ndt
12-02-2006, 04:55 PM
http://www.gpnt.net/images/tennhapnhay.gif Phép lạ trong cuộc sống (Mc 8,11-13 (http://www.dongcong.net/LoiChua-SuyNiem/BaiDocHangNgay/Nam2/tn06-2.htm))
Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ kỳ diệu chứng tỏ nguồn gốc thiên sai của Ngài. Nhưng đối với người Biệt phái, họ chưa coi những phép lạ này làm đủ, họ còn muốn chứng kiến những dấu lạ khác từ trời! Thật ra, tâm hồn họ đóng kín, không muốn chấp nhận những phép lạ Đức Giêsu đã và đang thực hiện cho dân.
Đức tin đòi hỏi sự rông mở và ước mong đón nhận những lý lẽ bình thường, để qua đó có thể nhận ra những dấu lạ.
Chung quanh chúng ta cũng có nhiều phép lạ đang diễn ra hằng ngày.
Bí tích Thánh thể là một dấu lạ quý báu và lớn lao nhất của tình yêu Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta mỗi ngày. Lời Chúa là một mặc khải về tình yêu, đánh động chúng ta mỗi lần đọc Kinh thánh. Thế giới tạo vật nơi cây cỏ, bông hoa và các vì sao luôn ở chung quanh để chúng ta tận hưởng bất cứ lúc nào.
Đó là những dấu lạ của lòng tốt của Chúa luôn có sẵn trong cuộc sống chúng ta bằng nhiều cách khác nhau.
Điều quan trọng là chúng ta có nhận ra và trân trọng những gì Thiên Chúa đã và đang trao ban cho con người hay không?
Ước gì chúng ta biết rộng mở, tỉnh thức để nhận ra những quà tặng Chúa luôn ban cho chúng ta mỗi ngày.
Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ kỳ diệu chứng tỏ nguồn gốc thiên sai của Ngài. Nhưng đối với người Biệt phái, họ chưa coi những phép lạ này làm đủ, họ còn muốn chứng kiến những dấu lạ khác từ trời! Thật ra, tâm hồn họ đóng kín, không muốn chấp nhận những phép lạ Đức Giêsu đã và đang thực hiện cho dân.
Đức tin đòi hỏi sự rông mở và ước mong đón nhận những lý lẽ bình thường, để qua đó có thể nhận ra những dấu lạ.
Chung quanh chúng ta cũng có nhiều phép lạ đang diễn ra hằng ngày.
Bí tích Thánh thể là một dấu lạ quý báu và lớn lao nhất của tình yêu Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta mỗi ngày. Lời Chúa là một mặc khải về tình yêu, đánh động chúng ta mỗi lần đọc Kinh thánh. Thế giới tạo vật nơi cây cỏ, bông hoa và các vì sao luôn ở chung quanh để chúng ta tận hưởng bất cứ lúc nào.
Đó là những dấu lạ của lòng tốt của Chúa luôn có sẵn trong cuộc sống chúng ta bằng nhiều cách khác nhau.
Điều quan trọng là chúng ta có nhận ra và trân trọng những gì Thiên Chúa đã và đang trao ban cho con người hay không?
Ước gì chúng ta biết rộng mở, tỉnh thức để nhận ra những quà tặng Chúa luôn ban cho chúng ta mỗi ngày.