ndt
23-11-2006, 04:30 PM
Đền thờ là Nhà cầu nguyện (Lc 19,45-48) (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%2019:45-48&FontSize=Txt10)
Những tên gọi ‘đền thờ’, ‘nhà thờ’ hay ‘nhà nguyện’ đều nói lên mục đích chính của những cơ sở này đó là nhà cầu nguyện, là nơi con người tiếp đón và thân thưa, chuyện vãn với Thiên Chúa. Đức Giêsu đã nhấn mạnh điều này khi thanh tẩy đền thờ Giêrusalem bằng cách đuổi những người buôn bán, dù họ bán súc vật hay đổi tiền bạc để phục vụ cho lễ tế tại đền thờ. Ngoài ra, mỗi người chúng ta cũng là đền thờ Thiên Chúa, là nơi Chúa ngự trị.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Cũng giống như đền thờ Giêrusalem đã bị biến thành hang trộm cướp, đền thờ tâm hồn mỗi người chúng ta cũng có thể bị kẻ cướp xâm nhập. Chúng cướp đi sự yên tĩnh, sự hăng say, hay bầu khí cầu nguyện. Kẻ cướp đó có thể là vô tuyến truyền hình, trò chơi điện tử, trò chơi ở máy computer, tính ích kỷ, lười biếng hay thiếu tập trung chú ý. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta lại là người mời những kẻ cướp này vào nhà tâm hồn chúng ta hoặc tạo điều kiện thuận tiện, dễ dàng để những kẻ cướp rất mưu mô định cư thường xuyên hay lâu dài trong ngôi nhà của chúng ta.
<o:p></o:p>
Rất khó loại trừ những kẻ cướp nêu tên ở trên khi chúng đã ở trong nhà chúng ta hoặc trả tiền thuê nhà chúng ta chẳng hạn bằng cách tạo cho con người những giây phút thoải mái, tự do. Nhưng Đức Giêsu có thể giúp chúng ta như Người đã làm tại đền thờ Giêrusalem. Hãy khẩn cầu và mời Người đến ở trong nhà tâm hồn chúng ta, để Người xua đuổi những kẻ cướp, những con buôn đang tìm cách chiêu dụ chúng ta bằng những món hàng rẻ tiền, không có giá trị đích thực. Khi đó, ngôi nhà tâm hồn chúng ta lại sẽ có cơ hội tốt để trở thành nhà cầu nguyện.
<o:p></o:p>
Các Thánh Tử Đạo Việt <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:country-region><st1:place>Nam</st1:place></st1:country-region> đã coi trọng thân xác, tâm hồn con người là đền thờ Chúa Thánh Thần nên tìm mọi cách để bảo vệ đức tin của mình cũng như của gia đình và từ chối những lợi lộc vât chất hay những lời dụ dỗ. Thánh Anê Lê Thị Thành đã khuyên người con là Lucia Nụ vào thăm rằng: “Con hãy về chuyển lời mẹ bảo với anh chị em con, coi sóc việc nhà, giữ đạo sốt sắng, sáng tối đọc kinh xem lễ, cầu nguyện cho mẹ được vác Thánh giá Chúa đến cùng”. Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ can đảm trả lời về những lời khuyên can của phu nhân như sau: “Lời bà khuyên nhủ như đốt thêm lửa kính mến Chúa trong lòng tôi. Bà đem con về săn sóc thay tôi, sớm hôm cầu nguyện nhiều cho tôi vững lòng xưng đạo Chúa trước mặt thiên hạ. Hẹn ngày sau gặp bà và các con chung hưởng hạnh phúc vĩnh cửu nơi quê thật là nước Thiên Đàng”.
<o:p></o:p>
Xin các Thánh Tử Đạo Việt <st1:country-region><st1:place>Nam</st1:place></st1:country-region> cầu bầu cho chúng con biết luôn bảo vệ ngôi đền thờ của mỗi người bằng cách sống trung thành với đức tin và làm chứng cho Tin Mừng.<o:p></o:p>
Những tên gọi ‘đền thờ’, ‘nhà thờ’ hay ‘nhà nguyện’ đều nói lên mục đích chính của những cơ sở này đó là nhà cầu nguyện, là nơi con người tiếp đón và thân thưa, chuyện vãn với Thiên Chúa. Đức Giêsu đã nhấn mạnh điều này khi thanh tẩy đền thờ Giêrusalem bằng cách đuổi những người buôn bán, dù họ bán súc vật hay đổi tiền bạc để phục vụ cho lễ tế tại đền thờ. Ngoài ra, mỗi người chúng ta cũng là đền thờ Thiên Chúa, là nơi Chúa ngự trị.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Cũng giống như đền thờ Giêrusalem đã bị biến thành hang trộm cướp, đền thờ tâm hồn mỗi người chúng ta cũng có thể bị kẻ cướp xâm nhập. Chúng cướp đi sự yên tĩnh, sự hăng say, hay bầu khí cầu nguyện. Kẻ cướp đó có thể là vô tuyến truyền hình, trò chơi điện tử, trò chơi ở máy computer, tính ích kỷ, lười biếng hay thiếu tập trung chú ý. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta lại là người mời những kẻ cướp này vào nhà tâm hồn chúng ta hoặc tạo điều kiện thuận tiện, dễ dàng để những kẻ cướp rất mưu mô định cư thường xuyên hay lâu dài trong ngôi nhà của chúng ta.
<o:p></o:p>
Rất khó loại trừ những kẻ cướp nêu tên ở trên khi chúng đã ở trong nhà chúng ta hoặc trả tiền thuê nhà chúng ta chẳng hạn bằng cách tạo cho con người những giây phút thoải mái, tự do. Nhưng Đức Giêsu có thể giúp chúng ta như Người đã làm tại đền thờ Giêrusalem. Hãy khẩn cầu và mời Người đến ở trong nhà tâm hồn chúng ta, để Người xua đuổi những kẻ cướp, những con buôn đang tìm cách chiêu dụ chúng ta bằng những món hàng rẻ tiền, không có giá trị đích thực. Khi đó, ngôi nhà tâm hồn chúng ta lại sẽ có cơ hội tốt để trở thành nhà cầu nguyện.
<o:p></o:p>
Các Thánh Tử Đạo Việt <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:country-region><st1:place>Nam</st1:place></st1:country-region> đã coi trọng thân xác, tâm hồn con người là đền thờ Chúa Thánh Thần nên tìm mọi cách để bảo vệ đức tin của mình cũng như của gia đình và từ chối những lợi lộc vât chất hay những lời dụ dỗ. Thánh Anê Lê Thị Thành đã khuyên người con là Lucia Nụ vào thăm rằng: “Con hãy về chuyển lời mẹ bảo với anh chị em con, coi sóc việc nhà, giữ đạo sốt sắng, sáng tối đọc kinh xem lễ, cầu nguyện cho mẹ được vác Thánh giá Chúa đến cùng”. Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ can đảm trả lời về những lời khuyên can của phu nhân như sau: “Lời bà khuyên nhủ như đốt thêm lửa kính mến Chúa trong lòng tôi. Bà đem con về săn sóc thay tôi, sớm hôm cầu nguyện nhiều cho tôi vững lòng xưng đạo Chúa trước mặt thiên hạ. Hẹn ngày sau gặp bà và các con chung hưởng hạnh phúc vĩnh cửu nơi quê thật là nước Thiên Đàng”.
<o:p></o:p>
Xin các Thánh Tử Đạo Việt <st1:country-region><st1:place>Nam</st1:place></st1:country-region> cầu bầu cho chúng con biết luôn bảo vệ ngôi đền thờ của mỗi người bằng cách sống trung thành với đức tin và làm chứng cho Tin Mừng.<o:p></o:p>