ndt
06-12-2006, 05:35 PM
Xây dựng nhà trên nền tảng sống Lời Chúa (Mt 7, 21. 24-27) (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%207:21.24-27&FontSize=Txt10)
Cơn bão số 9 trong những ngày vừa qua đã làm đổ, sập nhiều nhà ở, ngay cả bức tường mặt tiền cao 10 m của nhà thờ Đồng Tiến (Lagi - Bình Thuận), một phần vì sức gió mạnh của cơn bão nhưng một phần lớn vì các cơ sở này không được xây dựng kiên cố bằng những vật liệu tốt, vững bền hay không có một nền móng vững chắc. Sự đổ nát này làm chúng ta liên tưởng đến ngôi nhà đức tin không xây dựng trên việc sống Lời Chúa. Thật vậy, việc sống thực hành Lời Chúa giống như người khôn ngoan xây nhà trên đá, dù mưa to gió lớn cũng không bị sụp đổ. Mùa Vọng là thời gian chúng ta xem xét lại căn nhà đức tin có được đặt trên nền móng là lắng nghe, luyện tập và thực hành thường xuyên Lời Chúa hay không?
Chúng ta dễ bị cám dỗ cho rằng chỉ cần nghe hoặc suy nghĩ, suy niệm Lời Chúa hoặc các bài giảng, sách vở đạo đức là đủ. Khi tôi có thể suy nghĩ hoặc có những ý tưởng tốt, lành thánh thì tôi cảm thấy an tâm cho mình là khôn ngoan và thánh thiện, đạo đức rồi. Chắc chắn những việc lắng nghe, suy niệm này có lợi ích nhưng chưa đủ. Nếu nghe Lời Chúa mà không sống và thực hành thì cũng còn là người khờ dại. Con người được coi là khôn ngoan khi họ bắt tay vào việc xây dựng theo hoạ đồ có sẵn là Lời Chúa. Chẳng hạn, dù biết rõ nguyên tắc hay lý thuyết chơi một môn thể thao nào đó nhưng nếu không thực tập nhiều lần và thường xuyên thì con người cũng không đạt được những thành tích cao trong thể thao. Vận động viên phải luyện tập đến độ nhuần nhuyễn thì mới mong tiến bộ, có kết quả mỹ mãn khi thi đấu.
Một trong những việc thực hành Lời Chúa là sống yêu thương, đem lại hạnh phúc cho người khác. Điều này tương đối dễ dàng khi chúng ta không quá bận rộn với công ăn, việc làm hay khi chúng ta sống sung túc, đầy đủ về tinh thần cũng như vật chất. Nhưng sống chan hoà yêu thương trở thành một thách đố khi cuộc sống hằng ngày phải lo toan mọi thứ, đầu tắt mặt tối. Khi đó chúng ta dễ nóng nảy hay mất kiên nhẫn để rồi trở thành bực bội, gay gắt với người khác.
Ước mong trong Mùa Vọng chúng ta biết xây dựng ngôi nhà cuộc đời bằng những viên gạch, đá của yêu thương cũng như biết củng cố nền móng ngôi nhà mình bằng cách kết hiệp và học hỏi với Chúa Giêsu, Đấng là nguồn mạch của yêu thương.
Cơn bão số 9 trong những ngày vừa qua đã làm đổ, sập nhiều nhà ở, ngay cả bức tường mặt tiền cao 10 m của nhà thờ Đồng Tiến (Lagi - Bình Thuận), một phần vì sức gió mạnh của cơn bão nhưng một phần lớn vì các cơ sở này không được xây dựng kiên cố bằng những vật liệu tốt, vững bền hay không có một nền móng vững chắc. Sự đổ nát này làm chúng ta liên tưởng đến ngôi nhà đức tin không xây dựng trên việc sống Lời Chúa. Thật vậy, việc sống thực hành Lời Chúa giống như người khôn ngoan xây nhà trên đá, dù mưa to gió lớn cũng không bị sụp đổ. Mùa Vọng là thời gian chúng ta xem xét lại căn nhà đức tin có được đặt trên nền móng là lắng nghe, luyện tập và thực hành thường xuyên Lời Chúa hay không?
Chúng ta dễ bị cám dỗ cho rằng chỉ cần nghe hoặc suy nghĩ, suy niệm Lời Chúa hoặc các bài giảng, sách vở đạo đức là đủ. Khi tôi có thể suy nghĩ hoặc có những ý tưởng tốt, lành thánh thì tôi cảm thấy an tâm cho mình là khôn ngoan và thánh thiện, đạo đức rồi. Chắc chắn những việc lắng nghe, suy niệm này có lợi ích nhưng chưa đủ. Nếu nghe Lời Chúa mà không sống và thực hành thì cũng còn là người khờ dại. Con người được coi là khôn ngoan khi họ bắt tay vào việc xây dựng theo hoạ đồ có sẵn là Lời Chúa. Chẳng hạn, dù biết rõ nguyên tắc hay lý thuyết chơi một môn thể thao nào đó nhưng nếu không thực tập nhiều lần và thường xuyên thì con người cũng không đạt được những thành tích cao trong thể thao. Vận động viên phải luyện tập đến độ nhuần nhuyễn thì mới mong tiến bộ, có kết quả mỹ mãn khi thi đấu.
Một trong những việc thực hành Lời Chúa là sống yêu thương, đem lại hạnh phúc cho người khác. Điều này tương đối dễ dàng khi chúng ta không quá bận rộn với công ăn, việc làm hay khi chúng ta sống sung túc, đầy đủ về tinh thần cũng như vật chất. Nhưng sống chan hoà yêu thương trở thành một thách đố khi cuộc sống hằng ngày phải lo toan mọi thứ, đầu tắt mặt tối. Khi đó chúng ta dễ nóng nảy hay mất kiên nhẫn để rồi trở thành bực bội, gay gắt với người khác.
Ước mong trong Mùa Vọng chúng ta biết xây dựng ngôi nhà cuộc đời bằng những viên gạch, đá của yêu thương cũng như biết củng cố nền móng ngôi nhà mình bằng cách kết hiệp và học hỏi với Chúa Giêsu, Đấng là nguồn mạch của yêu thương.