ndt
24-11-2006, 06:59 PM
Giáo hội hiệp thông các thánh (Lc 20, 27-40) (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%2020:27-40&FontSize=Txt10)
Cuộc sống bên kia cái chết sẽ ra sao? Đó là mối bận tâm của nhiều người thuộc mọi thời đại. Con người lo lắng không biết có ai còn nhớ đến mình sau khi lìa đời hay không. Vì muốn lưu danh, tên tuổi của mình sau khi qua đời có người cố gắng làm những việc công đức để lại danh thơm tiếng tốt hay đóng góp hoặc để lại tài sản cho những tổ chức xã hội, tôn giáo để thành lập những tổ chức hay dự án mang tên của người tài trợ. Đối với người kitô hữu thì Thiên Chúa sẽ lo lắng cho họ khi Người làm cho kẻ chết sống lại. Chỉ có Thiên Chúa mới có quyền năng làm cho con người chiến thắng được sự chết. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa sẽ phục sinh chúng ta như đã làm cho Đức Giêsu sống lại. Vì thế, người kitô hữu không lo âu hay thất vọng khi lìa cõi đời nhưng tin tưởng hy vọng chờ ngày sống lại. Niềm tin tưởng này sẽ định hướng cuộc đời chúng ta cũng như củng cố mối liên hệ giữa những người đang sống và đã chết.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Người kitô hữu tạo thành một cộng đồng đức tin vượt quá thời gian và không gian. Đó là Giáo hội bao gồm những người đang sống và những người đã yên giấc ngàn thu. Chúng ta gọi đó là mầu nhiệm các thánh thông công. Chính Đức Giêsu nói đến thực tại này khi trả lời cho những người thuộc phái Sa đốc không tin có sự sống lại như sau: "Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống, vì mọi người đều sống cho Chúa". Tất cả chúng ta, dù sống hay chết, đều sống trong Đức Kitô. Chính vì thế trong đời sống riêng tư chúng ta thường cầu xin với những người thân yêu đã qua đời cầu bầu cho chúng ta. Trong những lúc công khai hay những nơi công cộng chúng ta cầu khẩn với Đức Maria, các thánh từ xa xưa cũng nhưng những vị thánh của thời đại, của dân tộc chúng ta.
<o:p></o:p>
Trong tinh thần Giáo hội hiệp thông chúng ta đặc biệt nhớ đến và cầu nguyện trong tháng 11 này cho thân nhân, ân nhân, bạn bè cũng như mọi tín hữu đã qua đời. Đây là trách nhiệm và bổn phận của chúng ta đối với những người đã chết vì họ không còn có cơ hội như chúng ta để lập công đền tội.
<o:p></o:p>
Lạy Chúa, chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng con thuộc về Giáo hội hiệp thông các thánh. Xin cho chúng con ý thức và biết sống nhiều hơn sự liên đới giữa mọi tín hữu đang sống, đang chiến đấu và đang hưởng vinh quang Nước Trời. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Cuộc sống bên kia cái chết sẽ ra sao? Đó là mối bận tâm của nhiều người thuộc mọi thời đại. Con người lo lắng không biết có ai còn nhớ đến mình sau khi lìa đời hay không. Vì muốn lưu danh, tên tuổi của mình sau khi qua đời có người cố gắng làm những việc công đức để lại danh thơm tiếng tốt hay đóng góp hoặc để lại tài sản cho những tổ chức xã hội, tôn giáo để thành lập những tổ chức hay dự án mang tên của người tài trợ. Đối với người kitô hữu thì Thiên Chúa sẽ lo lắng cho họ khi Người làm cho kẻ chết sống lại. Chỉ có Thiên Chúa mới có quyền năng làm cho con người chiến thắng được sự chết. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa sẽ phục sinh chúng ta như đã làm cho Đức Giêsu sống lại. Vì thế, người kitô hữu không lo âu hay thất vọng khi lìa cõi đời nhưng tin tưởng hy vọng chờ ngày sống lại. Niềm tin tưởng này sẽ định hướng cuộc đời chúng ta cũng như củng cố mối liên hệ giữa những người đang sống và đã chết.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Người kitô hữu tạo thành một cộng đồng đức tin vượt quá thời gian và không gian. Đó là Giáo hội bao gồm những người đang sống và những người đã yên giấc ngàn thu. Chúng ta gọi đó là mầu nhiệm các thánh thông công. Chính Đức Giêsu nói đến thực tại này khi trả lời cho những người thuộc phái Sa đốc không tin có sự sống lại như sau: "Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống, vì mọi người đều sống cho Chúa". Tất cả chúng ta, dù sống hay chết, đều sống trong Đức Kitô. Chính vì thế trong đời sống riêng tư chúng ta thường cầu xin với những người thân yêu đã qua đời cầu bầu cho chúng ta. Trong những lúc công khai hay những nơi công cộng chúng ta cầu khẩn với Đức Maria, các thánh từ xa xưa cũng nhưng những vị thánh của thời đại, của dân tộc chúng ta.
<o:p></o:p>
Trong tinh thần Giáo hội hiệp thông chúng ta đặc biệt nhớ đến và cầu nguyện trong tháng 11 này cho thân nhân, ân nhân, bạn bè cũng như mọi tín hữu đã qua đời. Đây là trách nhiệm và bổn phận của chúng ta đối với những người đã chết vì họ không còn có cơ hội như chúng ta để lập công đền tội.
<o:p></o:p>
Lạy Chúa, chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng con thuộc về Giáo hội hiệp thông các thánh. Xin cho chúng con ý thức và biết sống nhiều hơn sự liên đới giữa mọi tín hữu đang sống, đang chiến đấu và đang hưởng vinh quang Nước Trời. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>