Đamien
06-01-2007, 09:08 PM
LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. (Lc 3,15-16.21-22 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%203:15-16,21-22&FontSize=Txt10))
1.“ Chính Người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần, và trong lửa” (Lc 3,16b)
Có 3 sự kiện lịch sử tỏ bày việc Chúa tỏ mình ra: ngày các Đạo sĩ đông phương tìm đến thờ lạy Chúa Kitô mới sinh, phép lạ đầu tiên ơ rtiệc cưới Cana và ngày Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Giođan. Đó là bộ ba công việc Hiển Linh của Chúa.
“Chính Người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa” (Lc 3,16)
Bí tích Rửa tội mà Chúa Kitô thiết lập cũng xử dụng nước như phép rửa của Gioan. Nhưng nước thiên nhiên tự nó chỉ thanh tẩy những nhơ bẩn của thể xác. Ngay trong thiên nhiên cũng có những thứ không thể thanh tẩy bằng nước, mà phải thanh tẩy bằng lửa…Nhưng dầu sao lửa vẫn còn là yếu tố thể lý tự nhiên không thể tẩy sạch tội lỗi. Để tẩy rửa tâm hồn, cần có một thứ nước và lửa khác, đó là Chúa Thánh Thần và ơn Ngài ban (Ga 4,14; Lc 12,49 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Ga%204:14;Lc%2012:49&FontSize=Txt10))
Để sống Bí tích Rửa tội, ta cần phải có tinh thần sám hối; cương quyết tránh xa dịp tội, chấp nhận vác thánh giá hằng ngày, ý thức sống dưới tác động của Chúa Thánh Thần và luôn sống trong ơn nghĩa Chúa.
2. “Lúc Chúa Giêsu cũng đã chịu phép rửa xong, Người đang cầu nguyện thì trời mở ra” (Lc 3,21)
Suy niệm: Lúc Chúa Giêsu đang cầu nguyện (Lc 3,21), lời cầu nguyện của Chúa Giêsu làm trời mở ra. Thánh sử Luca liên kết việc Chúa Giêsu tỏ hiện vinh quang lần này với việc Chúa tỏ mình ra trong biến cố biến hình trên núi Tabor, cũng xảy ra khi Chúa Giêsu cầu nguyện (Lc 9,28 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%209:28&FontSize=Txt10))
Trời mở ra để Thiên Chúa Cha làm chứng cho Chúa Giêsu là con của Ngài, và Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Chúa Giêsu dưới hình ảnh chim bồ câu để xức dầu cho Người, và trở thành dấu chỉ cho Gioan Tẩy giả nhận biết Người là Đấng Cứu Thế. Khi Thiên Chúa Cha nhìn nhận Chúa Giêsu là con, thì cũng nhìn nhận tất cả chúng ta là con trong Chúa Giêsu nhờ ân huệ của Chúa Thánh Thần. Trong Bí tích Rửa tội chúng ta trở thành con của Cha trên trời và đồng thừa tự với Chúa Giêsu.
Thực hành:
*Phải cầu nguyện trong tư cách là con trong Chúa Giêsu để gặp Chúa Cha và Chúa Thánh Thần
*Luôn ca ngợi vinh quang Chúa “Hãy dâng lên Thiên Chúa, hỡi con cái Thiên Chúa. Hãy dâng lên Chúa vinh quang danh Người” (Tv 28,1)
1.“ Chính Người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần, và trong lửa” (Lc 3,16b)
Có 3 sự kiện lịch sử tỏ bày việc Chúa tỏ mình ra: ngày các Đạo sĩ đông phương tìm đến thờ lạy Chúa Kitô mới sinh, phép lạ đầu tiên ơ rtiệc cưới Cana và ngày Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Giođan. Đó là bộ ba công việc Hiển Linh của Chúa.
“Chính Người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa” (Lc 3,16)
Bí tích Rửa tội mà Chúa Kitô thiết lập cũng xử dụng nước như phép rửa của Gioan. Nhưng nước thiên nhiên tự nó chỉ thanh tẩy những nhơ bẩn của thể xác. Ngay trong thiên nhiên cũng có những thứ không thể thanh tẩy bằng nước, mà phải thanh tẩy bằng lửa…Nhưng dầu sao lửa vẫn còn là yếu tố thể lý tự nhiên không thể tẩy sạch tội lỗi. Để tẩy rửa tâm hồn, cần có một thứ nước và lửa khác, đó là Chúa Thánh Thần và ơn Ngài ban (Ga 4,14; Lc 12,49 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Ga%204:14;Lc%2012:49&FontSize=Txt10))
Để sống Bí tích Rửa tội, ta cần phải có tinh thần sám hối; cương quyết tránh xa dịp tội, chấp nhận vác thánh giá hằng ngày, ý thức sống dưới tác động của Chúa Thánh Thần và luôn sống trong ơn nghĩa Chúa.
2. “Lúc Chúa Giêsu cũng đã chịu phép rửa xong, Người đang cầu nguyện thì trời mở ra” (Lc 3,21)
Suy niệm: Lúc Chúa Giêsu đang cầu nguyện (Lc 3,21), lời cầu nguyện của Chúa Giêsu làm trời mở ra. Thánh sử Luca liên kết việc Chúa Giêsu tỏ hiện vinh quang lần này với việc Chúa tỏ mình ra trong biến cố biến hình trên núi Tabor, cũng xảy ra khi Chúa Giêsu cầu nguyện (Lc 9,28 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%209:28&FontSize=Txt10))
Trời mở ra để Thiên Chúa Cha làm chứng cho Chúa Giêsu là con của Ngài, và Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Chúa Giêsu dưới hình ảnh chim bồ câu để xức dầu cho Người, và trở thành dấu chỉ cho Gioan Tẩy giả nhận biết Người là Đấng Cứu Thế. Khi Thiên Chúa Cha nhìn nhận Chúa Giêsu là con, thì cũng nhìn nhận tất cả chúng ta là con trong Chúa Giêsu nhờ ân huệ của Chúa Thánh Thần. Trong Bí tích Rửa tội chúng ta trở thành con của Cha trên trời và đồng thừa tự với Chúa Giêsu.
Thực hành:
*Phải cầu nguyện trong tư cách là con trong Chúa Giêsu để gặp Chúa Cha và Chúa Thánh Thần
*Luôn ca ngợi vinh quang Chúa “Hãy dâng lên Thiên Chúa, hỡi con cái Thiên Chúa. Hãy dâng lên Chúa vinh quang danh Người” (Tv 28,1)