PDA

View Full Version : Niềm tin và Hy vọng trong lúc bị thử thách


ndt
28-11-2006, 05:04 PM
Niềm tin và Hy vọng trong lúc bị thử thách (Lc 21,12-19) (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%2021:12-19&FontSize=Txt10)

Cuộc sống ở mỗi thời đại có khác nhau nhưng nó vẫn luôn có những bách hại, những khó khăn dành cho người kitô hữu. Theo thống kê, trung bình mỗi tháng có hai hoặc ba kitô hữu, có thể là giáo dân, tu sĩ hay linh mục, bị giết hại vì đức tin hay vì bênh vực cho công lý. Có thể ngày nay chúng ta không còn bị bách hại như thời các tông đồ, như ba thế kỷ đầu của Giáo hội hay như thời các thánh tử đạo Việt nam. Thế nhưng chúng ta vẫn cần ơn khôn ngoan và sự can đảm trợ lực từ Chúa để làm chứng cho công lý, để bảo vệ hay an ủi những người cô thế cô thân bị ức hiếp trong xã hội chúng ta đang sống.

Con người cũng có những lo âu khác như khủng bố, tội phạm gia tăng, đời sống gia đình bị khủng hoảng…. Nhiều khi chúng ta tự hỏi không biết Chúa ở đâu mà lại để cho những khó khăn này xảy ra. Lời Chúa hôm nay xác quyết rằng Chúa luôn ở với con người trong những cơn gian lao thử thách. Chính Thiên Chúa đã gieo mầm những lời lẽ khôn ngoan trong con người để khi cần đến chúng ta có thể sử dụng. Tuy nhiên để có thể lên tiếng hay hành động kịp thời trong những lúc bản thân hay người khác bị bách hại chúng ta cần phải thường xuyên nuôi dưỡng và duy trì sự can đảm và sức mạnh nội tâm. Những đức tính này không thể tự bộc phát nhưng cần được chăm sóc để chúng không bị lụi tàn, mai một.

Để đối phó với những khó khăn, bách hại chúng ta cũng cần có lòng kiên trì. Chắc chắn Đức Giêsu biết sự yếu đuối của con người như đã từng xảy ra nơi các môn đệ của Người. Người không đòi hỏi chúng ta phải sống thật hoàn hảo nhưng thực sự yêu cầu chúng ta phải kiên trung trong đức tin. Tin vào sự phục sinh của Đức Giêsu chính là bảo chứng giúp chúng ta theo đuổi đến cùng dù có thể gặp trở ngại hay bị bách hại. Như một tác giả đã viết: Người kitô hữu luôn là con người của hy vọng, là người không bỏ rơi trách nhiệm, ngay cả khi sóng to gió lớn bởi vì họ đặt niềm tin nơi Chúa.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết đặt niềm tin, niềm hy vọng nơi Chúa khi gặp thử thách, sóng gió trong cuộc đời.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>