ndt
05-02-2006, 05:15 PM
http://www.gpnt.net/images/tennhapnhay.gif Sức mạnh chữa lành (Mc 6,53-56 (http://www.dongcong.net/LoiChua-SuyNiem/BaiDocHangNgay/Nam2/tn05-2.htm))
Lần thứ nhất Đức Giêsu đến Giênêsaret và chữa lành một thanh niên bị quỷ ám. Ngài cho phép quỷ xuất khỏi người này nhập vào một đàn heo. Vì thế, dân làng đã mời Ngài rời khỏi làng của họ (Mc 5, 1-20).
Trở lại lần thứ hai, nhiều người hân hoan nhận ra Đức Giêsu, chắc chắn là nhờ chàng thanh niên được chữa khỏi quỷ ám đã ở lại làng để kể lại cho dân làng biết về Đức Giêsu.
Đó cũng là sứ mạng của người Kitô hữu. Mỗi khi chúng ta được Chúa chạm đến, chữa lành và tha thứ, chúng ta có sứ mạng chia sẻ cho người khác biết về lòng tốt của Chúa đã chữa lành chúng ta. Cuộc sống của chúng ta sau khi được Chúa chữa lành phải là một tấm gương để người khác thấy được Chúa qua cuộc sống của chúng ta.
Trong cuộc sống người Kitô hữu, chúng ta chạm đến Chúa qua lời cầu nguyện, qua việc rước Chúa vào lòng. Đáp lại, chính Chúa cũng chạm đến chúng ta khi Ngài ngự vào tâm hồn chúng ta, khi ban ơn lành, soi sáng hay nhắc nhở chúng ta một điều gì.
Mỗi ngày, mỗi tuần, chúng ta chạm đến Chúa bao nhiêu lần và chúng ta có cảm nghiệm hay nhận ra những lần Chúa đến với chúng ta hay không?
Ước mong chúng ta sốt sắng đến với Chúa cũng như mau mắn nhận ra những lần Chúa đến với chúng ta để nhờ đó chúng ta được Ngài chữa lành những yếu đuối của con người chúng ta.
Lần thứ nhất Đức Giêsu đến Giênêsaret và chữa lành một thanh niên bị quỷ ám. Ngài cho phép quỷ xuất khỏi người này nhập vào một đàn heo. Vì thế, dân làng đã mời Ngài rời khỏi làng của họ (Mc 5, 1-20).
Trở lại lần thứ hai, nhiều người hân hoan nhận ra Đức Giêsu, chắc chắn là nhờ chàng thanh niên được chữa khỏi quỷ ám đã ở lại làng để kể lại cho dân làng biết về Đức Giêsu.
Đó cũng là sứ mạng của người Kitô hữu. Mỗi khi chúng ta được Chúa chạm đến, chữa lành và tha thứ, chúng ta có sứ mạng chia sẻ cho người khác biết về lòng tốt của Chúa đã chữa lành chúng ta. Cuộc sống của chúng ta sau khi được Chúa chữa lành phải là một tấm gương để người khác thấy được Chúa qua cuộc sống của chúng ta.
Trong cuộc sống người Kitô hữu, chúng ta chạm đến Chúa qua lời cầu nguyện, qua việc rước Chúa vào lòng. Đáp lại, chính Chúa cũng chạm đến chúng ta khi Ngài ngự vào tâm hồn chúng ta, khi ban ơn lành, soi sáng hay nhắc nhở chúng ta một điều gì.
Mỗi ngày, mỗi tuần, chúng ta chạm đến Chúa bao nhiêu lần và chúng ta có cảm nghiệm hay nhận ra những lần Chúa đến với chúng ta hay không?
Ước mong chúng ta sốt sắng đến với Chúa cũng như mau mắn nhận ra những lần Chúa đến với chúng ta để nhờ đó chúng ta được Ngài chữa lành những yếu đuối của con người chúng ta.