ndt
02-12-2006, 03:46 AM
Tỉnh thức và cầu nguyện trong Ngày Chúa đến (Lc 21,34-36) (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%2021:34-36&FontSize=Txt10)
Người thầy giỏi là người biết cách lôi cuốn học trò chú ý đến lời giảng dạy của mình. Trong ý nghĩa này Đức Giêsu là một vị thầy tài năng luôn tìm mọi cách để thúc đẩy con người biết quan tâm chú ý đến lời giáo huấn của Người. Chẳng hạn, với đề tài ‘Hãy cầu nguyện và tỉnh thức’ trước ngày tận thế Đức Giêsu đã dùng nhiều hình ảnh dễ hiểu như nén bạc giao cho các đầy tớ, hạt lúa gieo trong ruộng, cây vả đơm bông…Thế nhưng, vì thiếu tỉnh thức nên nhiều khi con người đóng kín tâm hồn trước lời khuyên khôn ngoan của Chúa hay bỏ ngoài tai những lời giáo huấn này.
Do bản chất yếu đuối của thụ tạo con người thường hay mệt mỏi về thể lý, tâm lý và ngay cả trong đời sống siêu nhiên. Do công ăn việc làm, do sự đơn điệu của cuộc sống cũng như do nhiều yếu tố khác đôi khi chúng ta dễ lơ là trong việc đạo đức cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích hoặc chỉ làm qua loa cho xong. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện là lời khuyên rất khôn ngoan và hữu ích. Có thể nói hai công việc hay thái độ này phải đi đôi với nhau và bổ túc cho nhau. Cầu nguyện có nghĩa là sống tỉnh thức trước Lời Chúa. Đôi khi trong cầu nguyện vì thiếu tỉnh thức lắng nghe trước những gì Chúa muốn truyền đạt cho con người hoặc vì chỉ biết bận tâm đến những dự tính của cá nhân và những điều lợi lộc cho bản thân nên chúng ta cảm thấy khó khăn, không phát triển được đời sống tâm linh, cầu nguyện của mình.
Nếu biết tỉnh thức lắng nghe Lời Chúa cũng như những lời hướng dẫn khôn ngoan có lẽ nhiều điều tốt lành đã có thể xảy ra trong cuộc sống chúng ta. Chẳng hạn, trong khi cầu nguyện, chúng ta cần tỉnh thức, chú tâm để nghe và thấy đến những ơn lành Chúa luôn ban cho mỗi người thay vì phê phán, trách móc những khó khăn do người khác hay hoàn cảnh gây nên cho chúng ta. Khi cầu nguyện chúng ta cần lắng nghe những lời soi sáng, hướng dẫn của Chúa để biết cách sửa chữa những thiếu sót của mình thay vì nhắm mắt hay bịt tai lại để chỉ muốn thay đổi những khuyết điểm của người khác mà thôi.
Khi mệt mỏi, suy nhược về thể lý chúng ta cần ăn uống để bồi dưỡng thêm sinh lực cần thiết. Trong đời sống thiêng liêng người kitô hữu cũng cần tỉnh thức lắng nghe Lời Chúa cũng như những lời nhắc nhở của Người để chúng ta được tăng cường sức sống siêu nhiên hầu đứng vững trong khi mong chờ ngày Chúa đến.
Lạy Chúa, trong ngày cuối năm Phụng vụ xin giúp chúng con biết tỉnh thức lắng nghe Lời Chúa và mở rộng tâm hồn trước sự nhắc nhở và những ơn lành của Chúa trong cuộc sống.
Người thầy giỏi là người biết cách lôi cuốn học trò chú ý đến lời giảng dạy của mình. Trong ý nghĩa này Đức Giêsu là một vị thầy tài năng luôn tìm mọi cách để thúc đẩy con người biết quan tâm chú ý đến lời giáo huấn của Người. Chẳng hạn, với đề tài ‘Hãy cầu nguyện và tỉnh thức’ trước ngày tận thế Đức Giêsu đã dùng nhiều hình ảnh dễ hiểu như nén bạc giao cho các đầy tớ, hạt lúa gieo trong ruộng, cây vả đơm bông…Thế nhưng, vì thiếu tỉnh thức nên nhiều khi con người đóng kín tâm hồn trước lời khuyên khôn ngoan của Chúa hay bỏ ngoài tai những lời giáo huấn này.
Do bản chất yếu đuối của thụ tạo con người thường hay mệt mỏi về thể lý, tâm lý và ngay cả trong đời sống siêu nhiên. Do công ăn việc làm, do sự đơn điệu của cuộc sống cũng như do nhiều yếu tố khác đôi khi chúng ta dễ lơ là trong việc đạo đức cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích hoặc chỉ làm qua loa cho xong. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện là lời khuyên rất khôn ngoan và hữu ích. Có thể nói hai công việc hay thái độ này phải đi đôi với nhau và bổ túc cho nhau. Cầu nguyện có nghĩa là sống tỉnh thức trước Lời Chúa. Đôi khi trong cầu nguyện vì thiếu tỉnh thức lắng nghe trước những gì Chúa muốn truyền đạt cho con người hoặc vì chỉ biết bận tâm đến những dự tính của cá nhân và những điều lợi lộc cho bản thân nên chúng ta cảm thấy khó khăn, không phát triển được đời sống tâm linh, cầu nguyện của mình.
Nếu biết tỉnh thức lắng nghe Lời Chúa cũng như những lời hướng dẫn khôn ngoan có lẽ nhiều điều tốt lành đã có thể xảy ra trong cuộc sống chúng ta. Chẳng hạn, trong khi cầu nguyện, chúng ta cần tỉnh thức, chú tâm để nghe và thấy đến những ơn lành Chúa luôn ban cho mỗi người thay vì phê phán, trách móc những khó khăn do người khác hay hoàn cảnh gây nên cho chúng ta. Khi cầu nguyện chúng ta cần lắng nghe những lời soi sáng, hướng dẫn của Chúa để biết cách sửa chữa những thiếu sót của mình thay vì nhắm mắt hay bịt tai lại để chỉ muốn thay đổi những khuyết điểm của người khác mà thôi.
Khi mệt mỏi, suy nhược về thể lý chúng ta cần ăn uống để bồi dưỡng thêm sinh lực cần thiết. Trong đời sống thiêng liêng người kitô hữu cũng cần tỉnh thức lắng nghe Lời Chúa cũng như những lời nhắc nhở của Người để chúng ta được tăng cường sức sống siêu nhiên hầu đứng vững trong khi mong chờ ngày Chúa đến.
Lạy Chúa, trong ngày cuối năm Phụng vụ xin giúp chúng con biết tỉnh thức lắng nghe Lời Chúa và mở rộng tâm hồn trước sự nhắc nhở và những ơn lành của Chúa trong cuộc sống.