PDA

View Full Version : Thần chú và lời cầu nguyện giải thoát


admin
24-11-2006, 01:57 PM
“THẦN CHÚ và LỜI CẦU NGUYỆN GIẢI THOÁT”

KHOÁ HỌC Ở HỌC VIỆN GIÁO HOÀNG NỮ VƯƠNG CÁC THÁNH TÔNG-ĐỒ.
(Trao đổi với Carlo Climati)

Điều nghịch lý là khoa học càng tiến bộ, thì nhiều người - có cả những trí-thức lớn- lại chạy theo những trò ma thuật, mê tín hoặc gia nhập các giáo phái huyền bí. Ma qủy luôn chủ-động trong các trò chơi của nó, với mục đích tha-hoá mọi người, nhất là tuổi trẻ, khiến cho họ nghi ngờ bản thân, chỉ nhìn, ước vọng và bắt chuớc những khuôn mẫu “lạ thường”. Cuối cùng, điều ma qủy nhắm tới, là sự nghi ngờ Thiên Chúa. Giáo sư Carlo Climati sẽ giúp chúng ta hiểu phần nào về hiện tượng nầy.

Một số đoạn những sự kiện khác nhau đã lấp đầy các trang nhật báo ở Ý, là một hồi chuông cảnh tỉnh để coi trọng một vấn đề còn bị xem nhẹ: sự tăng trưởng quan tâm đối với sự thờ cúng Satan và thuyết huyền bí, nhất là về phía giới trẻ.

Vì lý do ấy mà Học Viện Giáo Hoàng Nữ Vương các Thánh Tông Đồ và GRIS đã tổ chức trong tháng hai , tháng ba và tháng tư một khoá có tên là “THẦN CHÚ và LỜI CẦU NGUYỆN GIẢI THOÁT”, để hiểu rõ hơn về hiện tượng thờ cúng Satan và thừa tác trừ qủy, dành riêng cho các linh mục và sinh viên ban cử nhân thần học đang chuẩn bị thụ phong linh mục. Zenit đã gặp một trong các Vị Giáo sư giảng khoá nầy, CARLO CLIMATI, tác giả cuốn sách “giới trẻ và thuyết thần bí”, được dịch ra nhiều thứ tiếng.

H (Zenit). Làm thế nào phát sinh ý tưởng của khoá học nầy về sự thờ cúng Satan và thần chú phù phép?

T (Carlo Climati): ý tưởng phát sinh khi tiếp xúc với đông đảo linh mục bày tỏ sự đòi buộc phải có được thông tin tốt hơn về các đề tài nầy. Trong hoạt động mục vụ của mình, các linh mục ngày càng nhận được nhiều lời cầu xin giúp đỡ từ phía các phụ huynh hoặc bị đặt đối đầu với những trường hợp rất tế nhị của giới trẻ bị chiêu dụ vào trong các giáo phái Satan hoặc bị lôi kéo vào việc thực hành những việc huyền bí.

Vấn đề trầm trọng nhất được tượng trưng một cách đáng kể bởi chủ nghĩa hư vô tiêu biểu cho một số hiện tượng. Giới trẻ mất phương hướng, bị đẩy tới lẫn lộn sự Thiện với sự Dữ và từ chối tất cả mọi rào cản luân lý.

H. Làm thế nào sự quan tâm đối với thế giới của cái “huyền bí”xảy đến?

T. Khởi điểm là một khuynh hướng nào đó về tân-chủ nghĩa không theo đạo nào, thường được ngụy trang bề ngoài một cách ngây thơ vô tội. Hãy nghĩ tới những gì xảy ra từ một số năm qua, nhân dịp lễ Halloween. Người ta tham gia vào những ngày hội trong các câu lạc bộ khiêu vũ về các chủ để huyền bí.

Giới trẻ có thể khiêu vũ, nhưng cũng có thể gặp những người lên đồng, bói toán, mời họ xem tử vi hoặc hỏi các quân bài. Thêm vào đó, các ki-ốt đầy tràn những tạp chí cho thanh thiếu niên. Chúng truyền bá những ý tưởng mê tín dị đoan như là dùng các loại thảo mộc phú phép, những cái gọi là quyền lực của đá sỏi, làm ra các bùa ngãi và cho tới việc tôn thờ hành tinh trái đất, như thể trái đất là một loại thần linh vậy.

H. Tại sao nhiều người trẻ đến vậy đến với các nghi thức phù phép hoặc các nghi lễ ma quỷ như thế?

T. Bởi vì ngày nay người ta nghĩ quá nhiều về thể xác và rất ít về linh hồn. Phép thuật và sự thờ cúng ma qủy tiêu biểu cho sự tìm kiếm một quyền lực ích kỷ trên người khác, để có được những thoả mãn vật chất và đi theo những kiểu mẫu dối trá do một số phương tiện truyền thông đề xuất.

Đây là kỷ-nguyên của hình thức bề ngoài, trong đó các chương trình truyền hình dạy cho biết rằng phẩu thuật thẩm mỹ là giải pháp cho tất cả mọi vấn đề. Những ai không giống một số diễn viên hoặc một số siêu người mẫu, có nguy cơ cảm thấy mình khác biệt, kém cỏi, hạn chế. Họ bắt đầu nhìn mình trong gương và cảm nhận một cảm giác bất an.

Người ta có cảm tưởng rằng truyền hình đấu đá nhau để trình bày càng nhiều những chứng từ các gia đình bị khủng hoảng, các phụ huynh tranh luận với con cái, những người chồng phản bội vợ (và ngược lại), thoá mạ nhau và thiếu tôn trọng nhau nơi công cộng. Cơ chế nầy làm sinh ra một sự e dè lo sợ đối với người khác. Nó ngăn cấm giới trẻ tin vào lời hứa một tình yêu vĩnh cửu.

H. Giới trẻ có cảm thấy cần thiết tìm lại liên-hệ với Thiên Chúa không?

T. Tất nhiên. Nhưng khốn khổ thay họ gặp rất nhiều trở ngại. Ngày nay người ta có khuynh hướng tạo ra một xã hội vô thần, bị chế ngự bởi thuyết tương đối luân lý. Ở Ý chẳng hạn, rất nhiều cuộc bút chiến nổ ra về sự hiện diện của Cây Thánh Giá trên tường các trường học.

Mối nguy hiểm cho giới trẻ là mối nguy thấy mình trơ trọi dơn độc trong một thế giới ngày càng duy vật hơn, thiếu hẳn mối liên-hệ cha con với Chúa vốn có thể tiêu biểu cho “một ưu thế” trong những lúc khó khăn.

Người nào biết mình là con Thiên Chúa, thì không bao giờ cảm thấy bị bỏ rơi khi phải đối diện với các khó khăn của mình. Do vậy người ấy không cần chạy đến với một lối thoát ở sự thờ cúng ma qủy hoặc các tôn giáo tân- ngoại-giáo

H. Đâu có thể là con đường đúng đắn nhất để giáo dục giới trẻ?

T. Cần phải xúc tiến đẩy mạnh một nền văn-hoá dấn thân, nó đề cao những cố gắng nho nhỏ trong đời thường. Nếu chúng ta muốn chinh phục một cô gái trẻ, chúng ta không được nhờ vào ma thuật hoặc các nghi lễ thờ cúng ma qủy. Người ta sẽ tặng cô gái một bó hoa đẹp, sẽ thảo luận, sẽ tìm cách tỏ ra dễ mến và chân thành, sẽ mở lòng mình ra. Tóm lại: sẽ phải có cố gắng.

Hơn thế, đã đến lúc phải xúc tiến một nền văn-hoá lành mạnh. Giáo dục lớp trẻ hiểu rằng trong cuộc sống chẳng ai có thể có tất cả. Phải biết chấp nhận những giới hạn của bản thân. Để được hạnh phúc, không cần phải giống như các siêu người mẫu. Không cần phải bắt chước những diễn viên đóng quảng-cáo hoàn hảo (nhưng chẳng hề có thực) và luôn phải có trong túi chiếc điện thoại di động đời cuối. Chỉ cần LÀ MÌNH, vậy là đã đủ. Điều đó sẽ có thể giáo dục giới trẻ có cái nhìn tốt hơn về cuộc sống và đồng thời biết chấp nhận những thời khắc khó khăn hoặc gặp phải đau khổ.

(BTGH chuyển ngữ và dẫn nhập)