PDA

View Full Version : Bài đọc Kinh Sách Tuần I Mùa Vọng


admin
22-07-2011, 04:42 PM
TUẦN I MÙA VỌNG

CHÚA NHẬT

Bài đọc 1 Is 1,1-18
Ngôn sứ kê khai tội lỗi của dân mình
Trong giờ phút bi thảm nhất của cuộc chiến bại, ngôn sứ I-sai-a dạy cho đồng bào mình cách thế thật đúng để lại được Chúa thương, không phải bằng một thứ nghi thức lỗi thời, nhưng bằng một cuộc trở về tự thâm tâm.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ I-sai-a.
1 Thị kiến ông I-sai-a, con ông A-mốt, đã được thấy, liên quan đến Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, thời các vua Út-di-gia-hu, Giô-tham, A-khát, Giơ-khít-ki-gia cai trị Giu-đa.
2 Trời hãy nghe đây, đất lắng tai nào, vì Đức Chúa phán : "Ta đã nuôi nấng đàn con, cho chúng nên khôn lớn, nhưng chúng đã phản nghịch cùng Ta.
3 Con bò còn biết chủ, con lừa còn biết cái máng cỏ nhà chủ nó.
Nhưng Ít-ra-en thì không biết, dân Ta chẳng hiểu gì.
4 Khốn thay dân tộc phạm tội, dân chồng chất lỗi lầm, giống nòi gian ác, lũ con hư hỏng ! Chúng đã bỏ Đức Chúa, đã khinh Đức Thánh của Ít-ra-en, mà quay lưng đi.
5 Biết đánh các ngươi vào chỗ nào nữa, hỡi những kẻ cứ khăng khăng phản loạn ! Đầu chỗ nào cũng đau, tim tan nát cả rồi !
6 Từ bàn chân cho đến đỉnh đầu, chẳng còn nơi lành lặn : vết bầm, vết đánh, vết thương còn mới, chưa có ai lau chùi, chưa có ai băng bó, chưa có ai thoa dầu.
7 Xứ sở các ngươi hoang tàn, thành thị các ngươi bị lửa thiêu. Đất đai các ngươi, kẻ ngoại bang thôn tính ngay trước mặt, khiến trở nên hoang tàn,
như bị quân ngoại bang giày xéo.
8 Chỉ còn sót lại cô gái Xi-on, như túp lều trong vườn nho, như cái chòi trong vườn dưa, như thành bị vây hãm.
9 Nếu Đức Chúa các đạo binh chẳng để lại cho chúng ta một ít người sống sót, thì chúng ta đã ra như Xơ-đôm, đã giống Gô-mô-ra.
10 Hỡi những kẻ làm đầu Xơ-đôm, hãy nghe lời Đức Chúa phán. Hỡi dân Gô-mô-ra, hãy lắng tai nghe Thiên Chúa chúng ta dạy bảo.
11 Đức Chúa phán : "Ngần ấy hy lễ của các ngươi, đối với Ta, nào nghĩa lý gì ? Lễ toàn thiêu chiên cừu, mỡ bê mập, Ta đã ngấy. Máu bò, máu chiên dê, Ta chẳng thèm !
12 Khi các ngươi đến trình diện Ta, ai khiến các ngươi phải giẫm lên khuôn viên của Ta ?
13 Thôi, đừng đem những lễ vật vô ích đến nữa. Ta ghê tởm khói hương ; Ta không chịu nổi ngày đầu tháng, ngày sa-bát, ngày đại hội, không chịu nổi những người cứ phạm tội ác rồi lại cứ lễ lạt linh đình.
14 Ta chán ghét những ngày đầu tháng, những đại lễ của các ngươi. Những thứ đó đã trở thành gánh nặng cho Ta, Ta không chịu nổi nữa.
15 Khi các ngươi dang tay cầu nguyện, Ta bịt mắt không nhìn ; các ngươi có đọc kinh cho nhiều, Ta cũng chẳng thèm nghe. Vì tay các ngươi đầy những máu.
16 Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết, và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt Ta. Đừng làm điều ác nữa.
17 Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình, sửa phạt người áp bức,
xử công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ.
18 Đức Chúa phán : Hãy đến đây, ta cùng nhau tranh luận ! Tội các ngươi,
dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết ; có thẫm tựa vải điều, cũng hoá trắng như bông.

Xướng đáp Is 1,16.18.17
X Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết, và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt Ta.
* Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng trắng ra như tuyết.
Đ Đừng làm điều ác nữa. Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình. *

Bài đọc 2
Hai cuộc giáng lâm của Đức Ki-tô
Trích bài giáo huấn của thánh Sy-ri-lô, giám mục Giê-ru-sa-lem.
Chúng ta loan báo Đức Ki-tô giáng lâm. Người giáng lâm, không phải chỉ một lần, mà còn một lần khác nữa, huy hoàng hơn lần trước nhiều. Quả vậy, cuộc giáng lâm lần thứ nhất bao hàm ý nghĩa đau khổ ; còn lần thứ hai thì biểu lộ vương quyền của Thiên Chúa.
Thật thế, những gì liên hệ với Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta, thường diễn ra hai lần. Hai lần Người sinh ra : một lần bởi Thiên Chúa từ trước muôn đời ; một lần bởi Đức Trinh Nữ, vào lúc thời gian viên mãn. Hai lần Người xuống thế : lần thứ nhất thì lặng lẽ âm thầm như hạt mưa rơi xuống lông chiên ; còn lần thứ hai chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai, thì oai hùng rực rỡ.
Lần giáng lâm thứ nhất, Người được bọc tã đặt nằm trong máng cỏ ; lần thứ hai, Người khoác cẩm bào là muôn ánh hào quang. Lần thứ nhất, Người vác thập giá, chẳng nề nhuốc hổ ; còn lần thứ hai, Người chiến thắng khải hoàn có đạo binh thiên thần hộ tống.
Vậy chúng ta không dừng lại ở lần giáng lâm lần thứ nhất, mà còn đợi chờ lần giáng lâm lần thứ hai. Lần thứ nhất, chúng ta tung hô Người : Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa, thì chúng ta cũng sẽ lặp lại như thế trong lần thứ hai ; lúc đó, chúng ta sẽ cùng với các thiên thần, ra nghênh đón Chúa mà thờ lạy và tung hô : Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa.
Chúa Cứu Thế sẽ đến, không phải để lại bị người ta xét xử, mà là để xét xử những kẻ xưa kia đã điệu Người ra xét xử. Lần xét xử ấy, Người đã lặng thinh. Nhưng đối với những kẻ đã dám hành hạ đóng đinh Người, thì sau này Người sẽ nhắc lại tội ác của họ mà nói : “Đó là những việc ngươi đã làm, nhưng Ta đã lặng thinh.”
Lần ấy, Người đã đến để thuyết phục nhân loại, thể theo lòng nhân ái của Người, nhưng sau này, họ sẽ phải bó buộc nhìn nhận vương quyền của Người.
Ngôn sứ Ma-la-khi đã nói về cả hai lần Chúa giáng lâm : Bỗng nhiên, vị Chúa Tể mà các ngươi tìm kiếm sẽ tới đền thánh của Người. Đó là lần thứ nhất. Liền sau đó, ông nói thêm về lần thứ hai rằng : Đây là vị sứ giả của Giao Ước, Đấng các ngươi ngưỡng vọng, kìa Người đến ; Người là Chúa Tể càn khôn. Ai chịu đựng nổi ngày Người đến ? Ai đứng vững được khi Người xuất hiện ? Người như lửa của thợ luyện kim, như bột giặt của thợ giặt. Người sẽ ngồi để nung nấu và thanh tẩy.
Thánh Phao-lô cũng ám chỉ về hai lần Chúa giáng lâm, trong thư người gửi cho ông Ti-tô : Ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Ân sủng đó đã dạy ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này. Sở dĩ như vậy, là vì chúng ta trông chờ hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Đức Ki-tô Giê-su là Thiên Chúa vĩ đại, và là Đấng Cứu Độ chúng ta xuất hiện vinh quang. Đó, bạn thấy thánh Phao-lô đã nói về cuộc giáng lâm lần thứ nhất, và người đã dâng lời cảm tạ, cũng như đã nói về cuộc giáng lâm lần thứ hai mà chúng ta đang trông chờ.
Vì thế, tín điều chúng ta tuyên xưng hôm nay đã được các Tông Đồ truyền lại, với mục đích làm cho chúng ta tin vào Đức Giê-su Ki-tô : “Người lên trời, ngự bên hữu Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, triều đại Người sẽ vô cùng vô tận.”
Vậy Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta sẽ từ trời ngự đến. Người sẽ ngự đến vinh quang rực rỡ, khi thế gian tới hồi cùng tận, vào ngày sau hết. Vì ngày cùng tận thế gian thế nào cũng đến ; nhưng rồi thế giới thụ tạo này sẽ được đổi mới.

Xướng đáp Tv 48,3 ; 79,2 ; 23,7.9
X Từ xa tôi đã thấy Thiên Chúa ngự đến đầy quyền năng, giữa đám mây bao phủ toàn mặt đất. Hãy ra nghênh đón và thưa Người rằng :
* Xin nói cho chúng tôi được biết có phải chính Ngài là Đấng sẽ lãnh đạo dân Ít-ra-en ?
Đ Lạy mục tử nhà Ít-ra-en, Ngài là Đấng chăn giữ nhà Giu-se như chăn giữ chiên cừu, xin hãy lắng tai nghe.
* Xin nói cho chúng tôi được biết có phải chính Ngài không ?
Đ Hỡi vương hầu khanh tướng, cất cao cửa đền lên, cao hơn nữa, hỡi cửa đền cổ kính, để Đức Vua vinh hiển ngự vào.
* Người là Đấng sẽ lãnh đạo dân Ít-ra-en.
(lặp lại toàn câu XĐ)

Thánh thi” Lạy Thiên Chúa “

Lời nguyện
Lạy Chúa Cha toàn năng, xin cho đoàn tín hữu chúng con, hằng quyết tâm làm việc thiện mà đón chào Con Chúa đang ngự đến xét xử trần gian. Nhờ đó, chúng con sẽ được Người cho ở bên hữu và gọi vào hưởng phúc Nước Trời. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

THỨ HAI

Bài đọc 1 Is 1,21-27 ; 2,1-5

Những lời hứa đầy nhiệt tình cho một tương lai xa xăm
Ngôn sứ cho thấy cảnh tượng tương phản giữa một bên là Thành Thánh sa đoạ và một bên là sự trung thành của Chúa, Chúa trung thành sẽ có tiếng nói quyết định và Giê-ru-sa-lem sẽ trở nên điểm thu hút đối với những người đi tìm kiếm Thiên Chúa thật. Tất nhiên những người này phải lo thanh luyện tâm hồn và thay đổi đời sống.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ I-sai-a.
1 21 Đô thị vốn trung tín xưa kia, sao nay lại trở thành con điếm ? Đô thị xưa kia vốn chính trực, vốn là nơi ngự trị của đức công minh, sao nay lại đầy lũ giết người ?
22 Bạc của ngươi đã biến thành gỉ sét, rượu ngon thì bị pha nước vào.
23 Các thủ lãnh của ngươi là những kẻ phản nghịch, đồng loã cùng trộm cướp. Tất cả bọn chúng đều thích ăn hối lộ, và chạy theo quà cáp. Chúng không phân xử công minh cho cô nhi, cũng chẳng quan tâm đến quyền lợi quả phụ.
24 Vì thế, đây là sấm ngôn của Chúa Thượng, ĐỨC CHÚA các đạo binh, Đấng vạn năng của Ít-ra-en : "Nào ! Ta sẽ phạt quân đối nghịch Ta, cho hả dạ, sẽ báo oán những kẻ thù của Ta.
25 Ta sẽ trở tay chống lại ngươi. Gỉ sét của ngươi, Ta sẽ tẩy sạch, như người ta lấy muối luyện kim. Mọi cặn bã của ngươi, Ta sẽ loại bỏ.
26 Ta sẽ cho các thủ lãnh của ngươi nên giống như hồi trước, và các cố vấn của ngươi tựa thuở ban đầu. Sau đó, ngươi sẽ được gọi là Thành phố của đức công minh, là Đô thị trung tín.
27 Xi-on sẽ được giải thoát nhờ lẽ chính trực, và dân thành hối cải trở về sẽ được giải thoát nhờ đức công minh.
2 1 Đây là điều mà ông I-sai-a, con ông A-mốt, đã được thấy về Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.
2 Trong tương lai, núi Nhà Đức Chúa đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao,
vươn mình trên hết mọi ngọn đồi. Dân dân lũ lượt đưa nhau tới,
3 nước nước dập dìu kéo nhau đi. Rằng : "Đến đây, ta cùng lên núi Đức Chúa, lên Nhà Thiên Chúa của Gia-cóp, để Người dạy ta biết lối của Người, và để ta bước theo đường Người chỉ vẽ. Vì từ Xi-on, thánh luật ban xuống,
từ Giê-ru-sa-lem, lời Đức Chúa phán truyền. 4 Người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia và phân xử cho muôn dân tộc. Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến.
5 Hãy đến đây, nhà Gia-cóp hỡi, ta cùng đi, nhờ ánh sáng Đức Chúa soi đường !

Xướng đáp Mk 4,2 ; Ga 4, 25
X Đến đây, ta cùng lên núi ĐỨC CHÚA, lên Nhà Thiên Chúa của Gia-cóp.
* Người dạy ta biết lối của Người và bước theo đường Người chỉ vẽ.
Đ Đấng gọi là Đức Ki-tô sẽ đến ! Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng ta mọi sự. *

Bài đọc 2

Ý nghĩa mùa Vọng
Trích thư mục vụ của thánh Ca-rô-lô Bo-rô-mê-ô, giám mục.

Anh em thân mến,
Đây là mùa phụng vụ được cử hành sốt sắng : và như Chúa Thánh Thần phán dạy, đây là thời thuận tiện, đây là ngày cứu độ, ngày bình an và hoà giải ; đây là thời mà xưa kia các tổ phụ và các ngôn sứ đã hết lòng mong ước và liên lỉ nài xin, thời mà ông Si-mê-on, người công chính, đã được thấy, khiến ông hớn hở vui mừng. Chính vì thời gian này là mùa phụng vụ vẫn được Giáo Hội cử hành sốt sắng, nên chúng ta phải sống thời gian này cách đạo đức là ngợi khen cảm tạ Chúa Cha hằng hữu, vì Người đã tỏ lòng nhân hậu đối với chúng ta trong mầu nhiệm này. Thật vậy, vì quá yêu thương chúng ta là những người tội lỗi, Chúa Cha đã sai Con Một giáng thế, để cứu chúng ta khỏi bị ma quỷ hà hiếp và thống trị, mời chúng ta tiến vào thiên quốc, đưa chúng ta vào các mầu nhiệm nước trời, tỏ cho chúng ta được thấy chân lý, tập chúng ta ăn ở ngay chính, gieo hạt giống các nhân đức vào lòng chúng ta, cho chúng ta được dư đầy ân sủng, và sau hết, nhận chúng ta làm con cái, được quyền thừa hưởng phúc trường sinh.
Đã hẳn, mỗi năm khi cử hành mầu nhiệm này, Giáo Hội có ý khuyên mời chúng ta luôn nhớ đến tình yêu vô ngần Thiên Chúa đã biểu lộ cho chúng ta. Giáo Hội dạy chúng ta rằng cuộc giáng lâm của Đức Ki-tô không chỉ sinh ích cho những ai sống trong thời Đấng Cứu Thế ; Giáo Hội còn dạy rằng hiệu lực của cuộc giáng lâm này còn phải chuyển đến tất cả chúng ta, nếu ít ra chúng ta muốn nhờ đức tin và các bí tích mà lãnh nhận ơn thánh Người đã ban cho chúng ta do công đức của Người, và nếu chúng ta muốn điều khiển cuộc đời mình cho phù hợp với ơn thánh, vâng phục Người.
Giáo Hội còn yêu cầu chúng ta hiểu rõ điều này : cũng như Đức Ki-tô đã giáng thế một lần duy nhất khi Người nhập thể, thì ngày nay, bất cứ giờ phút nào, Người cũng sẵn sàng lại đến với chúng ta, để ở trong tâm hồn chúng ta và ban ơn thánh dồi dào, nếu về phía mình, chúng ta dẹp bỏ mọi trở ngại.
Vì thế, như mẹ hiền âu yếm hằng bận tâm lo lắng cho ơn cứu độ của chúng ta, Giáo Hội đã nhân Mùa Vọng này, dùng các bài thánh vịnh và thánh ca, các lời kinh và nghi lễ do Chúa Thánh Thần linh hứng, để dạy chúng ta biết đem lòng cảm tạ mà đón nhận hồng ân ấy ; đồng thời biết dùng hiệu quả của ơn này mà làm cho mình nên giàu có.
Như vậy, để nghênh đón Đức Ki-tô giáng lâm, lòng trí chúng ta sẽ được chuẩn bị thật chu đáo, như thể Người còn phải đến thế gian một lần nữa, và cũng phải được chuẩn bị cho đúng cách thức các tổ phụ trong Cựu Ước, qua lời nói và gương lành, đã dạy chúng ta bắt chước các ngài.

Xướng đáp x. Ge 2, 15 ; Is 62, 11 ; Gn 4, 5
X Hãy rúc tù và tại Xi-on, mời gọi các dân ngoại, và loan báo cho dân chúng rằng :
* Kìa Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta đang tới.
Đ Hãy công bố và loan tin, hãy lớn tiếng la lên rằng : *

Lời nguyện
Lạy Chúa là Ðấng chúng con tôn thờ, xin cho chúng con hằng tha thiết đợi chờ Ðức Ki-tô ngự đến, để khi đến gõ cửa, Người thấy chúng con đang tỉnh thức cầu nguyện, và hân hoan ca tụng Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

admin
22-07-2011, 04:43 PM
THỨ BA

Bài đọc 1 Is 2,6-22 ; 4,2-6

Ngày ấy, Thiên Chúa sẽ can thiệp cách oai hùng
Tính kiêu ngạo của loài người sẽ bị triệt hạ. Đó là lời ngôn sứ I-sai-a không ngừng rao giảng. Trong đoạn sách dưới đây, lời ấy lại càng được xác quyết mạnh mẽ. Tội lỗi không tài nào tránh khỏi sự phán xét của Thiên Chúa chí công. Nhưng đối với những người được chọn, số còn sót lại, thì Người là chốn cho họ nương thân.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ I-sai-a.
2 6 Vâng, Chúa đã bỏ rơi dân Ngài là nhà Gia-cóp,
vì họ chứa đầy thầy bói phương Đông và thầy chiêm
như những người Phi-li-tinh ;
họ thoả hiệp với người ngoại quốc.
7 Đất nước họ đầy bạc đầy vàng, kho tàng thì vô hạn ;
đất nước họ đầy ngựa, chiến xa thì vô số.
8 Đất nước họ đầy những tà thần.
Họ phủ phục trước những thứ bàn tay họ tạo tác,
trước những vật ngón tay họ làm thành.
9 Thế là phàm nhân đã bị hạ,
con người đã bị đè sát đất,
xin Chúa cũng đừng dung tha.
10 Hãy chui vào hốc đá, ẩn mình trong bụi đất,
để tránh nỗi kinh hoàng Đức Chúa gây ra,
tránh oai phong lẫm liệt của Người.
11 Người phàm tự kiêu sẽ cúi mặt nhìn xuống,
con người ngạo nghễ rồi sẽ bị khuất phục ;
trong ngày đó, chỉ một mình Đức Chúa được suy tôn.
12 Vì Đức Chúa các đạo binh đã dành sẵn một ngày để trị tất cả những gì kiêu căng ngạo nghễ, trị tất cả những gì tự cao tự đại : chúng sẽ bị hạ xuống,
13 trị mọi cây hương bá Li-băng ngạo nghễ vươn cao, và mọi cây sồi xứ Ba-san,
14 mọi quả núi ngạo nghễ, và mọi ngọn đồi vươn cao,
15 mọi cây tháp cao vời, và mọi tường luỹ kiên cố,
16 mọi tàu bè Tác-sít và mọi du thuyền lộng lẫy.
17 Người phàm tự kiêu sẽ bị khuất phục, và con người ngạo nghễ rồi sẽ bị hạ xuống ; ngày đó, chỉ một mình Đức Chúa được suy tôn.
18 Các tà thần sẽ đồng loạt biến đi.
19 Người ta sẽ chui vào hốc đá, vào khe đất, để tránh nỗi kinh hoàng Đức Chúa gây ra, tránh oai phong lẫm liệt của Người, khi Người đứng lên làm cho đất hãi hùng.
20 Ngày đó, con người sẽ ném cho chuột chù, cho dơi những tà thần bằng bạc, tà thần bằng vàng của họ mà họ đã làm ra để thờ.
21 Họ sẽ chui vào hang đá, vào kẽ núi, để tránh nỗi kinh hoàng Đức Chúa gây ra, tránh oai phong lẫm liệt của Người, khi Người đứng lên làm cho đất hãi hùng.
22 Hãy tránh xa người đời, họ chỉ có hơi thở trong lỗ mũi, có gì đáng giá đâu!
4 2 Ngày đó, chồi non Đức Chúa cho mọc lên sẽ là vinh quang và danh dự, và hoa màu từ ruộng đất trổ sinh sẽ là niềm hãnh diện và tự hào cho những người Ít-ra-en thoát nạn.
3 Những người sống sót ở Xi-on và những kẻ còn sót lại ở Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là thánh. Tất cả được ghi tên vào sổ để sống tại Giê-ru-sa-lem.
4 Khi Chúa Thượng đã dùng thần khí thông minh và thần khí có sức thiêu huỷ mà tẩy sạch các thiếu nữ Xi-on khỏi những gì ô uế, và gột rửa Giê-ru-sa-lem khỏi máu đã đổ ra trong thành,
5 thì trên khắp núi Xi-on, và trên những người hội họp ở đó, Đức Chúa sẽ tạo ra một đám mây ban ngày, một đám khói và một ngọn lửa rực sáng ban đêm. Thật vậy, trên tất cả,
6 là mái lều làm bóng râm ban ngày cho khỏi nóng, làm nơi nương ẩn khi bão táp mưa sa.

Xướng đáp Is 2,11 ; Mt 24,30
X Người phàm tự kiêu sẽ cúi mặt nhìn xuống, con người ngạo nghễ rồi sẽ bị khuất phục.
* Trong ngày đó, chỉ một mình ĐỨC CHÚA được suy tôn.
Đ Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người rất uy nghi vinh hiển ngự giá mây trời mà đến. *

Bài đọc 2
Cuộc trao đổi sao mà kỳ diệu !
Trích bài giảng của thánh Ghê-gô-ri-ô, giám mục Na-di-en.
Chính Con Thiên Chúa, Đấng hằng có từ trước muôn đời, Đấng thiêng liêng vô hình, Đấng không ai hiểu thấu, là nguồn gốc phát xuất từ nguồn gốc, ánh sáng từ ánh sáng, Đấng là nguồn sự sống và sự bất tử, là biểu hiện trung thực của nguyên mẫu, là dấu ấn không phai nhoà, là hình ảnh giống hệt Chúa Cha trong mọi sự, là ý hướng và tư tưởng của Chúa Cha. Đấng ấy đang đến với loài người là hình ảnh của mình, mặc xác phàm vì người phàm, kết hợp với hồn thiêng vì linh hồn tôi, để dùng cái giống nhau mà thanh tẩy cái giống nhau và hoàn toàn trở nên giống con người, chỉ trừ tội lỗi. Người được Trinh Nữ cưu mang ; hồn xác Trinh Nữ được Thánh Thần giữ gìn nguyên vẹn (vì nếu phải trọng kính việc sinh hạ thì lại càng phải kính trọng sự đồng trinh hơn). Thiên Chúa ra đời mặc tính nhân loại, thành một hữu thể do hai nguyên lý trái ngược nhau là thể xác và tinh thần ; tinh thần ban thần tính, thể xác nhận thần tính.
Đấng làm cho những người khác nên giàu thì lại làm cho chính mình ra nghèo. Quả vậy, Người đã chấp nhận thân phận nghèo nàn của thân xác tôi để tôi trở nên phong phú nhờ thần tính Người. Người có đầy đủ mọi sự nay hoá ra không. Thực thế, vinh quang của Người hoá ra không trong một thời gian ngắn, để tôi được dự phần chính sự sung mãn của Người.
Ôi lòng nhân ái của Người phong phú biết bao ! Mầu nhiệm yêu thương của Người đối với tôi cao cả dường nào ! Tôi đã lãnh nhận hình ảnh của Thiên Chúa và đã không biết giữ gìn, Người đã nhận lấy xác phàm của tôi vừa để cứu hình ảnh của Thiên Chúa, vừa để làm cho xác phàm nên bất tử. Người kết hợp với chúng ta lần thứ hai, và so với lần thứ nhất, lần này còn lạ lùng hơn nhiều.
Nhờ một vì Thiên Chúa đảm nhận nhân tính, con người được thánh hoá. Sau khi dùng sức mạnh thắng bạo chúa, Thiên Chúa đã giải thoát và đưa chúng ta về với Người để danh Người được tôn vinh nhờ Chúa Con làm trung gian. Quả vậy, Chúa Con luôn vâng phục Chúa Cha trong mọi sự để thi hành kế hoạch cứu độ.
Vị Mục Tử đó đến với con chiên lạc, và hy sinh mạng sống mình cho chiên trên núi đồi, nơi Người đã dâng hy lễ. Người đã tìm thấy con chiên lạc và khi tìm thấy rồi thì vác trên chính đôi vai xưa kia đã vác cây thập giá, rồi cho vào hưởng sự sống trên trời.
Ngôi Lời là Ánh Sáng rực rỡ đi sau một ngọn đèn dẫn đường, Lời cứu độ đi sau tiếng kêu trong sa mạc, Chàng Rể đi sau phù rể. Chính vị này chuẩn bị cho Chúa một dân được tuyển chọn và lấy nước thanh tẩy họ, để họ đón nhận Thánh Thần.
Chúng ta cần có một vị Thiên Chúa mặc xác phàm và đón nhận cái chết, để chúng ta được sống. Chúng ta cùng chết với Người để được thanh tẩy ; chúng ta cùng sống lại vì chúng ta cùng chết với Người ; chúng ta cùng được hiển vinh, vì chúng ta cùng sống lại với Người.

Xướng đáp x. Gl 4,4-5 ; Ep 2,4 ; Rm 8,3
X Này thời gian đã tới hồi viên mãn, nên Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, sinh làm con Đức Trinh Nữ và sống dưới Lề Luật.
* để chuộc những ai sống dưới Lề Luật.
Đ Vì Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên Người sai chính Con mình đến, mang thân xác giống như thân xác tội lỗi của chúng ta. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con cầu khẩn, mà ban ơn trợ giúp cho những người đang vất vả lầm than. Ước chi sự hiện diện của Ðức Ki-tô Con Chúa giáng trần, làm cho chúng con được nức lòng phấn khởi, và gìn giữ chúng con khỏi sa vòng tội lỗi. Chúng con cầu xin…

THỨ TƯ

Bài đọc 1 Is 5,1-7

Vườn nho bị phá huỷ là nhà Ít-ra-en
Trong Tin Mừng, Chúa Giê-su hay dùng tỉ dụ (quen gọi là dụ ngôn) để giảng dạy dân chúng. Đoạn văn dưới đây là hình thức đầu tiên về loại tỉ dụ đề cập đến đám thợ làm vườn nho xấu bụng. Qua tỉ dụ nói trên, người ta thấy được lịch sử các mối dây liên lạc giữa chúng ta với Chúa Cha, từ tình thương săn đón đến nỗi thất vọng của Người đối với tội lỗi chúng ta và cuối cùng là án xử chúng ta phải gánh chịu.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ I-sai-a.
1 Tôi xin hát tặng bạn thân tôi, bài ca của bạn tôi về vườn nho của mình. Bạn thân tôi có một vườn nho trên sườn đồi mầu mỡ.
2 Anh ra tay cuốc đất nhặt đá, giống nho quý đem trồng, giữa vườn anh xây một vọng gác, rồi khoét bồn đạp nho. Anh những mong nó sinh trái tốt, nó lại sinh nho dại.
3 Vậy bây giờ, dân Giê-ru-sa-lem và người Giu-đa hỡi, xin phân xử đôi đàng giữa tôi với vườn nho.
4 Có gì làm hơn được cho vườn nho của tôi, mà tôi đã chẳng làm ? Tôi những mong trái tốt, sao nó sinh nho dại ?
5 Vậy bây giờ tôi cho các người biết tôi đối xử thế nào với vườn nho của tôi : hàng giậu thì chặt phá cho vườn bị tan hoang, bờ tường thì đập đổ cho vườn bị giày xéo.
6 Tôi sẽ biến thửa vườn thành mảnh đất hoang vu, không tỉa cành nhổ cỏ, gai góc mọc um tùm ; sẽ truyền lệnh cho mây đừng đổ mưa tưới xuống.
7 Vườn nho của Đức Chúa các đạo binh, chính là nhà Ít-ra-en đó ; cây nho Chúa mến yêu quý chuộng, ấy chính là người xứ Giu-đa. Người những mong họ sống công bình, mà chỉ thấy toàn là đổ máu ; đợi chờ họ làm điều chính trực, mà chỉ nghe vẳng tiếng khóc than.

Xướng đáp Tv 79,14.15.3.16.15
X Gốc nho này, heo rừng vào phá phách, dã thú gặm tan hoang. Lạy Chúa là Chúa Tể, xin ngó xuống mà xem, xin khơi dậy uy dũng của Ngài.
* Xin Chúa thương bảo vệ cây nho tay hữu Chúa đã trồng.
Đ Lạy Chúa là Chúa Tể, tự cõi trời, xin ngó xuống mà xem, xin Ngài thăm non vườn nho cũ.*

Bài đọc 2

Ngôi Lời của Thiên Chúa sẽ ngự đến giữa chúng ta
Trích bài giảng của thánh Bê-na-đô, viện phụ.
Chúng ta biết có ba lần Chúa đến. Lần thứ ba ở giữa hai lần kia. Hai lần kia thật là rõ ràng, còn lần thứ ba ở giữa thì không. Lần đầu, Người xuất hiện trên mặt đất và ở với người phàm, như chính Người quả quyết, họ đã thấy và ghét Người. Còn lần cuối, mọi xác phàm sẽ nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta và chúng sẽ nhìn xem Đấng chúng đã đâm thâu. Lần giữa thì ẩn khuất, chỉ có những ai được tuyển chọn mới thấy Người trong lòng mình và linh hồn những người ấy được cứu độ. Vậy lần đầu, Người đến mang xác phàm và phận mỏng manh ; lần giữa, Người đến với thần khí và sức mạnh ; còn lần cuối, Người đến trong vinh quang và oai hùng.
Chính lần giữa là đường đưa từ lần đầu tới lần cuối ; lần đầu, Đức Ki-tô cứu chuộc chúng ta, lần cuối Người sẽ làm cho chúng ta được sống, và lần giữa này, Người cho chúng ta được nghỉ ngơi và an ủi.
Nhưng, để đừng ai tưởng rằng những điều chúng tôi nói về lần giữa là chuyện bày đặt, xin các bạn hãy nghe chính Người nói : Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở với người ấy.
Tôi đã đọc ở một chỗ khác : Ai kính sợ Đức Chúa sẽ làm những điều lành. Nhưng tôi thấy Đức Giê-su còn nói một điều thấm thía hơn về kẻ yêu mến Người rằng kẻ ấy sẽ giữ lời Người dạy. Vậy những lời ấy phải được tuân giữ ở đâu ? Chắc hẳn ở trong lòng như ngôn sứ nói : Lời Chúa phán lòng con ấp ủ, để chẳng bao giờ bội nghĩa bất trung.
Bạn hãy giữ lời Chúa theo lối này : Hạnh phúc thay kẻ tuân giữ lời Chúa. Vậy ước gì lời ấy thấm nhập tâm can bạn, thấm nhuần tình cảm, và tác phong của bạn. Bạn hãy lấy điều thiện làm thức ăn, và tâm hồn bạn sẽ được sướng vui no thoả. Bạn đừng quên ăn bánh của bạn, kẻo lòng bạn ra khô héo, nhưng hãy nuôi hồn bạn bằng thức ăn mỡ màng béo bổ.
Nếu bạn giữ lời Chúa như thế thì không còn hồ nghi gì nữa, bạn sẽ được lời Chúa giữ gìn. Chúa Con sẽ cùng với Chúa Cha đến với bạn, vị Ngôn Sứ cao cả, Đấng đổi mới Giê-ru-sa-lem sẽ đến và Người sẽ làm cho mọi sự nên mới. Quả thật, đây là điều Người sẽ thực hiện khi đến lần này, là cũng như chúng ta đã mang hình ảnh kẻ bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh Đấng từ trời mà đến. Cũng như A-đam cũ đã tràn ngập toàn diện con người và chiếm hữu tất cả, thì Đức Ki-tô, Đấng đã dựng nên tất cả, đã cứu chuộc tất cả và làm cho tất cả con người được vinh quang, cũng phải chiếm hữu toàn diện con người.

Xướng đáp x. Tv 28,11 ; Is 40,10
X Kìa Đức Chúa quang lâm hùng dũng, tay nắm trọn chủ quyền.
* Người thăm viếng dân Người và ban tặng bình an, ban sự sống muôn đời.
Đ Này Đức Chúa quang lâm hùng dũng. *

Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa là Cha nhân lành, xin đổ ơn thần lực mà chuẩn bị tâm hồn chúng con ; để tới ngày Con Chúa đến xét xử trần gian, chúng con đáng được Người cho vào dự tiệc thiên quốc và được thưởng thức bánh bởi trời do chính Người thiết đãi. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

admin
22-07-2011, 04:45 PM
THỨ NĂM

Bài đọc 1 Is 16,1-5 ; 17,4-8

Xi-on, chốn ẩn thân của quân Mô-áp, Ép-ra-im quay đầu trở lại
Thiên Chúa là chủ toàn cõi đất. Người không chỉ lo cho dân Người, mà lo cho cả các dân khác nữa. Người thường lên án những cuộc tấn công của các dân khác hãm hại dân Người, đồng thời cũng dùng những cuộc tấn công đó để trừng phạt dân riêng. Nhưng Người cũng rộng lòng thương, cho kẻ thù của dân Người tìm được nơi trú ẩn trong cơn hoạn nạn.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ I-sai-a.
16 1 Hãy gửi con chiên của người cầm đầu xứ sở từ Xe-la qua sa mạc đến núi của thiếu nữ Xi-on.
2 Bấy giờ, tại khúc cạn Ác-nôn, thiếu nữ Mô-áp sẽ chạy trốn như đàn chim vỡ tổ.
3 Chúng kêu cầu :” Xin cho ý kiến, xin lấy quyết định : giữa ban trưa, xin toả bóng như màn đêm bao phủ, xin che giấu những kẻ lưu đày, và đừng tố giác những người chạy trốn.
4 Xin cho những người Mô-áp bị lưu đày được trú ngụ bên quý quốc, xin nên chỗ cho họ ẩn thân, tránh người tàn phá, vì khi kẻ ác lìa đời, lúc cơn tàn phá chấm dứt và kẻ giày xéo xứ sở biến đi,
5 thì ngai báu sẽ được vững bền nhờ lòng nhân nghĩa. Trong lều vua Đa-vít, một vị thẩm phán sẽ ngự trên ngai nhờ đức tín thành. Vị ấy lo tìm kiếm điều chính trực, và mau mắn thực hiện lẽ công minh. “
4 Trong ngày đó, vinh quang của Gia-cóp sẽ suy giảm, thân xác béo mập của nó sẽ gầy đi.
5 Ví như khi người ta gặt lúa ngày mùa và đưa tay cắt những bông lúa, như khi người ta mót lúa ở thung lũng người Ra-pha-im,
6 thì chỉ thấy mấy bông còn sót lại ; hoặc như khi người ta hái ô-liu, thì chỉ còn vài ba trái chín trên ngọn và bốn năm trái nơi đầu cành. Đó là sấm ngôn của Đức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en.
7 Ngày ấy, con người sẽ ngước trông lên Đấng làm ra họ, và đưa mắt nhìn về Đức Thánh của Ít-ra-en.8 Họ sẽ không còn ngước trông lên những bàn thờ tay họ làm ra, không nhìn về những cột thờ và hương án ngón tay họ làm thành.

Xướng đáp x. Gr 33,15.16 ; Is 16,5
X Ta sẽ cho mọc lên một Đấng Công Chính để nối nghiệp Đa-vít ; Người sẽ trị nước theo lẽ công bình chính trực.
* Đây là tên sẽ đặt cho Người : “Đức Chúa là sự công chính của chúng ta”.
Đ Ngai báu sẽ được vững nhờ lòng nhân nghĩa. Một vị thẩm phán sẽ ngự trên ngai nhờ đức tín thành. Vị ấy lo tìm kiếm điều chính trực. *

Bài đọc 2

Anh em hãy tỉnh thức : Chúa sẽ lại đến
Trích bài chú giải của thánh Ép-rem, phó tế, về sách Tin Mừng tổng hợp.
Để các môn đệ đừng hỏi về lúc Người đến, Đức Ki-tô nói : về ngày hay giờ đó, thì dù các thiên sứ trên trời hay cả Người Con đi nữa, cũng không ai biết được. Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn. Người đã giấu những điều ấy để chúng ta tỉnh thức và để mọi người trong chúng ta nghĩ rằng điều ấy sẽ xảy ra trong đời mình. Quả vậy, nếu Người mặc khải thời nào sẽ đến thì cuộc quang lâm của Người sẽ quá tầm thường và các dân nước, các thời đại được Người mặc khải cho, cũng chẳng còn ao ước nữa. Chúa nói rằng Người sẽ đến nhưng không nói khi nào, và như vậy để mọi thế hệ và mọi đời tha thiết đợi chờ Người.
Quả thật, dù Chúa cho biết những dấu hiệu về ngày quang lâm của Người, nhưng điểm cuối cùng của những dấu hiệu ấy, người ta không hiểu rõ, vì những dấu hiệu ấy tới rồi qua, thay đổi không ngừng, và cho tới nay vẫn còn tồn tại. Như vậy, lần cuối cùng Người đến cũng giống như lần đầu.
Vì như các người công chính và ngôn sứ đã đợi chờ, nghĩ rằng Người sẽ tỏ mình ra trong đời các vị, thì hôm nay cũng vậy, mỗi tín hữu khát khao đón rước Người trong thời mình sống, bởi vì Người không cho biết rõ ngày Người quang lâm. Vì lẽ đó, đừng ai tưởng rằng Đấng nắm trong tay các con số và thời gian, lại phải lệ thuộc vào luật thiên nhiên và thời giờ. Điều Người đã ấn định, sao Người lại không biết, khi mà chính Người đã mô tả những dấu hiệu về ngày quang lâm của mình ? Vì thế, qua lời giáo huấn, Người đã làm nổi bật các dấu hiệu, để từ đó về sau, mọi thế hệ và mọi đời nghĩ rằng Người sẽ quang lâm vào chính thời của họ.
Anh em hãy tỉnh thức vì khi thân xác ngủ thì tính tự nhiên khống chế chúng ta và hoạt động của chúng ta không phải do ý chúng ta muốn, nhưng do tính tự nhiên thúc đẩy. Khi sự ươn ái trễ nải khống chế linh hồn, chẳng hạn tính hèn nhát và sự buồn phiền, thì đó là kẻ thù khống chế, khiến linh hồn làm điều nó không muốn. Khi sức mạnh của bản tính tự nhiên khống chế thì đó là kẻ thù của linh hồn khống chế.
Vậy Chúa truyền cho chúng ta phải tỉnh thức cả thể xác lẫn tinh thần ; về thể xác để tránh sự ươn ái trễ nải ; về tinh thần để tránh sự bạc nhược và nhút nhát như Kinh Thánh nói : Hỡi những người công chính, hãy tỉnh thức và : Lạy Chúa, con đã chỗi dậy và cho đến nay, con vẫn ở với Ngài - và còn có lời khác nữa - Anh em đừng nản chí. Vì Thiên Chúa đoái thương giao cho chúng tôi công việc phục vụ, nên chúng tôi không sờn lòng nản chí.

Xướng đáp x.Is 55,3-4 ; Cv 28,28
X Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu, để giữ trọn tình thương dành cho Đa-vít.
* Này, Ta đã đặt Đa-vít làm nhân chứng cho các dân, làm thủ lãnh chỉ huy các nước.
Đ Ơn cứu độ này của Thiên Chúa đã được gửi đến cho các dân ngoại, và họ sẽ nghe. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, xin biểu dương uy quyền, và lấy thần lực mà nâng đỡ chúng con, để mặc dầu tội lỗi chúng con cản trở, Chúa vẫn mở lượng khoan hồng sớm thực hiện chương trình cứu độ chúng con. Chúng con cầu xin…

THỨ SÁU

Bài đọc 1 Is 19,16-25
Ai Cập và A-sua sẽ quay đầu trở lại
Đức Ki-tô đã phá bỏ bức tường ngăn cách dân ngoại và dân Do-thái, và làm cho cả hai nên một. Trong đoạn văn dưới đây, Do-thái giao hoà với các kẻ thù truyền kiếp của mình để trở thành dụng cụ chuyển ơn cứu độ đến những dân ấy.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ I-sai-a.
16 Ngày ấy, Ai-cập sẽ giống như đàn bà run rẩy sợ hãi, khi thấy tay Đức Chúa các đạo binh vung lên, giơ ra đánh nó.17 Đất Giu-đa sẽ trở thành nỗi kinh hoàng cho Ai-cập. Mỗi lần nghe nhắc tới Giu-đa là nó run sợ, vì kế hoạch mà Đức Chúa các đạo binh đã quyết định để hại nó.18 Ngày ấy, trong xứ Ai-cập sẽ có năm thành nói tiếng Ca-na-an và thề ước với Đức Chúa các đạo binh ; một trong năm thành ấy sẽ được gọi là Thành Mặt Trời.19 Ngày ấy, sẽ có một bàn thờ kính Đức Chúa ngay giữa đất Ai-cập, và một trụ đá kính Đức Chúa ở gần biên giới.20 Đối với Đức Chúa các đạo binh, tại đất Ai-cập, bàn thờ và trụ đá đó sẽ là dấu hiệu và bằng chứng nói lên rằng : mỗi khi gặp kẻ áp bức mà họ kêu lên Đức Chúa, thì Người sẽ phái một Đấng cứu tinh đến bảo vệ và giải thoát họ.21 Đức Chúa sẽ làm cho người Ai-cập được nhận biết Người, và ngày ấy người Ai-cập sẽ nhận biết Đức Chúa. Họ sẽ dâng hy lễ và lễ phẩm mà phụng thờ Người ; họ sẽ khấn hứa với Đức Chúa và giữ trọn những lời khấn ấy.22 Nếu Đức Chúa có đánh phạt Ai-cập, thì Người đánh rồi lại chữa lành, và họ sẽ trở về cùng Đức Chúa ; Người sẽ nhận lời họ cầu xin và chữa họ lành.23 Ngày ấy, sẽ có một con đường đi từ Ai-cập đến Át-sua ; Át-sua sẽ sang Ai-cập và Ai-cập sang Át-sua. Ai-cập sẽ cùng với Át-sua phụng thờ Đức Chúa.24 Ngày ấy, Ít-ra-en sẽ cùng với Ai-cập và Át-sua làm thành bộ ba. Đó là phúc lành ngay giữa cõi đất,25 mà Đức Chúa các đạo binh sẽ ban cho khi Người phán : "Ta giáng phúc cho Ai-cập, dân của Ta, cho Át-sua, công trình tay Ta làm ra, và cho Ít-ra-en, cơ nghiệp của Ta."

Xướng đáp Is 19,21 ; Lc 13,29
X Ngày ấy, người Ai-cập sẽ nhận biết Đức Chúa.
* Họ sẽ dâng hy lễ và lễ phẩm mà phụng thờ Người.
Đ Thiên hạ sẽ từ đông, tây, nam, bắc, đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. *

Bài đọc 2

Khát vọng được ngắm nhìn Thiên Chúa
Trích sách Minh giải của thánh An-xen-mô, giám mục.
Này hỡi con người bé nhỏ ! Hãy tạm gác một bên các nỗi lo toan, hãy tạm xa lánh các mối bận rộn. Giờ đây hãy vất bỏ những nỗi lo lắng vất vả, hãy để đó những căng thẳng nặng nề. Hãy dành cho Thiên Chúa một khoảng thời gian, và nghỉ ngơi đôi chút trong Người.
Hãy vào phòng bạn ; hãy loại bỏ mọi thứ, ngoại trừ Thiên Chúa và những gì giúp bạn kiếm tìm Người, và sau khi đóng cửa lại, bạn hãy kiếm tìm Người. Bây giờ, hồn tôi hỡi, hãy nói, hãy thưa cùng Chúa : Con tìm kiếm nhan Ngài ; nhan Ngài, lạy Thiên Chúa, con tìm kiếm.
Vậy giờ đây, lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin dạy hồn con cho biết tìm Ngài ở đâu và bằng cách nào, gặp Ngài ở đâu và bằng cách nào.
Lạy Chúa, khi Chúa vắng mặt, nếu Chúa không ở đây, con tìm kiếm Chúa ở đâu ? Nếu Chúa ở khắp mọi nơi thì tại sao con không thấy Chúa có mặt ? Nhưng Chúa ngự trong ánh sáng siêu phàm. Và ánh sáng siêu phàm ở đâu hay làm thế nào con tới được ánh sáng đó ? Hoặc ai sẽ dẫn con và đưa con tới ánh sáng đó, để con nhìn thấy Ngài trong ánh sáng ? Rồi dựa vào dấu hiệu nào, qua gương mặt nào, mà con tìm Chúa ? Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con đã không hề thấy Ngài, con đã không biết mặt Ngài.
Lạy Thiên Chúa vô cùng cao cả, con là kẻ lưu đày xa nơi của Chúa, con biết làm gì, biết làm gì đây ? Người tôi tớ băn khoăn vì yêu mến Ngài và bị đẩy xa nhan Ngài biết làm gì đây ? Con thao thức mong được thấy Ngài và nhan Ngài quá xa khuất con. Con khao khát đến với Ngài mà không sao tới được nơi Ngài ngự. Con muốn tìm thấy Ngài mà không biết Ngài ở đâu. Con ao ước tìm Ngài mà không biết nhan Ngài.
Lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa và là Chúa của con, thế mà chưa bao giờ con được trông thấy Ngài. Chúa đã dựng nên con và tái tạo con, Chúa lại mang đến cho con mọi ơn lành, thế mà con vẫn chưa biết Ngài. Rồi con đã được dựng nên để chiêm ngưỡng Chúa, thế mà con vẫn chưa đạt được mục đích ấy.
Lạy Chúa, Ngài quên con mãi tới bao giờ ?
Tới bao giờ còn ngoảnh mặt làm ngơ.
Khi nào Chúa nhìn đến và nhận lời chúng con ? Khi nào Chúa rọi ánh sáng vào đôi mắt chúng con và tỏ nhan Ngài cho chúng con ? Khi nào Chúa trở lại với chúng con ?
Lạy Chúa, xin đoái nhìn, xin lắng nghe, xin rọi ánh sáng trên chúng con, xin tỏ mình cho chúng con. Xin trở lại với chúng con, để chúng con được hạnh phúc, chẳng vậy thì thật bất hạnh cho chúng con. Xin thương nhìn đến những nỗi khó nhọc và sức cố gắng của chúng con trong việc đi tìm Chúa, vì nếu không có Chúa, chúng con chẳng làm được gì.
Xin dạy con tìm Chúa và xin Chúa tỏ mình ra cho kẻ đang kiếm tìm, vì con không thể tìm Chúa, nếu Chúa không dạy cho, cũng không gặp được Chúa, nếu Chúa không tỏ mình. Chớ gì con khát khao tìm Chúa, và khi gặp rồi, con lại càng khát khao, chớ gì con mến yêu gặp Chúa, và khi gặp rồi, con lại càng mến yêu.

Xướng đáp Tv 79,19.20 ; 105,4
X Lạy Chúa, chúng con nguyền chẳng xa Chúa nữa đâu, cúi xin Ngài ban cho được sống, để chúng con xưng tụng danh Ngài.
* Xin toả ánh tôn nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ.
Đ Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài, xin ngự đến viếng thăm mà ban ơn cứu độ. *

Lời nguyện
Lạy Chúa Giê-su, xin biểu dương uy quyền và ngự đến, vì chỉ mình Chúa mới có thể giải thoát và cứu độ chúng con khỏi mọi cơn nguy khốn chính tội lỗi chúng con đã gây nên. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

THỨ BẢY

Bài đọc 1 Is 21,6-12

Người lính canh loan báo ngày Ba-ben sụp đổ
Ngôn sứ là người được sai đi để nói lời của Thiên Chúa cho loài người. Lời ấy có thể là lời an ủi và cũng có thể là lời cảnh cáo. Trong bài sách dưới đây, ngôn sứ đóng vai trò của người lính gác. Ông canh chừng để cảnh cáo dân về mối đe doạ trệch xa đường Chúa.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ I-sai-a.
6 Chúa Thượng phán với tôi thế này : "Hãy đi đặt người đứng canh, thấy gì thì nó phải báo.
7 Khi thấy binh mã, kỵ binh đi từng cặp, kỵ binh cưỡi lừa, kỵ binh cưỡi lạc đà, thì nó phải quan sát cho kỹ, quan sát cho thật kỹ."
8 Người lính canh hô lớn : "Lạy Chúa Thượng, suốt ngày con đứng ở chòi canh, đêm đêm con trực nơi vọng gác.
9 Và kìa, con thấy binh mã đang tới, kỵ binh đi từng cặp." Người lính canh lại lên tiếng : "Ba-ben đã sụp đổ, sụp đổ rồi ! Tất cả các tượng thần của nó đều rơi xuống đất vỡ tan tành."
10 Hỡi những kẻ bị chà đạp như lúa bị người ta đập trên sân, tôi xin báo lại cho các người điều tôi đã được nghe nói, do Đức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của Ít-ra-en. 11 Lời sấm về Đu-ma. Từ Xê-ia, người ta gọi tôi : "Này người canh gác, đêm đến đâu rồi ? Này người canh gác, đêm đến đâu rồi ? "
12 Người canh gác trả lời : "Sáng đến rồi và cả đêm cũng đến ! Còn muốn hỏi gì, cứ việc hỏi. Nhưng hãy trở lại đây, hãy đến đây ! "

Xướng đáp Kh 18,2.4.5
X Một thiên thần lên tiếng hô mạnh mẽ : Thành Ba-by-lon vĩ đại sụp đổ rồi !
* Hỡi dân Ta, hãy ra khỏi thành ấy đi, để khỏi thông đồng với tội lỗi của nó !
Đ Tội lỗi của nó đã chồng chất lên đến tận trời, và Thiên Chúa đã nhớ đến các việc gjan ác của nó. *

Bài đọc 2

Điều chúng tôi không thấy, chúng tôi hy vọng
Trích khảo luận của thánh Síp-ri-a-nô, giám mục tử đạo, về lợi ích của đức nhẫn nại.
Chúa và Thầy chúng ta muốn cứu độ chúng ta, đã truyền cho chúng ta lệnh này là : Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Và lại có lời khác : Nếu anh em trung thành giữ lời Thầy thì anh em thật là môn đệ Thầy ; anh em sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giải phóng anh em.
Anh em thân mến, phải kiên tâm bền chí, để một khi có hy vọng đạt được sự thật và tự do, chúng ta có thể đạt tới chính sự thật và tự do, bởi vì là Ki-tô hữu thì phải có đức tin, đức cậy. Để đức tin và đức cậy sinh hoa kết quả, thì cần phải có đức kiên nhẫn.
Quả thật, chúng ta không tìm vinh quang đời này nhưng là vinh quang đời sau như thánh Phao-lô Tông Đồ dạy : Chúng ta được cứu độ nhờ đức cậy. Thấy được điều mình trông mong, thì không còn phải là trông mong nữa : vì ai lại trông mong điều mình đã thấy rồi - Nhưng nếu chúng ta trông mong điều mình chưa thấy, thì đó là chúng ta bền chí đợi chờ.
Chờ đợi và nhẫn nại là điều cần thiết để chúng ta hoàn thành điều đã bắt đầu, và lãnh được điều chúng ta hy vọng và tin tưởng khi Thiên Chúa ban ơn.
Trong một đoạn khác, đối với những người công chính đang nỗ lực làm tăng triển ơn thiêng, hầu thu tích cho mình những kho tàng lớn lao ở trên trời, thánh Tông Đồ cũng khuyên phải kiên nhẫn. Người nói : Bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho những anh em cùng trong đại gia đình đức tin. Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa, chúng ta sẽ được gặt.
Người khuyên đừng ai vì thiếu nhẫn nại mà nản chí trong công việc, đừng ai để cho các cơn cám dỗ chế ngự và lôi cuốn mà ngưng lại giữa đường lúc đang tiến đến thành công rực rỡ, vì những việc đã làm trong quá khứ sẽ tiêu tan, nếu những việc đã bắt đầu mà không được hoàn tất.
Cuối cùng, khi nói về đức mến, thánh Tông Đồ nối kết thêm sự nhân nhượng và đức nhẫn nại. Người nói : Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không nóng giận, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả. Như thế, người chứng tỏ rằng đức mến có thể kiên trì bền bỉ, vì biết chịu đựng tất cả.
Và ở chỗ khác, người nói : Hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau. Người đã minh chứng rằng không thể duy trì sự hiệp nhất và bình an, nếu anh em không khuyến khích mình chịu đựng lẫn nhau và giữ mối dây hoà thuận nhờ lòng nhẫn nại.

Xướng đáp x. Kb 2,3 ; Dt 10,37
X Người sẽ đến vào thời ấn định, và chẳng làm ai thất vọng đâu.
* Cứ đợi chờ, thế nào Người cũng đến, chứ sẽ không trì hoãn.
Đ Chỉ ít lâu nữa, ít lâu nữa thôi, Đấng phải đến sẽ đến.

Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã sai Con Một giáng trần để cứu loài người khỏi vòng tội lỗi, này chúng con đang tha thiết đợi trông tình thương Chúa từ trời cao đổ xuống. Xin ban ơn giải thoát để chúng con thành những người thật sự tự do. Chúng con cầu xin…