ndt
05-12-2006, 05:33 PM
Bài học về bữa tiệc thời Thiên sai (Mt 15, 29-37) (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%2015:29-37&FontSize=Txt10)
Hình ảnh bữa tiệc thời Thiên sai được nhắc đến trong các bài đọc của thứ Tư tuần I Mùa Vọng. Bữa tiệc đầy tràn thức ăn và rượu ngon cũng như tràn ngập niềm hạnh phúc hân hoan cho tất cả mọi người khi họ sống trong tình nghĩa với Thiên Chúa. Đức Giêsu, Đấng Thiên Sai, cũng chăm lo cho các nhu cầu thể xác và tâm linh khiến con người được no nê đầy đủ. Người chữa lành mọi thứ bệnh tật rồi lại biến bảy chiếc bánh và một ít cá nhỏ để nuôi sống trên bốn ngàn người. Phép lạ này cho thấy sự rộng lượng, quảng đại của Chúa, đồng thời mời gọi chúng ta phải biết cộng tác với nhau cũng như biết sẵn sàng chia sẻ cho nhau.
Đức Giêsu mời gọi con người hôm nay cộng tác để giúp đỡ, chữa lành, nuôi nấng cho nhiều người bệnh tật, thiếu ăn, nhất là tại các nước nghèo, đang phát triển. Bài Tin mừng cho thấy, trước tiên Đức Giêsu đã ra tay cứu chữa rất nhiều bệnh nhân mắc các chứng bệnh khác nhau. Sau đó, Người mới cầu cứu các tông đồ để họ lo ăn uống cho đám đông dân chúng. Hai sự kiện này đi liền nhau như muốn nói rằng các tông đồ đã thấy lòng thương xót yêu thương của Thày Giêsu, vậy đến phiên họ, họ hãy trở thành những công cụ, những cánh tay nối dài để chứng tỏ lòng nhân hậu của Chúa dành cho con người.
Tuy nhiên, một vấn đề nổi lên hoặc thường được đưa ra đó là chúng ta sợ không đủ phương tiện và tài nguyên để giúp đỡ người khác. Thông thường con người nghĩ rằng mình không có bao nhiêu để ra tay giúp đỡ, rồi họ lại chỉ nghĩ đến bản thân mình mà ít dám liều để chia sẻ những gì họ hiện có cho anh chị em. Đồng ý là mỗi người chỉ có một phần nhỏ tài sản hay tài nguyên. Nhưng nếu mỗi người biết góp phần tài nguyên nhỏ bé, giới hạn của họ thì thành quả của việc đóng góp cá nhân này sẽ rất lớn để có thể làm được những công việc hữu ích. Chúng ta cần biết liều lĩnh trong việc đóng góp, chia sẻ những gì mình đang có. Sự đóng góp rất giới hạn của người có bảy chiếc bánh và ít cá đã được Chúa chúc lành và biến thành nhiều để nuôi dân chúng.
Thánh Nicôla mừng kính hôm nay nổi tiếng với câu chuyện về lòng bác ái của thánh nhân khi giúp đỡ một người cha nghèo túng của ba cô con gái có đủ tiền làm của hồi môn khi các con lập gia đình. Nhờ đó, ba cô gái này có thể thoát cảnh hầu như phải bán mình để kiếm tiền làm của hồi môn. Câu chuyện về lòng tốt của thánh Nicôla đối với người nghèo và sự quên mình của ngài là một thí dụ của sự chia sẻ và là một mẫu gương cho con người hôm nay.
Lạy Chúa xin giúp chúng con biết quảng đại chia sẻ những gì chúng con đang có để bữa tiệc Thiên sai được tiếp tục diễn ra trong thế giới hôm nay và để mọi người nhận ra tình yêu quảng đại của Con Chúa khi giáng trần.
Hình ảnh bữa tiệc thời Thiên sai được nhắc đến trong các bài đọc của thứ Tư tuần I Mùa Vọng. Bữa tiệc đầy tràn thức ăn và rượu ngon cũng như tràn ngập niềm hạnh phúc hân hoan cho tất cả mọi người khi họ sống trong tình nghĩa với Thiên Chúa. Đức Giêsu, Đấng Thiên Sai, cũng chăm lo cho các nhu cầu thể xác và tâm linh khiến con người được no nê đầy đủ. Người chữa lành mọi thứ bệnh tật rồi lại biến bảy chiếc bánh và một ít cá nhỏ để nuôi sống trên bốn ngàn người. Phép lạ này cho thấy sự rộng lượng, quảng đại của Chúa, đồng thời mời gọi chúng ta phải biết cộng tác với nhau cũng như biết sẵn sàng chia sẻ cho nhau.
Đức Giêsu mời gọi con người hôm nay cộng tác để giúp đỡ, chữa lành, nuôi nấng cho nhiều người bệnh tật, thiếu ăn, nhất là tại các nước nghèo, đang phát triển. Bài Tin mừng cho thấy, trước tiên Đức Giêsu đã ra tay cứu chữa rất nhiều bệnh nhân mắc các chứng bệnh khác nhau. Sau đó, Người mới cầu cứu các tông đồ để họ lo ăn uống cho đám đông dân chúng. Hai sự kiện này đi liền nhau như muốn nói rằng các tông đồ đã thấy lòng thương xót yêu thương của Thày Giêsu, vậy đến phiên họ, họ hãy trở thành những công cụ, những cánh tay nối dài để chứng tỏ lòng nhân hậu của Chúa dành cho con người.
Tuy nhiên, một vấn đề nổi lên hoặc thường được đưa ra đó là chúng ta sợ không đủ phương tiện và tài nguyên để giúp đỡ người khác. Thông thường con người nghĩ rằng mình không có bao nhiêu để ra tay giúp đỡ, rồi họ lại chỉ nghĩ đến bản thân mình mà ít dám liều để chia sẻ những gì họ hiện có cho anh chị em. Đồng ý là mỗi người chỉ có một phần nhỏ tài sản hay tài nguyên. Nhưng nếu mỗi người biết góp phần tài nguyên nhỏ bé, giới hạn của họ thì thành quả của việc đóng góp cá nhân này sẽ rất lớn để có thể làm được những công việc hữu ích. Chúng ta cần biết liều lĩnh trong việc đóng góp, chia sẻ những gì mình đang có. Sự đóng góp rất giới hạn của người có bảy chiếc bánh và ít cá đã được Chúa chúc lành và biến thành nhiều để nuôi dân chúng.
Thánh Nicôla mừng kính hôm nay nổi tiếng với câu chuyện về lòng bác ái của thánh nhân khi giúp đỡ một người cha nghèo túng của ba cô con gái có đủ tiền làm của hồi môn khi các con lập gia đình. Nhờ đó, ba cô gái này có thể thoát cảnh hầu như phải bán mình để kiếm tiền làm của hồi môn. Câu chuyện về lòng tốt của thánh Nicôla đối với người nghèo và sự quên mình của ngài là một thí dụ của sự chia sẻ và là một mẫu gương cho con người hôm nay.
Lạy Chúa xin giúp chúng con biết quảng đại chia sẻ những gì chúng con đang có để bữa tiệc Thiên sai được tiếp tục diễn ra trong thế giới hôm nay và để mọi người nhận ra tình yêu quảng đại của Con Chúa khi giáng trần.