ndt
05-12-2006, 02:00 AM
Làm chứng cho những giá trị thời Thiên sai (Lc 10, 21-24) (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%2010:21-24&FontSize=Txt10)
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Đức Giêsu là mặc khải trọn vẹn cho con người. Vì thế, các tông đồ cũng như chúng ta ngày nay đều có diễm phúc thấy được những điều kỳ diệu mà các ngôn sứ hay những ai sống thời Cựu ước không được nghe hoặc thấy. Tuy nhiên, không phải những gì Đức Giêsu mặc khải cho con người đều tỏ tường hay minh nhiên rõ ràng như chân lý khoa học nên con người vẫn còn cần có đức tin để hiểu, để thấy những thực tại này. Nếu áp dụng những lời chúc phúc của Đức Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay chúng ta được lãnh gấp đôi những lời chúc phúc này vì không những chúng ta đang sống trong thời kỳ sau hết khi mọi mặc khải quan trọng đã được bày tỏ mà còn được phúc vì có nhiều điều chúng ta không thấy tỏ tường những vẫn chấp nhận tin theo giáo huấn của Chúa và Giáo hội.
<o:p></o:p>
Người kitô hữu hôm nay được mời gọi làm chứng cho những gì họ tin cũng như cho những dấu hiệu của thời kỳ thiên sai mà tiên tri Isaia đã tiên báo. Đó là công lý và hoà bình ngự trị, là sự chung sống hoà bình/hoà hợp giữa con người và thú vật hung dữ (sư tử, rắn độc…). Những biểu hiện hoà bình, hoà hợp này có khi ít diễn ra trong cuộc sống xã hội hôm nay, trái lại chiến tranh, loạn lạc, tranh giành, cạnh tranh, những tàn phá tương tàn đã và đang xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới. Trước những tiêu cực này sứ mạng làm chứng cho những giá trị Tin mừng, những dấu hiệu của thời thiên sai càng là một thách đố lớn và thường xuyên cho Giáo hội cũng như mỗi người chúng ta.
<o:p></o:p>
Làm chứng nhân cho những thách đố này không phải chỉ diễn ra ở bình diện quy mô lớn nhưng ngay trong môi trường nơi chúng ta đang sống và làm việc, chẳng hạn ngay trong gia đình hoặc ngay trong một quốc gia. Người kitô hữu phải có trách nhiệm làm cho người khác thấy và tin những gì chúng ta tin. Như thế trong thế giới hay xã hội, ngay cả Giáo hội, chúng ta có nhiều cơ hội để thực hiện sứ mạng làm chứng nhân cho người khác những gì chúng ta tuyên xưng hay cổ vũ về thời kỳ thiên sai, về Nước Trời.
<o:p></o:p>
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta ý thức và thực hành nhiều hơn, nhất là trong Mùa Vọng năm nay, những gì chúng ta tuyên xưng để nhờ đó chúng trở thành hiện thực cho thế giới hôm nay.<o:p></o:p>
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Đức Giêsu là mặc khải trọn vẹn cho con người. Vì thế, các tông đồ cũng như chúng ta ngày nay đều có diễm phúc thấy được những điều kỳ diệu mà các ngôn sứ hay những ai sống thời Cựu ước không được nghe hoặc thấy. Tuy nhiên, không phải những gì Đức Giêsu mặc khải cho con người đều tỏ tường hay minh nhiên rõ ràng như chân lý khoa học nên con người vẫn còn cần có đức tin để hiểu, để thấy những thực tại này. Nếu áp dụng những lời chúc phúc của Đức Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay chúng ta được lãnh gấp đôi những lời chúc phúc này vì không những chúng ta đang sống trong thời kỳ sau hết khi mọi mặc khải quan trọng đã được bày tỏ mà còn được phúc vì có nhiều điều chúng ta không thấy tỏ tường những vẫn chấp nhận tin theo giáo huấn của Chúa và Giáo hội.
<o:p></o:p>
Người kitô hữu hôm nay được mời gọi làm chứng cho những gì họ tin cũng như cho những dấu hiệu của thời kỳ thiên sai mà tiên tri Isaia đã tiên báo. Đó là công lý và hoà bình ngự trị, là sự chung sống hoà bình/hoà hợp giữa con người và thú vật hung dữ (sư tử, rắn độc…). Những biểu hiện hoà bình, hoà hợp này có khi ít diễn ra trong cuộc sống xã hội hôm nay, trái lại chiến tranh, loạn lạc, tranh giành, cạnh tranh, những tàn phá tương tàn đã và đang xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới. Trước những tiêu cực này sứ mạng làm chứng cho những giá trị Tin mừng, những dấu hiệu của thời thiên sai càng là một thách đố lớn và thường xuyên cho Giáo hội cũng như mỗi người chúng ta.
<o:p></o:p>
Làm chứng nhân cho những thách đố này không phải chỉ diễn ra ở bình diện quy mô lớn nhưng ngay trong môi trường nơi chúng ta đang sống và làm việc, chẳng hạn ngay trong gia đình hoặc ngay trong một quốc gia. Người kitô hữu phải có trách nhiệm làm cho người khác thấy và tin những gì chúng ta tin. Như thế trong thế giới hay xã hội, ngay cả Giáo hội, chúng ta có nhiều cơ hội để thực hiện sứ mạng làm chứng nhân cho người khác những gì chúng ta tuyên xưng hay cổ vũ về thời kỳ thiên sai, về Nước Trời.
<o:p></o:p>
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta ý thức và thực hành nhiều hơn, nhất là trong Mùa Vọng năm nay, những gì chúng ta tuyên xưng để nhờ đó chúng trở thành hiện thực cho thế giới hôm nay.<o:p></o:p>