admin
03-12-2006, 01:43 PM
Các nhân viên y tế Công giáo tổ chức Thánh lễ đầu tiên cho người nhiễm HIV/AIDS
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Việt Nam (UCAN) -- Các tình nguyện viên Công giáo phục vụ người có HIV/AIDS tại đây vừa tổ chức Thánh lễ thường niên cho bệnh nhân đã qua đời, trong đó một số người không được cử hành lễ an táng.
Linh mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, chủ tế Thánh lễ đầu tiên này và ba linh mục nữa đồng tế với ngài, cho biết Thánh lễ được cử hành "cho các bệnh nhân đã qua đời vì AIDS và để bày tỏ an ủi với người thân của họ". Ngài cho UCA News biết Thánh lễ đặc biệt này còn giúp các bệnh nhân khác "cảm thấy bớt sợ chết hơn".
Vị linh mục dòng Đa Minh làm linh hướng cho nhóm Đức tin và Văn hóa, còn nói rằng Thánh lễ như thế là cần thiết bởi một số linh mục xứ đã từ chối dâng lễ an táng cho bệnh nhân HIV/AIDS.
Khoảng 500 tu sĩ, nhân viên xã hội, nhân viên y tế, điều dưỡng, bệnh nhân HIV/AIDS và thân nhân của người đã khuất, đã tham dự Thánh lễ đặc biệt này hôm 4-11 tại tu viện Mai Khôi của dòng Đa Minh ở thành phố Hồ Chí Minh, cách Hà Nội 1.710 kilômét về phía nam. Một số trong những người tham dự Thánh lễ thuộc các tôn giáo khác.
Cha Hợp cho biết, Thánh lễ dành cho bệnh nhân AIDS đã qua đời được tổ chức bởi các nhân viên y tế thuộc nhóm Đức tin và Văn hóa, do ngài thành lập năm 1999 như là diễn đàn thảo luận về đức tin và văn hóa Việt Nam. Nhóm mở rộng tham gia công tác xã hội với nhiều nhóm nhỏ, trong đó có nhóm y tế.
Vị linh mục cho biết, từ đây Thánh lễ này sẽ trở thành sự kiện hàng năm, được tổ chức vào mỗi ngày 4-11. Tháng 11, không chỉ có Lễ Các Đẳng Linh hồn vào ngày 2-11, mà là dịp đặc biệt để người Công giáo Việt Nam tưởng nhớ người quá cố.
Anna Kim Anh, đang sống chung với HIV căn bệnh dẫn đến bệnh AIDS chết người, đã nói chuyện với UCA News sau Thánh lễ. "Tôi không thể tránh khỏi cái chết vì bệnh này, nhưng giờ đây tôi không sợ chết bởi sau khi tôi chết thì tôi cũng được cầu nguyện như những người đã chết được cầu nguyện hôm nay".
Người phụ nữ 43 tuổi cho biết thêm, bà sẽ động viên chồng bà, người đã sống chung với HIV 10 năm nay, can đảm chịu đau khổ vì "có nhiều người tốt chăm sóc chúng tôi".
Giuse Minh Tuấn, 26 tuổi, bị nhiễm HIV từ bạn gái vào năm 2004, nói với UCA News rằng Thánh lễ giúp anh nhận ra rằng có nhiều người yêu thương và chăm sóc anh. Anh cảm thấy có cảm hứng nỗ lực hết mình trong quãng đời còn lại.
Tuấn cho biết anh đã thất vọng như thế nào khi những người xung quanh không dám đến gần anh, thậm chí không dám nói chuyện với anh khi họ biết anh bị bệnh. Nhưng tình trạng tâm lý của anh đã cải thiện sau khi anh đến với mái ấm của Giáo hội và tại đây anh được người Công giáo chăm sóc.
"Trong Thánh lễ tôi đã cầu xin Chúa cho các bạn trẻ đừng đi vào con đường mà tôi đã đi", chàng thanh niên bị mồ côi lúc bốn tuổi, bộc bạch.
Nguyễn Minh Châu là người ngoài Công giáo, đã tham dự Thánh lễ để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các nhân viên y tế Công giáo đã cứu sống con trai bà.
Bà Châu cho UCA News biết, một bệnh viện địa phương mới đây đã từ chối chữa trị cho con trai bà, bị nhiễm HIV năm 1995. Sau khi nghe nói một số nhân viên y tế Công giáo giúp những người như con bà, bà đã đưa cậu ta đến với họ. "Họ điều trị miễn phí và động viên tinh thần chúng tôi", bà cho biết và thừa nhận rằng nếu không có sự giúp đỡ của họ, con trai bà đã chết rồi.
Theo người mẹ 57 tuổi, trong Thánh lễ bà đã cầu bình an cho con trai bà và các bệnh nhân khác. "Tôi muốn con trai tôi theo đạo của các nhân viên y tế Công giáo, và có thể chết cách thanh thản".
Một bệnh nhân AIDS sống tại một mái ấm của Công giáo tâm sự với UCA News: "Tôi muốn ra đi bình an và sạch tội, như các nhân viên Giáo hội mong muốn. Họ tận tâm chăm sóc chúng tôi và muốn cứu vớt linh hồn chúng tôi. Tôi không nên làm họ thất vọng".
Phía trước bàn thờ trong Thánh lễ có đặt một bàn nhỏ để hình của một người ngoài Công giáo chết vì AIDS, cùng với các bình đựng tro hỏa táng của sáu người khác.
Một nhân viên y tế Công giáo cho UCA News biết các bình đựng di cốt này được đưa đến từ Trung tâm AIDS Mai Hoa, do dòng Nữ tử Bác ái Thánh Vinh sơn Phaolô quản lý ở thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhân giai đoạn cuối, và khi họ chết tro hỏa táng của họ được cất giữ ở đây. Nhân viên y tế này cho biết ông đã yêu cầu một người mẹ mang hình con trai bà đến để người ta có thể cầu nguyện cho con bà.
Chị Trần Thị Ngọc Đài cũng tham dự Thánh lễ nhưng không phải là người Công giáo, nói với UCA News: "Tôi xin ông trời cho em tôi mau được siêu thoát". Ngay sau Thánh lễ, chị đặt hình của em chị gần các bình di cốt trên bàn với hy vọng em chị "vui và thanh thản phần nào".
Chị Đài, 26 tuổi, cho biết em gái chị chết vì AIDS năm ngoái và để lại hai đứa con gái nhỏ. "Tôi là người ngoài Công giáo, nhưng tôi cảm thấy an tâm hơn khi thấy người khác cầu nguyện cho các bệnh nhân HIV/AIDS đã chết, trong đó có em tôi".
Sau Thánh lễ, các nhân viên Giáo hội đã phát 220 gói quà gồm sữa và mì ăn liền cho bệnh nhân HIV và thân nhân của những người đã chết vì AIDS.
Theo ước tính vào năm 2004 của Bộ Y tế, 240.000 người ở việt Nam đã bị nhiễm HIV, trong đó thành phố Hồ Chí Minh có 40.000 người, kể từ ca nhiễm đầu tiên được phát hiện trong nước vào năm 1990.
UNAIDS, Chương trình HIV/AIDS Liên Hiệp quốc, ước tính có 263.000 người ở Việt Nam đang sống chung với HIV vào cuối năm 2005. "Số người chết vì AIDS hàng năm gần như tăng gấp đôi từ năm 2003-2005. Ước tính số người chết vì AIDS đã tăng vọt từ 9.000 người trong năm 2003 lên đến 14.000 trong năm 2005", theo báo cáo của UNAIDS khi đánh giá Việt Nam.
HIV lây nhiễm chủ yếu qua đường tình dục, tiêm chích ma túy, hay từ người mẹ bị nhiễm sang con.
Nguồn: UCAN (http://www.ucanews.com/html/ucan/f_langdetail.asp?ucalang=Vietnamese&langPath=../news_report/vietnamese/2006/11/w5/th11t5z1.txt)
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Việt Nam (UCAN) -- Các tình nguyện viên Công giáo phục vụ người có HIV/AIDS tại đây vừa tổ chức Thánh lễ thường niên cho bệnh nhân đã qua đời, trong đó một số người không được cử hành lễ an táng.
Linh mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, chủ tế Thánh lễ đầu tiên này và ba linh mục nữa đồng tế với ngài, cho biết Thánh lễ được cử hành "cho các bệnh nhân đã qua đời vì AIDS và để bày tỏ an ủi với người thân của họ". Ngài cho UCA News biết Thánh lễ đặc biệt này còn giúp các bệnh nhân khác "cảm thấy bớt sợ chết hơn".
Vị linh mục dòng Đa Minh làm linh hướng cho nhóm Đức tin và Văn hóa, còn nói rằng Thánh lễ như thế là cần thiết bởi một số linh mục xứ đã từ chối dâng lễ an táng cho bệnh nhân HIV/AIDS.
Khoảng 500 tu sĩ, nhân viên xã hội, nhân viên y tế, điều dưỡng, bệnh nhân HIV/AIDS và thân nhân của người đã khuất, đã tham dự Thánh lễ đặc biệt này hôm 4-11 tại tu viện Mai Khôi của dòng Đa Minh ở thành phố Hồ Chí Minh, cách Hà Nội 1.710 kilômét về phía nam. Một số trong những người tham dự Thánh lễ thuộc các tôn giáo khác.
Cha Hợp cho biết, Thánh lễ dành cho bệnh nhân AIDS đã qua đời được tổ chức bởi các nhân viên y tế thuộc nhóm Đức tin và Văn hóa, do ngài thành lập năm 1999 như là diễn đàn thảo luận về đức tin và văn hóa Việt Nam. Nhóm mở rộng tham gia công tác xã hội với nhiều nhóm nhỏ, trong đó có nhóm y tế.
Vị linh mục cho biết, từ đây Thánh lễ này sẽ trở thành sự kiện hàng năm, được tổ chức vào mỗi ngày 4-11. Tháng 11, không chỉ có Lễ Các Đẳng Linh hồn vào ngày 2-11, mà là dịp đặc biệt để người Công giáo Việt Nam tưởng nhớ người quá cố.
Anna Kim Anh, đang sống chung với HIV căn bệnh dẫn đến bệnh AIDS chết người, đã nói chuyện với UCA News sau Thánh lễ. "Tôi không thể tránh khỏi cái chết vì bệnh này, nhưng giờ đây tôi không sợ chết bởi sau khi tôi chết thì tôi cũng được cầu nguyện như những người đã chết được cầu nguyện hôm nay".
Người phụ nữ 43 tuổi cho biết thêm, bà sẽ động viên chồng bà, người đã sống chung với HIV 10 năm nay, can đảm chịu đau khổ vì "có nhiều người tốt chăm sóc chúng tôi".
Giuse Minh Tuấn, 26 tuổi, bị nhiễm HIV từ bạn gái vào năm 2004, nói với UCA News rằng Thánh lễ giúp anh nhận ra rằng có nhiều người yêu thương và chăm sóc anh. Anh cảm thấy có cảm hứng nỗ lực hết mình trong quãng đời còn lại.
Tuấn cho biết anh đã thất vọng như thế nào khi những người xung quanh không dám đến gần anh, thậm chí không dám nói chuyện với anh khi họ biết anh bị bệnh. Nhưng tình trạng tâm lý của anh đã cải thiện sau khi anh đến với mái ấm của Giáo hội và tại đây anh được người Công giáo chăm sóc.
"Trong Thánh lễ tôi đã cầu xin Chúa cho các bạn trẻ đừng đi vào con đường mà tôi đã đi", chàng thanh niên bị mồ côi lúc bốn tuổi, bộc bạch.
Nguyễn Minh Châu là người ngoài Công giáo, đã tham dự Thánh lễ để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các nhân viên y tế Công giáo đã cứu sống con trai bà.
Bà Châu cho UCA News biết, một bệnh viện địa phương mới đây đã từ chối chữa trị cho con trai bà, bị nhiễm HIV năm 1995. Sau khi nghe nói một số nhân viên y tế Công giáo giúp những người như con bà, bà đã đưa cậu ta đến với họ. "Họ điều trị miễn phí và động viên tinh thần chúng tôi", bà cho biết và thừa nhận rằng nếu không có sự giúp đỡ của họ, con trai bà đã chết rồi.
Theo người mẹ 57 tuổi, trong Thánh lễ bà đã cầu bình an cho con trai bà và các bệnh nhân khác. "Tôi muốn con trai tôi theo đạo của các nhân viên y tế Công giáo, và có thể chết cách thanh thản".
Một bệnh nhân AIDS sống tại một mái ấm của Công giáo tâm sự với UCA News: "Tôi muốn ra đi bình an và sạch tội, như các nhân viên Giáo hội mong muốn. Họ tận tâm chăm sóc chúng tôi và muốn cứu vớt linh hồn chúng tôi. Tôi không nên làm họ thất vọng".
Phía trước bàn thờ trong Thánh lễ có đặt một bàn nhỏ để hình của một người ngoài Công giáo chết vì AIDS, cùng với các bình đựng tro hỏa táng của sáu người khác.
Một nhân viên y tế Công giáo cho UCA News biết các bình đựng di cốt này được đưa đến từ Trung tâm AIDS Mai Hoa, do dòng Nữ tử Bác ái Thánh Vinh sơn Phaolô quản lý ở thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhân giai đoạn cuối, và khi họ chết tro hỏa táng của họ được cất giữ ở đây. Nhân viên y tế này cho biết ông đã yêu cầu một người mẹ mang hình con trai bà đến để người ta có thể cầu nguyện cho con bà.
Chị Trần Thị Ngọc Đài cũng tham dự Thánh lễ nhưng không phải là người Công giáo, nói với UCA News: "Tôi xin ông trời cho em tôi mau được siêu thoát". Ngay sau Thánh lễ, chị đặt hình của em chị gần các bình di cốt trên bàn với hy vọng em chị "vui và thanh thản phần nào".
Chị Đài, 26 tuổi, cho biết em gái chị chết vì AIDS năm ngoái và để lại hai đứa con gái nhỏ. "Tôi là người ngoài Công giáo, nhưng tôi cảm thấy an tâm hơn khi thấy người khác cầu nguyện cho các bệnh nhân HIV/AIDS đã chết, trong đó có em tôi".
Sau Thánh lễ, các nhân viên Giáo hội đã phát 220 gói quà gồm sữa và mì ăn liền cho bệnh nhân HIV và thân nhân của những người đã chết vì AIDS.
Theo ước tính vào năm 2004 của Bộ Y tế, 240.000 người ở việt Nam đã bị nhiễm HIV, trong đó thành phố Hồ Chí Minh có 40.000 người, kể từ ca nhiễm đầu tiên được phát hiện trong nước vào năm 1990.
UNAIDS, Chương trình HIV/AIDS Liên Hiệp quốc, ước tính có 263.000 người ở Việt Nam đang sống chung với HIV vào cuối năm 2005. "Số người chết vì AIDS hàng năm gần như tăng gấp đôi từ năm 2003-2005. Ước tính số người chết vì AIDS đã tăng vọt từ 9.000 người trong năm 2003 lên đến 14.000 trong năm 2005", theo báo cáo của UNAIDS khi đánh giá Việt Nam.
HIV lây nhiễm chủ yếu qua đường tình dục, tiêm chích ma túy, hay từ người mẹ bị nhiễm sang con.
Nguồn: UCAN (http://www.ucanews.com/html/ucan/f_langdetail.asp?ucalang=Vietnamese&langPath=../news_report/vietnamese/2006/11/w5/th11t5z1.txt)