PDA

View Full Version : Chớ thử thách Thiên Chúa


tamthuong
21-10-2011, 09:17 PM
ĐIỀU RĂN THỨ NHẤT
3. CHỚ THỬ THÁCH THIÊN CHÚA
Mt 4, 5 – 7

Lòng mình tôn thờ Thiên Chúa, dứt khoát không bao giờ thỏa hiệp với Xatan, chỉ có hai con đường : Sống và chết, ta chọn ai: Hoặc Thiên Chúa, hoặc tôn thờ điều gì khác. Chọn Thiên Chúa thì đi con đường của Chúa, hay ta chọn con đường dễ dàng, con đường vinh quang, hưởng thụ, tránh xa Thập giá.

1.<sup>5 </sup>Sau đó, quỷ đem Người đến một thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, <sup>6 </sup>rồi nói với Người : “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi ! Vì đã có Lời chép rằng : Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.”

Quỷ đem Chúa Giêsu đặt trên nóc đền thờ, nơi có nhiều người đến cầu nguyện, khởi sự việc rao giảng chỗ này là tốt nhất, lại bắt đầu bằng một sự kiện làm mọi người phải thán phục. “Nếu ông là Con Thiên Chúa thì gieo mình xuống đi.”

Lời cám dỗ thật hấp dẫn, chỉ có một cách duy nhất làm cho người ta phục mình là phép lạ. Từ trên cao nóc đền thờ gieo mình xuống giữa đám đông dân chúng đang đi vào cầu nguyện, chắc chắn sẽ thành công. Thử thách này đi theo Chúa Giêsu suốt thời gian thi hành sứ vụ, những kẻ chống đối Người cứ đòi hỏi điềm thiêng dấu lạ, phải thấy phép lạ họ mới tin, ngay chính các môn đệ cũng ngăn cản Thầy đừng đi vào con đường Thập giá, nài xin Người lo cho bản thân Người nhiều hơn.

Chúa Giêsu không đem quyền năng của mình ra để thu hút sự chú ý của con người, Chúa không đi con đường của Satan, Chúa không chọn con đường dễ dàng đi tới vinh quang, nhưng Chúa kiên trì chấp nhận chọn đường Thập giá.

Thiên Chúa có thể làm đen hóa trắng, dùng quyền năng phép tắc của mình để bắt con người phải phục tùng Ngài, tại sao lại phải thực hiện một công trình Cứu Độ, phải chọn lấy con đường chịu khổ, chịu nhục, chịu chết thê thảm như vậy? Chúa Giêsu không xin Chúa Cha làm phép lạ để tránh khỏi nhục nhã, để khỏi bị loại trừ. Chúa cho ta biết đức tin của ta cần phải cảnh giác, đòi dẹp con đường Thập giá là sai.

Chúng ta thường chỉ muốn tìm đi con đường nào dễ dàng, chúng ta nài xin Chúa dẹp đi Thập giá của mình, như Phêrô xin Thiên Chúa đừng để Thầy phải đi con đường đó. Nếu tôi chọn con đường theo Chúa thì phải đón nhận Thập giá, chúng ta đừng đòi hỏi phép lạ, phép lạ có khi để làm sáng danh Chúa nhưng cũng có khi là ta từ chối ý định của Thiên Chúa, từ chối thánh giá Chúa trao cho ta.

Ta đừng bao giờ thử thách Thiên Chúa. Không phải nhìn thấy Chúa gieo mình từ nóc đền thờ xuống, hay làm một phép lạ cả thể thì ta mới tin, đức tin mới chỉ dừng lại ở phép lạ, rồi đến khi ta cầu xin không được thì lại trách móc, thách thức Thiên Chúa. “Nếu ông là Con Thiên Chúa thì gieo mình xuống đi, cứu lấy ông và cứu cả chúng tôi nữa.” “Nếu không cứu được thì ông đâu phải là Con Thiên Chúa”. Chúng ta dễ dàng mất đức tin, không còn tin Thiên Chúa nữa.

2. <sup>7 </sup>Đức Giêsu đáp : “Nhưng cũng đã có Lời chép rằng : Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.”

Người chớ thử thách Thiên Chúa. Người ta hay thử thách Thiên Chúa, họ chỉ muốn ra lệnh cho Chúa, bắt Chúa phải làm cho họ điều họ muốn, không được như ý muốn thì thách thức Chúa, hăm dọa bỏ Chúa, bỏ đạo, hoặc có khi còn nguyền rủa Thiên Chúa.

Chúa trở về quê hương giảng dạy, họ đòi Chúa làm phép lạ để họ tin, Chúa không thực hiện vì họ không tin, họ xua đuổi Chúa, trục xuất Chúa, muốn xô Chúa xuống núi. Người ta đóng đinh Chúa, họ thách thức nhục mạ Chúa : “Nếu ông là Con Thiên Chúa thì xuống khỏi Thập giá đi”

Hôm nay, ta dứt khoát với đường lối cũ, Thiên Chúa là Đấng duy nhất để tôn thờ, và không bao giờ thách đố Thiên Chúa, nhất là lúc bị thử thách, khi gặp đau khổ cũng không bao giờ thách thức Chúa, luôn luôn tin tưởng tuyệt đối vào Chúa. Cho dù đời mình gặp bao nhiêu sóng gió, nghịch cảnh, ta cũng vẫn tin kính một Chúa là Thiên Chúa duy nhất. Xin cho con đừng bao giờ nghi ngờ, thử thách Thiên Chúa, luôn luôn một lòng trung thành, yêu mến, và tôn thờ Chúa là Thiên Chúa duy nhất của đời con.