PDA

View Full Version : Mắt đức tin


ndt
31-01-2006, 06:11 PM
Mắt đức tin (Mc 6, 1-6 (http://www.dongcong.net/LoiChua-SuyNiem/BaiDocHangNgay/Nam2/tn04-4.htm))

http://gpnt.net/images/cat_adaisy1.gif

Khi Đức Giêsu trở về làng mình là Nagiaret thì bà con và bạn bè của Ngài không thể quên được những ý nghĩ họ có trước đây về Ngài. Ngài là anh em bà con, là bác thợ mộc, là một người dân thường như bao người dân làng khác. Họ không thể chấp nhận những điều khôn ngoan Ngài chia sẻ với họ và những phép lạ Ngài làm ở quê hương. Nói cách khác, họ từ chối chấp nhận điều đặc biệt lại có thể có trong cái bình thường.

Điều này đôi khi cũng xảy ra nơi chúng ta. Khi cố tìm một ngôi sao chổi có thể chúng ta lại bỏ mất dịp để nhận ra vẻ đẹp của bầu trời ban đêm. Khi tìm kiếm một đoá hoa lạ chúng ta có thể lỡ mất dịp để thấy vẻ đẹp của hoa cúc, hoa lan…. Khi chúng ta chạy theo “vị tiên tri” được coi là nổi tiếng có thể chúng ta sẽ không nhận ra sự khôn ngoan hằng ngày của những trẻ em, những người đồng nghiệp, những người thân yêu hay những người khách lạ.

Những người đồng hương, bà con của Đức Giêsu đã thiếu lòng tin, nhưng họ lại không muốn chấp nhận sự thật này. Họ tìm cách để biện minh hay che dấu sự thiếu lòng tin của họ.

Thiên Chúa không phải là một Đấng ở xa xôi, trên trời, nhưng là Đấng hiện diện với chúng ta trong những cái bình thường hằng ngày của cuộc sống.

Ước mong chúng ta có niềm tin để có thể kinh ngạc về những cái bình thường trong cuộc sống.