View Full Version : Đoàn Hội đồng Giám mục Pháp sang thăm Việt Nam
admin
29-11-2006, 06:49 AM
Đoàn Hội đồng giám mục Pháp sang thăm Việt Nam
Hà Nội, 27/11/2006 - Nhận lời mời của Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, ngày 27/11/2006 đoàn Hội Đồng Giám Mục Pháp đã sang thăm Việt Nam. Phái Đoàn gồm có Đức Hồng Y Jean-Pierre Ricard, Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Pháp; Đức Tổng Giám Mục giáo phận Tours Bernard-Nicolas Aubertin; Đức ông Stanislas Lalanne, Thường trực Hội Đồng Giám Mục Pháp.
http://www.giaophanhanoi.org/Portals/0/articles/TGM/HDGM%20Phap/TTGM%20Phap%20181.jpg
Đón Phái Đoàn tại sân bay Nội Bài Hà Nội có: Đức Cha Chủ tịch HĐGMVN, Đức Tổng Giám Mục Hà Nội cùng các Đức Cha thuộc Tổng Giáo Phận Hà Nội, các linh mục, nam nữ tu sỹ và đông đảo giáo dân.
Lúc 17h00, tại Toà Giám Mục Hà Nội, linh mục đoàn, chủng sinh, nữ tu, ứng sinh cùng bà con giáo dân đã chào đón Phái đoàn trong niềm hân hoan và ấm cúng.
18h 00 cùng ngày, Thánh lễ do Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà, Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Việt Nam, chủ sự đã diễn ra tại nhà thờ Chính Toà Hà Nội.
http://www.giaophanhanoi.org/Portals/0/articles/TGM/HDGM%20Phap/TTGM%20Phap%20035.jpg
Đức Cha Chủ tịch Phaolô dẫn đầu đoàn Việt Nam đón Đức Hồng Y và phái đoàn tại Phi trường Nội Bài
http://www.giaophanhanoi.org/Portals/0/articles/TGM/HDGM%20Phap/TTGM%20Phap%20045.jpg
Ứng sinh Giuse Nguyễn Văn Toàn.
Nguồn: TGP.Hà Nội
admin
29-11-2006, 06:50 AM
Các giáo hữu thủ đô hân hoan đón mừng phái đoàn Hội đồng giám mục Pháp
http://www.daichungvienhanoi.vn/Upload/image/1164789658-don_ntc.JPG (http://www.daichungvienhanoi.vn/Upload/image/1164789658-don_ntc.JPG)
Hồi 17h30 ngày 27 tháng 11, phái đoàn Hội đồng Giám mục Pháp đã tới quảng trường Nhà thờ Chính toà Hà Nội trong niềm hân hoan chào đón cuả một rừng người với cờ hoa rực rỡ. Trong đoàn gồm có Đức Hồng y Jean Pierre Ricard Chủ tịch, Đức Cha Bernard Nicolas Aubertin, phó Chủ tịch và Đức ông Stanislas Lalanne Tổng thư kí Hội đồng Giám mục Pháp. Trong nghi thức đón phái đoàn có Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà chủ tịch Hội đồng Giám Mục Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, quý Đức Cha các Giáo phận miền Bắc, các nam nữ tu sĩ cùng đông đảo giáo hữu thuộc miền Hà Nội.
Ngay từ chiều, đông đảo nam nữ tu sĩ và giáo dân miền Hà Nội đã nô nức chờ đón Đức Hồng y và phái đoàn Hội đồng giám mục Pháp trong chuyến thăm chính thức Việt Nam. Cờ hoa rợp bóng trên sân quảng trường phía trước nhà thờ Chính toà. Đúng 17 giờ 30, Đức Hồng y chủ tịch, Đức Cha phó chủ tịch và Đức ông Tổng thư ký HHĐGM Pháp xuống xe trong vòng người xiết chặt. Những tràng pháo hoa, pháo tay, kèn đồng rộn lên chào đón làm ấm bầu trời Hà Nội đầu đông se lạnh. Đọc lời chào mừng, Đức Cha Phaolô Chủ tịch HĐGM Việt Nam bày tỏ lòng vui mừng khi được tiếp đón Đức Hồng y, Đức Cha dưới danh nghĩa là đại diện HĐGM Pháp. Ngài cũng xin được thay mặt cho các Đức Cha, các Cha, các nam nữ tu sĩ và 6 triệu người tín hữu Việt Nam chào đón Đức Hồng y và phái đoàn. Về chương trình chuyến viếng thăm, Đức Cha Phaolô nói: “Tất cả 26 Giáo phận ở Việt Nam đều mong muốn được đón Đức Hồng y và phái đoàn. Nhưng điều kiện thời gian không cho phép, nên trong thời gian ngắn ngủi, Hội Đồng Giám mục Việt Nam sẽ sắp xếp để phái đoàn đi thăm các Giáo phận đại diện của ba miền. Cụ thể, ở Tổng giáo phận Hà Nội, đoàn sẽ thăm Giáo phận Hà Nội, Hải Phòng và Thanh Hoá; ở Tổng giáo phận Huế, đoàn sẽ đến giáo phận Huế, Đà Nẵng, Kontum; sau đó phái đoàn sẽ thăm Giáo phận Sài Gòn và Mỹ Tho thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn”.
Sau lời chào mừng của Đức cha, các em nhỏ thuộc giáo xứ Chính toà trong trang phục cổ truyền áo tứ thân rực rỡ dâng kính những bó hoa tươi thắm lên Đức Hồng y và quý Đức Cha. Những bó hoa tuy nhỏ bé nhưng phần nào thể hiện được sự hiếu khách của Giáo phận Hà Nội nói riêng và người Việt Nam nói chung như lời Đức Hồng y nói: “Tôi rất xúc động về lòng hiếu khách của người Hà Nội. Đặc biệt, con xin cám ơn Đức Tổng Giuse đã đón tiếp trọng thể như vậy”.
Trong tiếng pháo tay không ngớt của cộng đoàn, ĐHY cám ơn và chào mừng quý Đức Cha, quý cha và toàn thể cộng đoàn trong tình yêu Chúa Kitô. Ngài nói: “Con phải thú nhận rằng khi con nhận được lời mời của Đức Cha sang thăm Việt Nam, con đã không chần chừ mà đã đáp ngay- vâng. Giáo Hội Pháp và Giáo Hội Việt Nam vốn là hai Giáo Hội chị em trong một Giáo Hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Mỗi ngưòi đều có trách nhiệm yêu mến Giáo Hội của mình nhưng đồng thời cũng phải yêu mến Giáo Hội khác nữa. Tuy mỗi Giáo Hội có địa dư, lịch sử khác nhau nhưng chúng ta vẫn thương yêu nhau trong tình yêu của Thiên Chúa…”. Qua lời tỏ bày này, chúng ta thấy được mối dây gắn kết giữa hai Giáo hội Việt- Pháp đã chặt nay lại được chặt hơn.
Sau nghi thức chào mừng là Thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội. Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà chủ tế Thánh lễ. Dâng lễ cùng ngài có ĐHY J.P Ricard, Đức Tổng Giám mục thành Tours, Đức Tổng Giám Mục Giuse Hà Nội, quý Đức Cha cùng các cha trong Giáo phận và pháo đoàn.
Trong bài giảng ĐHY J.P Ricard chia sẻ: “Tin Mừng hôm nay (Ga 18, 33b- 37) cho chúng ta thấy Chúa Giêsu ở trong đền thờ. Ngài quan sát thấy có những người đã đến dâng nhiều tiền nhưng tất cả chỉ là những thứ dư thừa của họ. Trong đám đó có một bà goá nghèo chỉ dâng có hai đồng tiền kẽm nhưng đó lại là toàn bộ tài sản cuả bà. Bà goá này đã gợi lại cho chúng ta nhớ đến một bà goá khác trong Cựu Ước. Một bà goá đã gặp ngôn sứ Êlia, ngôn sứ đã xin bà bánh để ăn nhưng bà chỉ còn một ít bột và bà đã làm một chiếc bánh nhỏ để biếu ngôn sứ. Tại sao hai bà góa nghèo lại dâng hiến tất cả như vậy? Tất nhiên đó là lòng quảng đại nhưng hơn cả vẫn là niềm tin của các bà đặt trọn nơi Thiên Chúa. Các bà đặt tương lai, ngày mai của mình trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.
Qua đó, chúng ta thấy trọng tâm của Tin Mừng là khoa sư phạm và sự tin tưởng Chúa dạy cho các môn đệ. Chúa đã nói với họ: “đừng sợ”. Chúa còn nói: “ anh em là ngừơi tốt vì biết cho con cái mình những cái gì được coi là tốt huống hồ Cha anh em ở trên trời lại không ban mọi sự , nhất là ban Thánh Thần cho anh em sao?”. Và Đức Kitô đã chia sẻ chính sự tin tưỏng của Ngài cho anh em.”
Đề cập đến Đức tin, Đức Hồng y Ricard khẳng định: “Tin không phải là điều dễ dàng. Đôi khi đứng trước những khó khăn ta tự hỏi: Liệu Thiên Chúa có còn nghĩ đến chúng ta không? Nhưng thực tế thì Thiên Chúa vẫn yêu thương và luôn muốn đưa chúng ta đến điều thiện hảo. Ngày hôm nay, chúng ta tụ họp nhau nơi đây, cầu nguyện cho nhau luôn biết phó thác mọi sự trong bàn tay của Thiên Chúa. Và lúc này đây, có thể người này hay người kia niềm phó thác còn khó khăn vì lí do nào đó, nhưng hãy kêu cầu với Đức Mẹ là mẫu mực của lòng tin tưởng và phó thác. Như trong ngày truyền tin, Mẹ đã thưa với Thiên thần: “Này tôi là nữ tì Chúa, xin thực hiện cho tôi như lời sứ thần truyền”.
Cuối Thánh Lễ, Đức Hồng y và quý Đức Cha cùng ban phép lành cho cộng đoàn dân Chúa.
Cuộc đón tiếp và Thánh lễ đồng tế trọng thể đã kết thúc nhưng hình ảnh về nó có lẽ sẽ không phai, bầu khí hiệp nhất và huynh đệ sẽ còn đọng lại mãi. Nguyện chúc hai Giáo Hội Pháp-Việt luôn mãi vững mạnh và gắn kết trong một Giáo Hội Duy Nhất.
BTT
http://www.giaophanhanoi.org/Portals/0/articles/TGM/HDGM%20Phap/TTGM%20Phap%20071.jpg
Các linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân đón phái đoàn tại Toà giám mục Hà Nội
Xem hình tiếp (http://gpnt.net/images/hdgmphapvn)
admin
30-11-2006, 12:01 PM
Đức Hồng y J.P. Ricard và phái đoàn HĐGM Pháp dâng lễ tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội
http://gpnt.net/images/hdgmphapvn/hdgmphapdcv.jpg
Thánh lễ tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội
Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Hội Đồng Giám mục Pháp, sáng ngày 27-11-2006, phái đoàn đã viếng thăm và dâng lễ tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội.
Thánh lễ đồng tế do Đức Hồng y Jean Pierre Ricard, Chủ tịch hội đồng Giám mục Pháp, Tổng Giám mục giáo phận Bordeaux chủ sự. Cùng dâng lễ với ngài có: Đức Cha Bernard Nicolas Aubertin, Tổng Giám mục Tours, Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt Tổng Giám mục Hà Nội, Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, Giám mục Giáo phận Bùi Chu, Đức ông Stanislas Lalanne, Tổng thư ký Hội đồng giám mục Pháp, và các Cha trong Ban Giám đốc, Ban Giáo sư Đại chủng viện Hà Nội.
Trước khi thánh lễ bắt đầu, Đức cha Giuse, Tổng Giám Mục Hà Nội giới thiệu và chào mừng phái đoàn đã đến thăm cùng dâng lễ cầu nguyện cho Chủng viện.
Mở đầu, Đức Hồng y nêu lên ý nguyện, cầu cho sự hiệp nhất giữa các giáo hội, giữa các linh mục và giám mục, giữa các Kitô hữu với nhau. Ngài cũng mời gọi mọi người cầu nguyện đặc biệt cho chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Đức Thánh Cha Bênêđíctô.
Với giọng truyền cảm, dễ hiểu, Đức Hồng y đã chia sẻ đoạn Phúc âm (Lc 21,5-11) về tinh thần tỉnh thức trong mùa Vọng. Ngài nói: “Chúng ta vừa nghe bài sách thánh, trong đó cho thấy những hiện tượng lạ lùng sẽ xảy đến. Chúng ta tự hỏi tại sao Chúa Giêsu lại nói với các Tông đồ về điều này và tại sao ngày nay ta đọc lại những lời ấy? Chúa nói thế để chúng ta luôn luôn tỉnh thức, sẵn sàng chờ đón Ngài đến. Đó cũng là tinh thần chúng ta sống trong cả Mùa Vọng sắp tới đây.”
Nhưng tỉnh thức để làm gì và với thái độ thế nào? Ngài khai triển: “Chúa Giêsu sẽ đến và Ngài đến ngay hôm nay. Ngài là người bạn của chúng ta nên đã hứa rằng: “Thầy ở lại với anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Chúa cũng nói: ai yêu mến Ta thì Cha Ta và Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Trong sách Khải Huyền Chúa cho biết Ngài sẽ đến và gõ cửa và ai mở cửa thì Ngài sẽ vào dùng bữa với họ. Chúng ta hãy luôn sẵn sàng lắng nghe và chờ đợi để khi Chúa đến thì mở cửa đón Ngài vào. Thái độ này thể hiện tình yêu của những người bạn đối với nhau. Phần chúng ta cũng phải đến cùng Chúa để ở và tâm sự với Ngài, phải sống ý nghĩa lời Thánh vịnh: khi tôi ngủ lòng tôi vẫn tỉnh thức. Chúa luôn chờ đợi chúng ta trong Lời và Thánh thể Ngài”
Phần cuối bài giảng, Đức Hồng y liên hệ tới thái độ phải có nơi các linh mục, sứ vụ trong tương lai của các Chủng sinh. Ngài nói: “Điều Chúa mong ước là gì nếu không phải là các linh mục trở thành những người bạn, những môn đệ của Chúa. Ước gì mỗi người chúng ta luôn nhận ra sự hiện diện của Ngài và luôn chú tâm vào lời kết thúc cuốn Kinh thánh: “Lạy chúa Giêsu xin hãy đến”.
Sau phép lành cuối lễ, Đức Hồng y đã bày tỏ niềm vui mừng và cảm ơn gia đình Chủng viện đã ân cần đón tiếp phái đoàn. Ngài cũng hết sức ngạc nhiên khi được dâng một Thánh lễ bằng tiếng Pháp trang nghiêm và sốt sắng như vậy!
Xem thêm:
Những ngày viếng thăm các địa phận Bắc Việt của Phái đoàn HĐGM Pháp (http://www.giaophanhanoi.org/default.aspx?tabid=221&articleId=653&categoryID=28&art_action=3)
Nguồn: Giáo phận Hà Nội (http://hdgmvietnam.org/demo/TinTucDetail.aspx?NewsPK=70)
admin
01-12-2006, 06:52 AM
Phái đoàn HĐGM Pháp thăm Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội
http://www.daichungvienhanoi.vn/Upload/image/1164797586-tham_Cv.JPG (http://www.daichungvienhanoi.vn/Upload/image/1164797586-tham_Cv.JPG)
Vào lúc 10 giờ sáng ngày 28. 11. 2006, Gia đình Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội đã long trọng tiếp đón Đức Hồng Y Jean Pierre Ricard và phái đoàn Hội đồng Giám mục Pháp đến thăm cùng nói chuyện với các Chủng sinh.
Hiện diện trong buổi chào đón này có Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô quang Kiệt, quý Cha trong Ban giám đốc, Ban Giáo sư và toàn thể các Chủng sinh. Về phía Hội đồng Giám mục Pháp có Đức Hồng y Jean Pierre Ricard Chủ tịch, Đức Cha Bernard Nicolas Aubertin, phó Chủ tịch và Đức ông Stanislas Lalanne Tổng thư kí.
Sau lời chào mừng của Cha giám đốc Laurensô, chương trình được tiếp nối bằng những thước phim giới thiệu tiểu sử các thành viên trong đoàn và các sinh hoạt của Đại Chủng viện. Sau đó là bài nói chuyện của Đức hồng y. Gợi ý từ những thước phim về Đại Chủng viện Hà Nội vừa trình chiếu, ngài so sánh với Đại Chủng viện bên Pháp, cụ thể là Đại Chủng Viện Bordeaux, giáo phận của Ngài. Đức hồng y cho biết Đại Chủng Viện Bordeaux hiện có 25 chủng sinh. Nghĩa là rất thiếu người. Đây cũng là tình trạng chung của các Chủng viện khác bên Pháp. Ngài cũng cho hay hiện nay Giáo hội Pháp thiếu cả ơn goi Triều lẫn ơn gọi Dòng. Có hai nguyên nhân, đó là do ảnh hưởng của phong trào hưởng thụ và vấn đề kinh tế. Ngài nói: “Người ta hỏi các linh mục rằng sao học nhiều như thế mà lương thấp quá. Lương của các linh mục thấp nhất so với các mức lương khác ở Pháp”. Đức Hồng y cũng chia sẻ về chương trình đào tạo, kinh nghiệm đào tạo của các Chủng viện Pháp. Ngài đặc biệt nhấn mạnh việc đào tạo nhân sự, không chỉ trong giai đọan Chủng viện nhưng còn phải tiếp tục và thường xuyên trong cuộc đời linh mục sau này.
Nói về sinh hoạt trong Chủng viện, Đức Hồng y đề cập đến bốn chiều kích đào tào linh mục theo tông huấn Pastores Dabo Vobis của Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II. Về chiều kích đào tạo nhân bản, ngài nói: “Tự do tìm hiểu và theo đuổi ơn gọi là điều quan trọng nhất của người thanh niên. Trong bối cảnh giới trẻ Pháp gặp nhiều khó khăn về mặt tình cảm, hiện tượng li dị nhiều..., việc tự do lựa chọn ơn gọi linh mục lại càng quan trọng hơn biết mấy”. Ngài cũng nhấn mạnh đến việc huấn luyện tính thành thật trong tình cảm và công việc cho các Chủng sinh.
Sau bài nói chuyện, các Chủng sinh đã đặt các câu hỏi liên quan đến hoạt động của giới trẻ Pháp, đến khó khăn trong công tác mục vụ của các linh muc Pháp hiện nay, và lí do của sự thay đổi chiều hướng ơn gọi (xưa ơn gọi phần nhiều ở nông thôn nay lại ở các đô thi lớn và đại học)…
Sau bài chia sẻ, Đức Hồng y nhắn nhủ: “Các chủng sinh đại chủng viện Hà Nội hãy can đảm lên và cần cố gắng nhiều hơn nữa vì con đường tu luyện còn dài và còn nhiều vất vả. Cha nhớ các thầy trong lời cầu nguyện và xin các thầy cũng nhớ đến cha trong lời cầu nguyện. Đặc biệt hãy nhớ đến các bạn trẻ có ơn gọi vào Đại Chủng viện”.
Buổi đón mừng và chia sẻ đầy thân thiện và vui mừng đã khép lại trong lời hát “Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình...”.
Được biết, Đức Hồng y Jean Pierre Ricard sinh ngày 25 tháng 9 năm 1944 tại Marseille, Pháp. Ngài chịu chức linh mục ngày 5.10.1968 thuộc giáo phận Marseille; được tấn phong Giám mục ngày 17.4.1993; nhận tước hiệu Hồng y ngày 24.3.2006. Hiện ngài giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp kiêm thành viên Hội đồng Giáo lí Đức tin, thành viên Uỷ ban Giáo hoàng “Ecclesia Dei”, và là Tổng giám mục Giáo phận Bordeax và Bazas.
Đức Giám mục Bernard Nicolas Aubertin sinh ngày 9.5.1944 tại Épinal. Ngài được phong chức linh mục ngày 21.5.1972 tại nhà thờ Đức Bà Épinal. Ngày 4.8.1998 ngài được gọi lên chức Giám mục hiệu toà thành Chartres. Tháng 6 năm 2005 ngài được chọn làm Tổng giám mục Giáo phận Tours, và là phó Chủ tịch Hội Đồng Gíám mục Pháp.
Đức ông Stanislas Lalanne sinh ngày 3.8.1948 tại Metz. Ngài nhận chức linh mục ngày 8.11.1975, thuộc giáo phận Versailles. Hiện ngài giữ chức vụ Tổng thư kí Hội đồng Giám mục Pháp.
BTT.
xem hình (http://www.daichungvienhanoi.vn/#Trang-anh)
Nguồn: ĐCV Hà Nội (http://www.daichungvienhanoi.vn/#Tin-tuc:110)
Đamien
01-12-2006, 09:07 PM
Phái đoàn Hội Ðồng Giám Mục Pháp thăm viếng giáo phận Hải Phòng
Tin Hải Phòng, Việt Nam (29-11-2006) - Trong không khí se lạnh cuối thu, Giáo Phận Hải Phòng nô nức chuẩn bị đón chào Phái đoàn Hội Ðồng Giám Mục Pháp. Ðây là lần thứ hai, Hải Phòng vinh hạnh đón phái đoàn gồm các vị lãnh đạo cấp cao của Giáo Hội Pháp. Lần thứ nhất vào năm 1996, Phái đoàn do Ðức Giám mục Joseph Duval, Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Pháp dẫn đầu.
Khuôn viên Nhà Thờ Chính Tòa Hải Phòng được trang trí bằng những băng-rôn song ngữ Việt Pháp, tăng thêm vẻ long trọng của buổi đón tiếp này. Lễ đài được làm bên ngoài nhà thờ, rất công phu và trọng thể.
Theo chương trình đã định, đúng 9h00, Phái đoàn xuất phát từ Hà Nội đến Tòa Giám mục Hải Phòng. Phái đoàn Hội đồng Giám Mục Pháp sang thăm Việt Nam gồm có Ðức Hồng Y Jean-Pierre Ricard, Tổng Giám mục Bordeaux, Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Pháp; Ðức Cha Bernard-Nicolas Aubertin, Tổng Giám mục Tours, Phó Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục; Ðức Ông Stalislas Lalane, Thư ký thường trực Hội Ðồng Giám Mục. Phái đoàn được đón tiếp bằng một rừng hoa vẫy chào, với những sắc màu lễ phục truyền thống phong phú, với những tràng vỗ tay nồng nhiệt, xen lẫn tiếng nhạc, tiếng kèn nói lên lòng mến khách của người Hải Phòng. Nồng nhiệt mà thân thương, long trọng mà gần gũi, Ðức Giám mục, các Linh mục, tu sĩ và khoảng chừng 6,000 giáo dân Hải Phòng chào đón Phái đoàn như những người thân đi xa trở về.
Sau vài phút thinh lặng cầu nguyện tại Nhà Thờ Chính Tòa, nghi thức chào mừng được cử hành tại lễ đài. Các vị Khách Quý tiến ra lễ đài trong tiếng hoan hô nồng nhiệt. Trong bài diễn văn chào mừng, Ðức Giám mục Hải Phòng nhắc đến cuộc viếng thăm của Phái đoàn Hội Ðồng Giám Mục Pháp năm 1996. Ngài cũng liên hệ đến mối giây thân hữu của hai Giáo Hội Chị Em Pháp -Việt. Mối giây thân hữu này được nối kết bằng biết bao hy sinh lao nhọc của các Thừa Sai Pháp để đem Tin Mừng đến đất nước Việt nam thân yêu. Các Thừa Sai đã chọn Việt nam làm Quê Hương và đã hiến dâng mạng sống mình làm chứng cho Tin Mừng trên mảnh đất này, nhờ đó chúng ta được hưởng di sản đức tin là một Giáo Hội Việt nam hùng mạnh và phát triển. Giáo Hội Việt nam tôn vinh các Thánh Tử Ðạo trong đó có 10 Thừa Sai người Pháp đã dâng hiến mạng sống mình vì công cuộc truyền giáo. Ðức Giám mục Hải Phòng cũng sơ qua đôi nét về tình hình Giáo phận, với những con số về nhân sự, những hội đoàn và những hoạt động mục vụ nổi bật.
Những tràng pháo tay, những đóa hoa, những điệu hát điệu múa chào mừng tạo nên một buổi đón tiếp thật thân thiện và trọng thể. Những bài hát tiếng Việt, tiếng Pháp làm cho Quý Khách ngỡ là đang ở trên chính Quê Hương mình.
Trong lời đáp từ, Ðức Hồng Y Trưởng Phái đoàn bày tỏ niềm vui được đến thăm Việt nam. Ngài nói: trước khi tôi lên đường sang Việt nam, nhiều Giám mục, Linh mục, Tu sĩ Pháp đã chúc mừng chúng tôi và họ mong tôi sẽ kể lại cho họ nghe về những gì tai nghe mắt thấy tại Việt nam. Với tư cách là Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục, trong hành trình đi Việt nam, chúng tôi mang theo tâm tình quý mến và lời chào thân ái của cả Giáo Hội Pháp. Nhiều Linh mục và giáo dân Việt nam tại Giáo phận Bordeaux cũng chúc mừng tôi và họ mong ước tôi cho họ vào va-li để xách về Việt nam. Tuy xa Quê hương nhưng các Linh mục, Tu sĩ và Giáo dân Việt nam luôn hướng về cội nguồn trong lời cầu nguyện. Ngài nói "chúng ta tuy xa cách về địa dư, khác biệt về phong tục tập quán, nhưng rất gần gũi trong tình hiệp thông vì có chung một đức tin nơi Ðức Giêsu Kitô".
Sau phần đón tiếp là Thánh Lễ do Ðức Hồng Y Trưởng Phái đoàn chủ sự. Ý chỉ của Thánh Lễ cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo. Trong bài giảng, Ðức Hồng Y đã chú giải đoạn Tin Mừng trong Thánh Lễ (Mt 28,16-20 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%2028:16-20&FontSize=Txt10)) và nhắc nhớ mọi người ý thức về sứ mạng truyền giáo là bản chất của Giáo Hội và ơn gọi của tín hữu Kitô. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn hãy xác tín vào Thiên Chúa, vì chính Ngài cũng tin tưởng nơi chúng ta. Sự tin tưởng ấy dẫn đến việc Ðức Giêsu trao cho chúng ta sứ mạng truyền giáo, loan báo Tin Mừng. Chính sự xác tín nơi Thiên Chúa làm cho cuộc đời này mang một ý nghĩa và niềm vui siêu nhiên sẽ lan toả trong mọi nẻo đường đời.
Sau bữa cơm huynh đệ tại Tòa Giám mục, Phái đoàn đã có buổi nói chuyện với Linh mục đoàn Giáo Phận Hải Phòng. Buổi gặp gỡ diễn ra trong bầu không khí thân thiện cởi mở. Nhiều vấn đề được đề cập: đời sống linh mục, ơn gọi, mục vụ giới trẻ, mục vụ giáo xứ...
Sang buổi chiều, Phái đoàn lên đường đi thăm Vịnh Hạ Long. Phong cảnh sơn thuỷ hữu tình của vùng đất "Vàng Ðen" đã đem lại cho Quý Khách những giây phút thư giãn thoải mái. Thán phục thiên nhiên huyền diệu cũng là thán phục công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Ngắm nhìn vẻ đẹp của Hạ Long, ai trong chúng ta mà không muốn thốt lên lời Thánh Vịnh: "Lạy Ðức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay Danh Chúa trên khắp cả địa cầu" (Tv 8,1 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Tv%208:1&FontSize=Txt10)).
Trở lại Hải Phòng để nghỉ đêm, mọi thành viên trong Phái Ðoàn tuy mệt mỏi nhưng đều hài lòng về một ngày tốt đẹp.
Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa xuất hiện, Ðức Hồng Y và Phái đoàn đã lên đường đi Thanh Hóa sau khi dùng bữa ăn điểm tâm buổi sáng.
Chuyến viếng thăm của Phái đoàn Hội Ðồng Giám Mục Pháp thực sự đã để lại nơi mọi tín hữu Hải Phòng những kỷ niệm khó quên. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hai Giáo Hội và hai Dân Tộc Việt Pháp luôn thăng tiến và bình an. Hy vọng chuyến viếng thăm này sẽ góp phần củng cố mối quan hệ và truyền thống tốt đẹp giữa hai Giáo Hội Chị Em, nhằm xây dựng đời sống đức tin và tình liên đới trong sứ mạng truyền giáo.
http://vietcatholic.net/pics/GMThiendonHYPhap.jpg
GM Hải Phòng đón ĐHY Jean-Pierre Ricard của Pháp
http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/06news/haiphong1.jpg
Giáo Phận Hải Phòng nô nức đón chào Phái đoàn Hội Ðồng Giám Mục Pháp đến viếng thăm giáo phận.
http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/06news/haiphong2.jpg
Sau vài phút thinh lặng cầu nguyện tại Nhà Thờ Chính Tòa, nghi thức chào mừng được cử hành tại lễ đài. Sau phần đón tiếp là Thánh Lễ do Ðức Hồng Y Trưởng Phái đoàn chủ sự.
Giáo Phận Hải Phòng
(Nguồn: Chân lý Á Châu)
Đamien
02-12-2006, 08:50 AM
Phái đoàn Hội Ðồng Giám Mục Pháp thăm Gp. Thanh Hóa (30/11/2006)
Nối Lại "Tình Xưa"
Ngày 19.03.1627, vị thừa sai đầu tiên, Giáo sĩ Ðắc-Lộ (Alexandre Rhodes), sinh quán tại Avignon (ngày nay thuộc miền Nam nước Pháp) đã đặt chân lên Cửa Bạng - Thanh Hóa - khởi đầu công cuộc truyền giáo tại Bắc Kỳ, mở đường cho hàng ngàn thừa sai đến rao giảng Tin Mừng tại Việt Nam.
http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/06news/phapthanhoa1.jpg
--------------------------------------------------------------------------------
Sáng 30.11.2006, khuôn viên Tòa Giám Mục Thanh Hóa rộn ràng hẳn lên với âm vang Usuth - ban nhạc nhẹ Giáo phận - và đội trống Thiên Thần của thiếu nhi Giáo phận, hòa điệu với tiếng kèn hoành tráng của Giáo xứ Chính Tòa để chuẩn bị tiếp đón Phái Ðoàn Của Hội Ðồng Giám Mục Pháp đến viếng thăm.
--------------------------------------------------------------------------------
Tại Thanh Hóa hôm nay, 379 năm sau, không hẹn mà gặp, một phái đoàn đồng hương của Cha Ðắc-Lộ gồm ba thành viên Hội Ðồng Giám Mục Pháp (Ðức Hồng Y Jean-Pierre Richard - Chủ tịch, Ðức Ông Stanislas Lalanne - Thư ký và Ðức Cha Bernard-Nicolas Aubertin - Tổng giám mục Giáo phận Tours), đã đến tiếp bước dấu chân xưa. Một lần nữa, hai Giáo hội anh em Pháp-Việt lại hiện diện cạnh nhau ôn lại lịch sử và hướng về tương lai gần gũi keo sơn.
Sáng 30.11.2006, vào lúc 8h30', khuôn viên Tòa Giám Mục Thanh Hóa rộn ràng hẳn lên với âm vang Usuth - ban nhạc nhẹ Giáo phận - và đội trống Thiên Thần của thiếu nhi Giáo phận, hòa điệu với tiếng kèn hoành tráng của Giáo xứ Chính Tòa. Muôn ngàn màu sắc tươi vui của những tà áo dài, cờ hoa, bong bóng, làm cho khuôn viên Nhà chung tưng bừng khoe sắc. Trời lất phất mưa nhưng lòng người không ủ dột. Bầu trời xám vô tình làm cho quang cảnh chào đón thêm rộn ràng sinh động. Ðồng phục trắng của đội kèn, sắc phục của những người dân tộc Mường nổi bật trông thật đẹp mắt. Người người, lớn bé, trống kèn, giọng hát đua nhau khoe tài rộn rã dưới cơn mưa đầu mùa. Phái đoàn đến muộn vì không chủ động được chặng đường dài Hải phòng - Thanh Hóa. Nhưng ai nấy vẫn nao nức và nhất định không rời hàng ngũ, luôn trong tư thế đợi chờ.
Giáo dân Thanh Hóa đón chào Hội Ðồng Giám Mục Pháp
http://tgmth.conggiao.net/giammuc/gm_phap/dontiep01.jpg
Ðúng 10g, tiếng huyên náo của đoàn xe gắn máy Thanh Hóa, với những lá cờ ngũ sắc đi đón phái đoàn đã trở về, những tràng pháo tay dòn dã, những vòng hoa quàng cổ tươi thắm như những nụ cười thân thiện mọi người trao gởi cho nhau, làm cho bầu khí tiếp đón thật nồng ấm. Cộng đoàn còn vui mừng hơn nữa khi phát hiện bên cạnh phái đoàn Hội Ðồng Giám Mục Pháp, còn có Ðức Cha Giuse Vũ Văn Thiên - Giám mục Giáo phận Hải phòng - và một số linh mục, chủng sinh tháp tùng ngài.
Ðức Hồng Y Chủ tịch đã chào tất cả mọi người "trong trái tim của tôi", ngài cám ơn Ðức Giám Mục Thanh Hóa đã tạo cơ hội cho các Ngài nối lại mối quan hệ giữa Giáo Hội Pháp và Giáo Hội Việt Nam tưởng đã phai dần theo tháng năm xa cách.
Trong bài diễn văn chào mừng, Ðức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh khẳng định: "Giáo Hội Pháp đã đóng góp phần lớn vào công cuộc khai sinh và xây dựng Giáo Hội Việt Nam, đặc biệt là Giáo Hội Chúa tại miền đất Thanh Hóa. Vâng! Ðây là vùng đất mang dấu vết Giáo Hội Pháp khắp nơi. Lịch sử trớ trêu đã làm gián đoạn sự hiện diện của Giáo Hội Pháp tại đây. Nhưng con tim người Kitô hữu Việt nam vẫn luôn ấp ủ tâm tình biết ơn sâu xa và gắn bó thiết tha với các vị truyền giáo." Ðức Cha Giuse cũng nhắc lại công ơn của Giáo sĩ Ðắc Lộ cũng như các vị Thừa Sai Paris và cho thấy những hoa trái từ hạt giống đức tin mà các ngài đã gieo vãi: " Chúng con vui sướng được báo cáo với các đấng rằng, trải qua sự tàn phá của chiến tranh, hiện nay Giáo phận chúng con đang trên đà phục hồi với gần 140,000 giáo dân chiếm 2.7% dân số toàn tỉnh. Rải rác trên một địa bàn rộng 11,700km2, với 57 giáo xứ và 310 họ lẻ."
Bầu khí bỗng dưng rộn ràng khác thường khi mọi người được tin Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt - Tổng Giám mục Hà Nội đã lặn lội về chia sẻ ngày hội lịch sử. Là Giám mục Hà Nội, Giám quản Lạng Sơn và Bắc Ninh, bao nhiêu là công việc, nhưng vị mục tử ấy đã không quản ngại xa xôi, dành ra thời gian quý báu để nói lên tình liên đới, sự quan tâm, đã làm cho bao con tim Thanh Hóa nồng ấm. Còn gì đáng trân trọng hơn?
Uống Nước Nhớ Nguồn
Ðức Cha Giuse đã mời các ngài đến thăm phần mộ của các Cha Thừa sai Paris nằm trong khuôn viên Ðất thánh rất đẹp và yên tĩnh phía sau Tòa Giám Mục. Ðức Hồng Y Chủ Tịch cho biết, trước khi đi, ngài có gặp một số Cha Thừa Sai đã từng sang đây truyền giáo, các ngài vẫn rất gắn bó với Việt Nam với tất cả tâm tình thương mến.
Thắm Tình Hiệp Thông
Trong dịp này, phái đoàn đã có dịp chia sẻ với Cộng đoàn dân Chúa tại nhà thờ Chính Tòa lúc 11h. Ðức Hồng Y Chủ Tịch rất vui mừng và cảm động nói với mọi người: "Tự đáy lòng, chúng tôi rất cảm kích trước sự tiếp đón của anh chị em. Chúng tôi hân hạnh nối lại mối quan hệ vừa có tính lịch sử vừa mang tính chất thời sự giữa hai Giáo Hội: Pháp-Việt. Ðây là nơi Giáo sĩ Ðắc Lộ đã gieo những hạt giống Tin Mừng đầu tiên, tiếp theo là một chặng đường khá dài của các cha thuộc Hội Thừa Sai Paris. Ðó là một giòng lịch sử, trong đó, máu của các Thánh Tử Ðạo Việt Nam đã hòa chung với giòng máu của các nhà truyền giáo Pháp để xây dựng Giáo Hội Việt Nam vững vàng như hôm nay." Ngài cũng chân thành bày tỏ cho Cộng đoàn tình trạng sống đạo của các Kitô hữu tại Pháp, nhất là giới trẻ, họ không quan tâm đến mục đích tối hậu của đời mình, họ chỉ chú trọng đến học hành, sự nghiệp và hưởng thụ, đó là tình trạng chung của các nước phát triển. Họ đặt chủ nghĩa duy vật thực tiễn lên hàng đầu. Chính vì thế, ngài rất vui và cảm động khi được có dịp đến nơi đây để chứng kiến sự sống động của Giáo Hội Việt Nam nói chung và Giáo phận Thanh Hóa nói riêng.
admin
03-12-2006, 08:51 AM
Theo Dấu Chân Cha Ðắc Lộ
Vào lúc 13h30 cùng ngày, đoàn xe môtô gắn cờ ngũ sắc và gần 15 chiếc xe hơi hộ tống phái đoàn đi hành hương Cửa Bạng - Ba Làng, nơi đã lưu dấu ấn thiêng liêng của Giáo sĩ Ðắc Lộ. Ba Làng nằm về phía Ðông Nam, cách Tòa Giám Mục Thanh Hóa khoảng 50 cây số với số giáo dân trên 9,000 người. Trên đường rẽ vào Ba Làng khoảng 4km, những lá cờ Tòa thánh phất phới trước hiên nhà của giáo dân, bao nhiêu là khuôn mặt rạng rỡ với những nụ cười hân hoan, họ cầm trên tay những lá cờ Thánh giá đủ màu và những đóa hoa tươi thắm đưa lên vẫy chào.
http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/06news/phapthanhoa2.jpg
--------------------------------------------------------------------------------
Các Giám Mục Việt Nam chụp hình lưu niệm với Hội Ðồng Giám Mục Pháp Tại Thanh Hóa.
--------------------------------------------------------------------------------
Gần 6,000 người đứng từ cổng nhà xứ cho đến chung quanh lễ đài gồm những đội trống kèn và các Hội đoàn trong những bộ đồng phục trắng hoặc xanh da trời, với hàng ngàn bông hoa khoe sắc trên tay. Mặc dù trời mưa dầm, nhưng tất cả mọi người đều tham dự Thánh lễ với tất cả sự sốt sắng và hân hoan bằng những cử điệu vẫy cờ và khăn tay khi hát Bộ lễ Thương xót.
Ấn tượng nhất là giây phút Ðức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh mời mọi người cùng hướng về Cửa Bạng. Trong giây phút mặc niệm rất đỗi linh thiêng và trong tiếng sóng rì rào của biển, cùng với tiếng kèn trang trọng tấu bài "Ðẹp Thay", có thể nói, đã làm cho tâm tư của bao con người bồi hồi, xúc động và nhớ ơn các vị truyền giáo, đặc biệt là Cha Ðắc Lộ, đã mang niềm tin đến thắp sáng nơi đây.
http://tgmth.conggiao.net/giaoxu/balang/chadaclo01.gif
Tượng cha Đắc Lộ tại Cửa Bạng, Ba Làng
Trong bài giảng lễ ngày kính Thánh Anrê Tông đồ, Ðức Cha Bernard-Nicolas Aubertin đã cám ơn các Ðức Giám Mục, cách riêng Ðức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh và mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận đã tạo điều kiện cho ngài được sống những giây phút mãnh liệt của niềm tin. Ngài nói: "Không phải chúng ta đang đứng bên biển hồ Tibêria, nơi Chúa Giêsu kêu gọi thánh Anrê, nhưng chúng ta đang hiện diện trên bờ biển mà vị Thừa Sai đầu tiên - cha Ðắc Lộ - đã rao giảng Tin Mừng tại Việt Nam. Hôm nay cũng có sự trùng hợp khác, là Ðức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI đang viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ, miền đất Thánh Anrê Tông Ðồ từng rao giảng". Ngài nhắc đến sự can đảm của các Thánh Tử Ðạo Việt Nam với vị thánh nổi tiếng cũng mang tên thánh Anrê - Anrê Dũng Lạc. Ngài cho rằng: "Họ không chỉ là chứng nhân cho một nhóm người vào một thời điểm, nhưng là nhân chứng cho nhiều người, nhiều Giáo Hội ở mọi nơi, mọi thời. Hôm nay, chúng ta hãy để lòng cảm kích Thánh Anrê Tông đồ, Thánh Anrê Dũng Lạc, Cha Ðắc Lộ và các Thánh Tử Ðạo Việt Nam, để đến lượt chúng ta cũng trở thành những nhân chứng đức tin".
http://tgmth.conggiao.net/giammuc/gm_phap/balang02.jpg
Cuối buổi lễ, Ðức Hồng Y Chủ Tịch, Ðức Giám Mục Phó Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Pháp đã ngỏ lời cám ơn chân thành. Riêng Ðức Ông Stanislas Lalanne đã cám ơn tất cả mọi bộ phận công tác chuẩn bị cho buổi lễ. Ngài nói: "Cách cử hành của anh chị em là một góp ý rất quan trọng đối với chúng tôi, từ sự im lặng cho đến những biểu lộ mãnh liệt trong suốt buổi cử hành".
Với Cả Tâm Tình
Kết thúc là bài ca "phút tạm biệt" được mọi người hát lên với tất cả tâm tình. Gần 6,000 cánh tay đưa lên với những lá cờ thánh giá, khăn tay, mũ, dù.. Mặc cho những giọt mưa cứ đua nhau rơi xuống chảy dài trên các khuôn mặt, trên những mái tóc... Người ta chỉ còn gởi hồn theo âm hưởng của lời ca: "Tạm biệt nhé, nguyện cầu cho nhau một lòng dấn thân...". Những em bé đơn sơ theo chân các ngài vào nhà xứ, Ðức Giám mục Bernard-Nicolas Aubertin ôm các em vào lòng chúc phúc cho chúng. Khuôn mặt các em sáng rực niềm hạnh phúc...
Rồi cũng đến giây phút giã từ, khoảng 17h30', phái đoàn rời Ba Làng. Ðức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh đã tiễn chân các ngài đến tận Hà Nội. Chắc hẳn trong lòng người ra đi sẽ khó quên những tâm tình nồng nhiệt của Cộng Ðồng Dân Chúa tại Giáo phận Thanh Hóa. Ước mong những biểu lộ của niềm tin sống động nơi đây sẽ giúp các ngài có thêm nhiều sáng kiến cho công tác mục vụ tại Pháp, và nhờ mối liên hệ vừa được tái lập, sẽ biến sự nhiệt thành truyền giáo trong quá khứ trở thành hiện thực trong hiện tại, và hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho cả hai Giáo hội: Pháp -Việt Nam.
Hương Ðăng
Tòa Giám Mục Thanh Hóa
Nguồn: Chân lý Á Châu (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/06news/6news376.htm)
admin
03-12-2006, 09:23 AM
Phái đoàn Hội Đồng Giám Mục Pháp thăm Giáo Phận Kontum ngày 2-3/12/2006
Kontum.- Chiều 2/12/2006 Phái đoàn HĐGM Pháp đã được phái đoàn của Toà Giám Mục Kontum do Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh hướng dẫn đón tiếp tại Phi Trường Gia Lai (Pleiku), về đến Toà Giám mục lúc 16 giờ 00.
Bầu trời râm mát. Khí hậu lành lạnh khiến Phái đoàn HĐGM Pháp thấy thân quen như ở nhà mình. Phái đoàn HĐGM Pháp đã được đón tiếp trọng thể, với những điệu múa dân dã của các dân tộc thiểu số theo âm vang của điệu nhạc cồng chiêng của ngày lễ hội. Đoàn múa đã rước phái đoàn HĐGM Pháp từ cổng vào đến TGM, hai bên là các Nữ tu Dòng Ảnh Vảy, những giáo dân người thiểu số với trang phục của mình cùng vẫy tay và ca hát chào đón nồng nhiệt.
Phái đoàn đã vào nhà nguyện, viếng Chúa. Sau lời chào mừng của Linh mục đại diện Giáo phận, ĐHY Jean-Pierre Ricard dâng một lời cầu nguyện ngắn cho Giáo phận Kontum. Tiếp đến vị đại diện đã giới thiệu cho Phái đoàn HĐGM Pháp biết sơ qua về Gp. Kontum.
ĐHY và các GM Pháp sau đó đã niệm hương trước nơi lưu giữ hài cốt của các vị giám mục, linh mục, giáo dân người Kinh cũng như người thiểu số tại Gp. Kontum đã chết anh dũng để bảo vệ niềm tin của mình và nêu gương sáng cho hậu thế.
Sau đó Phái đoàn lại được đoàn múa rước về một khán đài lộ thiên, trang trí đơn sơ đẹp mắt. Tại đó Phái đoàn đã được dâng tặng những chiếc áo truyền thống của dân tộc Gia Rai, các ngài đã mặc ngay vào. Đồng thời các Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung và Micae Hoàng Đức Oanh cũng đã buộc vào cổ tay các vị Khách Quý một băng vải thổ cẩm nhỏ tượng trưng cho sự thắt chặt mối quan hệ nồng thắm giữa chủ và khách, trong tiếng vỗ tay vang dội của cộng đoàn hiện diện.
Trong đoàn tiếp đón, chúng tôi cũng nhận thấy có sự hiện diện thật đặc biệt của Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Cha Giám Đốc Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang cùng với một vài linh mục của Giáo Phận Nha Trang không quản ngại đường xá xa xôi đã lên đến tận nơi để hiệp thông chia sẻ niềm vui của Giáo phận Kontum.
Những điệu múa, điệu nhạc đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên lại được tiếp tục biểu diễn để làm vui lòng Quý Khách đến từ phương trời xa.
Tiếp đến Phái đoàn đã được tiếp trà rượu thân mật nơi Nhà khách của TGM.
Sau đó, phái đoàn sẽ đến chào và gặp gỡ Chính Quyền Tỉnh Kontum. Rồi về Nhà Thờ Chính Toà Kontum dâng thánh lễ đồng tế với sự hiện diện của cộng đoàn Dân Chúa đông đảo của Gp. Kontum.
Ngày tiếp theo, phái đoàn sẽ đi thăm Gia Lai (Pleiku) (http://www.gpnt.net/diendan/showthread.php?t=1614&page=2), sau đó sẽ xuôi về Sài Gòn, Miền Nam Việt Nam (http://www.gpnt.net/diendan/showthread.php?t=1669)...
Xem tiếp chuyến thăm tại Pleiku ngày 3/12/2006 (http://www.gpnt.net/diendan/showthread.php?t=1614&page=2)
http://www.gpnt.net/images/hdgmphapkontum/Pics/hdgmphapkontum30.jpg
http://www.gpnt.net/images/hdgmphapkontum/Pics/hdgmphapkontum78.jpg
http://www.gpnt.net/images/hdgmphapkontum/Pics/hdgmphapkontum87.jpg
Xem hình tiếp (http://www.gpnt.net/images/hdgmphapkontum/)
Múa Hát đón chào (Video Clip)
/images/hdgmphapkontum/hdgmphapkontum.WMV
admin
04-12-2006, 04:18 PM
Phái đoàn Hội Ðồng Giám Mục Pháp thăm giáo phận Ðà Nẵng
Ðà Nẵng, Việt Nam (2/12/2006) -- Trong khuôn khổ chuyến viếng thăm Giáo Hội Việt Nam, phái đoàn Hội Ðồng giám mục Pháp đã đến thăm Giáo phận Ðà Nẵng từ 8 giờ sáng thứ Sáu 1/12 đến 14 giờ thứ Bảy 2/12/2006. Phái đoàn gồm có Ðức Hồng Y Jean Pierre Ricard, Tổng Giám Mục Giáo phận Bordeaux, Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Pháp, Ðức Cha Bernard Nicolas Aubertin, Tổng giám Mục giáo phận Tours và Ðức Ông Stanislas Lalane, Thường trực Hội Ðồng Giám Mục Pháp. Tháp tùng Phái đoàn, có Ðức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Hải Phòng và Cha Phêrô Phan Xuân Thanh, thư ký Giáo Tỉnh miền trung của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam.
Phái đoàn đã tới phi trường quốc tế Ðà nẵng lúc 7 giờ 50 ngày 1/12/2006. Ra đón tiếp tại phi trường có Ðức Giám Mục Ðà Nẵng Giuse Châu Ngọc Tri, cha Tổng đại diện và số đông các linh mục, nữ tu và anh chị em giáo dân. Các bạn trẻ trong quốc phục Việt Nam rực rỡ, đã làm cho phi trường Ðà Nẵng hôm nay trở thành lễ hội. Máy bay từ Hà Nội đến đúng giờ, và các Vị khách quý tươi cười đã bị vây quanh bởi những con người vốn xa lạ nhưng trong phút chốc đã trở nên biết bao thân thiện mặc dù ngôn ngữ bất đồng. Phái đoàn được bố trí cư ngụ trong một khách sạn ngay trước Nhà thờ Chính Toà.
Giáo phận Ðà Nẵng, thuộc giáo tỉnh Huế, nằm trong địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Ðà Nẵng, diện tích tổng cộng là 11,900 cây số vuông. Hiện nay giáo phận có 62,300 giáo dân trên dân số hơn 2 triệu, chia làm 42 giáo xứ, với 77 linh mục triều và dòng, 30 đại chủng sinh, hơn 300 nữ tu các dòng. So với các giáo phận khác ở Việt Nam, giáo phận Ðà Nẵng nhỏ bé và non trẻ - được thành lập năm 1963, vừa tròn 43 tuổi. Thế nhưng vùng đất này lại là cái nôi của công cuộc truyền giáo ở Ðàng Trong. Cộng đoàn Công giáo đầu tiên ở Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam được khai sinh từ năm 1615, và Công đồng Giáo phận đầu tiên của Ðàng Trong cũng được tổ chức ở Hội An vào năm 1671.
Trong dịp này, Phái đoàn đã đến chào thăm xã giao và đã được Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Ðà nẵng tiếp đón trân trọng và nồng nhiệt. Vào lúc 10 giờ, đoàn đã có cuộc gặp gỡ với Ðức Giám Mục, linh mục đòan, các dòng tu nam nữ và các vị đại diện giáo dân các giáo xứ tại văn phòng giáo xứ Chính tòa Ðà Nẵng. Tại cuộc trao đổi này, Ðức Giám Mục Giuse giới thiệu đôi nét về hiện tình giáo phận Ðà Nẵng. Ðức Hồng Y trưởng đoàn cho biết mục tiêu chuyến viếng thăm là để nối kết hai giáo hội, tìm hiểu tận nơi đời sống giáo hội Việt Nam. Ngài chuyển tới cộng đồng Dân Chúa giáo phận Ðà Nẵng lời chào thăm của các giám mục cũng như cộng đồng Dân Chúa tại Pháp. Ðức Hồng y đã trình bày về hiện tình giáo hội Pháp trong nỗ lực tái truyền giáo với những vấn đề giáo hội này đang gặp phải như việc dạy giáo lý giới trẻ, cổ vũ ơn thiên triệu... Kết thúc cuộc trao đổi này là bữa cơm thân mật với các Ðức Cha, linh mục đoàn và đại diện các dòng tu và giáo dân tại hội trường nhà thờ Chính tòa.
Buổi chiều ngày 1/12/2006, trời chuyển mưa, lúc 14 giờ, phái đòan đã đến thăm giáo xứ Hòa Khánh, cách thành phố Ðà Nẵng 10 km về phía tây. Giáo xứ này nằm trong khu công nghiệp Liên chiểu, có các đại học, trường cao đẳng, các khu dân cư mới qui họach. Hòa Khánh tiêu biểu cho một giáo xứ vùng đô thị hóa, công nghiệp hóa với những biến động về dân số, dẫn đến những khó khăn phức tạp trong mục vụ cho người di dân, anh chị em công nhân, giới sinh viên từ các nơi khác đổ về. Ðây cũng là vùng tâm bão số 6 đi qua gây thiệt hại nặng nề. Cha Quản xứ và Cộng đòan Dân Chúa đã thân ái tiếp đón Phái đoàn tại Thánh đường. Sau đó, đoàn đã đến thăm cộng đoàn nữ tu Mến Thánh Giá Qui Nhơn và khu lưu học xá cho sinh viên nghèo. Cuối cùng, phái đòan cũng đã đến tham dự lễ phát động Chương trình "Căn Nhà Ðồng Tâm" và chúc lành cho viên đá đầu tiên xây dựng căn nhà Ðồng Tâm số 1 cho một gia đình nghèo nạn nhân của cơn bão số 6 vừa qua. Chương trình này do Tòa Giám Mục Ðà nẵng khởi xướng và các Giáo xứ thực hiện với nguồn kinh phí là tiền cứu trợ từ các cá nhân và cộng đoàn Công giáo xa gần mà Tòa Giám Mục nhận được từ sau cơn bão số 6 vừa qua. Chương trình ủng hộ mỗi căn nhà 10 triệu đồng, cùng với sự tài trợ của chính quyền, các tổ chức và cá nhân khác mà gia đình nhận được, cũng như chính sự đóng góp của gia đình và thân hữu. Yêu cầu của căn nhà là phải vững chắc hơn và có khả năng chịu đựng được gió bão tốt hơn trong tương lai. Mục tiêu của chương trình là từ đầu Chủ nhật I Mùa Vọng (3/12/2006) cho đến Tết Ðinh Hợi, toàn Giáo phận sẽ hoàn thành 200 căn nhà đầu tiên cho những gia đình nạn nhân khó khăn nhất. Nếu được diễn ra như dự tính và tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, chương trình sẽ được nhân rộng lên cho nhiều đối tượng khác nhau, đang rất cần sự trợ giúp để có được nơi ăn chốn ở tử tế hơn.
Ðức Hồng Y Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Pháp cùng phái đoàn đã đồng cảm với chương trình mang tính phát triển này nên đã thân hành đến địa điểm xây dựng căn nhà Ðồng Tâm số 1, làm phép và đã đặt viên đá đầu tiên cho căn nhà này, cũng như chúc lành cho chương trình căn nhà Ðồng Tâm của Giáo phận.
Ðược mời phát biểu trong buổi lễ, ông Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc huyện Liên Chiểu, đại diện giới chức địa phương, phát huy chương trình căn nhà Ðồng Tâm như một nỗ lực thể hiện tình tương thân tương ái với bà con đồng bào lâm nạn.
Ðỉnh cao của chuyến viếng thăm là buổi lễ đón tiếp chính thức và thánh lể đồng tế long trọng khai mạc lúc 4 giờ chiều ngày 1/12/2006 tại nhà thờ chính tòa Ðà nẵng, có khoảng 1,500 người tham dự. Sau diễn văn chào mừng của Ðức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Ðức Hồng Y Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Pháp đã gởi lời chào thăm cộng đồng Dân Chúa giáo phận, ngài nói lên niềm vui được đến thăm giáo hội Việt Nam, giáo phận Ðà nẵng và chứng kiến tận mắt một giáo hội giàu sức sống với sự nở rộ các ơn kêu gọi, sự tham gia tích cực của giáo dân trong các sinh hoạt của Hội Thánh. Trong bài giảng lễ, ngài kêu gọi mọi người kiên vững trong đức tin trước những trào lưu tục hóa và duy vật trong thế giới hiện nay.
Sau Thánh lễ, vào lúc 18 giờ 30, phái đòan đi viếng thăm giáo xứ và đô thị cổ Hội an, một di sản văn hóa của thế giới, cách Ðà Nẵng 30 km về phía nam. Trong thánh đường giáo xứ Hội An, cha Antôn Nguyễn Trường Thăng, một giáo sư môn lịch sử giáo hội, và chuyên gia về đồ gốm và điêu khắc Chàm đã sơ lược lại lịch sử truyền giáo tại giáo phận Ðà Nẵng trong đó ngài nhắc nhớ đến những vị giáo sĩ đã có những đóng góp to lớn như Cha Ðắc Lộ, dòng Tên, người hòan thiện công trình sáng tác chữ quốc ngữ, và đặc biệt Ðức Cha Lambert de la Motte, người Pháp, Vị Giám Quản Tông Tòa đầu tiên của Giáo phận Ðàng Trong, Ðấng Sáng Lập dòng Mến Thánh giá Việt Nam, là người triệu tập công đồng giáo phận đầu tiên tại Hội An vào năm 1671. Sau đó, dưới ánh đèn màu lung linh, huyền ảo của phố cổ về đêm, phái đòan được tháp tùng đông đảo, đã rảo qua các khu phố cổ, viếng thăm Chùa Cầu, cửa hàng tơ lụa của vài giáo dân Hội An và dùng cơm tối với các món đặc sản Hội An. Phái đoàn về lại Ðà Nẵng lúc 21giờ 30.
admin
04-12-2006, 04:19 PM
Hôm sau, 2/12/2006, vào lúc 5 giờ 15 sáng, Phái đoàn đã thức dậy sớm để dâng thánh lễ tại nhà giám tỉnh dòng thánh Phaolô thành Chartres, tỉnh dòng Ðà Nẵng. Nhìn ngôi nhà nguyện rộng lớn ngồi kín các nữ tu, tập sinh và đệ tử trong một màu trắng trinh nguyên, phụng vụ hoàn toàn bằng tiếng pháp của đoàn khách quí, Ðức Hồng Y chủ tế đã không che giấu được sự cảm xúc trước sự phong phú của Ơn Gọi của Giáo Hội Việt Nam. Phát biểu đáp từ trong cuộc tiếp đón sau Thánh lễ tại hội trường, Ðức Hồng Y quay sang Ðức Cha Giuse của Giáo phận Ðà Nẵng cùng hiện diện và nói một cách chân thành: nhìn thấy khung cảnh này, quả thật tôi phát ghen với Ngài, vì trong Giáo phận Ngài có một dòng tu như thế... Không phải chỉ tại đây, tỉnh dòng Phaolô Ðà Nẵng gồm 450 nữ tu đang phục vụ trong 13 Giáo phận từ Bắc chí Nam. Sau bữa điểm tâm, phái đoàn được hướng dẫn viếng thăm nhà trẻ Ánh Dương, trường khuyết tật. Ðược biết, Ðức Tổng giám Mục Aubertin, thành viên của phái đoàn, một thời đã từng là Giám mục Chartres, nơi có nhà mẹ của dòng Thánh Phaolô thành Charles.
Ðúng 8 giờ, phái đoàn lên đường viếng thăm họ đạo Phước Kiều, tức là Thanh Chiêm cũ, nay thuộc giáo xứ Hội An. Chính tại nơi đây, thầy giảng Anrê Phú Yên, học trò ruột của cha Ðắc Lộ, đã lãnh phúc tử đạo năm 1644 và được Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong Á Thánh vào năm 2000. Cha quản xứ Antôn Nguyễn Trường Thăng trình bày về lịch sử Phước Kiều, ngoài đất thánh tử đạo, còn là cái nôi của chữ quốc ngữ. Ngài ước mong hàng Giáo Phẩm và mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo hội Việt Nam quan tâm góp sức, để xây dựng tại đây một trung tâm hành hương dâng kính Người Chứng Thứ Nhất của Giáo Hội Việt Nam, mà thông thường, sẽ được Giáo hội hoàn vũ nâng lên bậc hiển thánh trong một ngày gần đây. Vị Thánh trẻ tuy mang tên Phú Yên, là sinh quán của mình, nhưng Ngài đã theo Cha Ðắc Lộ về Hội An để được đào tạo nên thầy giảng, đã rao giảng Tin Mừng, và làm chứng cho Tin Mừng mình rao giảng bằng giòng máu anh hùng thấm sâu trong lòng đất Hội An - Phước Kiều này.
Chặng cuối cùng trong chuyến viếng thăm giáo phận, đoàn đã đến Giáo xứ Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu, một trong những giáo xứ cổ kính nhất của Giáo phận Ðà nẵng. Phái đòan đã kính viếng và cầu nguyện tại đền Ðức Mẹ Trà Kiệu trên đồi Bửu Châu. Xuống núi, viếng Nhà Nguyện Thánh Thể, nơi chầu Mình Thánh Chúa suốt ngày đêm. Tại "Vườn Nghĩa" bên cạnh nhà thờ Trà Kiệu, các vị đã kính viếng và thắp hương trước mộ Ðức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, Giám mục tiên khởi của giáo phận Ðà Nẵng, mộ các linh mục thuộc Hội Thừa Sai Paris và mộ các linh mục xuất thân từ Trà Kiệu. Giáo xứ Trà Kiệu đã nồng nhiệt chiêu đãi phái đoàn bữa cơm trưa với các điệu múa Chămpa đầy màu sắc, đặc biệt chuyện tích diễn lại việc Huyền Trân Công Chúa giã từ người yêu đi làm vợ Vua Chiêm, để nước Ðại Việt có thêm hai châu Ô và Lý là sính lễ. Phái đoàn đã rời Trà Kiệu lúc 12 giờ 15 để về lại phi trường Ðà Nẵng đáp máy bay đi Gia Lai Kontum (http://www.gpnt.net/diendan/showthread.php?p=4814&posted=1#post4814).
Như thế, trong viếng thăm vỏn vẹn 30 giờ tại Ðà Nẵng, ngoài các nghi thức đón tiếp, chào thăm, phái đoàn đã thăm quan, chia sẻ, chứng kiến tận mắt những nét đặc trưng về mục vụ và văn hóa địa phương. Chuyến viếng thăm này là cơ hội để giáo phận sống tinh thần hiệp thông trong Hội thánh phổ quát, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với các giáo sĩ người Pháp nói riêng và các nhà truyền giáo nói chung, đặc biệt những vị đã để lại những dấu ấn không thể nào quên trong lịch sử truyền giáo tại Việt nam, cách riêng tại giáo phận Ðà Nẵng.
Ðỗ Minh An
Nguồn: Giáo phận Đà Nẵng
Trích từ: HĐGMVN (http://hdgmvietnam.org/demo/TinTucDetail.aspx?NewsPK=74)
admin
05-12-2006, 04:57 AM
Đoàn Hội đồng Giám mục Pháp đến thăm Pleiku, Giáo phận Kontum - Việt Nam
http://www.conggiaovietnam.net/news/hdgmp1.jpg
Sau khi đã thăm Tòa Giám Mục Kontum từ chiều ngày 2/12/2006, vào lúc 8h30 giờ sáng 3/12/2006, phái đoàn Hội Đồng Giám Mục Pháp rời TGM Kontum đến thăm Giáo hạt Pleiku.
Phái Đoàn gồm có Đức Hồng Y Jean-Pierre Ricard, Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Pháp; Đức Tổng Giám Mục giáo phận Tours Bernard-Nicolas Aubertin; Đức ông Stanislas Lalanne, Thường trực Hội Đồng Giám Mục Pháp; Giáo Tỉnh Huế tháp tùng có cha Phêrô Phan Xuân Thanh, thư ký Giáo Tỉnh Miền Trung, trực thuộc HĐGM VN. Trong đoàn tháp tùng từ Kontum đến Pleiku có Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Giáo phận Kontum, cha Tổng Đại Diện Kontum và một số Cha trong Giáo phận.
Phái Đoàn đến thăm nhà thờ Thăng Thiên lúc 9g40, Cha hạt trưởng Phêrô Nguyễn Vân Đông đã tiếp phái đoàn cách nồng nhiệt và giới thiệu về Giáo hạt. Sau đó phái đoàn đến thăm Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Gialai. Tiếp đến là Tu viện Dòng Phaolô (thuộc tỉnh Đà Nẵng)
http://www.conggiaovietnam.net/news/hdgmp3.jpghttp://www.conggiaovietnam.net/news/hdgmp4.jpg
Vào lúc 11 g 5’, Phái đoàn đến Trung Tâm Truyền Giáo Pleichuét (Nhà thờ Pleichuét), giáo dân Jrai và Kinh tiếp đón nồng nhiệt bằng hàng rào danh dự với sắc áo của người con Tây Nguyên.
Vào lúc 11g20 thánh lễ đồng tế được bắt đầu trong khung cảnh ngoài trời. Cùng với Đức Hồng Y Jean-Pierre Ricard, Đức Tổng Giám Mục Nicolas Aubertin; Đức ông Stanislas Lalanne, cha Xuân Thanh của Phái Đoàn từ Huế vào còn có Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Gm Gp Kontum, Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung và đông đảo linh mục, tu sĩ, giáo dân tham dự.
Đức Hồng Y Jean-Pierre Ricard chủ tế bắt đầu làm dấu và lời chào bình an bằng tiếng Jrai. Đức Cha Micae giới thiệu với dân chúng về phái đoàn, dân chúng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Đức Hồng Y chủ tế cúng đáp trả lời chào và nụ cười thân thiện.
Trong thánh lễ sử dụng tiếng Jrai là chính, các lời nguyện dùng 3 thứ tiếng Pháp-Việt-Jrai.
http://www.conggiaovietnam.net/news/hdgmp5.jpg
Sau thánh lễ Đức hồng y Jean-Pierre Ricard chụp hình lưu niệm với giáo dân Jrai.
14g00 Phái đoàn rời Nhà thờ Pleichuét, đến thăm cô nhi của Tu viện Phaolô, 14g40 phái đoàn ra sân bay để bay vào Sài gòn. Thắp tùng đoàn có Đức Cha Micae cùng đi.
Thật là một ngày đáng ghi nhớ cho giáo phận Kontum.
Phước Nguyên, Pleiku 3.12.2006
admin
05-12-2006, 05:00 AM
Đức hồng y Jean-Pierre Ricard và Phái Đoàn xem giáo dân múa nhảy cồng chiêng.
http://www.conggiaovietnam.net/news/hdgmp6.jpg
http://www.conggiaovietnam.net/news/hdgmp7.jpghttp://www.conggiaovietnam.net/news/hdgmp8.jpg
Đức Hồng y Jean-Pierre Ricard, Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh và Phái Đoàn đều xuống nhảy múa vui với giáo dân Jrai.
admin
15-12-2006, 02:49 PM
TỔNG KẾT CUỘC VIẾNG THĂM VIỆT-NAM CỦA CÁC GIÁM MỤC PHÁP
Do Tổng Giám mục Tours.
Sau cuộc viếng thăm kéo dài 10 ngày ở Việt-Nam (26.11 – 05.12.2006) theo lời mời của chủ tịch HĐGM Việt-Nam, phái đoàn HĐGM Pháp do chủ tịch HĐGM, Đức Cha Jean-Pierre Ricard,tổng giám mục Bordeaux, dẫn đầu đã về lại Pháp, làm chứng về những thay đổi ở đất nước nầy. Đức giám mục giáo phận Tours, Đức Cha Bernard-Nicolas Aubertin là thành viên trong phái đoàn.Ngài đã đồng ý làm một tổng kết của chuyến viếng thăm nầy cho độc giả của Zenit.
ZENIT (H). Thưa Đức Cha Aubertin,Ngài có những cảm tưởng nào sau chuyến viếng thăm Việt-Nam kéo dài mười ngày đầu tháng 12 nầy?
ĐỨC CHA AUBERTIN (T). Đối với tôi thì rõ ràng là HĐGM Việt-Nam muốn một sự củng cố hiệu quả những quan hệ của chúng tôi. Phải chăng bởi những lý do lịch sử liên kết với sự kiện là một trong những tông đồ ở Việt-Nam, Alexandre de Rhodes,là một thừa sai Dòng Tên gốc Avignon. Cũng có ảnh hưởng rất lớn của Hội Thừa Sai Ngoại Quốc Paris. Điều nầy đã cho nước Pháp một vai trò hết sức to lớn trong việc rao giảng Phúc Âm ở Việt-Nam. Từ quan điểm ấy, tôi tin rằng khá rõ ràng là HĐGM muốn đề cập đến những sợi dây liên lạc rất quan trọng và cũ xưa.Nhưng đó cũng là một cách nói rằng Giáo Hội nước Pháp chắc chắn còn giữa một vai trò hỗ trợ, nhất là trong việc đào tạo các linh mục.
H. Quý Đức Cha đã được HĐGM mời. Vậy những cuộc tiếp xúc của Quý Đức Cha có hoàn toàn theo nghi thức không?
T. Rõ ràng là có một khía cạnh theo nghi thức. Chúng tôi đã được Chủ tịch HĐGM Việt-Nam đón tiếp tại Hà-Nội với sự hiện diện của một nhóm các giám mục đến từ ba Giáo Tỉnh Việt-Nam: có Đức tổng giám mục Hànội, Đức tổng giám mục Huế và Vị thứ ba từ Tp Hồ Chí Minh (Sàigòn) mong muốn chúng tôi đến thăm mỗi một trong các Giáo Tỉnh của các Ngài. Một loại trạm được hình thành tại chỗ, nghĩa là chúng tôi được các giám mục từng Giáo tỉnh đón tiếp và sau khi dẫn chúng tôi tham quan một số trong các giáo phận của các Ngài, họ lại đi theo chúng tôi đến Giáo Tỉnh tiếp theo và cứ như thế. Các cuộc tiếp xúc và đối thoại của chúng tôi hoàn toàn thẳng thắn và đơn giản.Không chỉ có những diễn văn theo nghi thức. Cứ mỗi lần, người ta lại giới thiệu với chúng tôi tình hình của các cộng đoàn mà người ta gặp, những cộng đoàn các nữ tu, các chủng sinh. Và mỗi lần như thế, người ta xin chúng tôi trả lời các câu hỏi tùy tình huống. Phải, đã có đối thoại. Chúng tôi nói với nhau hoàn toàn tự do và trong tình anh em.
H. Lần thăm viếng Việt-Nam gần đây nhất của các giám mục Pháp là vào năm 1996. Khi trở về lại, các Ngài đã bày tỏ lòng thán phục về những tiến bộ đạt được do và vì cộng đoàn Công-giáo Việt-Nam. Mười năm sau,Quý Đức Cha có cảm nghĩ là thêm một bước tiến nữa được thực hiện chăng?
T. Cá nhân tôi không có mặt trong chuyến viếng thăm ấy [1996.BTGH], nhưng tôi biết Việt-Nam từ năm 1990. Và chuyến hành trình nầy, vào đầu tháng 12, là chuyến thứ tám của tôi. Tôi đã có cơ hội nhìn thấy những thay đổi to lớn. Tất nhiên là cộng đoàn Kitô-giáo, Công giáo có nhiều khả năng biểu hiện hơn. Dần dần, các chủng viện được phép mở cửa lại. Không phải là tất cả, đương nhiên rồi,nhưng từ những con số chủng sinh hết sức bị hạn định sang một sự cởi mở lớn hơn nhiều. Và dần dà một số các cơ sở bị tịch thu hoặc những tài sản bị tịch thu đã được trả lại. Không phải tất cả, còn lâu mới được vậy. Nhưng dần dà người ta trả lại cho Giáo Hội những thứ ấy. Việc xây dựng nhà thờ được cho phép. Người ta cho phép xây các chủng viện; cho phép truyền chức linh mục khá đông. Tất cả cho thấy Giáo Hội cử động trong một bối cảnh thuận lợi hơn.
H. Từ năm ngoái, Chính phủ Việt-Nam chấp thuận cho đại chủng viện Hànội được nhận mỗi năm các chủng sinh mới, trong khi trước đó, việc vào chủng viện chỉ được phép hai năm một lần với con số chủng sinh giới hạn. Thêm một cử chỉ khích lệ đối với Giáo Hội ở Việt-Nam?
T. Hoàn toàn đúng. Và nhận thấy rằng lúc nầy chủng viện quá đầy với khoảng 230 chủng sinh, chính phủ còn cho phép xây một chủng viện phụ, một cơ sở xây cất khác cho lớp dự bị.
H. Đâu là những mối bận tâm lớn của Giáo Hội ở Việt-Nam ngày nay?
T. Bận tâm lớn của Giáo hội Việt-Nam liên quan đến việc đào tạo các ứng viên chức linh mục hoặc các cộng đoàn tu sĩ, việc đào tạo các tu sĩ nam nữ. Rất đông người muốn dâng mình đi tu, nhưng chẳng đơn giản chút nào để bảo đảm một sự đào tạo vững vàng và tự do; làm sao để áp lực gia đình, xã hội không quá mạnh và những ai dấn thân thì hãy dấn thân một cách tự do nhất có thể và phải giúp cho họ được đào tạo tốt nhất có thể. Mọi việc ấy đang hoạt động nhưng với một nhân sự tương đối giới hạn. Chính ở mức độ nầy, theo như tôi nghĩ, mà người ta chờ đợi được Giáo Hội Pháp giúp đỡ nhiều. Và không chỉ từ nước Pháp, mà còn từ các nơi khác.
H. Việt-Nam vẫn nằm trong danh sách các quốc gia “cần quan tâm đến vấn đề tôn giáo”, một câu hỏi tế nhị cho Ngài khi Ngài đến tại chỗ ây và cho họ khi họ đón tiếp các Ngài? Nhà Nước có bận tâm giới thiệu một hình ảnh khác về mình cho các khách thăm viếng chăng?
T Giữa những gì mà tôi đã có thể nhìn thấy trong những chuyến đi đầu tiên của tôi và những gì tôi đã có thể nhận thấy trong chuyến đi vừa qua, đầu tháng 12, đã có một sự mở cửa to lớn. Khi chúng tôi đến, đã có những buổi tụ tập rất quan trọng,những cử hành ở ngoài trời với hàng ngàn người và tất cả điều ấy với những sự cho phép cần thiết. Điều nầy có nghĩa là ở mức độ chính quyền,hẳn nhiên là chính phủ Việt-Nam, đối với thế giới bên ngoài, phải cho ra những bằng chứng và những tín vật về việc họ quan tâm đến tự do. Và theo tôi,một phương thế để biểu lộ điều ấy, là cho phép cuộc đón tiếp nầy.Nhưng không chỉ có cuộc tiếp đón nầy,mà còn có sự việc là các cộng đòan địa phương có thể sống đức tin dễ dàng hơn ngày trước. Tôi không nói là mọi sự đều tuyệt vời và không có vấn đề gì. Điều người ta giữ lại mỗi nơi một chút, đó là những sự cho phép, song vẫn còn phải xin phép.
H. Về bình diện xã hội,có phải Nhà Nước chấp nhận hơn một chút ý tưởng cộng tác với Giáo Hội Công giáo? Có chăng một bước trong việc hợp tác Giáo Hội/Nhà Nước đã được vượt qua?
T. Quả là người ta có kể cho tôi trường hợp của Mẹ Têrêxa cách nay khoảng 15 năm đã đề nghị phục vụ khi nói “tôi rất muốn gửi những cộng đoàn nữ tu để hiện diện bên cạnh các bệnh nhân nặng,các người già yếu, những người hấp hối,những nạn nhân Sida hoặc những người bị những dịch bệnh khác”. Việt-Nam ở thời kỳ đó đã trả lời: ”chúng tôi không cần đến các Vị, chúng tôi chỉ cần có tiền”, có thể hiểu là: chúng tôi đủ lớn mạnh để đối đầu với tất cả những cái đó. Ngày nay, rõ ràng là giọng điệu đã thay đổi. Chúng tôi thấy rằng các cộng đoàn tu sĩ chẳng hạn, bận rộn với việc phục vụ người khuyết tật,cô nhi,trẻ em các gia đình bị phong cùi phải tách riêng để không bị lây nhiễm. Hiện nay có nhiều chương trình đang hình thành nhằm giúp đỡ các bệnh nhân nhiễm Sida. Nhà Nước ý thức rằng ở đó có một hình thái hiện diện,tận tâm và thành thạo, không chỉ được nhìn nhận, mà còn được mong đợi. Vâng, mọi sự đã thay đổi!
H. Ngày nay Đức Cha có nghĩ rằng những dấu hiệu mở cửa, sự thay đổi thái độ nầy mà Đức Cha cảm nhận được khi đến tận nơi và sự củng cố các mối quan hệ hữu hảo giữa Giáo Hội Pháp và Giáo Hội Việt-Nam sau chuyến đi của Đức Cha, tạo thành một bước nữa có thể góp phần vào tiến trình bình thường hoá các quan hệ giữa Toà Thánh và Việt-Nam?
T. Tôi cho là vậy! Vì dù sao cũng có nhưng thay đổi. Các sự việc quả là đang tiến tới, có thể là chậm chạp, nhưng là đang tiến lên. Tất nhiên tình hình ở Việt-Nam, tình hình chính trị, còn rất phức tạp, nhưng bước tiến hành động của mỗi tỉnh khá rộng rãi. Vẫn có một giòng đi ngược với mở cửa và xích lại gần. Đất nước nầy không hoàn toàn đồng nhất. Tôi nghĩ là có khoảng 50 tỉnh [Việt Nam có 64 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương.BTGH] và mỗi tỉnh có bước hành động của mình.
BTGH chuyển ngữ từ ZENIT 15.12.2006
vBulletin v3.5.2, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.