PDA

View Full Version : Đức Mẹ Vô Nhiễm


Anton
01-12-2006, 08:44 PM
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Lc 1,26-38 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%201:26-38&FontSize=Txt10))

Có lẽ ai trong chúng ta cũng ao ước được sống trong cảnh thịnh vượng và hòa bình. Và đó cũng là lý do, tại sao Giáo Hội đặt lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội vào giữa Mùa Vọng. Mùa Vọng là mùa mời gọi chúng ta tiến tới trong hân hoan và tin tưởng. Thế nhưng liệu chúng ta có thể tiếp tục hân hoan và tin tưởng được không, nếu chúng ta nhìn thấy cảnh tang tóc khốn khổ của biết bao nhiêu người đang gặp phải. Họ là những nạn nhân của nghèo đói, bất công và bạo động. Nhưng trong cuộc sống đa số chúng ta đành bó tay cam chịu trước sức mạnh của sự dữ đè bẹp bao nhiêu người.

Riêng đối với mỗi người chúng ta, Ai cũng cảm nghiệm được sự giằng co sâu xé trong tâm hồn chúng ta, mà thánh Phaolô diễn tả bằng một câu bất hủ: “Điều tốt tôi muốn thì tôi không làm, còn điều xấu tôi không muốn thì tôi lại làm”. Đó là nguồn gốc gây nên bao sự khốn khổ và tội ác.

Tại sao tâm hồn con người cứ bị nghiêng chiều về những sự ác?

Thưa là vì: “Chính do tội nguyên tổ mà sự ác đã xâm nhập vào lòng người”. Bài đọc I trong sách Sáng Thế cho chúng ta thấy điều đó.(St 3,9-15.20 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=St%203:9-15,20&FontSize=Txt10))

Vậy Vô Nhiễm Nguyên Tội là đặc ân độc nhất vô nhị mà từ ngàn xưa, Thiên Chúa đã để tâm tác tạo khi Đức Maria mới thành thai trong lòng bà Thánh Anna. Bởi Maria được chọn để làm Mẹ của Chúa Giêsu, và để Maria xứng đáng làm Mẹ của Con Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã gìn giữ Mẹ khỏi mọi tội, kể cả tội Nguyên Tổ.

Nơi Mẹ Maria, Thiên Chúa chỉ cho chúng ta thấy rằng: Thiên Chúa có thể làm được điều gì cho Mẹ thì Ngài đã làm rồi. Ngài đã nhổ sạch khỏi tâm hồn Mẹ Maria mầm mống của tội lỗi, Ngài đã giải phóng cho Mẹ khỏi mọi xiềng xích nô lệ của tội lỗi. Ngài đã gieo vào lòng Mẹ một thế giới mới, trong đó tối tăm sẽ không còn, và bất cứ quyền lực nào cũng không thể làm Mẹ đi ngược lại ý muốn của Thiên Chúa. Có thể nói Thiên Chúa đã làm một thử nghiệm, và cuộc thử nghiệm ấy đã thành công hoàn toàn nơi Mẹ Maria.

Tác tạo một tạo vật ngay từ đầu không phạm tội, như trường hợp Đức Maria, đã là khó, nhưng cứu độ hay phục hồi một tạo vật đã bị hoen ố vì tội lỗi như mỗi người chúng ta, thì có lẽ lại càng khó hơn. Vì thế, chúng ta lại càng phải cảm tạ ơn Chúa vì muôn hồng ân mà Người đã ban cho chúng ta để cứu độ chúng ta.

Ô nhiễm nhưng không phải là hết thuốc chữa.

Điều đó cho phép chúng ta hy vọng, cho dù chúng ta bị ô nhiễm bởi tội lỗi nhưng chúng ta không được thất vọng vì ơn tha thứ của Thiên Chúa luôn đong đầy trong cuộc sống chúng ta.

Ngày xưa, Nguyên Tổ loài người đã đánh mất đặc ân sự sống đời đời, thì hôm nay qua sự cộng tác của Đức Maria, Chúa Giêsu đã phục hồi lại sự sống đời đời cho mỗi người chúng ta. Sự sống đời đời là hạnh phúc sau cùng của đời người. Ngay cả sự sống đời này mà chúng ta cũng còn ham muốn, chẳng ai muốn chết, ai mà lại không sợ chết. Vĩnh cửu, bất tử là mơ ước cuối cùng của con người thì Thiên Chúa đã lấp đầy khát vọng ấy bằng cách ban ơn cứu độ cho chúng ta.

Như vậy làm thế nào để đón nhận được ơn cứu độ ấy?

Chúng ta hãy học với Mẹ Maria, Mẹ Maria được gìn giữ khỏi tội lỗi, được cứu độ một cách lạ như vậy là do kết quả của hai yếu tố liên kết chặt chẽ với nhau: ơn Thiên Chúa ban nhưng không và sự đáp trả tích cực của Đức Maria.

Qua bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy thái độ lắng nghe và thực thi Lời Chúa của Đức Maria. Mẹ Maria chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng, trong cuộc chiến chống lại sự dữ, chúng ta không hề đơn độc, mặc dù chúng ta yếu đuối nhưng có Chúa là sức mạnh. Mẹ Maria được tràn đầy Thánh Thần, Mẹ được sứ thần trấn an: “đừng sợ” và Mẹ đã thưa “Xin Vâng” hoàn toàn thuận theo chương trình của Chúa. Đó là hình ảnh của Đấng mà Giáo Hội muốn chúng ta ngước nhìn lên để noi gương và sống theo mẫu gương tốt lành ấy.

Mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội hôm nay Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng Mẹ Maria, chiêm ngưỡng Mẹ Maria có nghĩa là tạ ơn Chúa với tất cả những gì Chúa đã làm cho Mẹ và cho tất cả chúng ta. Với niềm tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa, với sự đáp trả quảng đại của mỗi người chúng ta, nỗi khổ đau của người đồng loại sẽ vơi đi rất nhiều.

Nguyện xin Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội nâng đỡ giúp chúng ta, để chúng ta luôn biết sẵn sàng đáp lại cách quảng đại chương trình yêu thương của Thiên Chúa.