PDA

View Full Version : Ông già Simêon


ndt
01-02-2006, 04:20 PM
Ông già Simêon (Lc 2, 22-40 (http://www.dongcong.net/LoiChua-SuyNiem/BaiDocHangNgay/LeRieng/Th2/0202.htm))

Simêon và Anna có mặt trong lần cha mẹ Đức Giêsu dâng con trong đền thờ. Họ là những người thấy trước sứ mạng của con trẻ Giêsu. Điều đáng chú ý là họ là những người lớn tuổi. Khôn ngoan Chúa ban cho ông Simêon và bà Anna ở tuổi già nói lên điều kỳ diệu Chúa thực hiện cho những ai trông mong sự giải thoát của Ngài.

Phần chúng ta, chúng ta đối xử với những người già, là những người có nhiều khôn ngoan, như thế nào?

Điều này đáng cho chúng ta suy nghĩ bởi vì xã hội hay chính chúng ta thường đánh giá thấp người trẻ cho họ là thiếu kinh nghiệm, nhưng lại quan tâm nhiều đến năng suất và hưởng thụ.

Người già thường hay yếu về thể lý, nhưng có đầy khôn ngoan và sức mạnh của tự do nội tâm. Họ không chỉ xứng hợp để dẫn dắt cộng đoàn mà còn có khả năng khởi xướng và ủng hộ những đổi mới to lớn trong xã hội và Giáo hội, như hai đức cố giáo hoàng Gioan 23 và Gioan Phaolô 2.

Ông Simêon đã được Thánh thần thúc đẩy, chứ không phải là tình cờ, khi ông đến đền thờ đúng lúc con trẻ Giêsu được mang đến dâng hiến cho Chúa.

Thiên Chúa ở và sống cách sung mãn nơi những ai ý thức sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống và khát khao thấy sứ điệp của Chúa được hoàn tất trong đời sống.

Ước gì những khi chúng ta cảm thấy được Thánh Thần thúc đẩy, soi sáng, chúng ta đừng bỏ qua hay coi thường, nhưng hãy nhận ra đó là sự quan phòng của Chúa.