PDA

View Full Version : Mục vụ tâm linh cho bệnh nhân


admin
03-12-2006, 09:16 PM
Một vài cảm nghĩ thời sự
mục vụ tâm linh cho bệnh nhân


Đã có những nhóm đáp ứng nhu cầu mục vụ cho bệnh nhân HIV, cho giới trẻ lao động nhập cư và cho người già cao tuổi. Thì nhu cầu mục vụ sự hiện diện của linh mục tu sĩ cho bệnh nhân hấp hối được chịu các phép bí tích và đem lời Chúa động viên nâng đỡ tinh thần cho bệnh nhân trong trường hợp cận tử nhất sinh, chẳng phải là vấn đề cần thiết lắm sao ?

Tôi đã được điều trị tại hai bệnh viện nhưng không thấy người phục vụ Chúa xuất hiện, ngay cả ngày Chúa nhật người bệnh cũng đói thiếu bánh trường sinh. Tôi đã chứng kiến và gần gũi hỏi thăm bệnh nhân tai nạn giao thông, họ ở Rạch Giá, Bến Tre và Long An. Đa số những người chín tỉnh miền tây Cửu Long và ở miền đông Nam Bộ, thậm chí có cả người miền trung bị tai nạn giao thông được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cũng không thiếu người nhập cư bị tai nạn. Nguyên do các tỉnh địa phương không đáp ứng điều kiện điều trị.

Những trường hợp tai biến chấn thương sọ não, thần kinh cột sống hay lồng ngực tim gan phổi, được đưa đến nhà thương sơ cứu băng bó. Sau đó phải đến bệnh viện Chợ Rẫy chuyên khoa thần kinh chẩn đoán tổng quát. Người bị tai nạn được cấp cứu đột xuất trong khi người thân ở xa chưa biết gì. Nếu nay mắn được báo tin dữ cũng bàng hoàng rối lên không biết phải xử trí ra sao? Hoàn cảnh gia đình khó khăn phải bó tay biết chạy đâu ra tiền để chi phí chăm lo cho người bệnh. Có những tình cảnh bệnh trạng quá bi đát phần chết thì chắc hơn phần sống.

Trường hợp phải giải phẩu và bệnh nhân hôn mê kéo dài mà bệnh viện cứ sợ người nuôi bỏ trốn. Nguyên tắc cứ một hai ngày là phải đóng tiền viện phí kê khai đủ loại tiền, có bệnh nhân ở bệnh viện hơn một tháng phải đóng hai ba chục triệu mà bệnh cũng không hết! Có người ở tỉnh Bình Dương bị tai nạn giao thông điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, vợ phải gởi con đi nuôi chồng hầu như quá mệt mỏi và buồn chán không muốn ăn uống gì, lo nghỉ như mối tơ vò! Còn lòng trí đâu mà nghĩ tới mời linh mục lo phần hồn cho người thân. Hơn nữa nơi thành phố xa lạ không quen biết ai làm sao mà tìm được linh mục.

Đây mới là vấn đề: một vài bệnh viện có vài nữ tu âm thầm khiêm tốn phục vụ với tinh thần đức ái toả sáng truyền giáo và cũng thích hợp cho tình huống phát hiện tình trạng khẩn cấp, sẵn sàng mời linh mục đến giúp lần cuối cùng, trong khi người thân cô thế, chẳng biết nhờ vào ai. Tôi cũng tin tưởng có những anh em tu sĩ nam nữ hay linh mục dấn thân mục vụ sẵn sàng giúp đỡ ban phép bí tích cho các bệnh nhân trong các bệnh viện nhất là những người ở vùng sâu vùng xa lúc sắp chết chẳng gặp được người thân kể như vô danh, hoặc không có điều kiện để tiếp nhận ngườì bệnh.

Tôi cũng ngưỡng mộ những anh em theo tinh thần cha thánh dấn thân phục vụ người bệnh phong cũng như công tác tông đồ mục vụ xã hội cho người bệnh HIV và người dân tộc. Cảm thông chia sẻ cảnh đời bất hạnh và đói nghèo thất học. Có thể nói như thánh Phaolô: Chẳng phải tôi (làm) mà là chính Đức Kitô (làm) trong tôi. Tôi cũng hoan nghênh một số anh em học viện Phan xi cô Thủ Đức, ngày Chúa nhật sẵn sàng đến phục vụ bệnh nhân tâm thần. Nơi kín cổng cao tường không ai dám vào, nhưng với tinh thần bác ái Tin Mừng tác động đến chia sẻ hoàn cảnh bệnh tật nan y của họ phục vụ cải thiện môi trường vệ sinh: cắt tóc tắm rửa thay quần áo xức thuốc cắt móng tay chân cho họ.

Cái cao đẹp là tinh thần bác ái chia sẻ thân hình mầu nhiệm của Đức Ki tô bị thương tật rách nát, trong khi người thân lại tránh né không dám động đến, vì thân thể của họ không còn nét thẩm mỹ để họ thương. Những việc làm đó có vẻ tầm thường không có gì hấp dẫn. Nhưng Đức Giê su đã thẩm định giá trị siêu nhiên: Hỡi những kẻ được Chúa Cha chúc phúc hãy đến mà lãnh lấy ân thưởng nước trời vì xưa Ta đói Ta khát Ta mình trần ghẻ lở đã tắm rửa xức dầu thơm, Ta bị bệnh tật giam cầm, các ngươi đã đến thăm viếng.

Đồng thời qua thông tin được biết: bệnh viện Chợ Rẫy trung bình tai nạn giao thông mỗi tháng chết một trăm người và bị thương hai ngàn người. Cả nước theo ngành cảnh sát giao thông cho biết trung bình mỗi tháng hơn một ngàn người chết. Một điểm nhạy cảm đáp ứng tinh thần mục vụ tâm linh cho bệnh nhân khẩn cấp trong các bệnh viện như bãi chiến trường thử thách đau khổ cùng cực, người bệnh ao ước sự giải thoát, ơn cứu độ, mong được gặp linh mục để nhận bí tích và hồng ân hoà giải đem lại hành trang bình an cho người bệnh mang theo vào Nước Trời.


Một anh em Phan sinh bị tai nạn, được cứu sống