ndt
29-01-2006, 06:43 PM
Thiên Chúa và tội nhân (Mc 5,1-20)
Thiên Chúa biết tất cả mọi việc chúng ta làm: những lỗi lầm, những suy nghĩ xấu xa, những mối quan hệ không tốt, những bất hoà với người khác. Tại sao Thiên Chúa không tính sổ với chúng ta về những tội lỗi như vậy? Những quá khứ lỗi lầm như vậy thật đáng bị xét xử.
May mắn cho chúng ta bởi vì niềm tin chúng ta dựa trên “tin mừng” thay vì dựa trên những lịch sử lỗi lầm của chúng ta.
Vì những tội lỗi của con người, Thiên Chúa muốn ôm ấp họ vào trong cộng đoàn Giáo hội.
Nhà thần học Morton Kelsey đã từng viết rằng Giáo hội không phải là một bảo tàng các thánh nhưng là một nhà thương dành cho những tội nhân.
Thiên Chúa mời gọi chúng ta vào trong bệnh viện của Người. Thiên Chúa nói với chúng ta: Hãy kể cho Cha những tội lỗi của con. Không có điều gì mà Cha từ chối không muốn nghe. Cha chấp nhận dù con có thế nào đi nữa, bất chấp những vấn đề xấu xa, hay những yếu đuối của con. Cha muốn tha thứ cho con tất cả.
Chúng ta cám ơn Chúa đã nhìn nhận chúng ta như những đứa con của Người, ngay cả khi chúng ta đầy lỗi lầm bất xứng.
Thiên Chúa biết tất cả mọi việc chúng ta làm: những lỗi lầm, những suy nghĩ xấu xa, những mối quan hệ không tốt, những bất hoà với người khác. Tại sao Thiên Chúa không tính sổ với chúng ta về những tội lỗi như vậy? Những quá khứ lỗi lầm như vậy thật đáng bị xét xử.
May mắn cho chúng ta bởi vì niềm tin chúng ta dựa trên “tin mừng” thay vì dựa trên những lịch sử lỗi lầm của chúng ta.
Vì những tội lỗi của con người, Thiên Chúa muốn ôm ấp họ vào trong cộng đoàn Giáo hội.
Nhà thần học Morton Kelsey đã từng viết rằng Giáo hội không phải là một bảo tàng các thánh nhưng là một nhà thương dành cho những tội nhân.
Thiên Chúa mời gọi chúng ta vào trong bệnh viện của Người. Thiên Chúa nói với chúng ta: Hãy kể cho Cha những tội lỗi của con. Không có điều gì mà Cha từ chối không muốn nghe. Cha chấp nhận dù con có thế nào đi nữa, bất chấp những vấn đề xấu xa, hay những yếu đuối của con. Cha muốn tha thứ cho con tất cả.
Chúng ta cám ơn Chúa đã nhìn nhận chúng ta như những đứa con của Người, ngay cả khi chúng ta đầy lỗi lầm bất xứng.