nguoiconhoangdang
15-12-2006, 02:33 AM
VATICAN. Lần đầu tiên trong lịch sử, một vị TGM Giáo Chủ Chính Thống Hy Lạp đến viếng thăm chính thức tại Tòa Thánh.
Đức TGM Christodoulos, của giáo phận Athènes, Giáo Chủ Chính Thống Hy Lạp, cùng với phái đoàn gồm 4 GM và 5 LM, đến thăm Tòa Thánh từ ngày 13 đến 16-12-2006.
Lúc 11 giờ sáng ngày 14-12-2006, ĐTC đã gặp và hội kiến riêng với Đức TGM Chính thống Hy Lạp trong 20 phút tại thư phòng, trước khi gặp chung phái đoàn. Ngỏ lời trong dịp này, ĐTC ghi nhận sự gia tăng quan hệ giữa Giáo Hội Chính Thống Hy Lạp với Tòa Thánh từ năm 2002, sau cuộc viếng thăm của ĐTC Gioan Phaolô 2 tại Athènes. Ngài nhận định rằng ”sự phục hồi quan hệ giữa Giáo Hội Chính Thống Hy Lạp và Công Giáo, từ từ nhưng sâu xa, với một quan tâm làm sao để quan hệ ấy có tính chất đích thực”.
ĐTC đặc biệt nhấn mạnh đến viễn tượng tương lai, môi trường cộng tác giữa hai Giáo Hội rất rộng lớn về văn hóa và mục vụ: các tín hữu Công Giáo và Chính Thống được mời gọi đóng góp về văn hóa và nhất là về tinh thần, bảo vệ các căn cội Kitô của đại lục này, cũng như bảo vệ các quyền con người. Ngài cũng kêu gọi phát triển sự cộng tác giữa các tín hữu Kitô trong mỗi quốc gia thuộc Liên hiệp Âu châu, làm sao để đương đầu với những nguy cơ mới đe dọa đức tin Kitô, như trào lưu tục hóa gia tăng, chủ thuyết duy tương đối và duy hư vô, mở đường cho những thái độ và những luật lệ làm thương tổn phẩm giá bất khả nhượng của con người, và làm thương tổn các cơ chế căn bản như hôn nhân. Cần cấp thiết đề ra những hoạt động mục vụ chung, là chứng tá chung cho con người ngày nay, và chúng ta sẵn sàng làm chứng về niềm hy vọng của chúng ta.”
Trong diễn văn, Đức TGM Christodoulos nhắc đến những trao đổi giữa hai Giáo Hội từ năm 2002, để đào sâu sự cảm thông và hiểu biết lẫn nhau cũng như sự cộng tác tốt đẹp giữa hai Giáo Hội. Ngài bày tỏ mong ước các khó khăn chướng ngại cản trở con đường hiệp nhất sẽ được vượt thắng. Ngài cầu mong Ủy ban thần học quốc tế giữa Công Giáo và 15 Giáo Hội Chính Thống được thành công.
Đức Giáo Chủ Chính Thống Hy Lạp cũng nói đến những trào lưu ở Âu Châu chủ trương dần dần giải trừ Kitô giáo tại đại lục này, loại trừ Giáo Hội ra khỏi đời sống công cộng và gạt Giáo Hội ra ngoài lề xã hội, vấn đề di dân, những nguy hiểm phát xuất từ sự cuồng tín tôn giáo, những lạm dụng tiến bộ của sinh học, hố chia cách giữa giàu và nghèo, nguy cơ xung đột giữa các nền văn minh và tôn giáo, trào lưu duy tiêu thụ... Trước những nguy cơ đó, Giáo Hội phải cứu vớt những người bị chìm đắm.
Sau đó, ĐTC và Đức TGM giáo chủ đã ký vào bản Tuyên ngôn chung, trong đó hai vị bày tỏ ước muốn ngày càng sống khẩn trương hơn sứ mạng của làm chứng tá tông đồ, thông truyền đức tin cho những người gần xa. ”Chúng tôi cũng có trách nhiệm chung khắc phục, trong tình thương và sự thật, nhiều khó khăn và những kinh nghiệm đau thương của quá khứ, để làm vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi và Hội Thánh.”
Hai vị Giáo Chủ bày tỏ quyết tâm đẩy mạnh đại kết: ”Chúng tôi đồng thanh khẳng định cần phải kiên trì trong con đường đối thoại thần học xây dựng. Vì mặc dù có những khó khăn đã được nhận thấy, con đường này là một trong những con đường thiết yếu chúng ta có được, để tái lập sự hiệp nhất thân mình Giáo Hội quanh bàn thờ của Chúa, sự hiệp nhất mà chúng ta hằng mong ước, đồng thời củng cố uy tín của sứ điệp Kitô trong thời kỳ có nhiều xáo trộn trong các xã hội, và cả trong những cuộc tìm kiếm tinh thần của nhiều người ngày nay đang lo âu trước sự hoàn cầu hóa gia tăng, nhiều khi đe dọa con người, cả trong cuộc sống và liên hệ với Thiên Chúa và thế giới.”
Tuyên ngôn cũng nhấn mạnh vai trò của tôn giáo đảm bảo hòa bình trên thế giới, và không thể là nguyên nhân gây ra bất bao dung và bạo lực. ”Trong tư cách là thủ lãnh Kitô, chúng tôi cùng nhau kêu gọi tất cả mọi vị lãnh đạo tôn giáo tiếp tục theo đuổi và củng cố đối thoại liên tôn, hoạt động để kiến tạo một xã hội an bình và huynh đệ giữa các cá nhân và các dân nước.”
Hai vị Giáo chủ đề cao tiến bộ lớn trong lãnh vực khoa học, nhưng đồng thời mời gọi các vị lãnh đạo và các nhà khoa học tôn trọng tính chất thánh thiên của nhân vị và phẩm giá con người, vì sự sống là hồng ân của Chúa. Chúng tôi lo âu vì thấy các khoa học thực hiện những cuộc thí nghiệm trên con người, không tôn trọng phẩm giá và sự toàn viện con người trong mọi giai đoạn của cuộc sống, từ lúc mới thụ thai đến lúc chết tự nhiên.”
Sau cùng, ĐTC và Đức TGM chính thống Hy Lạp kêu gọi bảo vệ hữu hiệu hơn các quyền căn bản của con người tại Âu châu và trên bình diện quốc tế; sự cộng tác phong phú hơn để giúp con người thời đại tái khám phá căn cội Kitô của Âu Châu, kêu gọi các nước giàu quan tâm hơn đối với các nước đang trên đường phát triển, trong một tinh thần liên đới và nhìn nhận mọi người là anh chị em của nhau.
Chiều 14-12-2006, Đức TGM Christodoulos cùng với các vị tháp tùng đã đến Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Tại đây đã diễn ra một lễ nghi trọng thể với việc trao tặng Giáo Hội Chính Thống Hy Lạp một phần chiếc xiềng xích thánh Tông Đồ Dân Ngoại đã mang xưa kia. Buổi lễ do ĐHY Andrea Cordero Lanza di Montezemo Giám quản Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành chủ sự.
Thánh tích gồm 2 vòng xích của chiếc xiềng được đựng trong một bình bằng đá trắng, được thực hiện theo lệnh của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2.
Sáng thứ sáu 15-12-2006, Đức TGM Christodoulos sẽ viếng thăm Đại học Giáo Hoàng Laterano để nhận văn bằng tiến sĩ danh dự cho Đại học này trao tặng.
Cuộc viếng thăm chính thức của Đức TGM giáo chủ chính thống Hy Lạp tại Tòa Thánh được coi là một bước tiến quan trọng trong lãnh vực đại kết, vì cho đến nay, Chính Thống Hy Lạp có xu hướng rất bảo thủ và chống Công Giáo, cũng như chưa chấp nhận cầu nguyện chung với Công Giáo (trong cuộc viếng thăm của phái đoàn tại Roma, không có cuộc cầu nguyện chung nào).
G. Trần Đức Anh OP
Đức TGM Christodoulos, của giáo phận Athènes, Giáo Chủ Chính Thống Hy Lạp, cùng với phái đoàn gồm 4 GM và 5 LM, đến thăm Tòa Thánh từ ngày 13 đến 16-12-2006.
Lúc 11 giờ sáng ngày 14-12-2006, ĐTC đã gặp và hội kiến riêng với Đức TGM Chính thống Hy Lạp trong 20 phút tại thư phòng, trước khi gặp chung phái đoàn. Ngỏ lời trong dịp này, ĐTC ghi nhận sự gia tăng quan hệ giữa Giáo Hội Chính Thống Hy Lạp với Tòa Thánh từ năm 2002, sau cuộc viếng thăm của ĐTC Gioan Phaolô 2 tại Athènes. Ngài nhận định rằng ”sự phục hồi quan hệ giữa Giáo Hội Chính Thống Hy Lạp và Công Giáo, từ từ nhưng sâu xa, với một quan tâm làm sao để quan hệ ấy có tính chất đích thực”.
ĐTC đặc biệt nhấn mạnh đến viễn tượng tương lai, môi trường cộng tác giữa hai Giáo Hội rất rộng lớn về văn hóa và mục vụ: các tín hữu Công Giáo và Chính Thống được mời gọi đóng góp về văn hóa và nhất là về tinh thần, bảo vệ các căn cội Kitô của đại lục này, cũng như bảo vệ các quyền con người. Ngài cũng kêu gọi phát triển sự cộng tác giữa các tín hữu Kitô trong mỗi quốc gia thuộc Liên hiệp Âu châu, làm sao để đương đầu với những nguy cơ mới đe dọa đức tin Kitô, như trào lưu tục hóa gia tăng, chủ thuyết duy tương đối và duy hư vô, mở đường cho những thái độ và những luật lệ làm thương tổn phẩm giá bất khả nhượng của con người, và làm thương tổn các cơ chế căn bản như hôn nhân. Cần cấp thiết đề ra những hoạt động mục vụ chung, là chứng tá chung cho con người ngày nay, và chúng ta sẵn sàng làm chứng về niềm hy vọng của chúng ta.”
Trong diễn văn, Đức TGM Christodoulos nhắc đến những trao đổi giữa hai Giáo Hội từ năm 2002, để đào sâu sự cảm thông và hiểu biết lẫn nhau cũng như sự cộng tác tốt đẹp giữa hai Giáo Hội. Ngài bày tỏ mong ước các khó khăn chướng ngại cản trở con đường hiệp nhất sẽ được vượt thắng. Ngài cầu mong Ủy ban thần học quốc tế giữa Công Giáo và 15 Giáo Hội Chính Thống được thành công.
Đức Giáo Chủ Chính Thống Hy Lạp cũng nói đến những trào lưu ở Âu Châu chủ trương dần dần giải trừ Kitô giáo tại đại lục này, loại trừ Giáo Hội ra khỏi đời sống công cộng và gạt Giáo Hội ra ngoài lề xã hội, vấn đề di dân, những nguy hiểm phát xuất từ sự cuồng tín tôn giáo, những lạm dụng tiến bộ của sinh học, hố chia cách giữa giàu và nghèo, nguy cơ xung đột giữa các nền văn minh và tôn giáo, trào lưu duy tiêu thụ... Trước những nguy cơ đó, Giáo Hội phải cứu vớt những người bị chìm đắm.
Sau đó, ĐTC và Đức TGM giáo chủ đã ký vào bản Tuyên ngôn chung, trong đó hai vị bày tỏ ước muốn ngày càng sống khẩn trương hơn sứ mạng của làm chứng tá tông đồ, thông truyền đức tin cho những người gần xa. ”Chúng tôi cũng có trách nhiệm chung khắc phục, trong tình thương và sự thật, nhiều khó khăn và những kinh nghiệm đau thương của quá khứ, để làm vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi và Hội Thánh.”
Hai vị Giáo Chủ bày tỏ quyết tâm đẩy mạnh đại kết: ”Chúng tôi đồng thanh khẳng định cần phải kiên trì trong con đường đối thoại thần học xây dựng. Vì mặc dù có những khó khăn đã được nhận thấy, con đường này là một trong những con đường thiết yếu chúng ta có được, để tái lập sự hiệp nhất thân mình Giáo Hội quanh bàn thờ của Chúa, sự hiệp nhất mà chúng ta hằng mong ước, đồng thời củng cố uy tín của sứ điệp Kitô trong thời kỳ có nhiều xáo trộn trong các xã hội, và cả trong những cuộc tìm kiếm tinh thần của nhiều người ngày nay đang lo âu trước sự hoàn cầu hóa gia tăng, nhiều khi đe dọa con người, cả trong cuộc sống và liên hệ với Thiên Chúa và thế giới.”
Tuyên ngôn cũng nhấn mạnh vai trò của tôn giáo đảm bảo hòa bình trên thế giới, và không thể là nguyên nhân gây ra bất bao dung và bạo lực. ”Trong tư cách là thủ lãnh Kitô, chúng tôi cùng nhau kêu gọi tất cả mọi vị lãnh đạo tôn giáo tiếp tục theo đuổi và củng cố đối thoại liên tôn, hoạt động để kiến tạo một xã hội an bình và huynh đệ giữa các cá nhân và các dân nước.”
Hai vị Giáo chủ đề cao tiến bộ lớn trong lãnh vực khoa học, nhưng đồng thời mời gọi các vị lãnh đạo và các nhà khoa học tôn trọng tính chất thánh thiên của nhân vị và phẩm giá con người, vì sự sống là hồng ân của Chúa. Chúng tôi lo âu vì thấy các khoa học thực hiện những cuộc thí nghiệm trên con người, không tôn trọng phẩm giá và sự toàn viện con người trong mọi giai đoạn của cuộc sống, từ lúc mới thụ thai đến lúc chết tự nhiên.”
Sau cùng, ĐTC và Đức TGM chính thống Hy Lạp kêu gọi bảo vệ hữu hiệu hơn các quyền căn bản của con người tại Âu châu và trên bình diện quốc tế; sự cộng tác phong phú hơn để giúp con người thời đại tái khám phá căn cội Kitô của Âu Châu, kêu gọi các nước giàu quan tâm hơn đối với các nước đang trên đường phát triển, trong một tinh thần liên đới và nhìn nhận mọi người là anh chị em của nhau.
Chiều 14-12-2006, Đức TGM Christodoulos cùng với các vị tháp tùng đã đến Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Tại đây đã diễn ra một lễ nghi trọng thể với việc trao tặng Giáo Hội Chính Thống Hy Lạp một phần chiếc xiềng xích thánh Tông Đồ Dân Ngoại đã mang xưa kia. Buổi lễ do ĐHY Andrea Cordero Lanza di Montezemo Giám quản Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành chủ sự.
Thánh tích gồm 2 vòng xích của chiếc xiềng được đựng trong một bình bằng đá trắng, được thực hiện theo lệnh của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2.
Sáng thứ sáu 15-12-2006, Đức TGM Christodoulos sẽ viếng thăm Đại học Giáo Hoàng Laterano để nhận văn bằng tiến sĩ danh dự cho Đại học này trao tặng.
Cuộc viếng thăm chính thức của Đức TGM giáo chủ chính thống Hy Lạp tại Tòa Thánh được coi là một bước tiến quan trọng trong lãnh vực đại kết, vì cho đến nay, Chính Thống Hy Lạp có xu hướng rất bảo thủ và chống Công Giáo, cũng như chưa chấp nhận cầu nguyện chung với Công Giáo (trong cuộc viếng thăm của phái đoàn tại Roma, không có cuộc cầu nguyện chung nào).
G. Trần Đức Anh OP