admin
28-11-2006, 09:50 PM
Chúa Nhật I Mùa Vọng
1.
“Con người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả” (Lc 21,27 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%2021:27&FontSize=Txt10))
Sau khi nói về số phận Giêrusalem sẽ bị tàn phá. Chúa Giêsu nói đến việc Chúa sẽ trở lại trong vinh quang. Chúa dùng những hình ảnh có tính cách khải huyền như “điềm lạ trên mặt trời mặt trăng và các ngôi sao, biển gầm sóng vỗ, các tầng trời rung chuyển”. Toàn thể vũ trụ run sợ trước vẻ uy nghi của vị thẩm phán tối cao: “Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả” (Lc 21,27)
Chúa Giêsu kết thúc bài giảng bằng lời khuyên hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Bởi vì, tuy không biết ngày nào tận thế sẽ đến, nhưng chắc chắn mọi người đều phải chết và ra trước tòa Chúa, nên phải tỉnh thức từng giây từng phút. Đó là thái độ sống khôn ngoan. Đó cũng là cách chuẩn bị tốt nhất để được đón nhận niềm vui và ơn cứu rỗi.
Hôm nay bắt đầu mùa vọng: mùa chuẩn bị mừng Chúa Giáng Sinh, Giáo Hội muốn chúng ta liên tưởng đến ngày cánh chung, ngày cuối cùng của mỗi người, để luôn sẵn sàng ra trước tòa Chúa. Hãy sống mỗi ngày như là ngày đầu tiên và cũng là ngày cuối cùng của cuộc đời.
2.
“Chúng con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi chúng con đã gần đến” (Lc 21,28)
Suy niệm: Sau khi đã trình bày sự quang lâm sau cùng của Chúa Giêsu, với những biến cố thật đáng sợ: thử thách, bắt bớ, Giêrusalem điêu tàn, vũ trụ đảo lộn…, Thánh Luca đã ghi lại một lời kêu gọi đầy hy vọng: “Chúng con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên vì giờ cứu rỗi chúng con đã gần đến” (Lc 21,28). Người tín hữu của Chúa không nên lo sợ, vì những biến cố đó chỉ là để biểu lộ quyền lực và sự chiến thắng của Người. Qua những biến loạn trong thế giới cho đến nay vẫn còn bị tội lỗi thống trị, ta phải nhận ra rằng Nước Thiên Chúa đã gần đến ngày “cứu chuộc” của ta. Người tín hữu đón nhận ân sủng cao cả này ngay từ bây giờ nhờ hồng ân của Chúa Thánh Thần, Đấng khai ân (Rm 8,23 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Rm%208:23&FontSize=Txt10)) và làm bảo chứng (2 Cr 1,22; Ep 1,14 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=2 Cr%201:22; Ep 1:14&FontSize=Txt10)) của ơn cứu rỗi. Người Kitô hữu luôn hy vọng và vui vẻ đón nhận những dấu hiệu của ngày Chúa đến, vì những dấu hiệu đó loan báo sự giải thoát dứt khoát sau cùng.
Thực hành:
1.Luôn tỉnh thức và cầu nguyện
2.Luôn giữ niềm hy vọng và tin tưởng vào tình thương của Chúa: “Người sẽ giải thoát kẻ nghèo khó khỏi tay người quyền thế, và cứu người bất hạnh không ai giúp đỡ” (Tv 71,12 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Tv%2071:12&FontSize=Txt10))
1.
“Con người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả” (Lc 21,27 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%2021:27&FontSize=Txt10))
Sau khi nói về số phận Giêrusalem sẽ bị tàn phá. Chúa Giêsu nói đến việc Chúa sẽ trở lại trong vinh quang. Chúa dùng những hình ảnh có tính cách khải huyền như “điềm lạ trên mặt trời mặt trăng và các ngôi sao, biển gầm sóng vỗ, các tầng trời rung chuyển”. Toàn thể vũ trụ run sợ trước vẻ uy nghi của vị thẩm phán tối cao: “Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả” (Lc 21,27)
Chúa Giêsu kết thúc bài giảng bằng lời khuyên hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Bởi vì, tuy không biết ngày nào tận thế sẽ đến, nhưng chắc chắn mọi người đều phải chết và ra trước tòa Chúa, nên phải tỉnh thức từng giây từng phút. Đó là thái độ sống khôn ngoan. Đó cũng là cách chuẩn bị tốt nhất để được đón nhận niềm vui và ơn cứu rỗi.
Hôm nay bắt đầu mùa vọng: mùa chuẩn bị mừng Chúa Giáng Sinh, Giáo Hội muốn chúng ta liên tưởng đến ngày cánh chung, ngày cuối cùng của mỗi người, để luôn sẵn sàng ra trước tòa Chúa. Hãy sống mỗi ngày như là ngày đầu tiên và cũng là ngày cuối cùng của cuộc đời.
2.
“Chúng con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi chúng con đã gần đến” (Lc 21,28)
Suy niệm: Sau khi đã trình bày sự quang lâm sau cùng của Chúa Giêsu, với những biến cố thật đáng sợ: thử thách, bắt bớ, Giêrusalem điêu tàn, vũ trụ đảo lộn…, Thánh Luca đã ghi lại một lời kêu gọi đầy hy vọng: “Chúng con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên vì giờ cứu rỗi chúng con đã gần đến” (Lc 21,28). Người tín hữu của Chúa không nên lo sợ, vì những biến cố đó chỉ là để biểu lộ quyền lực và sự chiến thắng của Người. Qua những biến loạn trong thế giới cho đến nay vẫn còn bị tội lỗi thống trị, ta phải nhận ra rằng Nước Thiên Chúa đã gần đến ngày “cứu chuộc” của ta. Người tín hữu đón nhận ân sủng cao cả này ngay từ bây giờ nhờ hồng ân của Chúa Thánh Thần, Đấng khai ân (Rm 8,23 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Rm%208:23&FontSize=Txt10)) và làm bảo chứng (2 Cr 1,22; Ep 1,14 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=2 Cr%201:22; Ep 1:14&FontSize=Txt10)) của ơn cứu rỗi. Người Kitô hữu luôn hy vọng và vui vẻ đón nhận những dấu hiệu của ngày Chúa đến, vì những dấu hiệu đó loan báo sự giải thoát dứt khoát sau cùng.
Thực hành:
1.Luôn tỉnh thức và cầu nguyện
2.Luôn giữ niềm hy vọng và tin tưởng vào tình thương của Chúa: “Người sẽ giải thoát kẻ nghèo khó khỏi tay người quyền thế, và cứu người bất hạnh không ai giúp đỡ” (Tv 71,12 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Tv%2071:12&FontSize=Txt10))