PDA

View Full Version : Những trao ban của tình thương


ndt
27-11-2006, 04:26 AM
Những trao ban của tình thương (Lc 21, 1-4) (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%2021:1-4&FontSize=Txt10)

Sống trong một xã hội tiêu thụ và cạnh tranh con người dễ dàng quen thuộc với cách đánh giá theo số lượng hoặc thường chú ý đến những đóng góp to lớn của những nhân vật quan trọng. Do đó, con người có thể bỏ qua hoặc xem thường những đóng góp nhỏ bé, đơn giản hay những món quà đơn sơ của tình thương mà họ đón nhận mỗi ngày. Tệ hơn nữa, chúng ta có thể rút lại hay đình chỉ những gì chúng ta dự định trao tặng vì nghĩ rằng chúng chỉ là những đóng góp nhỏ bé, không làm được trò trống gì hoặc không có thể xoay chuyển được tình huống, vấn đề chúng ta quan tâm. Những quan niệm và thái độ này nơi chúng ta cũng như nơi nhiều người Do Thái thời xưa khiến con người khó có thể trân trọng hai đồng xu nhỏ bé của người đàn bà góa dâng cúng vào đền thờ Giêrusalem.

Đức Giêsu có một cái nhìn khác hẳn con người khi Người thấy được mức độ của lòng tin, cậy, mến của người đàn bà góa nghèo dâng cúng. Qua đó, Người tuyên bố sự đóng góp nhỏ bé này có một giá trị quan trọng đặc biệt. Đức Giêsu không đòi hỏi nhiều hơn những gì chúng ta đang có. Là Chúa và là Chủ của vũ trụ nhưng Người đã chú ý đến một con người vô danh tiểu tốt bỏ vào hòm tiền một số tiền rất bé nhỏ. Là Đấng tác thành và Nguồn gốc của mọi tạo vật, cũng như với tình yêu vô biên, Đức Giêsu có thể biến đổi những đóng góp nhỏ bé của chúng ta thành giá trị vô song.

Chúng ta có nhiều cách thức để bắt chước sự trao ban, dâng tặng của người đàn bà góa nghèo. Không phải chỉ khi chúng ta nghèo về tài chính chúng ta mới có thể làm như bà, nhưng chúng ta có thể hành động như bà bất cứ lúc nào khi cảm thấy mình thiếu thốn hay chưa có đầy đủ tài năng, sức lực, của cải... để dâng tặng cho Chúa và anh chị em.

Đó có thể là khi chúng ta mệt mỏi, đau đớn trong thân xác nhưng chúng ta biết vượt qua những giới hạn này để có thể sống vui vẻ với người khác. Đó là khi chúng ta cảm thấy như chẳng có tình cảm hay hứng thú gì để thăm viếng, an ủi những ai đang gặp khó khăn nhưng chúng ta biết chiến thắng những trở ngại này để ít là bằng sự hiện diện của mình chúng ta có thể động viên, nâng đỡ người khác. Đó cũng có thể là những lúc chúng ta cảm thấy nguội lạnh hay không thấy Chúa hiện diện trong cuộc sống của mình hoặc bận rộn với cuộc sống nhưng vẫn dành thời gian eo hẹp để gặp gỡ, cầu nguyện, chúc tụng Chúa.

Ước mong chúng ta học nơi Đức Giêsu cách nhìn nhận sự đóng góp của con người để trong cuộc sống hằng ngày chúng ta biết nhận ra tình thương của Chúa và con người luôn đến với chúng ta bằng nhiều hình thức khác nhau. Đồng thời, chúng ta cũng biết dâng lên Chúa và trao ban cho anh chị em của mình những cố gắng đóng góp với trọn cả lòng tin, cậy, mến.