; làm sói, ta thua
Trích bài giảng của thánh Gio-an Kim Khẩu, giám mục, về Tin Mừng theo thánh Mát-thêu.
Bao lâu là chiên, bấy lâu ta thắng. Cho dù vô số sói dữ vây quanh, ta vẫn thắng. Nhưng nếu là sói, ta sẽ thua ; vì không còn được Đấng chăn chiên trợ giúp. Thực vậy, Chúa không chăn sói, chỉ chăn chiên. Người sẽ bỏ rơi và xa lánh bạn, vì bạn không để cho Người bày tỏ quyền năng.
Người muốn nói thế này : Khi sai anh em đi giữa sói rừng, Thầy truyền cho anh em hãy nên như chiên, và như bồ câu. Thầy đã có thể làm ngược lại, không sai anh em đi để gặp phải điều dữ, cũng không nộp anh em như nộp chiên cho sói, nhưng có thể làm cho anh em nên hùng mạnh hơn sư tử. Tuy nhiên, sự việc diễn ra như thế là phải, nhờ đó anh em được vẻ vang hơn và quyền năng của Thầy cũng được tỏ rõ. Chúa cũng nói như vậy với thánh Phao-lô : Ơn của Thầy đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Chính Thầy đã xếp đặt cho anh em như thế. Thật vậy, khi nói Thầy sai anh em đi như chiên con, Người ngụ ý rằng : Anh em đừng nhụt chí, vì Thầy biết, Thầy nắm chắc là anh em sẽ trở thành vô địch, không ai thắng nổi.
Rồi để chính họ tự mình làm được điều gì đó, và khỏi bị coi là chuyện chi cũng nhờ ân sủng thực hiện, khỏi bị cho là được thưởng vô lý, Chúa mới bảo họ : Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Nhưng họ sẽ nói : Giữa bằng ấy hiểm nguy, khôn ngoan làm gì được cho chúng ta ? Giữa bấy nhiêu sóng gió dập dồn, làm sao mà khôn ngoan cho được ? Mà dẫu có khôn ngoan mấy đi nữa, thì giữa sói, giữa bầy sói quá đông như vậy, chiên làm được cái gì ? Bồ câu có đơn sơ mấy đi nữa, thì sự đơn sơ ấy cũng giúp gì được cho bồ câu khi bị lũ chim ưng quá đông như vậy săn bắt ? Khôn ngoan hay đơn sơ hẳn là chẳng giúp gì cho loài vật không lý trí, nhưng sẽ giúp ích rất nhiều cho anh em.
Nhưng hãy xem Chúa đòi chúng ta phải có thứ khôn ngoan nào ? Người nói : Khôn như rắn. Rắn bỏ hết, cả khi có bị chặt khúc, nó cũng chẳng chống cự được bao nhiêu, miễn là còn giữ được cái đầu. Chúa nói : Con cũng vậy, giữ lấy đức tin thôi, còn thì bỏ hết : tiền bạc, thân xác, kể cả mạng sống nữa. Vì đức tin là đầu mà cũng là gốc. Giữ lấy đức tin, thì có mất tất cả, sau này con cũng sẽ được lại tất cả và được dư tràn. Vì thế, Chúa không dạy là chỉ phải đơn sơ thôi hay chỉ phải khôn ngoan thôi, nhưng Người gộp cả hai lại, và có đủ cả hai thì mới thực là nhân đức. Người muốn bạn khôn như rắn để bạn tránh được những vết tử thương, Người muốn bạn đơn sơ như bồ câu để đừng trả đũa kẻ hại bạn và đừng trả thù kẻ gài bẫy bạn ; chẳng vậy thì khôn ngoan cũng hoàn toàn vô ích.
Xin đừng ai nghĩ rằng những huấn lệnh trên đây không thể thi hành được, vì hơn ai hết, Chúa biết rõ bản tính của mọi loài : Chúa biết là để chiến thắng hung ác, không thể dùng hung ác, nhưng phải dùng hiền từ.
Xướng đáp Mt 10,16 ; Ga 12,36
X Chúa nói : Này Thầy sai anh em đi như sai chiên đi vào giữa bầy sói.
* Anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.
Đ Bao lâu anh em còn có ánh sáng, hãy tin vào ánh sáng, để trở nên con cái ánh sáng. *
Lời nguyện
Lạy Chúa, xin thúc đẩy chúng con thêm hăng hái nhiệt thành mà cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa, để nhờ đó, chúng con được Chúa ban ơn trợ lực dồi dào hơn nữa. Chúng con cầu xin…
admin
08-07-2011, 10:28 AM
THỨ SÁU
Bài đọc 1 2 Pr 3,1-18
Ngày của Chúa thế nào cũng đến
Điều người Ki-tô hữu đợi chờ, không phải là thế giới này bị huỷ diệt, nhưng là thế giới được biến đổi. Muốn được như thế, chúng ta phải coi chừng.
Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phê-rô tông đồ.
1 Anh em thân mến, đây đã là thư thứ hai tôi viết cho anh em ; trong cả hai thư, tôi đều nhắc nhở anh em để gợi lên nơi anh em sự hiểu biết chân thành. 2 Anh em hãy nhớ lại những điều các thánh ngôn sứ đã nói trước kia, và điều răn của Chúa, Đấng Cứu Độ, mà các Tông Đồ của anh em đã truyền lại.
3 Trước tiên, anh em hãy biết điều này : trong những ngày sau hết, sẽ xuất hiện những kẻ nhạo báng chê cười, sống theo những đam mê riêng của họ. 4 Họ nói : "Đâu rồi lời Người hứa sẽ quang lâm ? Vì từ ngày các bậc cha ông an nghỉ, mọi sự vẫn y nguyên như khi trời đất mới được tạo thành." 5 Thật vậy, họ không muốn biết rằng từ lâu đã có trời và đất, và đất từ nước mà ra và nhờ nước mà đứng vững do lời của Thiên Chúa. 6 Cũng vì các nguyên cớ ấy, thế gian thời đó đã tiêu vong trong cơn hồng thuỷ. 7 Còn trời và đất hiện nay, cũng chính lời ấy giữ lại, dành cho lửa trong ngày phán xét, ngày những kẻ vô luân phải diệt vong.
8 Anh em thân mến, một điều duy nhất, xin anh em đừng quên : đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm, ngàn năm cũng tựa một ngày. 9 Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa, như có kẻ cho là Người chậm trễ. Kỳ thực, Người kiên nhẫn đối với anh em, vì Người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải. 10 Nhưng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Ngày đó, các tầng trời sẽ ầm ầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất và các công trình trên đó sẽ bị thiêu huỷ.
11 Muôn vật phải tiêu tan như thế, thì anh em phải là những người tốt dường nào, phải sống đạo đức và thánh thiện biết bao,12 trong khi mong đợi ngày của Thiên Chúa và làm cho ngày đó mau đến, ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu huỷ và ngũ hành sẽ chảy tan ra trong lửa hồng. 13 Nhưng, theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị.
14 Vì thế, anh em thân mến, trong khi mong đợi ngày đó, anh em phải cố gắng sao cho Người thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an. 15 Và anh em hãy biết rằng Chúa chúng ta tỏ lòng kiên nhẫn chính là để anh em được cứu độ, như ông Phao-lô, người anh em thân mến của chúng ta, đã viết cho anh em, theo ơn khôn ngoan Thiên Chúa đã ban cho ông. 16 Ông cũng nói như vậy trong tất cả các thư của ông, khi bàn đến các vấn đề này. Trong các thư ấy, có những chỗ khó hiểu ; những chỗ ấy cũng như những chỗ khác trong Kinh Thánh, bị những kẻ vô học và nông nổi xuyên tạc, khiến chúng phải chuốc lấy hoạ diệt vong.
17 Vậy, anh em thân mến, biết trước như thế, anh em hãy coi chừng kẻo bị những kẻ phạm pháp và lầm lạc lôi cuốn, mà không còn đứng vững nữa chăng. 18 Nhưng anh em hãy lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết Đức Giê-su Ki-tô là Chúa và là Đấng Cứu Độ chúng ta. Xin kính dâng Người vinh quang, bây giờ và cho đến muôn đời. A-men.
Xướng đáp Is 65,17.18 ; Kh 21,5
X Này đây Ta sẽ sáng tạo trời mới đất mới, các ngươi sẽ vui mừng và luôn mãi hỷ hoan vì những gì chính Ta sẽ sáng tạo.
* Này đây Ta đổi mới mọi sự.
Đ Ta sẽ tạo Giê-ru-sa-lem nên nguồn hoan hỷ và dân ở đó thành nỗi vui mừng. *
Bài đọc 2
Hãy xua tan nỗi sợ chết và nghĩ đến ơn trường sinh bất tử
Trích khảo luận của thánh Síp-ri-a-nô, giám mục, tử đạo, về thân phận phải chết của con người.
Phải luôn nhớ rằng chúng ta không được sống theo ý riêng, nhưng phải thi hành thánh ý Thiên Chúa. Đó là điều Chúa đã truyền dạy chúng ta phải cầu xin mỗi ngày. Thật là ngược đời và mâu thuẫn, trong khi cầu xin cho thánh ý Thiên Chúa được thể hiện, chúng ta lại không mau mắn tuân theo thánh ý Người, khi Người gọi chúng ta ra khỏi thế gian. Chúng ta ra đi vì bó buộc chứ không do lòng vâng phục. Chúng ta được dẫn đến trước nhan Thiên Chúa, nhưng tâm hồn lại ủ rũ buồn phiền. Chúng ta kháng cự và chống đối như những tên đầy tớ ương ngạnh. Chúng ta muốn được Thiên Chúa ban thưởng trên trời, thế mà ta lại đến với Người cách miễn cưỡng ! Tại sao chúng ta lại cầu xin cho Nước Trời mau đến, trong khi vẫn cứ thích bám lấy cảnh lưu đày trần gian ? Tại sao chúng ta cứ xin đi xin lại cho triều đại Chúa mau đến, trong khi chúng ta những thiết tha mong muốn làm tôi ma quỷ ở đời này hơn là cùng hiển trị với Đức Ki-tô ?
Thế gian thù ghét người Ki-tô hữu, thế thì tại sao bạn lại yêu quý kẻ thù ghét bạn, mà lại không theo Đức Ki-tô, Đấng cứu chuộc và yêu thương bạn ? Thánh Gio-an kêu gọi và khuyến khích chúng ta đừng chạy theo đam mê xác thịt mà yêu quý thế gian. Thánh nhân viết trong thư : Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian. Kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng yêu mến Chúa Cha, vì mọi sự trong thế gian : như dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của ; và thế gian đang qua đi cùng với dục vọng của nó. Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi. Anh em thân mến, tốt hơn chúng ta hãy sẵn sàng thực thi trọn vẹn thánh ý Thiên Chúa, với tinh thần trung thực, đức tin vững vàng và chí khí cương nghị. Chúng ta hãy xua tan nỗi sợ chết và nghĩ đến ơn bất tử đã bắt đầu. Chúng ta hãy tỏ cho người ta thấy điều chúng ta tin.
Anh em thân mến, chúng ta phải suy và phải luôn tâm niệm rằng mình đã từ bỏ thế gian và đang sống ở đời này như khách lữ hành và người tạm trú. Chúng ta hãy ôm ấp trong lòng cái ngày mỗi người được trở về nơi mình cư ngụ, ngày chúng ta được giải thoát khỏi đời này, được thoát khỏi cạm bẫy thế gian mà vào thiên đàng, vào vương quốc. Có lữ khách nào lại không muốn mau được về quê hương ? Hãy nhớ quê hương chúng ta là thiên đàng. Ở đó đông đảo những người thân yêu đang mong đợi chúng ta : cha mẹ, anh em, con cái và biết bao người đang mong gặp chúng ta. Họ đang được hạnh phúc hưởng ơn cứu độ, nhưng vẫn còn lo cho ơn cứu độ của chúng ta. Được đến gần họ và ôm lấy họ, thì cả họ lẫn chúng ta sẽ vui mừng biết mấy. Ôi, hạnh phúc biết bao khi được vào thiên quốc, nơi không còn sợ chết nữa ! Ôi, được sống muôn đời ở đó quả là niềm sung sướng tuyệt vời và vô tận !
Ở đó có đoàn Tông Đồ vinh hiển. Ở đó có hàng ngôn sứ hân hoan. Ở đó có vô vàn vô số chứng nhân tử đạo được ban thưởng triều thiên chiến thắng vì đã anh dũng chiến đấu và chịu cực hình. Ở đó có các trinh nữ khải hoàn vì đã nhờ tiết độ mà khuất phục đam mê và chế ngự thân xác. Ở đó những người có lòng thương xót được ân thưởng : họ đã thực hành đức công chính khi nuôi dưỡng người nghèo và rộng tay làm phúc ; họ đã vâng lệnh Chúa truyền mà chuyển gia sản trần gian vào kho tàng thiên quốc.
Anh em thân mến, chúng ta hãy khát khao sớm được gặp họ. Ước chi Thiên Chúa thấy chúng ta có tư tưởng ấy. Ước gì Chúa Ki-tô nhìn thấy lòng chúng ta tin và quyết định như vậy. Những ai càng khao khát Đức Ki-tô thì càng được Người thương yêu và ân thưởng.
Xướng đáp Pl 3,20-21 ; Cl 3,4
X Quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giê-su Ki-tô từ trời đến cứu chúng ta.
* Người sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người.
Đ Khi Đức Ki-tô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng Người hưởng phúc vinh quang. *
Lời nguyện
Lạy Chúa, xin thúc đẩy chúng con thêm hăng hái nhiệt thành mà cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa, để nhờ đó, chúng con được Chúa ban ơn trợ lực dồi dào hơn nữa. Chúng con cầu xin…
THỨ BẢY
Bài đọc 1 Gđ 1-8.12-13.17-25
Kiên trì và hy vọng
Thư của thánh Giu-đa được viết vào cuối thế kỷ I. Thư này nói đến nhiều cuộc tranh chấp báo trước cơn khủng hoảng trầm trọng sẽ là một hiểm hoạ cho Hội Thánh trong thế kỷ sau. Cho dầu hoàn cảnh cụ thể có làm sao đi nữa, thì thư này cũng mời gọi chúng ta đề cao cảnh giác.
Lời Chúa trong thư của thánh Giu-đa tông đồ.
1 Tôi là Giu-đa, tôi tớ của Đức Giê-su Ki-tô, anh em với ông Gia-cô-bê, xin gửi lời thăm những người được kêu gọi, được Thiên Chúa là Cha yêu mến, và được dành riêng cho Đức Giê-su Ki-tô. 2 Chúc anh em được đầy tràn lòng thương xót, sự bình an và tình thương.
3 Anh em thân mến, tôi vẫn ước mong viết thư cho anh em về ơn cứu độ chung của chúng ta, thì nay lại bó buộc phải viết cho anh em, để khuyên nhủ anh em chiến đấu cho đức tin đã được truyền lại cho dân thánh chỉ một lần là đủ. 4 Thật vậy, có những người đã len lỏi vào, những người từ lâu đã bị ghi trước vào danh sách những kẻ bị lên án, những kẻ vô luân này đã biến ân sủng của Thiên Chúa chúng ta thành lý do biện minh cho lối sống dâm ô, họ chối bỏ Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô, vị Chúa Tể duy nhất.
5 Cho dù anh em đã biết mọi sự chỉ một lần là đủ, tôi cũng muốn nhắc cho anh em nhớ lại rằng : Chúa đã cứu dân ra khỏi đất Ai-cập, sau đó lại tiêu diệt những kẻ không chịu tin. 6 Những thiên thần đã không giữ địa vị của mình, nhưng rời bỏ nơi mình ở, thì Người dùng xiềng xích mà giam giữ họ đời đời trong nơi tối tăm, để chờ phán xét trong Ngày lớn lao. 7 Còn Xơ-đôm, Gô-mô-ra và các thành lân cận làm chuyện gian dâm như họ và chạy theo những thú vui xác thịt trái tự nhiên, thì đã phải chịu lửa đời đời làm hình phạt để nêu gương.
8 Cả những người mê sảng kia cũng vậy, họ làm cho thân xác ra ô uế, khinh dể chủ quyền của Chúa, nói phạm đến các Bậc uy linh. 12 Họ làm cho những bữa tiệc thân ái của anh em ra nhơ nhuốc ; họ chè chén mà không biết xấu hổ, họ chỉ lo cho chính mình. Họ là mây không có nước, cuốn theo chiều gió. Họ là cây cuối mùa thu, không trái, chết hai lần, bị nhổ tận rễ. 13 Họ là sóng biển hung dữ, tung bọt là những hành vi bỉ ổi của họ. Họ là những vì sao lạc, u ám tối tăm là nơi dành cho họ đến muôn đời.
17 Anh em thân mến, phần anh em hãy nhớ lại những lời các Tông Đồ của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, đã nói trước kia. 18 Các ngài đã nói với anh em : "Vào thời cuối cùng sẽ có những kẻ nhạo báng, sống theo những dục vọng vô luân của mình." 19 Họ là những kẻ gây chia rẽ, sống theo tính tự nhiên, không có Thần Khí. 20 Nhưng anh em, hỡi anh em thân mến, hãy xây dựng đời mình trên nền tảng đức tin rất thánh của anh em, hãy cầu nguyện nhờ Thánh Thần, 21 hãy cố gắng sống mãi trong tình thương của Thiên Chúa, hãy chờ đợi lòng thương xót của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, để được sống đời đời. 22 Những người do dự thì anh em phải thương xót ; 23 hãy lo cứu họ, kéo họ ra khỏi lửa thiêu. Còn những người khác, thì anh em phải vừa thương xót, vừa sợ hãi, gớm ghét ngay cả chiếc áo đã bị thân xác họ làm cho ra ô uế.
24 Xin kính dâng Đấng có quyền phép gìn giữ anh em khỏi sa ngã và cho anh em đứng vững, tinh tuyền, trước vinh quang của Người, trong niềm hoan lạc, 25 xin kính dâng Thiên Chúa duy nhất, Đấng Cứu Độ chúng ta, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, kính dâng Người vinh quang, oai phong, sức mạnh và quyền năng, trước mọi thời, bây giờ và cho đến muôn đời ! A-men.
Xướng đáp Tt 2,12-13 ; Dt 10,24
X Chúng ta hãy sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này,
* đang khi chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Đức Ki-tô Giê-su là Thiên Chúa vĩ đại và là Đấng cứu độ chúng ta xuất hiện vinh quang.
Đ Chúng ta hãy để ý đến nhau, làm sao cho người này thúc đẩy người kia sống yêu thương và làm những việc tốt. *
Bài đọc 2
Hãy hát Ha-lê-lui-a mừng Thiên Chúa nhân lành đã giải thoát chúng ta khỏi sự dữ
Trích bài giảng của thánh Âu-tinh, giám mục.
Trên cõi đời này, dẫu còn phải âu lo, chúng ta hãy cứ hát lên Ha-lê-lui-a, để một ngày kia khi được yên ổn trên cõi phúc, chúng ta vẫn có thể hát lên lời này. Tại sao ở đời này ta phải âu lo ? Tôi đọc thấy thế này : Cuộc sống con người nơi dương thế chẳng phải là thời thử thách hay sao, mà bạn lại bảo tôi đừng lo lắng ư ? Tôi nghe dạy thế này : Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ, mà bạn bảo tôi đừng lo lắng ư ? Cám dỗ quá nhiều đến nỗi Chúa phải dạy chúng ta cầu nguyện thế này : Xin tha tội cho chúng con cũng như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con, mà bạn bảo tôi đừng lo lắng ư ? Ngày ngày ta phải cầu xin vì ngày ngày ta mắc tội. Ngày ngày tôi phải xin tha tội, xin cứu nguy, mà bạn lại bảo tôi cứ yên lòng yên trí sao ? Thực vậy, vừa nhắc đến tội lỗi đã phạm : Xin tha tội cho chúng con cũng như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con, tôi phải nghĩ ngay đến hiểm nguy sắp tới và thêm : Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ. Dân hạnh phúc làm sao được khi còn phải cùng tôi kêu cầu : Xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Tuy vậy, thưa anh em, ngay khi gặp sự dữ như thế, chúng ta cũng cứ hát Ha-lê-lui-a mừng Thiên Chúa nhân lành là Đấng cứu chúng ta khỏi sự dữ.
Chúng ta hãy cứ hát Ha-lê-lui-a cùng với mọi người, dầu đang gặp hiểm nguy, dầu đang chịu cám dỗ. Thánh Phao-lô nói : Thiên Chúa là Đấng trung tín : Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức. Vậy giờ đây, chúng ta hãy hát Ha-lê-lui-a. Bây giờ con người mắc tội, nhưng Thiên Chúa trung tín. Thánh Tông Đồ không bảo là Thiên Chúa không để anh em bị thử thách, mà nói : Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức. Nhưng khi để anh em bị thử thách, Người sẽ cho lối thoát, để anh em có sức chịu đựng. Bạn gặp thử thách, nhưng Thiên Chúa sẽ cho lối thoát để bạn khỏi quỵ ngã trong thử thách. Như chiếc bình trong tay thợ gốm, bạn được lời giảng dạy nắn đúc và được gian truân tôi luyện. Nhưng khi gặp thử thách, bạn hãy nhớ là mình có lối thoát, vì Thiên Chúa trung tín : Người giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới.
Hơn nữa, khi thân xác chúng ta được trở thành bất tử bất hoại thì không còn cám dỗ nào nữa. Thật vậy, thánh Phao-lô nói : Thân xác thì phải chết. Tại sao chết ? Vì tội đã phạm. Còn Thần Khí làm cho được sống. Tại sao ? Vì đã được nên công chính. Vậy chúng ta bỏ cái thân xác phải chết này sao ? Không phải vậy đâu. Xin nghe : Nếu Thần Khí của Đấng làm cho Đức Ki-tô sống lại từ cõi chết ngự trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Ki-tô sống lại từ cõi chết, cũng sẽ làm cho thân xác phải chết của anh em được sống. Thật vậy, bây giờ thân xác có sinh khí, nhưng bấy giờ thân xác có Thần Khí.
Ôi, lúc ấy, tiếng hát Ha-lê-lui-a sẽ hạnh phúc dường nào ! Ôi, an toàn biết bao ! Không ai chống đối, không kẻ hiềm thù, không sợ mất bạn hữu nữa ! Nơi đó ngợi khen Thiên Chúa, nơi đây cũng ngợi khen Thiên Chúa. Nhưng nơi đây ngợi khen giữa bao lo lắng, còn nơi đó, trong cảnh an toàn. Nơi đây là những người sắp chết ngợi khen, nơi đó là những kẻ sống muôn đời. Nơi đây ngợi khen trong hy vọng, nơi đó ngợi khen trong hiện thực. Nơi đây là lữ thứ, nơi đó là quê hương.
Vậy giờ đây, anh em thân mến, chúng ta hãy hát lên, không phải để mua vui lúc nghỉ ngơi, nhưng để nhẹ bớt những lao nhọc. Như các lữ khách vẫn thường hát, bạn hát lên, nhưng đồng thời vẫn tiến bước. Hãy hát cho vơi bớt nhọc nhằn, đừng ham lười biếng. Hãy vừa hát vừa đi. Đi là thế nào ? Là tiến lên, tiến lên trong sự thiện. Vì theo thánh Tông Đồ, thì có những người đang tiến sâu vào sự dữ. Còn bạn, nếu bạn đang tiến là bạn đang bước đi. Nhưng hãy tiến lên trong sự thiện, tiến lên trong đức tin chân chính, tiến lên trong cách ăn nết ở tốt lành. Bạn hãy vừa hát vừa đi.
Xướng đáp x. Tb 13,17.18.13
X Hỡi Giê-ru-sa-lem, mọi bức tường ngươi, toàn đá quý xây lên, đường phố sẽ lát đá ô-phia và hồng ngọc.
* Các cửa thành vang tiếng ca hoan hỷ. Mọi nhà sẽ cùng hát : Ha-lê-lui-a !
Đ Một ánh sáng rạng ngời sẽ chiếu soi khắp mười phương đất. Từ viễn xứ, người trăm họ kéo đến với ngươi. *
Lời nguyện
Lạy Chúa, xin thúc đẩy chúng con thêm hăng hái nhiệt thành mà cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa, để nhờ đó, chúng con được Chúa ban ơn trợ lực dồi dào hơn nữa. Chúng con cầu xin…
vBulletin v3.5.2, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.