ndt
30-01-2006, 06:07 PM
Hãy vững tin (Mc 5, 21-43 (http://www.dongcong.net/LoiChua-SuyNiem/BaiDocHangNgay/Nam2/tn04-3.htm))
http://gpnt.net/images/dance04.gif
Đừng sợ, hãy vững tin!
Chúng ta cũng thường nói với thân nhân của bệnh nhân hay chính những người mắc bệnh nan y: Hãy tin tưởng vào Chúa! Chúng ta cũng thường nói với cha mẹ có con cái sống nguội lạnh, không đến nhà thờ, là: Hãy giữ vững niềm tin! Đừng thất vọng!
Đây không phải là những lời khuyên hay lời động viên không tốt, nhưng chỉ nói như vậy liệu có đủ chưa?
Chúng ta nhớ lại lời khuyên trong Thư của thánh Giacôbê nơi chương 2: đức tin không có việc làm là đức tin chết.
Nếu chúng ta muốn những người chung quanh có đức tin hay giữ vững niềm tin nơi Chúa, chúng ta cần tìm cách để trao ban cho họ một phần niềm tin của chúng ta qua những lời cầu nguyện, sự khuyến khích và ủng hộ của chúng ta dành cho họ.
Chúng ta nên nhớ rằng mỗi người chúng ta là đôi tay, đôi chân hay trái tim của Đức Kitô, và có thể chúng ta là một Đức Kitô mà người anh chị em chúng ta đang cần đến.
Ước mong mỗi người là một Đức Kitô để anh chị em chúng ta có thể nhận ra Ngài nơi chúng ta hầu giúp họ có thể giữ vững niềm tin trong những lúc khó khăn, thử thách.
http://gpnt.net/images/dance04.gif
Đừng sợ, hãy vững tin!
Chúng ta cũng thường nói với thân nhân của bệnh nhân hay chính những người mắc bệnh nan y: Hãy tin tưởng vào Chúa! Chúng ta cũng thường nói với cha mẹ có con cái sống nguội lạnh, không đến nhà thờ, là: Hãy giữ vững niềm tin! Đừng thất vọng!
Đây không phải là những lời khuyên hay lời động viên không tốt, nhưng chỉ nói như vậy liệu có đủ chưa?
Chúng ta nhớ lại lời khuyên trong Thư của thánh Giacôbê nơi chương 2: đức tin không có việc làm là đức tin chết.
Nếu chúng ta muốn những người chung quanh có đức tin hay giữ vững niềm tin nơi Chúa, chúng ta cần tìm cách để trao ban cho họ một phần niềm tin của chúng ta qua những lời cầu nguyện, sự khuyến khích và ủng hộ của chúng ta dành cho họ.
Chúng ta nên nhớ rằng mỗi người chúng ta là đôi tay, đôi chân hay trái tim của Đức Kitô, và có thể chúng ta là một Đức Kitô mà người anh chị em chúng ta đang cần đến.
Ước mong mỗi người là một Đức Kitô để anh chị em chúng ta có thể nhận ra Ngài nơi chúng ta hầu giúp họ có thể giữ vững niềm tin trong những lúc khó khăn, thử thách.