ndt
08-02-2006, 06:16 PM
http://www.gpnt.net/images/tennhapnhay.gif Quảng đại cho đi (Mc 7,24-30 (http://www.dongcong.net/LoiChua-SuyNiem/BaiDocHangNgay/Nam2/tn05-5.htm))
Đức Giêsu đến một vùng đất biên giới thuộc Tyrô và không muốn dân chúng nhận ra Ngài.
Tuy nhiên, khi có một người đàn bà ngoại giáo Hy Lạp đến xin Ngài chữa quỷ ám cho con gái bà, Ngài thán phục niềm tin của người đàn bà này và đã chữa lành cho con gái bà.
Lòng thương xót của Ngài không chỉ dành riêng cho những người trong nhóm hay người Do thái, nhưng vượt khỏi ranh giới quốc gia, dân tộc.
Đức Giêsu luôn động lòng trắc ẩn và sẵn sàng cứu giúp hết mọi người. Điều này giúp chúng ta an tâm là Thiên Chúa luôn thấu hiểu con người và sẵn sàng chữa lành cũng như trục xuất những “tà thần” đang chế ngự chúng ta.
Liên kết hai sự kiện trên, chúng ta có thể nhận ra rằng Đức Giêsu có một thái độ, tâm tình khác hẳn con người. Chúng ta thường muốn được người khác chú ý đến mình. Trái lại, Đức Giêsu luôn tránh lôi kéo người khác chú ý đến Ngài.
Các vị thánh thường cũng có thái độ ứng xử như Đức Giêsu. Chẳng hạn, chân phước Mẹ Têrêxa Calcutta, thường được giới truyền thông để ý đến, Mẹ Têrêxa đã tận dụng những cơ hội này, không phải để kéo sự chú ý về cho cá nhân Mẹ, nhưng để giúp cho Mẹ có thể thực hiện sứ mạng của Mẹ đối với những người nghèo khổ nhất trong xã hội.
Như thế, sống khiêm nhường, sống không lôi kéo sự chú ý về mình, hay sống cách thầm lặng là điều bình thường trong cuộc sống của người môn đệ của Đức Giêsu.
Xin Chúa giúp chúng con biết bắt chước Chúa, thi hành sứ mạng, công việc của mình cách thầm lặng, không cần được người khác ca ngợi.
Đức Giêsu đến một vùng đất biên giới thuộc Tyrô và không muốn dân chúng nhận ra Ngài.
Tuy nhiên, khi có một người đàn bà ngoại giáo Hy Lạp đến xin Ngài chữa quỷ ám cho con gái bà, Ngài thán phục niềm tin của người đàn bà này và đã chữa lành cho con gái bà.
Lòng thương xót của Ngài không chỉ dành riêng cho những người trong nhóm hay người Do thái, nhưng vượt khỏi ranh giới quốc gia, dân tộc.
Đức Giêsu luôn động lòng trắc ẩn và sẵn sàng cứu giúp hết mọi người. Điều này giúp chúng ta an tâm là Thiên Chúa luôn thấu hiểu con người và sẵn sàng chữa lành cũng như trục xuất những “tà thần” đang chế ngự chúng ta.
Liên kết hai sự kiện trên, chúng ta có thể nhận ra rằng Đức Giêsu có một thái độ, tâm tình khác hẳn con người. Chúng ta thường muốn được người khác chú ý đến mình. Trái lại, Đức Giêsu luôn tránh lôi kéo người khác chú ý đến Ngài.
Các vị thánh thường cũng có thái độ ứng xử như Đức Giêsu. Chẳng hạn, chân phước Mẹ Têrêxa Calcutta, thường được giới truyền thông để ý đến, Mẹ Têrêxa đã tận dụng những cơ hội này, không phải để kéo sự chú ý về cho cá nhân Mẹ, nhưng để giúp cho Mẹ có thể thực hiện sứ mạng của Mẹ đối với những người nghèo khổ nhất trong xã hội.
Như thế, sống khiêm nhường, sống không lôi kéo sự chú ý về mình, hay sống cách thầm lặng là điều bình thường trong cuộc sống của người môn đệ của Đức Giêsu.
Xin Chúa giúp chúng con biết bắt chước Chúa, thi hành sứ mạng, công việc của mình cách thầm lặng, không cần được người khác ca ngợi.