admin
03-01-2007, 08:16 AM
Chúa Nhật Chúa Hiển Linh- Mt 2,1-12 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%202:1-12&FontSize=Txt10)
1.
“Khi Chúa Giêsu sinh tại Bê Lem thuộc xứ Giuđêa. Có mấy nhà đạo sĩ từ Đông Phương tìm đến Giêrusalem” (Mt 2,1 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%202:1&FontSize=Txt10))
Lễ Hiển Linh, Lễ Chúa tỏ mình cho dân ngoại hay cho mọi dân tộc trên thế giới. Một truyền thống rất xưa trong Giáo Hội vẫn cho rằng các Đạo sĩ “khi tiến vào nhà Chúa” (Lc 2,1) đã tin Hài Nhi là Đấng Cứu Thế và là Thiên Chúa, tuy rằng Phúc Âm không nói rõ, nhưng có thể hiểu qua cử chỉ quỳ gối sụp lạy và dâng những lễ vật quý giá nhất của họ: Vàng- nhũ hương- mộc dược.
Do ngôi sao lạ, do một lời tiên tri về nơi sinh của “Đấng chăn dắt Israel” và do ơn soi sáng đặc biệt nội tâm, các Đạo sĩ đã tin vào biến cố Thiên Chúa làm người, và Thiên Chúa đã tỏ mình ra cho họ, vì họ không có dịp nào khác gặp lại Đấng Cứu Thế.
Tuy nhiên, để lãnh nhận ơn soi sáng đó, các Đạo sĩ phải có một tâm hồn đơn sơ, khiêm tốn và sẵn sàng đón nhận ơn Chúa. Biết bao nhiêu người, dầu đã chịu phép rửa tội, đã không có một tâm hồn như thế.
Bởi vậy, cần phải đổi mới cuộc sống, phải sống khiêm nhường, trong sạch, đơn sơ và phó thác để đón nhận ánh sáng tình yêu Chúa.
2.
“Từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta” (Mt 2,6 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%202:6&FontSize=Txt10))
Suy niệm: Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, tính cách thuộc dòng Đavít của Chúa Giêsu, Đấng Thiên Sai đã được chứng minh bằng việc sinh ra tại Bêlem, thành Đavít. Ở đây, “Ngài xuất hiện như một thủ lãnh chăn nuôi Israel” (Mt 2,6). Ngài “đã mọc lên để thống trị nhiều dân tộc” (Ds 24,7.17 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Ds%2024:7,17&FontSize=Txt10)). Việc Giáng Sinh của Ngài đã là biến cố trọng đại và đã thực hiện khởi đầu chương trình cứu rỗi mà các lời sấm “về ngôi sao” từng loan báo. Việc các Đạo sĩ kính thờ Vua người Do thái là đoạn cuối cùng của một cuộc tìm kiếm. Lương dân đã tìm kiếm và đón nhận ánh sáng cứu độ. Còn dân Israel đã thụ động chờ đợi và không mấy thực tâm, nên đã không khám phá ra Đấng Cứu Thế, mà còn thù nghịch với Đấng Messia, họ từ khước Vua của mình, nên không sống trong Vương Quốc của Ngài được.
Thực hành:
1.Tìm kiếm Chúa với tinh thần khiêm tốn để đón nhận để đón nhận ơn cứu rỗi.
2.Bằng đời sống gương mẫu ta đưa lương dân về với Giáo Hội. “Vì Người, các chi họ đất hứa sẽ được chúc phúc- và các dân nước sẽ ca ngợi người” (Tv 71,17 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Tv%2071:17&FontSize=Txt10)).
1.
“Khi Chúa Giêsu sinh tại Bê Lem thuộc xứ Giuđêa. Có mấy nhà đạo sĩ từ Đông Phương tìm đến Giêrusalem” (Mt 2,1 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%202:1&FontSize=Txt10))
Lễ Hiển Linh, Lễ Chúa tỏ mình cho dân ngoại hay cho mọi dân tộc trên thế giới. Một truyền thống rất xưa trong Giáo Hội vẫn cho rằng các Đạo sĩ “khi tiến vào nhà Chúa” (Lc 2,1) đã tin Hài Nhi là Đấng Cứu Thế và là Thiên Chúa, tuy rằng Phúc Âm không nói rõ, nhưng có thể hiểu qua cử chỉ quỳ gối sụp lạy và dâng những lễ vật quý giá nhất của họ: Vàng- nhũ hương- mộc dược.
Do ngôi sao lạ, do một lời tiên tri về nơi sinh của “Đấng chăn dắt Israel” và do ơn soi sáng đặc biệt nội tâm, các Đạo sĩ đã tin vào biến cố Thiên Chúa làm người, và Thiên Chúa đã tỏ mình ra cho họ, vì họ không có dịp nào khác gặp lại Đấng Cứu Thế.
Tuy nhiên, để lãnh nhận ơn soi sáng đó, các Đạo sĩ phải có một tâm hồn đơn sơ, khiêm tốn và sẵn sàng đón nhận ơn Chúa. Biết bao nhiêu người, dầu đã chịu phép rửa tội, đã không có một tâm hồn như thế.
Bởi vậy, cần phải đổi mới cuộc sống, phải sống khiêm nhường, trong sạch, đơn sơ và phó thác để đón nhận ánh sáng tình yêu Chúa.
2.
“Từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta” (Mt 2,6 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt%202:6&FontSize=Txt10))
Suy niệm: Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, tính cách thuộc dòng Đavít của Chúa Giêsu, Đấng Thiên Sai đã được chứng minh bằng việc sinh ra tại Bêlem, thành Đavít. Ở đây, “Ngài xuất hiện như một thủ lãnh chăn nuôi Israel” (Mt 2,6). Ngài “đã mọc lên để thống trị nhiều dân tộc” (Ds 24,7.17 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Ds%2024:7,17&FontSize=Txt10)). Việc Giáng Sinh của Ngài đã là biến cố trọng đại và đã thực hiện khởi đầu chương trình cứu rỗi mà các lời sấm “về ngôi sao” từng loan báo. Việc các Đạo sĩ kính thờ Vua người Do thái là đoạn cuối cùng của một cuộc tìm kiếm. Lương dân đã tìm kiếm và đón nhận ánh sáng cứu độ. Còn dân Israel đã thụ động chờ đợi và không mấy thực tâm, nên đã không khám phá ra Đấng Cứu Thế, mà còn thù nghịch với Đấng Messia, họ từ khước Vua của mình, nên không sống trong Vương Quốc của Ngài được.
Thực hành:
1.Tìm kiếm Chúa với tinh thần khiêm tốn để đón nhận để đón nhận ơn cứu rỗi.
2.Bằng đời sống gương mẫu ta đưa lương dân về với Giáo Hội. “Vì Người, các chi họ đất hứa sẽ được chúc phúc- và các dân nước sẽ ca ngợi người” (Tv 71,17 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Tv%2071:17&FontSize=Txt10)).